Munich, Đức: Các học viên thông tin cho công chúng về cuộc bức hại của ĐCSTQ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ Đức Tường tại Munich, Đức
[MINH HUỆ 24-07-2026] Vào hai ngày thứ Bảy, 11 và 18 tháng 7 năm 2026, các học viên đã tổ chức sự kiện trên đường Sendlinger Strasse và Quảng trường Rotkreuzplatz ở Munich, để thông tin cho người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Tiến sỹ Jonas Geissler, Nghị sỹ Quốc hội Đức (Bundestag), đã gửi một bức thư ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại. Một phóng viên đài phát thanh địa phương ở Munich đã tiến hành phỏng vấn vào ngày 18 tháng 7, và cho biết họ hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết đến vấn đề này thông qua bản tin của họ.
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên đường Sendlinger Straße ở Munich vào ngày 18 tháng 7. (Minghui.org)
Các học viên trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Các học viên vẫn tiếp tục sự kiện mặc cho trời mưa lớn. (Minghui.org)
Các học viên trình diễn các bài công pháp. (Minghui.org)
Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)
Nghị sỹ Quốc hội Đức: Nhân phẩm không thể bị xâm phạm
Tiến sỹ Jonas Geissler, nghị sỹ Quốc hội Đức đồng thời là thành viên Ủy ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo, đã viết trong thư rằng trong suốt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, các nạn nhân, các tổ chức nhân quyền và các nhà quan sát quốc tế đã liên tục phơi bày những hành vi đe dọa, giam giữ, tra tấn, nghiêm trọng nhất là sự can thiệp vào quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
Ông viết: “Không ai có thể bị bức hại vì niềm tin tôn giáo, thực hành tâm linh hay tín ngưỡng trong tâm họ. Nhân phẩm không thể bị xâm phạm. Nguyên tắc cơ bản này không chỉ áp dụng cho Đức hay Châu Âu, mà có giá trị phổ quát, bao gồm cả công dân Trung Quốc. Là một đảng viên Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, tôi vô cùng quan tâm đến quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, bởi đây là một nhân quyền phổ quát. Không một quốc gia nào có quyền đàn áp chỉ vì người dân muốn thiền định ôn hòa, giữ vững tín ngưỡng hay sống theo những chuẩn mực đạo đức.”
Cuối thư, ông bày tỏ sự đồng cảm và sẻ chia với các nạn nhân cùng gia đình họ.
“Nên có nhiều người hơn nữa tuân theo những nguyên lý này”
Nhà bán lẻ Nico Matusch, khi trông thấy sự kiện, đã tiến đến quầy thông tin để ký bản kiến nghị. Ông nói: “Tôi thấy thật đáng phẫn nộ. Chính quyền (ĐCSTQ) không chỉ phản đối mạnh mẽ và bức hại những học viên ôn hòa, chỉ muốn kiên định với tín ngưỡng của mình, mà còn mổ cắp nội tạng của họ. Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận điều này…. Nếu chỉ ký tên vào bản kiến nghị là có thể giúp ích, thì tất nhiên tôi rất sẵn lòng ký.”
Ông Matusch cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông gặp sự kiện của học viên. Ông nói cái tên “Pháp Luân Đại Pháp” rất thu hút ông.
Ông nhận xét sự kiện này “thành thật mà nói, rất tuyệt vời. Nó mang lại cho mọi người cảm giác an tâm.” Ông nói thêm: “Họ cũng có thể làm rõ một số điều tại đây. Tôi nghĩ họ đang làm rất tốt.”
Ông cũng trân trọng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Ông chia sẻ: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đều là những nguyên lý rất quan trọng. Nên có thêm nhiều người tuân theo những nguyên lý này trong cuộc sống.”
Khi biết ĐCSTQ không cho người dân tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, ông nói: “Đúng khiến người ta cạn lời. Thật sự quá tệ mà. Tôi hy vọng tất cả những điều này có thể chấm dứt. Nhất định phải dừng lại.”
Phóng viên địa phương: “Tôi hết sức tôn trọng họ”
Một phóng viên từ đài phát thanh địa phương phỏng vấn một học viên. (Minghui.org)
Sự kiện đã thu hút sự chú ý của ông Georg, một phóng viên từ đài phát thanh địa phương ở Munich, từng dành nhiều thời gian trò chuyện và phỏng vấn các học viên. Ông cho biết ông thấy bầu không khí ở đó “rất tuyệt, và đó là lý do tôi đến đây.”
Ông ca ngợi Chân-Thiện-Nhẫn: “Nguyên lý này cũng có thể được tìm thấy trong nhiều tôn giáo khác nhau. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều tôn thờ cùng một vị Thần. Có lẽ Thần đang nhìn xuống chúng ta ngay lúc này.”
Ông cho rằng những nỗ lực nhằm phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên là rất quan trọng. Ông nói: “Nhiều nội dung trưng bày ở đây khiến người ta khó mà tin được. Thực ra, tôi nghĩ điều hết sức quan trọng là hãy giúp những người khác biết đến những gì họ đang trưng bày tại đây. Bởi vì lấy nội tạng của người khác rồi giết chết họ là điều vô cùng đáng sợ.”
“Điều này quá đáng sợ. Tôi là một người theo đạo Cơ đốc, và tôi thấy điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được”, anh chia sẻ. Anh cho biết anh tin rằng cách tiếp cận hiện tại của Đức, tập trung nhiều hơn vào lợi ích mà phớt lờ nhân quyền, là hết sức sai lầm và thể hiện sự suy thoái đạo đức. “Chúng ta đã mất phương hướng. Nước Đức đang bị hủy hoại”, ông nói. “Có một kế hoạch toàn cầu khổng lồ đang vận hành mà chúng ta không thể nhìn thấy.”
Nói về những học viên đứng lên nói lên sự thật, ông Georg bày tỏ: “Tôi hết sức tôn trọng họ, bởi vì mọi người đều đang mạo hiểm. Bất cứ khi nào có ai đó đứng lên và kiên định với quan điểm của mình, bất kể họ vì điều gì, tôi đều ngưỡng mộ họ từ tận đáy lòng. Nhưng tôi còn tôn trọng hơn nữa đối với những người dám bày tỏ suy nghĩ, bảo vệ tín ngưỡng của mình mà không mưu cầu được đáp lại bất cứ điều gì.”
Học sinh trung học ký bản kiến nghị
Học sinh trung học Pepe (trái) và Simon (phải) (Minghui.org)
Hai học sinh trung học Pepe và Simon đã trò chuyện với các học viên và nói rằng các em sẽ suy nghĩ thêm. Một giờ sau, các em quay lại quầy để ký bản kiến nghị.
Cả hai đều cho biết các em rất thích bầu không khí của sự kiện. Simon thấy bầu không khí rất tuyệt và mang lại sự bình yên. Pepe hưởng ứng: “Em hoàn toàn đồng ý.”
Về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, Simon chia sẻ: “Cả ba nguyên lý này đều là về sự lương thiện. Lương thiện là tần số cao nhất và là cách sống tốt nhất.” Pepe cũng đồng tình.
“Thật đáng sợ khi họ bị bức hại. Bị bức hại vì làm điều đúng đắn không phải là chuyện mới, bởi vì họ (ĐCSTQ) muốn kiểm soát con người ở mức độ lớn nhất có thể. Nếu không tuân theo hoặc không nghe lời họ, họ sẽ muốn giết bạn. Thật đáng sợ”, Simon nói.
Pepe nói: “Chính xác. Em nghĩ thật quá đáng sợ và kinh khủng khi cấm Pháp Luân Công, bắt giữ và bức hại họ chỉ vì họ theo đuổi sự hòa bình.”
Cả hai cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Simon nói: “Thật đáng sợ khi nghe về một điều như thế này. Tất nhiên, tước đoạt sự bình yên của mọi người là tội ác và thật kinh khủng. Nếu thật sự là vậy, em rất sẵn lòng làm việc này [ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng].”
“Em nghĩ những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thật bệnh hoạn. Thực sự đáng sợ”, Pepe nói. Em cũng chia sẻ về việc ký bản kiến nghị: “Việc này rất dễ, lại không yêu cầu quyên góp. Thực sự rất tuyệt.”
Các học viên trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Rotkreuzplatz ở Munich, ngày 11 tháng 7. (Minghui.org)
Một người qua đường trò chuyện với một học viên. (Minghui.org)
Một người qua đường ký bản kiến nghị. (Minghui.org)
“Nơi đây thực sự rất bình yên”
Hướng dẫn viên du lịch Leon chia sẻ sau khi xem sự kiện trên Quảng trường Rotkreuzplatz: “Tôi vừa từ trung tâm thành phố đến đây. Nơi đây quả là rất bình yên, giống như một ốc đảo nhỏ vậy, bởi vì có những người đang ngồi thiền ở đây. Tôi đã cảm nhận được [năng lượng] ngay lập tức.” Anh cho biết bầu không khí tại sự kiện rất thanh bình và tĩnh lặng.
Anh Leon cho biết anh thường xuyên nhìn thấy các học viên tổ chức các sự kiện Ngày thông tin. Anh đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại. “Tôi rất quen thuộc với toàn bộ chủ đề này. Tôi nghĩ làm theo cách này rất tuyệt. Tôi đánh giá cao những đóng góp của họ”, anh nói. Anh cho hay, anh biết Pháp Luân Công là một bộ phận của văn hóa thiền định truyền thống và đang bị ĐCSTQ bức hại.
Về việc Pháp Luân Công được hàng triệu người theo tập chỉ trong một thời gian ngắn, anh nhận định: “Thật xuất sắc. Nó đã phát triển nhanh chóng, rồi đùng một cái [lại bị ĐCSTQ cấm].”
Anh Leon cho biết anh vô cùng cảm động trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu mọi người có thể sống theo những nguyên lý này. Điều này không có gì phải bàn cãi, hết sức rõ ràng. Chính vì thế, cuộc bức hại này, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, v.v., xem ra quá vô lý và nực cười”, anh nói.
Một phụ nữ đã dừng lại để xem màn trình diễn các bài công pháp của các học viên trên Quảng trường Rotkreuzplatz. “Tôi từ Füssen, vừa chuyển đến Munich vào ngày hôm qua, và hôm nay tôi đã gặp được môn tu luyện này. Thật tuyệt vời”, cô nói.
Cô cho biết cô rất thích khí công, nhưng vẫn chưa tìm được môn nào tốt. Cô chia sẻ, hôm nay cô cảm thấy rất tốt khi ở đây, cảm nhận được sự bình yên và năng lượng. Cô rất vui khi biết Pháp Luân Công được hướng dẫn miễn phí. Cô đã hỏi điểm luyện công ở Munich, và cũng đã ký bản kiến nghị.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/512673.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/30/235331.html






















