Úc: Mít-tinh tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Perth nhằm lên án cuộc bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Perth, Úc
[MINH HUỆ 24-07-2026]
Ngày 12 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Perth nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Perth (Minghui.org)
Anh Jason Moir, một huấn luyện viên cá nhân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm, đã tham gia cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Đông Perth.
Anh Jason Moir tại cuộc mít-tinh (Minghui.org)
Anh Jason đã chia sẻ nhận thức của bản thân về ý nghĩa của Ngày 20 tháng 7 và tầm quan trọng của ngày này đối với thế giới: “Sự kiên cường mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc thể hiện khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo và đẫm máu cho thấy sự dũng cảm và sức chịu đựng phi thường. Có thể thấy một sự tương phản, đó là Đảng cộng sản Trung Quốc đã không từ thủ đoạn nào để duy trì sự thống trị và lợi ích của chính mình, trong khi các học viên ở Trung Quốc lại có thể bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để bảo vệ tín ngưỡng của mình – nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn“.
“Ở bên ngoài Trung Quốc, chúng ta chỉ có thể cố hết sức để cho người dân thế giới biết được sự tàn ác của cuộc bức hại. Quy mô và mức độ nghiêm trọng của nó là chưa từng có, đáng lẽ không thể để cuộc bức hại này xảy ra hay tiếp diễn. Nó cần phải lập tức chấm dứt”.
“Việc mặc cho cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc tiếp diễn sẽ tạo ra một tiền lệ xấu trên toàn cầu. Điều đó cho thấy chúng ta có thể chấp nhận sống trong một thế giới mà một chính quyền có thể tùy ý tra tấn và sát hại công dân của chính mình mà không phải chịu hậu quả nào. Nếu chỉ vì điều này xảy ra ở quốc gia khác mà khiến chúng ta trở nên thờ ơ, thì tôi cho rằng bản thân điều đó chính là một sự mỉa mai tồi tệ đối với các giá trị của chúng ta“.
“Sự thờ ơ trước cuộc bức hại vì nó xảy ra ở nước ngoài cũng có thể xuất phát từ một giả định sai lầm, cho rằng bức hại chỉ xảy ra ở quốc gia cộng sản, chứ không bao giờ có thể xảy ra ở các quốc gia phi cộng sản. Tôi tin chắc rằng, mọi người sẽ càng ngày càng nhận ra ĐCSTQ không chỉ muốn thống trị Trung Quốc, mà còn muốn và đã, đang kiểm soát các quốc gia phương Tây”.
“Nếu nhìn lại lịch sử và hiện trạng của chủ nghĩa cộng sản, sẽ phát hiện ra các quốc gia phương Tây ngày nay đang tồn tại phổ biến những đặc tính mạnh mẽ của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, tôi cho rằng chừng nào ĐCSTQ còn tiếp tục được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì nó sẽ tạo thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng còn sót lại ở phương Tây. Nếu chúng ta không thể giữ vững các giá trị của mình ở bên ngoài các quốc gia cộng sản, chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào sự kiểm soát của nó. Chủ nghĩa cộng sản là một mối đe dọa chí mạng đối với thế giới.”
Tất cả chúng ta đều nên được tận hưởng một cuộc sống bình yên
Anh Fernando Campaz (thứ hai từ phải sang) (Minghui.org)
Anh Fernando Campaz, đến từ Colombia, đã dừng lại và đứng chụp ảnh cùng các học viên để thể hiện sự ủng hộ của mình. Anh lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và nói: “Tất cả chúng ta đều nên được tận hưởng một cuộc sống bình yên. Tất cả chúng ta đều đến từ những nền văn hóa khác nhau, những quốc gia khác nhau. Chúng ta cần cho thế giới thấy chúng ta là ai, chúng ta tin vào điều gì. Chúng ta cần phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại này.”
Một số học viên đã luyện công trên con phố đi bộ ở trung tâm Perth để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.
Thế giới cần quay trở về với thiện lương và các giá trị truyền thống
Cô Sophie Antonio (Minghui.org)
Cô Sophie Antonio đã đi ngang qua quầy thông tin và trò chuyện với một học viên. Cô tán đồng rằng Pháp Luân Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Cô nói: “Cuộc bức hại này hoàn toàn sai trái. Thế giới cần quay trở về với thiện lương và các giá trị truyền thống.”
Hai người qua đường đã dừng chân tại sự kiện và lên án cuộc bức hại kéo dài 27 năm của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một phụ nữ nói: “Sáng Thế Chủ đã tạo ra vạn vật, mọi thứ đều có trật tự, đó là điều mà tất cả chúng ta nên tuân theo.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/512667.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/29/235312.html









