Vancouver: Lễ mít-tinh và thắp nến tưởng niệm bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc để lên án 27 năm bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 22-07-2026] Ngày 19 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver, Canada đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc, với sự góp mặt của người dân thuộc mọi giai tầng xã hội, để tưởng nhớ các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi mọi người chung tay chấm dứt cuộc bức hại này.
Các học viên từ Trung Quốc từng bị bức hại, cũng như các nhà hoạt động dân chủ từ Hồng Kông, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh, lên án ĐCSTQ vì nhiều thập kỷ bức hại tàn bạo Pháp Luân Công. Họ cho rằng mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng vốn có, vì đó không phải là món quà từ bất kỳ chính phủ nào; không một chế độ bạo chúa nào có thể đánh bại tự do, không một lời dối trá nào có thể che đậy sự thật mãi. Mong sao sự thật được phơi bày và công lý được thực thi.
Các học viên giương biểu ngữ và bảng hiệu bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 19 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Kêu gọi mọi người lắng nghe lương tri
Chiều tối cùng ngày, các học viên lặng lẽ đứng bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc và trang nghiêm giương các biểu ngữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh: “Kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại”, “Tránh xa cái ác, Lựa chọn thiện lương”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ”. Họ đã phơi bày những lời dối trá do ĐCSTQ lan truyền nhằm biện minh cho cuộc bức hại Pháp Luân Công và kêu gọi mọi người chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Những chiếc xe chạy ngang qua đã bấm còi để bày tỏ sự ủng hộ và tán đồng.
Các học viên tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm vào tối ngày 19 tháng 7 để tưởng nhớ các học viên bị tra tấn đến chết trong 27 năm qua. (Minghui.org)
Bà Phương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver, phát biểu tại cuộc mít-tinh rằng mặc dù các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì vượt qua 27 năm bị bức hại, họ không bao giờ đáp trả bằng sự thù hận hay bạo lực. Thay vào đó, họ dũng cảm tiếp tục nói cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại. Bà nói: “Chúng tôi kêu gọi tất cả những người lương thiện hãy lựa chọn lương tri, thay vì sự thờ ơ. Cuối cùng, hãy để công lý chiến thắng.”
Bà Phương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Hành động của ĐCSTQ cũng đã thức tỉnh người dân Trung Quốc. Theo ông David Lưu, đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Vancouver, hơn 400 triệu công dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên trang web của The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên). Ông nói: “Bạo lực có thể tạo ra sự sợ hãi, nhưng nó không thể chinh phục được lòng người, trong khi thiện lương, công lý, và đức tin cuối cùng sẽ giành được sự tôn trọng của mọi người.”
Khi màn đêm buông xuống, các học viên đã tổ chức thắp nến tưởng niệm.
Theo thống kê của Minghui.org, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, 5.359 học viên đã bị bức hại đến chết. Do sự che đậy và kiểm duyệt Internet của ĐCSTQ, số trường hợp tử vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
Giành lại tự do sau nhiều năm bị bức hại
Bà Đường, một giáo viên tiểu học đến từ tỉnh Sơn Tây, đã bị bắt, bỏ tù và đưa đến trại lao động cưỡng bức ba lần. Bà đến Vancouver vào tháng 5 năm nay. Bà cảm ơn các học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc đã nỗ lực giúp bà được trả tự do. Bà cho biết bản thân bà đã cảm nhận được sự ủng hộ to lớn, khiến bà quyết tâm đứng lên và “Lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc” sau khi giành lại được tự do.
Nhớ lại đêm kinh hoàng vào ngày 22 tháng 2 năm 2014, bà Đường đã bị những cảnh sát đang theo dõi bà bắt giữ khi bà nói cho mọi người biết chân tướng về cuộc bức hại. Một viên cảnh sát đã túm lấy cánh tay bà và hét lên: “Bà tập Pháp Luân Công. Tôi sẽ lấy tim của bà, sau đó là gan, tiếp theo là thận. Và cuối cùng tôi sẽ lấy phổi của bà.”
Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, bà nói rằng giọng nói đó giống như ác quỷ khiến người ta dựng tóc gáy và không thể nào quên được. Tuy nhiên, bà vẫn can đảm chọn kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình. Bà nói bởi vì “chúng ta không thể sợ hãi khi đối mặt với cái ác, chúng ta không thể lùi bước… chúng ta chỉ có thể chấm dứt cái ác bằng cách phơi bày nó.”
Bà Đường nói: “Tôi phải phơi bày những việc làm xấu xa của ĐCSTQ. Tôi biết, phơi bày cái ác chính là đang giải thể nó.”
Người dân thuộc mọi giai tầng xã hội bày tỏ sự ủng hộ
Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc đã đến tham dự cuộc mít-tinh và thắp nến tưởng niệm để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.
Các đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc tham dự các hoạt động để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Ông Edmund Leung, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ Phong trào Dân chủ Vancouver, phát biểu rằng chính quyền bạo ngược và cánh tay tài phán nối dài của ĐCSTQ từ Trung Quốc và Hồng Kông đang vươn ra nước ngoài. Ông cho biết, cách đây 27 năm, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch nhằm nhổ tận gốc Pháp Luân Công chỉ vì “ĐCSTQ không thể chấp nhận bất kỳ tín ngưỡng, lòng trung thành hay nhóm người nào mà nó không thể kiểm soát. Kể từ thời điểm đó, cuộc bức hại này từng ngừng nghỉ; thậm chí gần đây, nó còn nghiêm trọng hơn.”
Ông Edmund Leung, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ Phong trào Dân chủ Vancouver, phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Ông chỉ ra rằng cuộc bức hại những công dân vô tội của cái ác sẽ không dừng lại ở các học viên Pháp Luân Công, nó thậm chí sẽ không dừng lại bên trong biên giới Trung Quốc. Việc ĐCSTQ đàn áp người dân ở Hồng Kông là minh chứng chân thực nhất.
Ông nói: “ĐCSTQ bám theo mọi người trên khắp thế giới như hình với bóng, theo dõi họ, gây áp lực lên gia đình họ ở Trung Quốc, ngay cả sau khi mọi người vượt đại dương để mưu cầu tự do, chính quyền này vẫn tìm cách bịt miệng họ. Đây là biểu hiện chân thực của ‘sự đàn áp xuyên quốc gia’.”
Ông Uyển Vĩ, đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Canada, tham dự buổi thắp nến tưởng niệm để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. (Minghui.org)
Ông Uyển Vĩ, đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Canada, phát biểu tại cuộc mít-tinh rằng mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng vốn có. Đó không phải là quyền do bất kỳ chính phủ nào ban cho. Thế nhưng, ĐCSTQ, “kẻ bạo chúa bạo lực, phi pháp” này, lâu nay vẫn đàn áp những nhân quyền cơ bản như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, v.v., và “gây ra bao đau khổ sâu sắc cho vô số gia đình ở Trung Quốc.”
Ông nói: “Trong hơn hai thập kỷ qua, các cáo buộc về việc giam giữ, tra tấn và các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác đối với các học viên Pháp Luân Công đã nhận được sự quan tâm liên tục từ cộng đồng quốc tế, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền Trung Quốc. Những cáo buộc này xứng đáng được điều tra công khai, độc lập và minh bạch, đảm bảo rằng mọi hành động vi phạm nhân quyền đều bị đưa ra công lý.”
Ông kết thúc bài phát biểu bằng cách nhấn mạnh: “Tôi tin rằng không một chế độ bạo chúa nào có thể chiến thắng tự do, không một lời dối trá nào có thể che giấu sự thật mãi mãi. Mong sao sự thật được phơi bày, công lý được thực thi, và mong sao Trung Quốc sớm mở ra kỷ nguyên của tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, thực sự trao lại quyền lực cho người dân Trung Quốc.”
Bà Trương Hy, đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Canada, tham gia buổi thắp nến tưởng niệm. (Minghui.org)
Bà Trương Hy, một đảng viên khác của Đảng Dân chủ Trung Quốc, cũng tham dự buổi thắp nến tưởng niệm, và cho hay bà “Tôn trọng và ủng hộ những người bị bức hại” vì đức tin của họ.
Bà nói: “Mọi người đều được có nhân phẩm, tự do tư tưởng, và các nhân quyền cơ bản. Họ không nên bị đàn áp hay bức hại tàn bạo vì tín ngưỡng của mình.”
Bà cho biết chính quyền bạo ngược ĐCSTQ đã bức hại người dân Trung Quốc suốt 77 năm qua, nhưng “Một chế độ đang ngày càng trở nên điên cuồng như vậy chắc chắn sẽ bị diệt vong.”
Bà kết thúc bài phát biểu với “niềm tin rằng một ngày nào đó, ánh sáng của tự do và công lý sẽ chiếu rọi trên quê hương chúng ta!”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512593.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235292.html

















