Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ý

[MINH HUỆ 28-07-2026]

Trong những ngày trước 20 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một chuỗi sự kiện tại Rome, Florence, Mestre và các thành phố khác. Thông qua các bảng trưng bày, quầy thông tin và màn trình diễn các bài công pháp, các học viên đã nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều người qua đường cho biết họ cảm thấy bàng hoàng sau khi biết sự thật kinh hoàng về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống. Mọi người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác này. Nhiều người cho rằng cộng đồng quốc tế cần sát sao chú ý và chung tay chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền đang diễn ra này.

Vào thứ Năm, ngày 16 tháng 7, các học viên ở Rome đã tổ chức một buổi thỉnh nguyện tại Largo Ecuador, bên cạnh Đại sứ quán Trung Quốc để tưởng niệm các học viên đã mất đi sinh mạng trong suốt 27 năm qua do cuộc bức hại của ĐCSTQ.

8855687607ec7e39c41f8c0b0fa03810.jpg

Các học viên tại Rome tổ chức một sự kiện gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Rome hôm 16 tháng 7 năm 2026 để phản đối cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 27 năm của ĐCSTQ (Minghui.org)

Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên đã tổ chức hoạt động giảng chân tướng tại khu vực phố đi bộ ở Quảng trường Piazza Ferretto, trung tâm thành phố Mestre, vùng Veneto.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các học viên căng biểu ngữ, dựng bảng thông tin để giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Công cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo vẫn đang tiếp diễn của ĐCSTQ.

Sau khi biết về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này, nhiều người dân địa phương đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, đồng thời khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực.

bc17b7642792d39ef837da80979cd54c.jpg

6db20f3500a1b7fe351e56af0b4cb985.jpg

85474fe831deaed8bff1ac4597bf861e.jpg

f91d8ed0fd725ab5f72e3d264961a5ac.jpg

c904f3d4467a7beed0f9d1fc33691f6b.jpg

44ff4fbd817230c7ed32aaaaa8278b69.jpg

Nhiều người dân địa phương ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt (Minghui.org)

1d15fdd73c146bc79a8cfff4a033dc15.jpg

Các học viên tại Florence tổ chức hoạt động giảng chân tướng nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại (Minghui.org)

Ngày 18 tháng 7 năm 2026, tại thành phố cổ thời kỳ Phục hưng Florence nổi tiếng thế giới, các học viên đã dựng một quầy thông tin dưới hành lang cổ kính Loggia di Giorgio Vasari bên cạnh Quảng trường Piazza dei Ciompi, để thông tin cho người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Tuy sáng hôm đó trời rất oi nóng, nhiều người vẫn dừng lại tại quầy thông tin để tìm hiểu thêm. Họ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với Pháp Luân Công và tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Ban đầu, không ít người vội vã đi ngang qua, nhưng sau đó họ đã quay lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra. Họ cảm ơn các học viên đã tổ chức sự kiện này.

Sau khi xem trình diễn các bài công pháp, một số người đã hỏi thông tin về điểm luyện công địa phương ở Florence.

Ngày hôm sau, một phụ nữ đã đến công viên để tham gia luyện công tập thể và bà chia sẻ rằng trải nghiệm này khiến bà rất vui.

Khi đi ngang qua quầy thông tin cùng bố mẹ, một cậu bé đã hợp thập chào các học viên. Cậu bé tiếp tục giữ tư thế này khi bước qua, bày tỏ sự kính trọng chân thành của mình.

Một phụ nữ từng sống ở Trung Quốc cho biết bà hiểu rất rõ sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền ĐCSTQ đối với người dân. Bà đã nhận các tài liệu thông tin và cho hay bà muốn tìm hiểu sự thật và chia sẻ thông tin này với gia đình mình.

Một phụ nữ trẻ làm việc tại một cửa hàng gần đó đã ký bản kiến nghị và hỏi về việc tu luyện Pháp Luân Công. Cô chia sẻ rằng sự an hòa và tĩnh tại mà các học viên thể hiện khi luyện các bài công pháp đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/28/512807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/2/235366.html