Lễ mít-tinh và cuộc diễu hành của Pháp Luân Công tại Frankfurt nhằm phơi bày cuộc bức hại nhận được sự ủng hộ đầy thiện chí
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức
[MINH HUỆ 15-08-2026] Vào ngày 7 và 8 tháng 8 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các cuộc mít-tinh và diễu hành tại Frankfurt. Ngày 7 tháng 8, họ tiến hành mít-tinh trên quảng trường Hauptwache và tại Römerberg, nơi có Tòa thị chính, vào ngày 8 tháng 8. Các màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng và đội múa rồng đã thu hút rất nhiều khán giả.
Các học viên đã giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn. Khi biết đến các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.



Các học viên tổ chức mít-tinh trên Quảng trường Römerberg tại Frankfurt. (Minghui.org)



Các học viên tổ chức mít-tinh trên Quảng trường Hauptwache vào ngày 7 tháng 8. (Minghui.org)





Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. (Minghui.org)



Các học viên múa rồng. (Minghui.org)

Đội trống lưng biểu diễn. (Minghui.org)
Thư từ Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (FDP) bang Hesse

Một học viên đọc thư của ông Oliver Stirböck, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do tại Quốc hội Tiểu bang Hesse. (Minghui.org)
Trong buổi mít-tinh, một học viên đã đọc thư của ông Oliver Stirböck, Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do (FDP) Tiểu bang Hesse kiêm Chủ tịch Đảng FDP tại Nghị viện bang. Ông viết: “Chúng ta không được chấp nhận việc con người bị bức hại vì đức tin, tín ngưỡng hay nỗ lực ôn hòa nhằm mưu cầu quyền tự do của họ. Chúng ta không được chấp nhận việc người dân bị giám sát, đe dọa, bỏ tù, ngược đãi và tước đoạt quyền sống. Và chúng ta cũng không được dung túng cho việc một chính quyền cộng sản âm mưu kiểm soát không chỉ hành vi mà cả tư tưởng và tín ngưỡng của người dân.”
“Cuộc mít-tinh của các bạn đã khiến công chúng chú ý đến những điều mà ĐCSTQ đang tìm cách che giấu – nhất là nỗi thống khổ của các nạn nhân. Các bạn đã lên tiếng cho những người đang bị tước đi quyền cất tiếng nói. Các bạn đã cho thấy rằng sự đe dọa và áp bức sẽ không thể không vấp phải sự phản đối.”
“Vậy nên, tôi xin gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành, sự trân trọng và ủng hộ mạnh mẽ của tôi.”
“Xin hãy yên tâm rằng: Tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn.”
Cuộc mít-tinh thu hút sự ủng hộ và quan tâm đối với Pháp Luân Công




Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Ông Patrick rất vui khi xem cuộc mít-tinh và mong được tìm hiểu về Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Ông Patrick làm việc tại một sân bay và rất vui khi xem cuộc mít-tinh của các học viên. Ông nhận xét bầu không khí “rất thân thiện và dễ gần”, đồng thời lưu ý rằng ngày nay, khi đi trên đường phố, mọi người trông đều rất xa lạ, lạnh nhạt và hoàn toàn không giao tiếp bằng ánh mắt. Trong khi đó, bầu không khí tại đây thật khó quên: “Hòa ái và sống động.”
Ông cho biết mình rất hứng thú với Pháp Luân Công và sẽ đến điểm luyện công ở Frankfurt. Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, ông cho hay nếu mọi người không tuân theo nguyên lý này thì sẽ là một thảm họa: “Đó không phải là thảm họa đến từ bên ngoài hay về chính trị, mà đơn thuần là thảm họa giữa người với người. Đó là sự trượt dốc về tinh thần, xuống cấp về trí huệ và cạn kiệt về năng lượng.”
“Hãy tưởng tượng một viễn cảnh nơi chúng ta không phải đối mặt với rắc rối – không chiến tranh hay xung đột chính trị – và mọi thứ trở nên hòa bình hơn. Tuy nhiên, nếu thiếu đi nguyên lý [Chân-Thiện-Nhẫn] con người sẽ có xu hướng theo đuổi tiền bạc và sự thoải mái mà làm mất đi trái tim chân thành.”
Khi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm qua, ông vô cùng bàng hoàng và cho biết: “Chính quyền ĐCSTQ cảm thấy nó phải kìm kẹp người dân. Người dân không được phép tổ chức biểu tình hay có quan điểm trái chiều. Mọi thứ phải tuân thủ [theo ĐCSTQ]. Đó là cách hiểu của tôi về hệ thống này – một hệ thống đầy khiếm khuyết và tồi tệ.”
Ông đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. “Tôi biết cách [ĐCSTQ] vận hành ở Trung Quốc thế nào, việc nó đối xử với nhân quyền ra sao, hay nói đúng hơn là chẳng có nhân quyền gì cả,” ông cho hay. Ông cũng biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ: “Tôi biết điều này. Thật khủng khiếp.”
Ông ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ: “Không còn nghi ngờ gì nữa, việc làm này hết sức quan trọng. Nếu bản thân các bạn còn không muốn làm, thì người khác làm sao có cơ hội lan tỏa những thông tin này.”
Vậy nên, ông đã lên tiếng ủng hộ các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc: “Tôi hy vọng họ sẽ không bị lãng quên, và thế giới bên ngoài sẽ quan tâm nhiều hơn, để họ biết rằng mình không hề đơn độc.”
Điều phối viên IT: Đây là nghĩa vụ đạo đức của tôi

Ông Harald Schmidt, một điều phối viên CNTT (Minghui.org)
Ông Harald Schmidt đạp xe ngang qua Quảng trường Hauptwache và bị thu hút bởi cuộc mít-tinh. Ông đã ký vào bản kiến nghị và bày tỏ quan ngại về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông bày tỏ: “Tôi hoàn toàn sốc khi điều như vậy lại đang tồn tại. Tôi cho rằng hoạt động buôn bán nội tạng có tổ chức này đáng bị lên án mạnh mẽ nhất.” Ông cho biết việc ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại là nghĩa vụ đạo đức của mình.
Nói về cuộc mít-tinh và màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, ông nhận xét: “Đây thực sự là khoảnh khắc mà rất nhiều điều tuyệt vời hội tụ. Ánh nắng chan hòa, và đám đông tụ tập lại trên phố. Tôi hy vọng buổi tối hôm nay họ sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ mọi người.”
Về cuộc bức hại suốt 27 năm qua của ĐCSTQ, ông cho hay: “Tôi rất choáng váng. Đây là một sự thật khác mà chúng tôi hoàn toàn không hay biết. Nếu lấy Đức làm ví dụ, điều đó giống như ai đó nói với tôi rằng: ‘Này, trong 40 năm qua, bất cứ ai nhảy điệu Schuhplattler hoặc mặc trang phục truyền thống ở Bavaria đều bị đánh đập.’”
Hy vọng có thêm nhiều người hơn nữa tuân theo Chân-Thiện-Nhân



Người qua đường ký bản kiến nghị. (Minghui.org)
Cô Natalie làm việc gần đó ca ngợi cuộc mít-tinh: “Sự kiện thật sự rất tuyệt vời. Âm nhạc giống như một lễ hội dân gian Đức vậy – thực sự nổi bật.” Cô nhận xét bầu không khí tại đây “vừa thanh bình lại vừa tĩnh tại.”
Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô cho biết: “Tôi nghĩ nguyên lý này thật tuyệt. Dù không phải là học viên, tôi cũng luôn nỗ lực tuân theo giá trị này trong cuộc sống hàng ngày. Tôi thấy nguyên lý này thật thuyết phục. Tôi sẽ tìm hiểu về môn này [Pháp Luân Đại Pháp] trên mạng – ba giá trị này thật tốt đẹp.”
Cô Natalie cho hay sự kiện rất thiết thực và mọi người đều đang quan tâm: “Thật tốt khi có thể nâng cao nhận thức cho công chúng.” “Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người tuân theo ba nguyên tắc này và tìm hiểu về chúng. Tôi hy vọng người Trung Quốc có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Cựu công nhân Đông Đức: May mắn thay tôi đã đến đây

Ông Thomas, một cựu công nhân Đông Đức (Minghui.org)
Ông Thomas làm việc cho một tổ chức dịch vụ từ thiện và phúc lợi xã hội nổi tiếng trực thuộc Giáo hội Cơ Đốc giáo Đức. Khi đi ngang qua Quảng trường Römerberg, ông nhìn thấy thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và lên tiếng: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và việc tước đoạt tự do ngôn luận quả thực quá kinh khủng. Tôi muốn lên tiếng vì tôi cũng có thể sẽ phải đối mặt với tình cảnh tương tự.”
Ông ký bản kiến nghị và chia sẻ rằng ông cùng cha mẹ từ Đông Đức đến Hesse một năm trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Chế độ Đông Đức đã bức hại cha mẹ ông và ông cũng bị cho uống một loại thuốc độc hại dẫn đến chứng tàn tật kéo dài cho đến hiện nay.
Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ, ông cho biết: “[ĐCSTQ] bị hoang tưởng, hoàn toàn hoang tưởng. Đảng Cộng sản sợ bị lật đổ – chỉ đơn giản vậy thôi.”
Ông Thomas cho hay bản thân rất thích các tiết mục biểu diễn âm nhạc và múa, bởi lẽ: “Nơi đây thật tuyệt vời. Nền dân chủ được sinh ra ở Đức. Đây là một nơi tuyệt vời, thời tiết cũng rất dễ chịu. Âm nhạc dường như đã xoa dịu tâm hồn tôi, ở đây mọi thứ đều rất mỹ diệu.” Ông còn chia sẻ rằng ông rất ấn tượng với sự kiện và bày tỏ thêm: “Hôm nay, suýt chút nữa tôi đã không đến đây [Frankfurt] – thật tạ ơn Chúa vì tôi đã đến.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/15/513332.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/16/235546.html


