Indonesia: Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm tại Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Indonesia
[MINH HUỆ 28-07-2026] Trong tháng 7 năm 2026, các học viên ở nhiều thành phố của Indonesia đã tổ chức các hoạt động bên ngoài Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc, cũng như tại các địa điểm công cộng khác. Họ nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công trong 27 năm qua như thế nào và về sự đàn áp xuyên quốc gia của chế độ này.
Do ĐCSTQ phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chiến dịch càn quét nhằm tận diệt Pháp Luân Công vẫn là một trong những cuộc khủng hoảng nhân quyền nghiêm trọng nhất đang diễn ra tại Trung Quốc. Hàng triệu học viên đã bị bắt, bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ. Số ca tử vong do cuộc bức hại được ghi nhận trên trang web Minghui.org đã lên tới 5.359 người. Theo phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) vào năm 2019, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị sát hại do bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta: Những kẻ thủ ác phải bị quy trách nhiệm
Các học viên tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Surabaya vào ngày 11 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Ngày 11 tháng 7, một cuộc mít-tinh đã diễn ra trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Surabaya. Trong lễ mít-tinh, các học viên đã phát tờ rơi thông tin và giăng các biểu ngữ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Các học viên mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta vào ngày 25 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Ngày 25 tháng 7, các học viên tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta. Họ kêu gọi dân chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra, bao gồm cả sự đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của chế độ này.
Trong sự kiện, các học viên đã nói với công chúng và các cảnh sát đang làm nhiệm vụ về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc, đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người qua đường bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực ôn hòa của họ và ký tên vào bản kiến nghị.
Bà Tres, đại diện của Tổ chức Nỗ lực Nhân quyền Toàn cầu (Ghure), một tổ chức nhân quyền địa phương, phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Bà Tres đã phát biểu tại cuộc mít-tinh để ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc: “Chúng tôi bày tỏ lòng thành kính đối với hàng ngàn nạn nhân đã mất đi mạng sống, tự do và phẩm giá trong ba thập kỷ qua chỉ vì kiên định với đức tin của mình. Lễ tưởng niệm này cũng là lời nhắc nhở trang nghiêm rằng những tội ác chống lại loài người không bao giờ được phép bị lãng quên và những kẻ hành ác sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Anh Zaenal, một học viên địa phương, đã đọc tuyên bố của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia. Anh cho biết: “Sự kiện hôm nay không chỉ để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ, mà còn nhằm yêu cầu chế độ cộng sản Trung Quốc hãy chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại tàn bạo này.” Anh cho biết thêm: “Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng sự bạo ngược xây dựng trên sự dối trá và bạo lực sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.”
Phóng viên truyền thông trực tuyến: “Pháp Luân Công là ôn hòa nhất”
Anh Muhammad, một phóng viên truyền thông trực tuyến, cho biết: “Pháp Luân Công là ôn hòa nhất.” (Minghui.org)
Anh Muhammad, một phóng viên truyền thông trực tuyến đưa tin về sự kiện, cho biết: “Tôi đã đưa tin về nhiều cuộc kháng nghị, nhưng Pháp Luân Công là ôn hòa nhất. Tôi thực sự hy vọng cuộc bức hại phi lý này sẽ sớm kết thúc.”
Trông thấy nhóm người đang ngồi thiền, một người lái xe ôm đã tấp vào lề để hỏi thêm thông tin. Anh bày tỏ: “Tôi cũng thích ngồi thiền.”
Khi nghe nói Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn, anh gật đầu tán đồng. “Mọi người đều nên có những phẩm chất này.” Sau khi biết ĐCSTQ bức hại môn tu luyện, anh đã ký tên vào bản kiến nghị không chút do dự.
Sau đó, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến để tưởng niệm những đồng tu đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc.
Buổi thắp nến tưởng nhớ các đồng tu đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Lễ mít-tinh và thắp nến tưởng niệm tại Bali thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường
Người qua đường trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công và ký tên vào bản kiến nghị trên Quảng trường Renon, ngày 19 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Ấn tượng trước cuộc mít-tinh ôn hòa trên Quảng trường Renon ở Denpasar vào ngày 19 tháng 7, nhiều người đã dừng lại xem, chụp ảnh và trò chuyện với các học viên. Sau khi đọc các biểu ngữ và áp phích, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ.
Ông Wayan Adi, một luật sư nhân quyền, cho biết ông tôn trọng sự cam kết và những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)
Phát biểu tại sự kiện, luật sư nhân quyền Wayan Adi cho biết quyền không bị tra tấn, không bị đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm là một quyền bất khả xâm phạm và không thể bị thỏa hiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực ôn hòa của các học viên, đồng thời lưu ý: “Là một người dân, tôi tôn trọng việc một số người kiên quyết đứng lên và kêu gọi chấm dứt sự đàn áp.”
Ông Husein Khan cho biết ông phản đối những hành vi tàn bạo vi phạm nhân quyền cơ bản của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Sau khi nhận được một tờ rơi, ông Husein Khan bày tỏ: “Tôi rất quan tâm đến những gì đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ đang bị bức hại và bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tôi kịch liệt phản đối cuộc bức hại vi phạm các quyền cơ bản của con người này.”
Thắp nến tưởng niệm tại Bãi biển Sanur: Lãnh đạo cộng đồng lên án cuộc bức hại
Vào buổi chiều, các học viên đã tập trung cho một cuộc mít-tinh khác tại Bãi biển Sanur, điểm du lịch nổi tiếng ở phía Nam Bali, sau đó họ tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm. Nhiều người qua đường đã trò chuyện với các học viên và hỏi thêm thông tin về những hành vi tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.
Lãnh đạo cộng đồng địa phương Morgan Made Suartha bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo cộng đồng địa phương và nhà hoạt động văn hóa Morgan Made Suartha đã bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với Pháp Luân Công, đồng thời lên án cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Ông Suartha nói: “Tôi tin rằng Pháp Luân Công đến thế giới này theo ý chỉ của Thần. Đây là một vấn đề trọng đại, và công chúng cần nhận thức được sự tồn tại của pháp môn này.”
Ông Suartha cũng cho biết ông hy vọng sẽ có thêm nhiều chính phủ trên thế giới lên tiếng phản đối để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Ủy ban Nhân quyền [Liên Hợp Quốc] phải điều tra ngay lập tức những hành vi ngược đãi này,” ông tuyên bố.
Một gia đình đến từ Thụy Sĩ cho biết mọi người đều nên được tự do lựa chọn cách sống của mình, bao gồm cả đức tin của họ. (Minghui.org)
Một gia đình đến từ Thụy Sĩ tiến đến chỗ các học viên và hỏi về các hoạt động. Sau khi biết đến cuộc bức hại, người cha nói: “Tình hình ở Trung Quốc thật tồi tệ. Mọi người đều nên được tự do lựa chọn cách sống của mình, bao gồm cả tín ngưỡng. Chính phủ không có quyền bỏ tù họ chỉ vì họ chọn một tín ngưỡng khác.”
Buổi thắp nến tưởng niệm tại Bãi biển Sanur để tưởng nhớ các học viên đã qua đời do cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Sự kiện kết thúc bằng một buổi thắp nến tưởng niệm nhằm tôn vinh những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Thu thập chữ ký và thắp nến tưởng niệm ở trung tâm thành phố Batam: “Chúng ta phải tiếp tục bảo vệ những nhân quyền này”
Vào chiều muộn Chủ nhật, ngày 19 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công ở Batam đã tập trung trên Quảng trường Chính quyền Thành phố ở trung tâm thành phố để tổ chức một buổi luyện công chung, căng các biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công, và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.
Chiều hôm ấy, nhiều người đi bộ và chạy bộ ngang qua đã dừng lại để quan sát sự kiện của các học viên. Sau khi nghe về những tội ác nghiêm trọng chống lại loài người đang diễn ra ở Trung Quốc, nhiều người trong số họ cũng đã ký tên vào bản kiến nghị.
Hoạt động thu thập chữ ký kiến nghị ở Batam nhằm lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Khi nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cô Tina đã bị sốc và nói: “Tôi nghĩ mỗi người đều có quyền cơ bản như quyền được sống, được tự do, quyền có sức khỏe và hạnh phúc. Không ai trên trái đất này có quyền tước đoạt những điều đó, bởi những quyền này là Chúa ban cho chúng ta. Do đó, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ những nhân quyền này.”
Lễ thắp nến tưởng niệm ở Batam nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc (Minghui.org)
Các học viên đã tổ chức một lễ thắp nến tưởng niệm nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/28/512808.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/30/235334.html





















