Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Malaysia

[MINH HUỆ 22-07-2026]

Ngày 19 tháng 7 năm 2026, các học viên tại Malaysia đã tổ chức chuỗi sự kiện tại Kuala Lumpur nhằm ghi dấu 27 năm phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Thông qua các hoạt động như luyện công tập thể, mít-tinh và thắp nến tưởng niệm, các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, đồng thời tưởng nhớ những học viên đã mất đi sinh mệnh trong cuộc bức hại. Nhiều người qua đường đã rất kinh ngạc khi biết chân tướng cuộc bức hại và hối thúc cộng đồng quốc tế chú ý đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

Các hoạt động tại Công viên Titiwangsa thu hút những tiếng nói ủng hộ

d6b3d84149ea36b38c47ec217327075a.jpg

Các học viên tại Malaysia luyện công tại Công viên Titiwangsa ở Kuala Lumpur hôm 19 tháng 7 vừa qua (Minghui.org)

Các học viên đã cùng nhau luyện các bài công pháp, tổ chức mít-tinh, thắp nến tưởng niệm, thu thập chữ ký thỉnh nguyện và biểu diễn một số ca khúc.

Sự kiện bắt đầu lúc 4 giờ 55 phút chiều với màn trình diễn năm bài công pháp. Âm nhạc luyện công tường hòa và êm dịu đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại xem và chụp ảnh. Một số người đã đọc các bảng trưng bày và tìm hiểu thêm thông tin từ các học viên.

05a7e835636d9b52a31b20f6549093ff.jpg

Mọi người dừng lại xem và chụp ảnh sự kiện (Minghui.org)

13a9a0cb5950b92836a2326b4f134933.jpg

Một học viên tặng bông hoa sen nhỏ cho người dân (Minghui.org)

“Những đau thương như vậy cần được nhiều người hơn nữa biết đến”

Cô Bibbo, người gốc Ấn Độ, đi ngang qua sự kiện và đã dừng lại để tìm hiểu. Cô điều hành một trung tâm thiền định và dạy các khóa học về thiền và chữa lành bằng năng lượng. Cô cho biết khi thấy nhiều người đang tọa thiền, cô có cảm giác rất thân quen nên đã dừng bước để tìm hiểu thêm.

7dce08b8ae1665e8f4683f32f89be511.jpg

Cô Bibbo tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ (Minghui.org)

Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình, thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cô rất buồn và cảm thấy thật khó có thể chấp nhận.

Cô nói: “Những đau thương như vậy cần được nhiều người hơn nữa, thậm chí là cả thế giới biết đến, để mọi người có thể cùng nhau giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Cô đã xin địa chỉ trang web của Pháp Luân Đại Pháp để có thể tìm hiểu thêm.

2f4db47b162c3869c34dc4e0b64ea0b1.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại (Minghui.org)

Anh Khairul, người gốc Mã Lai, đã rất kinh hoàng khi nghe về cuộc bức hại đang diễn ra và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Anh cho biết vấn đề nhân quyền này liên quan đến toàn nhân loại và cần được nhiều người hơn nữa biết đến. Anh cho rằng Liên Hợp Quốc và người dân trên toàn thế giới cần nhìn thẳng vào vấn đề này và cùng nhau chấm dứt bức hại.

Thắp nến tưởng niệm khơi dậy lương tri và hy vọng

Lễ thắp nến tưởng niệm bắt đầu lúc chạng vạng tối, các học viên đã lần lượt đọc bài phát biểu bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Mã Lai.

Các học viên cho biết kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, vô số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giam giữ phi pháp, kết án, tra tấn và thậm chí bị giết hại để cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Vô số gia đình đã bị phải chịu cảnh tan vỡ.

fdef47340c5fc493206d97308444d3f1.jpg

Một học viên hát bài hát “Đến vì bạn” (Minghui.org)

Người dẫn chương trình cho biết lễ thắp nến tưởng niệm nhằm để tưởng nhớ những học viên đã mất đi sinh mệnh trong cuộc bức hại, qua đó khơi dậy lương tri và hy vọng, kêu gọi thêm nhiều người chính nghĩa cùng quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc.

Sau các bài phát biểu, giai điệu bài hát Ánh nếnvang lên, các học viên thắp nến và tĩnh lặng tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại. Nét mặt tường hòa mà kiên định của các học viên khiến bầu không khí buổi lễ vô cùng trang nghiêm.

815191a72977a5230081e7216dceeffb.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Titiwangsa hôm 19 tháng 7 (Minghui.org)

Nạn nhân của cuộc bức hại chia sẻ trải nghiệm của bản thân

Ông Lý, một học viên người Trung Quốc hiện đang sống tại Malaysia, cho biết việc có thể tham gia sự kiện ngày 20 tháng 7 ở một quốc gia tự do như thế này khiến ông vô cùng xúc động. Ông nói rằng các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu bức hại vì kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông chia sẻ: “Chúng tôi chỉ muốn làm người tốt. Nhưng ở Trung Quốc lại không có môi trường như vậy.”

Ông kể rằng bản thân ông đã từng bị ĐCSTQ kết án phi pháp. Trong thời gian bị giam cầm, các lính canh đã xúi giục sáu, bảy phạm nhân trọng án bạo hành ông. Ông bị đâm kim vào móng tay, bị rút móng ngón chân cái, bị cấm ngủ trong 22 ngày liên tục, bị đổ nước ớt vào mũi và bị đánh đập vô số lần. Ông nói, những trải nghiệm này khiến ông khắc cốt ghi tâm về chính quyền tà ác này của ĐCSTQ.

Ông Giang, một học viên khác đến từ Trung Quốc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Năm 2000 và 2001, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, ông bị bức hại trong suốt 14 năm, gồm hai lần bị giam giữ mỗi lần bảy năm và hai năm lao động cưỡng bức. Ông đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của ĐCSTQ khi bức hại các học viên.

Ông cho biết các thủ đoạn mà ĐCSTQ sử dụng đối với các học viên là vô cùng tàn bạo, “hoàn toàn không có giới hạn đạo đức”, một số thủ đoạn thậm chí còn khiến người ta rất khó để nói ra.

Ông Giang bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại, đứng về chính nghĩa và lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp, để cuộc bức hại có thể sớm chấm dứt. Ông cũng hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa được thụ ích từ môn tu luyện.

Các học viên hy vọng nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại

Một học viên từ Trung Mỹ và vùng Caribe đến Malaysia học tập, cũng tham gia sự kiện. Cô cho biết đây là lần đầu tiên cô gặp gỡ các học viên từ các quốc gia khác và rất biết ơn khi có được cơ hội này. Cô cho rằng những sự kiện như thế này giúp nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại, điều này vô cùng ý nghĩa.

Cô chia sẻ rằng cách đây ba, bốn năm, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù ở đất nước của mình cô không phải đối mặt với bức hại, nhưng cô cho rằng việc tham gia sự kiện ngày 20 tháng 7 nhằm phản đối cuộc bức hại có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Cô nói: “Tôi cho rằng việc tham gia các sự kiện ngày 20 tháng 7 để phản đối cuộc bức hại thực sự rất quan trọng, bởi vì toàn thế giới đều cần biết đến cuộc bức hại tàn bạo này. Đây không chỉ là cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mà còn là một phép thử về tinh thần nhân đạo”.

“Ngay cả khi có những người không muốn tin, nhưng những sự việc này thực sự đang diễn ra,” cô nói.

Cô kêu gọi những người chưa hiểu rõ chân tướng hãy tìm hiểu sự thật. “Đây không phải là vấn đề chính trị, mà là một cuộc bức hại bị che giấu. Mỗi người đều phải luôn cảnh giác“, cô nói.

Học viên người Malaysia, Helen, đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Cô cho biết nhiều người đã lên tiếng ủng hộ và sẵn sàng ký tên sau khi biết về cuộc bức hại.

Cô kể rằng có một người đàn ông lớn tuổi người Hoa đi ngang qua, sau đó quay lại để xem các bảng trưng bày. Ông đã xin cô tài liệu để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Helen cho biết những người Malaysia mà cô trò chuyện đều rất thân thiện và đã lên tiếng ủng hộ sau khi biết chân tướng. Cô nói rằng điều đó khiến cô cảm thấy được khích lệ.

Mít-tinh bên cạnh Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Sáng ngày 19 tháng 7, ngoài sự kiện tại Công viên Titiwangsa, các học viên còn tổ chức một cuộc mít-tinh gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Kuala Lumpur. Cuộc mít-tinh kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 27 năm qua, hối thúc mọi người giúp ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đồng thời lên tiếng ủng hộ 464 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

794a86a14abcebd360ec7aae8e996180.jpg

Các học viên mít-tinh gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Kuala Lumpur hôm 19 tháng 7 (Minghui.org)

Các học viên đã đọc các bản tuyên bố bằng tiếng Trung, tiếng Mã Lai và tiếng Anh, chỉ ra rằng ĐCSTQ đã lợi dụng sức ảnh hưởng về kinh tế và chính trị của mình để mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ra hải ngoại. Họ hối thúc cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và nhân quyền phổ quát.

3af9e3b83e335f218f31784b3351298c.jpg

Một học viên đọc bản tuyên bố hối thúc cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại (Minghui.org)

5c3610fc63adbb7b4e346675138ca1bd.jpg

Đại diện các học viên trao thư cho Đại sứ quán (Minghui.org)

Trong suốt 27 năm qua, các học viên đã tổ chức các sự kiện ôn hòa bên cạnh Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại, thức tỉnh chính nghĩa và lương tri. Năm nay, khi kết thúc sự kiện, đại diện các học viên đã trao một bức thư cho đại sứ quán, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/29/235308.html