Lễ thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 27 năm qua
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh
[MINH HUỆ 27-07-2026] Tối ngày 20 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm gần Đại sứ quán Trung Quốc ở London. Họ tưởng nhớ những đồng tu đã qua đời do cuộc bức hại suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền này.
Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại London tối ngày 20 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Các học viên giương những tấm biểu ngữ lớn với nội dung kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người cầm di ảnh của những học viên đã qua đời do cuộc bức hại của ĐCSTQ chỉ vì kiên định tín ngưỡng vào nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.
Trong suốt 27 năm qua, vô số học viên đã bị bắt giữ, bỏ tù, và tra tấn tại Trung Quốc. ĐCSTQ thậm chí còn tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng dưới sự hậu thuẫn của nhà nước để thu lợi nhuận khổng lồ. Đây là tội ác chống lại nhân loại chưa từng có và vẫn đang tiếp diễn.
Hàng năm, vào khoảng ngày 20 tháng 7, các học viên trên toàn thế giới đều tổ chức các hoạt động để tưởng nhớ những đồng tu đã qua đời và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Anh hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)
Nhiều người dân và du khách đã dừng lại để đọc thông tin. Một số người cho biết họ rất kinh ngạc khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và đã ký vào bản kiến nghị.
Một số tài xế lái xe ngang qua đã bấm còi để bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiện này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/27/512773.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/30/235333.html








