Đài Bắc, Đài Loan: Người dân từ mọi tầng lớp xã hội lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong buổi thắp nến tưởng niệmĐài Bắc, Đài Loan: Người dân từ mọi tầng lớp xã hội lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong buổi thắp nến tưởng niệm
Bài viết của phóng viên Minh Huệ Thẩm Dung
[MINH HUỆ 27-07-2026]
Từ châu Âu đến Bắc Mỹ, từ châu Úc đến châu Á, các học viên Pháp Luân Công đã ôn hòa kháng nghị cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 27 năm qua, kể từ tháng 7 năm 1999. Sự kiên trì của họ không ngừng thu hút sự quan tâm của các giới đối với quyền tự do tín ngưỡng, nhân quyền và công lý.
Sự kiên định này một lần nữa được thể hiện vào ngày 25 tháng 7 năm 2026, trên Quảng trường Công dân tại Đài Bắc trong một cuộc mít-tinh và sau đó là lễ thắp nến tưởng niệm. Trong đêm hè này, hàng trăm ngọn nến lung linh tỏa sáng khi các học viên Pháp Luân Công từ miền Bắc Đài Loan trang trọng tưởng nhớ các đồng tu tại Trung Quốc Đại lục đã bị bức hại đến chết vì kiên định với đức tin của mình.
Các chính trị gia, chuyên gia y tế, luật sư và học giả đã lần lượt phát biểu tại sự kiện, lên án tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Họ kêu gọi ban hành luật để chống lại sự đàn áp xuyên biên giới, chấm dứt cuộc bức hại, đồng thời bảo vệ nhân quyền và tự do.
Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Đài Bắc để tưởng nhớ những đồng tu đã mất đi sinh mạng do cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hôm 25 tháng 7. (Minghui.org)
Người dân từ mọi tầng lớp xã hội ở Đài Loan đã phát biểu, bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan: 27 năm nỗ lực ôn hòa
Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan. (Minghui.org)
Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Ngày này 27 năm trước, những lời dối trá và cuộc bức hại của ĐCSTQ đã diễn ra rợp trời dậy đất; 27 năm sau, chúng ta vẫn đứng vững tại đây.”
Ông Tiêu chỉ ra rằng vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch tàn bạo và có hệ thống nhằm vào Pháp Luân Công. Hàng ngàn học viên đã bị tra tấn, một số thậm chí đã bị sát hại do nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tuy nhiên, bất chấp cơn bão tàn khốc kéo dài, các học viên Pháp Luân Công vẫn không bị khuất phục. Thay vào đó, họ tiếp tục chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Công tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới trong khi phản đối cuộc bức hại.
Ông Tiêu nói tiếp: “Đối mặt với nỗi đau khổ tột cùng, chúng tôi vẫn kiên định với Chân-Thiện-Nhẫn và kiên trì lan tỏa sự thật một cách ôn hòa.” Ông nhấn mạnh rằng ngay cả khi đối mặt với sự đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ trong những năm gần đây, điều đó cũng không làm lay chuyển quyết tâm của các học viên. Thực tế, những nỗ lực của các học viên đã thức tỉnh ngày càng nhiều sức mạnh của công lý.
Ủy viên Hội đồng Thành phố: Thúc đẩy ban hành luật chống đàn áp xuyên biên giới
Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Hồng Kiện Ích (Minghui.org)
Ông Hồng Kiện Ích, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, cho biết ĐCSTQ từng đe dọa sẽ xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Ông nói: “27 năm đã trôi qua và các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Điều này thực sự đáng khâm phục.”
Ông Hồng nói tiếp: “Theo trang Minghui.org, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại. Nếu tính cả các nạn nhân bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, con số nạn nhân thực tế có thể còn cao hơn nhiều.” Về âm mưu đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ, ông cho hay ông đã đề xuất một kiến nghị tại Hội đồng Thành phố Đài Bắc để phản đối điều này, ông hy vọng nhận được sự ủng hộ từ cả đảng cầm quyền và đảng đối lập nhằm bảo vệ nền dân chủ và nhân quyền. Ông cũng bày tỏ sẽ liên tục ủng hộ Pháp Luân Công và nói: “Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để ánh sáng mặt trời xua tan bóng tối!”
Ủy viên Hội đồng Thành phố: Sát cánh cùng nhau đối mặt với cuộc bức hại
Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Trương Văn Khiết (Minghui.org)
Bà Trương Văn Khiết, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, phát biểu: “Không có lý do gì trên thế giới này lại cho phép các chế độ toàn trị tùy ý bức hại người dân và các quốc gia dân chủ. Đối mặt với cuộc bức hại và những lời đe dọa từ ĐCSTQ, chúng ta sẽ đoàn kết cùng nhau với tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn.”
Bà Trương nói rằng bà sẽ làm hết sức mình để lan tỏa sự thật, chia sẻ Chân-Thiện-Nhẫn trong cộng đồng và giáo dục trẻ em về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công cũng như thảm kịch thu hoạch nội tạng. Bà hy vọng sẽ có thêm nhiều người cùng chung tay để sớm chấm dứt cuộc bức hại.
Tổng Thư ký Đảng Kiến quốc Đài Loan: Chủ nghĩa toàn trị không thể tiêu diệt đức tin
Ông Mã Y Tường, Tổng Thư ký của Đảng Kiến quốc Đài Loan. (Minghui.org)
Ông Mã Y Tường, Tổng Thư ký Đảng Kiến quốc Đài Loan, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Bạo lực toàn trị có thể hủy hoại thân thể của một người, nhưng không bao giờ có thể tiêu diệt được tâm hồn và những giá trị chân chính của nhân loại!”
Ông Mã chỉ ra rằng cuộc bức hại lâu dài của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, từ lâu đã cấu thành tội ác chống lại loài người. Sự đàn áp này không chỉ là một sự kiện đơn lẻ; bàn tay của ĐCSTQ đang vươn ra nước ngoài và xâm nhập vào Đài Loan thông qua sự đàn áp xuyên biên giới, giám sát kỹ thuật số và các đạo luật hà khắc như Luật Tiến bộ và Đoàn kết Dân tộc. ĐCSTQ đang âm mưu biến toàn thế giới thành nhà tù và lồng giam của chúng.
Ông kêu gọi chính phủ Đài Loan và cộng đồng quốc tế tích cực ngăn chặn sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản. Ông Mã cho biết ông sẽ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công cho đến ngày chế độ toàn trị của ĐCSTQ sụp đổ.
Giám đốc Công ty Văn hóa Điện ảnh & Truyền hình Sư Tử: 27 năm cống hiến để lan tỏa sự thật
Ông Quản Kiến Trung, Giám đốc Công ty Văn hóa Điện ảnh & Truyền hình Sư Tử (Minghui.org)
Ông Quản Kiến Trung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Sư Tử, cho biết: “Trong 76 năm từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, họ đã dành gần một phần ba thời gian đó để bức hại chính người dân của mình và bức hại Pháp Luân Công. Nhưng Pháp Luân Công không bị khuất phục, và chúng tôi đã đứng vững ở đây suốt 27 năm qua.”
Ông Quản cho biết ĐCSTQ đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước của Trung Quốc để phát động cuộc bức hại toàn diện nhằm vào các học viên Pháp Luân Công, những người kiên định với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng cuộc bức hại này không những không thể đánh gục các học viên, mà còn thức tỉnh lương tri của rất nhiều người.
Ông Quản giải thích: “Nếu không nhờ các học viên Pháp Luân Công không ngừng phơi bày sự thật trong hơn hai thập kỷ qua, tội ác tàn bạo kiểu Đức Quốc xã này có thể đã bị ĐCSTQ che đậy. Các học viên Pháp Luân Công đang nói lên sự thật, và chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người hiểu được những gì đang diễn ra.”
Bác sĩ: Chúng ta không thể giữ im lặng về cuộc bức hại đang diễn ra
Bác sĩ phẫu thuật tim mạch Ngô Hân Đại. (Minghui.org)
Bác sĩ phẫu thuật tim mạch Ngô Hân Đạiphát biểu tại cuộc mít-tinh: “Việc không nói về nó sẽ không làm cho cuộc bức hại biến mất. Vì vậy, chúng ta không chỉ cần lên tiếng, mà còn phải chủ động đứng lên và trở thành đại diện cho công lý, thiện lương và chính trực trên thế giới.”
Bà Ngô chỉ ra rằng ĐCSTQ sử dụng quyền lực độc tài để bức hại những người vô tội, và thậm chí còn vươn bàn tay đen sang lĩnh vực buôn bán nội tạng và ngoại giao.
Đối mặt với sự thật, cùng sự đàn áp hay nghi ngờ từ bên ngoài, bà Ngô nhấn mạnh rằng những trở ngại này không nên trở thành rào cản, mà ngược lại, cần trở thành sức mạnh để mọi người kiên định với Chân-Thiện-Nhẫn. Bà khẳng định rằng tinh thần kiên định không lay chuyển của các học viên Pháp Luân Công với nguyên lý của mình và chống lại sự bạo ngược suốt 27 năm qua là một minh chứng cho sự lương thiện và đạo đức. Bà bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục đứng lên và sát cánh cùng mọi người để bảo vệ công lý và lương tri.
Luật sư: Chỉ bằng cách tiếp tục lan tỏa sự thật mới có thể chấm dứt cuộc bức hại
Luật sư Trần Di Thân (Minghui.org)
Luật sư Trần Di Thân nhấn mạnh: “Nói lên sự thật là vũ khí lớn nhất của chúng ta. Chừng nào chúng ta còn tiếp tục lan tỏa sự thật không mệt mỏi, cuối cùng chúng ta sẽ thấy ngày ĐCSTQ bị giải thể và chúng ta lại thấy ánh sáng.”
Ông cho biết những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc giảng chân tướng suốt hơn hai thập kỷ qua đã giúp ngày càng nhiều người nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Đối mặt với những mối đe dọa của ĐCSTQ đối với Đài Loan và các quốc gia khác trên thế giới, mọi người nên tiếp tục lan tỏa sự thật và cùng nhau bảo vệ đạo đức và công lý của nhân loại.
Sự ủng hộ của công chúng: Làm người tốt là một nguồn sức mạnh
Một người qua đường lặng lẽ quan sát sự kiện chia sẻ: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời vì làm người tốt chính là một nguồn sức mạnh.”
Ông Dương, người cũng theo dõi cuộc mít-tinh, tin rằng bản chất của ĐCSTQ hoàn toàn không thay đổi trong vài thập kỷ qua. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc kháng nghị ôn hòa chống lại cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công.
“Tu luyện đã mang lại lợi ích cho tôi cả về thể chất lẫn tinh thần”
Bà Hoàng Xuân Mai chia sẻ trải nghiệm cá nhân. (Minghui.org)
Học viên Hoàng Xuân Mai, 73 tuổi, năm nào cũng tham gia các sự kiện để giúp nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Công. Bà chia sẻ: “Tôi đã tu luyện được gần 30 năm. Không chỉ tâm trí tôi được thanh thản, bình yên, mà thân thể tôi cũng vô cùng khỏe mạnh. Ngoại trừ việc trám răng, tôi hầu như chưa bao giờ phải dùng thẻ bảo hiểm y tế để đi khám bác sĩ vì bất kỳ căn bệnh nào khác.”
Bà Hoàng tin rằng môn tu luyện giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần này đã bị bôi nhọ và bức hại bởi sự bạo ngược của ĐCSTQ, và những thông tin sai lệch như vậy đang gây hại cho thế giới. Đó là lý do tại sao việc nói lên sự thật cho công chúng là rất quan trọng. Bà cho biết: “Khi một học viên Pháp Luân Công đưa cho bạn một tờ rơi, bạn nên đọc nó. Dù bạn có chọn tu luyện hay không, xin hãy cho bản thân một cơ hội để hiểu sự thật và lựa chọn công lý cùng lòng tốt.”
Chuyên gia kinh doanh: Đứng lên nói sự thật là một trách nhiệm
Cô Thẩm Bội Dung cảm thấy việc đứng lên là một cách để đóng góp công sức và trách nhiệm của mình cho xã hội. (Minghui.org)
Cô Thẩm Bội Dung, một nhân viên kinh doanh, chia sẻ trải nghiệm đã thay đổi cuộc đời mình. Cô nhớ lại rằng mình từng bị mất ngủ mãn tính và sức khỏe kém. Mãi cho đến khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và hoàn thành năm bài công pháp lần đầu tiên, cô mới có một giấc ngủ ngon suốt đêm. Chứng mất ngủ và bệnh tật của cô đã biến mất.
Bởi vì bản thân từng trải qua sự tuyệt vọng khi bế tắc và bị bệnh tật hành hạ, cô có thể cảm nhận sâu sắc sự tái sinh và sức mạnh mà Pháp Luân Công mang lại cho mình. Do đó, cô không thể nhắm mắt làm ngơ trước những người ở Trung Quốc Đại lục bị bức hại và mất đi sinh mạng chỉ vì kiên định với đức tin của họ. Cô giải thích: “Tôi cảm thấy việc đứng ở đây để lên tiếng cho những nạn nhân vô tội và mang sự thật đến với công chúng là trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là người tu luyện, cần đóng góp cho xã hội.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/27/512763.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235300.html















