Người dân Philadelphia ủng hộ Pháp Luân Công sau khi biết về cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 22-07-2026] Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Khu phố Tàu ở Philadelphia để kỷ niệm 27 năm nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Họ đã giăng các biểu ngữ, phát tặng tờ thông tin, phát biểu và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Họ cũng kêu gọi công chúng lưu ý đến những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo của ĐCSTQ, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng sống.
Nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ. Trong sự kiện này, 36 người Trung Quốc đã làm tam thoái.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mít-tinh tại Khu phố Tàu ở Philadelphia vào ngày 18 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Kiên định đức tin và phản đối cuộc bức hại: Những người sống sót và các chuyên gia y tế làm chứng về tội ác của ĐCSTQ
Tại cuộc mít-tinh, bà Trương đã kể lại những trải nghiệm của mình ở Hắc Long Giang, Trung Quốc, và khi bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và bị giam giữ phi pháp hai lần trong một trại lao động cưỡng bức, điều này đã tạo ra gánh nặng tài chính và tâm lý nặng nề cho người mẹ chồng bị liệt và người bố chồng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư của bà.
Bà cho biết trải nghiệm của bà chỉ là muối bỏ bể so với quy mô của cuộc bức hại. Trong suốt 27 năm qua, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, kết án tù và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đích thân bà biết hàng chục học viên đã mất mạng do cuộc bức hại.
Tiến sĩ Jessica Russo từ tổ chức Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) cũng có bài phát biểu tại cuộc mít-tinh. Bà nói về những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ, bao gồm cả tội ác thu hoạch nội tạng sống, từ góc độ y tế và chia sẻ kết quả của các cuộc điều tra độc lập. Tiến sĩ Russo lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng là “một tội ác chống lại loài người do ĐCSTQ khởi xướng và dàn dựng, hiện vẫn đang tiếp diễn trên quy mô lớn.” Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực ủng hộ Dự luật Thượng viện S.4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, nhằm “chấm dứt tội ác tàn bạo này của ĐCSTQ càng sớm càng tốt.”
Trong sự kiện, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật S.4009.
Tiến sĩ Jessica Russo từ tổ chức DAFOH (Minghui.org)
Dân chúng ủng hộ Pháp Luân Công
Mọi người cho biết họ rất cảm động trước sự trang nghiêm và ôn hòa của cuộc mít-tinh. Khi hiểu được nội dung của sự kiện, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực.
Các học viên nói với mọi người về cuộc bức hại và thu thập chữ ký cho bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này. (Minghui.org)
Bà Sarah Ferrari, một người buôn đồ cổ, cho biết bà từng nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhưng nghĩ đó chỉ là tin đồn vì điều đó “quá khó tin… Những hành vi tàn bạo này vượt quá sức tưởng tượng bởi chúng quá tà ác. Thật khó để những người như chúng tôi chấp nhận rằng những điều này thực sự đang xảy ra vì chúng quá đáng sợ.” Nhưng sau khi lắng nghe các diễn giả tại cuộc mít-tinh, bà tin chắc rằng ĐCSTQ thực sự đang phạm những tội ác này.
Bà Ferrari nói: “Giờ đây tôi biết rằng việc [thu hoạch nội tạng] này không phải là tin đồn và đây không phải là một cuộc kháng nghị điên rồ thiếu lý trí nào đó. Những [học viên] này đều là những người tuyệt vời, họ đang truyền tải thông điệp của mình một cách thân thiện và không hề gây rối. Họ đang tặng những món quà [hoa sen] cho những ai muốn tìm hiểu về vấn đề này. Điều họ làm thực sự rất tuyệt vời.”
Bà cũng cho rằng việc tổ chức các cuộc mít-tinh như vậy tại các thành phố trên toàn cầu là rất quan trọng. Bàng hoàng khi nghe những lời kể trực tiếp về những hành vi tà ác của ĐCSTQ, bà cho hay bà sẽ liên hệ với các quan chức chính phủ và nói chuyện với thượng nghị sĩ của mình. Bà bày tỏ: “Điều này rất quan trọng. Tôi tin rằng chúng ta nên gánh vác trách nhiệm này.”
Cô Luciana Ferrari (bên trái) và mẹ cô, bà Sarah Ferrari, một người buôn đồ cổ (Minghui.org)
Con gái của bà Sarah, cô Luciana Ferrari, đang học báo chí trong kỳ nghỉ hè ở trường trung học, cũng bày tỏ sự bàng hoàng. Cô cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Cô lập tức có phản ứng “hoàn toàn sốc, vô cùng sốc. Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ điều gì như thế này trước đây. Tôi cảm thấy những chuyện như thế này giống hệt như tiểu thuyết phản địa đàng, một điều hoàn toàn không thể hình dung nổi trong thế giới thực.”
Là một sinh viên báo chí, cô lưu ý rằng mặc dù mạng xã hội rất phát triển, nhưng điều này cũng có nghĩa là một lượng lớn thông tin được đẩy đến người dùng, thường theo cách bị thao túng. Cô tin rằng việc tổ chức các hoạt động trực tiếp như cuộc mít-tinh này trong thế giới thực là điều thiết yếu. Cô nói: “Em nghĩ việc nâng cao nhận thức của công chúng và lan tỏa thông tin là một trong những điều quan trọng nhất mà bất kỳ ai cũng có thể làm, đặc biệt là trong bối cảnh như thế này. Em tin rằng những gì mọi người đang làm ở đây hôm nay là vô cùng quan trọng. Em cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người ở đây. Họ thực sự xứng đáng được tôn trọng.”
Anh Halden Honeycutt, một chủ doanh nghiệp đến từ Birmingham, Alabama, cũng bị thu hút bởi cuộc mít-tinh. Anh lưu ý rằng người dân ở Hoa Kỳ có thể lựa chọn hiến tặng nội tạng và ghi rõ điều đó trên bằng lái xe, và anh coi việc giết người để lấy nội tạng là tội ác.
Anh Halden Honeycutt, một chủ doanh nghiệp đến từ Birmingham, Alabama (Minghui.org)
Anh Honeycutt cho biết đây là lần đầu tiên anh nghe nói về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Do sự che đậy có chủ ý của ĐCSTQ, nhiều người Mỹ vẫn không hề hay biết về điều này. Anh bày tỏ lòng biết ơn và nói: “Tôi muốn tìm hiểu về vấn đề này vì nghe nó quá tàn bạo. Nếu không có các học viên Pháp Luân Công ở đây, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết đến chuyện này. Vì vậy, tôi rất biết ơn và tôi sẽ tìm hiểu thêm về nó.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512594.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/27/235269.html












