Các học viên phản đối cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc khi Bộ trưởng Ngoại giao đến thăm Phần Lan và Na Uy
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 13-07-2026] Từ ngày 4 – 6 tháng 7 năm 2026, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến thăm Phần Lan và Na Uy. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa gần Tòa nhà Quốc hội Phần Lan, Bộ Ngoại giao và dinh thự chính thức của Thủ tướng Na Uy. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 27 năm qua cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn. Các hoạt động của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều phương tiện truyền thông chính thống ở cả hai quốc gia và được người dân địa phương cũng như du khách ca ngợi.
Trong chuyến thăm Phần Lan của ông Vương Nghị vào ngày 4 và 5 tháng 7, các học viên đã giăng biểu ngữ trước Tòa nhà Quốc hội và Bộ Ngoại giao. Họ cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và giới thiệu môn tu luyện cho những người qua đường.
Ngày 5 tháng 7, dù trời đổ mưa lớn, các học viên vẫn kiên trì tổ chức các hoạt động kháng nghị. Nhiều người đã dừng lại để đọc các bảng trưng bày và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ trước Bộ Ngoại giao ở Phần Lan, ngày 5 tháng 7. (Minghui.org)
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công trong một sự kiện trước Tòa nhà Quốc hội Phần Lan, ngày 4 tháng 7. (Minghui.org)
Mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ trong cuộc kháng nghị ôn hòa gần Bộ Ngoại giao vào ngày 5 tháng 7. (Minghui.org)
Khi ông Vương Nghị đến thăm Na Uy vào ngày 6 tháng 7, các học viên từ Oslo đã kháng nghị gần dinh thự chính thức của Thủ tướng và yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. Họ căng các biểu ngữ, trình diễn các bài công pháp và phát tờ rơi cho người qua đường.
Các học viên từ Oslo kháng nghị gần dinh thự chính thức của Thủ tướng trong chuyến thăm Na Uy của ông Vương Nghị vào ngày 6 tháng 7. (Minghui.org)
Các học viên trình diễn các bài công pháp. (Minghui.org)
Một người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Khi đoàn xe của ông Vương Nghị đến dinh thự chính thức của Thủ tướng, các nhóm kháng nghị khác cũng tham gia cùng các học viên và hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và “Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.” Một phóng viên cho biết có thể nghe rõ tiếng hô vang tại khu vực của cuộc họp báo.
Truyền thông chính thống đưa tin về các cuộc kháng nghị
Trong chuyến thăm của ông Vương Nghị, một số phương tiện truyền thông tại Phần Lan và Na Uy đã đưa tin về các cuộc kháng nghị của các học viên.
Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Phần Lan (YLE), tổ chức truyền thông công cộng lớn nhất và là cơ quan truyền thông đại chúng có ảnh hưởng nhất của Phần Lan, đã đăng những bức ảnh về cuộc kháng nghị kèm chú thích: “Các học viên Pháp Luân Công tổ chức kháng nghị trước Tòa nhà Quốc hội Phần Lan trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc trong nhiều năm.”
YLE đăng một bức ảnh về cuộc kháng nghị vào ngày 5 tháng 7 năm 2026. (Ảnh chụp màn hình do YLE cung cấp)
Cùng ngày, tờ báo Phần Lan Iltalehti cũng đăng một bài phân tích cho thấy chính quyền ĐCSTQ đã có âm mưu gây ảnh hưởng đến các nước châu Âu và trích dẫn ý kiến của các chuyên gia về thách thức của đảng này đối với châu Âu.
Tại Na Uy, trước cuộc họp báo, các phóng viên từ một số hãng truyền thông đã đến địa điểm kháng nghị và trò chuyện với các học viên. Tối hôm đó, cả Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Na Uy (NRK) và TV2 đều đề cập đến các cuộc kháng nghị của các học viên trong các bản tin của họ, phát sóng các cảnh quay và hình ảnh tại hiện trường.
NRK đưa tin về cuộc kháng nghị khi ông Vương Nghị đến thăm Na Uy vào ngày 6 tháng 7. (Ảnh chụp màn hình do NRK cung cấp)
TV2 đưa tin về cuộc kháng nghị trong chuyến thăm Na Uy của ông Vương Nghị vào ngày 6 tháng 7. (Ảnh chụp màn hình do TV2 cung cấp)
Người dân khích lệ các học viên
Nhiều cư dân và du khách đã tìm hiểu về Pháp Luân Công trong thời gian ông Vương Nghị đến thăm Phần Lan và Na Uy, và họ đã khích lệ các học viên.
Sau khi nghe một học viên giải thích về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên, hai cư dân địa phương ở Helsinki là Elisa và Erkki cho biết họ rất kinh hoàng. Ông Erkki cảm thán: “Những gì các bạn đang làm thật dũng cảm.” Khi rời đi, họ đã giơ ngón tay cái lên thể hiện sự tán thưởng các học viên.
Nhà tâm lý học Sirpa ở Helsinki đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các học viên. Một ông lão người Phần Lan nói: “Hãy tiếp tục những gì các bạn đang làm.” Một thanh niên bày tỏ: “Cảm ơn các bạn vì thông tin này. Tôi rất cảm phục sự cống hiến của các bạn.”
Trong cuộc kháng nghị tại Phần Lan, nhiều du khách từ Canada, Brazil, Bỉ và Hoa Kỳ đã dừng lại để tìm hiểu về vấn đề này và ký bản kiến nghị. Cô Vanessa và chồng đến từ Brazil tò mò về Pháp Luân Công và hỏi tại sao môn này lại bị bức hại ở Trung Quốc. Sau khi nghe một học viên giải thích, họ bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên ở Trung Quốc và ký tên vào bản kiến nghị.
Cặp vợ chồng đến từ New York, Maria và Seth, đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp trước Bộ Ngoại giao Phần Lan. Cô Maria bộc bạch: “Tôi ước mình có thể đứng đây cả ngày để xem các bạn luyện công.” Sau khi cả hai rời đi, cô Maria đã quay lại và nói thêm rằng đó là một cuộc gặp gỡ thực sự tuyệt vời và khó quên.
Trong sự kiện ở Na Uy, một số người dân địa phương cho biết họ rất mong tiếng nói của các học viên có thể được nhiều người lắng nghe hơn. Một chàng trai bày tỏ: “Tôi hy vọng những nỗ lực của các bạn sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Thật điên rồ khi người ta bị giết chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.”
Một luật sư nhân quyền cho biết: “Tôi đã từng đại diện cho những người đến từ Trung Quốc và giúp họ nộp đơn xin tị nạn tại Na Uy. Tôi biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Các bạn có quyền lên tiếng ở đây. Chúc các bạn may mắn!”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/13/512290.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/15/235100.html














