Düsseldorf, Đức: Các quan chức và công chúng lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Düsseldorf
[MINH HUỆ 23-07-2026] Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên tại Düsseldorf, bang North Rhine-Westphalia đã tổ chức một cuộc mít-tinh ở trung tâm thành phố để phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công suốt 27 năm qua. Thông qua luyện công tập thể và trưng bày các biểu ngữ cùng áp phích, họ đã giới thiệu môn tu luyện cho những người qua đường và vạch trần cuộc đàn áp của ĐCSTQ bắt đầu từ tháng 7 năm 1999.
Một số quan chức đắc cử đã viết thư ủng hộ nỗ lực của các học viên và khẳng định cam kết của họ đối với quyền tự do tín ngưỡng. Nhiều người đã rất kinh ngạc khi nghe về mức độ tàn bạo của cuộc bức hại và ký tên vào các bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những thảm kịch này.
Các học viên tổ chức một cuộc mít-tinh tại Düsseldorf, thành phố lớn thứ sáu ở Đức, hôm 18 tháng 7. (Minghui.org)
Các quan chức lên án cuộc bức hại tín ngưỡng
Các học viên đã đọc những bức thư ủng hộ do bốn quan chức ở North Rhine-Westphalia gửi đến. Ông Günter Krings, Nghị sỹ Quốc hội kiêm chủ tịch nhóm khu vực của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tại North Rhine-Westphalia, viết: “Đằng sau sự vi phạm nhân quyền là những gia đình khao khát được sống tự do và có phẩm cách.”
Ông tiếp tục: “Là một tín đồ Cơ đốc và Nghị sĩ Quốc hội, tôi cảm nhận sâu sắc rằng sự tôn trọng của toàn thế giới đối với tự do tôn giáo và tín ngưỡng là vô cùng trọng yếu. Đó là một trong những nhân quyền cơ bản và là phần không thể thiếu của mọi xã hội tự do và dân chủ. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn khi mọi người bị bức hại, đe dọa hoặc tước đoạt tự do vì đức tin.” Ông Krings cũng cảm ơn những người tổ chức sự kiện đã nỗ lực nâng cao nhận thức về hoàn cảnh khó khăn của các nạn nhân và ghi nhớ nỗi khổ đau của họ“.
Các bức thư khác được đọc tại cuộc mít-tinh đến từ ông Karl-Josef Laumann (Bộ trưởng Bộ Lao động, Y tế và Xã hội của bang North Rhine-Westphalia), bà Nicole Wilms (Chủ tịch Ủy ban Xã hội, Y tế và Bình đẳng của Hội đồng Thành phố Mönchengladbach), và ông Rocco Wilken (thị trưởng Vlotho).
Mọi người đọc thông tin, trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Sức mạnh của sự thiện lương
Khung cảnh các học viên Pháp Luân Công luyện công tường hòa đã thu hút cô Julia và bạn trai cô dừng lại xem. Cô Julia rất bàng hoàng khi nghe về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và nói: “Tất cả những điều này quá kinh khủng, không cần phải nói thêm gì nữa. Thật kỳ lạ là con người lại có thể làm đến mức độ này (thu hoạch nội tạng sống).”
Sau khi ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, cô Julia cũng ca ngợi sức mạnh nội tâm mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện. Cô chia sẻ: “Tôi cảm nhận được sức mạnh của sự thiện lương ở đây, và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Tôi vô cùng trân trọng trải nghiệm và cảm giác tốt lành này.”
Sau khi nghe về cuộc bức hại, những người qua đường đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)
Khung cảnh bình yên này cũng thu hút nhiều người qua đường. Anh Sieh đến từ Ấn Độ đọc các bảng thông tin và cho biết: “Nhìn thấy các học viên ngồi thiền tĩnh lặng như vậy khiến tôi vô cùng xúc động. Thật không thể tưởng tượng được rằng ĐCSTQ lại lan truyền những tuyên truyền vu khống chống lại Pháp Luân Công.” Anh cho biết thêm rằng anh sẽ tiếp tục đọc và theo dõi về cuộc bức hại.
Nhiếp ảnh gia Kevin, mang theo một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, cùng bạn của anh đã nán lại rất lâu tại quầy thông tin. Anh hỏi liệu mình có thể chụp ảnh không và cho biết anh muốn chia sẻ nội dung này trên kênh của mình, bởi với anh sự kiện này có ý nghĩa rất lớn. Anh Kevin cho hay anh đã biết về Pháp Luân Công và cảm thấy đau lòng trước cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh cũng hy vọng sẽ nhận được thông báo về sự kiện tiếp theo để có thể góp phần chấm dứt cuộc bức hại.
Mọi người ca ngợi các nguyên lý của Đại Pháp
Cô Naza đến từ Iran đứng lặng lẽ bên một con phố dành cho người đi bộ và quan sát các học viên luyện công. Sau khi nghe nói ĐCSTQ đã và đang đàn áp pháp môn này, cô cho rằng đó là vì chính quyền ĐCSTQ muốn kiểm soát người dân. Cô cũng nói rằng chủ nghĩa cộng sản là một thế lực hắc ám. Cô giải thích: “Nó có thể khiến con người trở nên máu lạnh. Những hành vi như thu hoạch nội tạng sống chính là hệ quả của sự lan rộng của thế lực hắc ám này.”
Cô Nasajue rất ấn tượng khi các học viên Pháp Luân Công tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và không từ bỏ đức tin của mình ngay cả khi bị bức hại. Cô nói rằng điều này thể hiện lòng can đảm phi thường và khiến cô cảm nhận được sức mạnh của Thiện.
Cô tiếp tục: “Con đường tu luyện tồn tại ở trong tâm. Khi một người thực tu, họ có thể đánh thức sức mạnh thiện lương trong chính mình và biết cách đối mặt với mọi việc.” Mặc dù có chút quan ngại về sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, cô Nasajue nói rằng cô được truyền cảm hứng từ lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Công, và đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô cũng khích lệ các học viên hãy kiên trì.
Người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ
Nhiều người Trung Quốc cũng dừng lại để trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công và nhận tài liệu thông tin. Một số người đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Nhiều năm trước, một người đàn ông Trung Quốc nói với một học viên rằng quyền tự do tín ngưỡng không tồn tại ở Trung Quốc vì ĐCSTQ là tổ chức vô thần. Là một Cơ đốc nhân, ông cho rằng cả Pháp Luân Công và Cơ đốc giáo đều dạy con người hướng thiện, làm người tốt, do đó ông cảm thấy Pháp Luân Công là chính Pháp. Ông nói: “Tôi đã nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ nhờ vượt tường lửa kiểm duyệt Internet, và tôi đã mất hy vọng vào cái đảng này.” Ông cũng tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Khi một cô gái Trung Quốc và người bạn Đức của cô đi ngang qua quầy thông tin, một học viên đã chào hỏi họ. Cô gái, người đã sống ở nước ngoài nhiều năm, cho hay cô đã biết sự thật về Pháp Luân Công, nhưng cô vẫn do dự trong việc tuyên bố tam thoái.
Sau khi các học viên giải thích chi tiết về việc ĐCSTQ đã làm hại những người vô tội như thế nào trong vô số các chiến dịch chính trị của nó, cô gái đã đồng ý thoái Đội Thiếu niên. Cô cũng cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ.
Cùng nhau chung tay chấm dứt cuộc bức hại
Cô Maggie Matuszak đến từ Ba Lan (Minghui.org)
Cô Maggie Matuschak đến từ Ba Lan đã dừng lại trước tấm áp phích phơi bày cuộc bức hại suốt 27 năm qua của ĐCSTQ và nói: “Điều này quá kinh khủng. Phải hành động, phải lớn tiếng nói rằng ‘Quá đủ rồi!’ Ai ai cũng khao khát tự do và có quyền được hưởng tự do. Chúng ta là con người và xứng đáng được đối xử như những con người.”
Khi nghe nói một số học viên Pháp Luân Công tại sự kiện từng bị mất việc hoặc bị tra tấn ở Trung Quốc chỉ vì kiên định với đức tin của mình, cô Maggie bày tỏ: “Chúng ta phải đấu tranh đến cùng. Cho dù không phải vì bản thân, thì cũng là vì con cháu, vì để những người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn. Giống như những gì đang làm ở đây, hoặc bằng những phương thức khác, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì tự do của tất cả mọi người.”
Cô cho biết trước đây cô đã xem các video về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Cô nói: “Tôi thực sự rất đau lòng. Tôi chân thành hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/23/512640.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235296.html












