Các học viên Pháp Luân Công tại Tây Ban Nha kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 27 năm qua
Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Madrid, Tây Ban Nha
[MINH HUỆ 24-07-2026] Ngày 17 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha để đánh dấu 27 năm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người dân địa phương và du khách đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chấm dứt cuộc bức hại này.
Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha để phản đối cuộc bức hại, nhiều người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ sự kiện. (Minghui.org)
Các học viên Pháp Luân Công đã giăng các biểu ngữ có dòng chữ “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc”, “Chấm dứt các hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ” và “Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền khắp thế giới”. Họ cũng dựng các bảng trưng bày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích lý do tại sao họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Trong sự kiện, các học viên đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công, thu hút những người qua đường hứng thú dừng lại để tìm hiểu thêm. Các tài xế lái xe ngang qua đã đi chậm lại, một số người bấm còi hoặc giơ ngón tay cái lên bày tỏ sự ủng hộ. Các cảnh sát tuần tra đã tự nguyện dừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại từ các học viên, đồng thời bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ.
Trong cuộc mít-tinh, các học viên Pháp Luân Công đã phát biểu bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung, mô tả lại cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ suốt 27 năm qua và kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay chấm dứt những thảm họa nhân quyền này. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bất ngờ bị đẩy vào một cuộc bức hại tàn bạo trên toàn quốc.
Vô số gia đình đã bị chia cắt, nhiều học viên đã mất đi tự do, thậm chí là cả mạng sống. Tính đến tháng 6 năm nay, các ghi chép không chính thức cho thấy số người tử vong là 5.359 nạn nhân, trong khi vô số người khác đã mất tích không để lại dấu vết, không rõ số phận họ ra sao. Nhiều nạn nhân của cuộc bức hại sau khi trốn khỏi Trung Quốc, nhập cư vào Tây Ban Nha, đã giành lại được tự do và nhân phẩm.
Các học viên cũng cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tiếp tục nhắm mục tiêu vào những học viên kiên định với đức tin ở nước ngoài, bằng cách giám sát hoặc thu thập thông tin cá nhân của họ một cách phi pháp. Thông tin này được dùng để đe dọa, sách nhiễu và uy hiếp cha mẹ cùng người thân của các học viên tại Trung Quốc.
Một học viên Pháp Luân Đại Pháp phát biểu tại cuộc mít-tinh cho biết: “Cầu mong tất cả những ai kiên định với đức tin của mình giữa muôn vàn đau khổ sẽ được đền đáp bằng một tương lai tươi sáng. Cầu mong những ai đã tham gia vào cuộc bức hại cuối cùng sẽ thức tỉnh lương tri, dù là vào những giây phút cuối đời của họ.”
Anh Ngô đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho cha mình, học viên Pháp Luân Công Ngô Dụ Huân hiện đang bị giam giữ phi pháp tại Trung Quốc. Anh Ngô quê ở Hàm Ninh, Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong những năm qua, người cha 72 tuổi của anh đã bị giam giữ và nhà của ông đã bị khám xét trái phép năm lần. Ông đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và hai lần bị đưa vào các trung tâm tẩy não. Cảnh sát địa phương đã tống tiền ông 4.560 nhân dân tệ (673 USD) tiền mặt và đình chỉ các khoản thanh toán an sinh xã hội của ông vì ông không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày 8 tháng 12 năm 2023, ông Ngô Dụ Huân bị tòa án địa phương kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, và hiện vẫn đang bị giam giữ trong Nhà tù Phạm Gia Đài, huyện Sa Dương, thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc.
Anh Ngô chia sẻ: “Cuộc bức hại tàn khốc kéo dài của ĐCSTQ đối với những người tu luyện Pháp Luân Công, gia đình tôi cũng giống như vô số gia đình của các học viên Pháp Luân Công khác, phải chịu đựng nỗi đau gia đình ly tán cùng sự lo lắng, trăn trở cho người thân. Mặc dù Tây Ban Nha và nhiều nước phương Tây có được bầu không khí tự do, nhưng sự tự do này vẫn chưa đến được Trung Quốc. Mặc dù ánh nắng của nền dân chủ rất ấm áp, nhưng ánh nắng ấy không thể xoa dịu trái tim đầy thương tích của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng các lực lượng chính nghĩa trên thế giới sẽ hợp sức để chấm dứt sự bạo ngược của ĐCSTQ, trả lại tự do cho các học viên, trả lại hạnh phúc cho gia đình họ.”
Kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng giúp đỡ các nạn nhân của cuộc bức hại
Bà Fátima tại cuộc mít-tinh (Minghui.org)
Cư dân Madrid, bà Fátima, đã đọc các bảng trưng bày khi đi ngang qua cuộc mít-tinh.
Bà bày tỏ: “Tôi vừa đọc về việc mổ lấy nội tạng. Đây quả là hành vi dã man, không chỉ là tội ác mà là tội diệt chủng! Con người chúng ta có lý trí chứ không phải động vật. Ngay cả động vật cũng được pháp luật bảo vệ, huống hồ là con người. Một chính phủ mổ cướp nội tạng từ người dân vì lợi ích kinh tế, chính là đang thực hiện hành vi khủng bố.”
Bà Fátima cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người tin vào giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, đã phản ánh bản chất tước đoạt quyền tự do ngôn luận và độc tài chuyên chế của đảng này.
Bà Fátima kêu gọi giới lãnh đạo đương nhiệm của ĐCSTQ: “Hãy chấm dứt hành vi vô nhân đạo này! Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tội ác diệt chủng này phải chấm dứt ngay lập tức!”
Bà cho biết bà muốn chia sẻ thông tin về cuộc bức hại trên mạng xã hội để nhiều người hơn biết đến thảm họa này. Bà Fátima bày tỏ sự kính trọng và ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công đang kháng nghị ôn hòa, đồng thời khích lệ họ hãy kiên trì.
Cư dân Madrid, cô Beatriz, bày tỏ sự kinh hoàng và sửng sốt sau khi biết về việc các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và bức hại chỉ vì kiên định với tín ngưỡng ôn hòa của mình. Sau khi biết đến lượng lớn bằng chứng được thu thập về mức độ của cuộc bức hại, cô nói: “Tòa án Công lý Quốc tế cần phải đưa ra phán quyết về vấn đề này và tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng về những gì đang xảy ra.”
Cô Beatriz kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp hiệu quả để giúp đỡ những nạn nhân vô tội ở Trung Quốc.
Mọi nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng đều xứng đáng được ghi nhận và ủng hộ
Ông Isidoro (bên phải) đang trả lời phỏng vấn. (Minghui.org)
Ông Isidoro suy nghĩ về lý do tại sao một chế độ lại bức hại những người tuân theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, sau đó ông nói: “Không có logic nào có thể giải thích được điều này. Điều này chỉ có thể bắt nguồn từ lòng tham tột độ của những kẻ cầm quyền.”
Họ cố gắng thiết lập quyền lực tuyệt đối, cưỡng ép thúc đẩy tư tưởng độc tôn, không cho phép người dân có không gian để tự do biểu đạt và suy nghĩ độc lập. Tội ác này không có bất kỳ lý do nào có thể bào chữa được.“
Ông Isidoro cho rằng xã hội loài người nên chung sống thuận theo tự nhiên, thông qua sự tương trợ lẫn nhau và tuân thủ chuẩn mực đạo đức cơ bản. Việc tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng, thậm chí tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đã vi phạm nghiêm trọng những giá trị chung của nhân loại. Ông cho rằng việc phá vỡ sự phong tỏa thông tin và làm cho sự thật được biết đến rộng rãi là chìa khóa để phơi bày tội ác này.
Ông Isidoro cũng chia sẻ hiểu biết của mình về Pháp Luân Công: “Những lý tưởng mà môn tu luyện này hướng tới rất cao đẹp, thể hiện sự thuận theo tự nhiên và thúc đẩy sự chung sống hài hòa giữa con người với nhau.”
Ông khích lệ các học viên tiếp tục các hoạt động của mình: “Mọi nỗ lực chống lại cái ác và nâng cao nhận thức về những hành vi sai trái đều xứng đáng được công chúng ghi nhận và ủng hộ,” ông nói.
Nâng cao nhận thức là giúp toàn nhân loại
Bà Ámparo tại cuộc mít-tinh (Minghui.org)
Bà Ámparo bày tỏ sự kính trọng, ủng hộ và biết ơn đối với các học viên Pháp Luân Công: “Đừng mất hy vọng. Xin hãy kiên định tiếp tục hướng tới mục tiêu của các bạn. Những gì các bạn đang làm không chỉ vì bản thân mà là vì toàn nhân loại.”
Bà Ámparo cho rằng một chính quyền đàn áp những người tuân theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn là có vấn đề nghiêm trọng. “Bởi vì ĐCSTQ muốn biến người dân thành nô lệ. Người dân càng thiếu hiểu biết và ít kiến thức thì càng dễ bị thao túng. Việc các bạn lan truyền sự thật là rất quan trọng, vì nó cho phép nhiều người và các chính phủ quốc tế nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ,” bà nhận định.
Bà María del Castillo đang đi dạo cùng cháu gái đã bị thu hút bởi cuộc mít-tinh ôn hòa của các học viên. Bà bày tỏ: “Việc xảy ra chuyện như thế này trong thế kỷ 21 ngày nay quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Bất kỳ triết lý nhân sinh nào, bất kỳ quan niệm nào khác với yêu cầu của ĐCSTQ đều bị ĐCSTQ coi là kẻ thù và sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì những giá trị cao đẹp này đã làm nổi bật bản tính xấu ác của ĐCSTQ.”
Bà del Castillo cho rằng việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công là điều không thể hình dung nổi và không thể chấp nhận được trong xã hội ngày nay. Bà cũng ca ngợi những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại thông qua các cuộc thỉnh nguyện ôn hòa.
“Mặc dù việc đảo ngược tình thế này vô cùng gian nan, nhưng miễn là chúng ta thực hiện từng bước, từng bước, thì vẫn có hy vọng. Chúc các bạn may mắn và xin hãy tiếp tục!” bà nói.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/512669.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/30/235330.html
















