[MINH HUỆ 23-07-2026] Từ ngày 17 đến 19 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công tại ba thành phố ở Đài Loan gồm Vân Linh, Gia Nghĩa và Đài Nam (khu vực Yun-Chia-Nan), đã tổ chức các buổi lễ thắp nến tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công đã bị thiệt mang do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ vì kiên định tu luyện, đồng thời kêu gọi mọi tầng lớp xã hội quan tâm đến cuộc bức hại có hệ thống suốt 27 năm qua này.

Trong màn đêm, những ngọn nến lung linh. Nhiều đại biểu dân ý, đại diện các cơ quan chính phủ, lãnh đạo các đoàn thể, và người dân khu vực Vân Gia Nam đã lần lượt đến tham dự, cùng ngồi với các học viên Pháp Luân Công, tay nâng ngọn nến cùng nhau tưởng niệm, tượng trưng cho lập trường kiên định bảo vệ giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.

2026-7-22-tw-yjn-720-01.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm phản đối cuộc bức hại tại Công viên Đài Nam do các học viên Pháp Luân Công Đài Nam tổ chức. (Minh Huệ Net)

2026-7-22-tw-yjn-720-02.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Đài Nam luyện công tập thể tại sự kiện. (Minh Huệ Net)

2026-7-22-tw-yjn-720-03.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Gia Nghĩa luyện công tập thể. (Minh Huệ Net)

2026-7-22-tw-yjn-720-04.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Vân Lâm luyện công tập thể. (Minh Huệ Net)

Hoạt động “Một câu nói. Một ngọn đèn” tại Đài Nam nhận được hàng trăm tấm thiệp ủng hộ từ các giới

Hoạt động phản đối bức hại tại Đài Nam với chủ đề “Một câu nói. Một ngọn đèn” đã mời các giai tầng xã hội tham gia thông qua một tấm thiệp, và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Các học giả nổi tiếng, đại biểu dân ý và người dân địa phương đều lần lượt viết những lời chúc cũng như hy vọng về việc chấm dứt bức hại, bảo vệ tín ngưỡng.

Trên bức tường chân tướng tại sự kiện dán đầy những tấm thiệp ủng hộ từ khắp nơi: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn, sự kiên trì của các bạn mang lại hy vọng cho thế giới”, “Dũng khí của các bạn thật đáng khâm phục, sự thiện lương của các bạn thật cảm động”, “Đêm tối rồi sẽ qua, mong bình an và ánh sáng luôn đồng hành cùng các bạn”… Những tấm thiệp này truyền tải sự ủng hộ đến các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Đại lục, đồng thời bày tỏ lời kêu gọi chấm dứt bức hại.

2026-7-22-tw-yjn-720-05.jpg

Hoạt động “Một câu nói. Một ngọn đèn” tại Đài Nam nhận được hàng trăm tấm thiệp từ các giới ủng hộ Pháp Luân Công trong các hoạt động phản đối bức hại. (Minh Huệ Net)

2026-7-22-tw-yjn-720-06.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Thái Tiêu Vy viết thiệp ủng hộ tại sự kiện. (Minh Huệ Net)

Bà Lâm, đại diện học viên Pháp Luân Công tại Đài Nam cho biết, trên bức tường chân tướng dán khoảng 300 tấm thiệp, trên mạng còn có gần 150 lời nhắn: “Có người chúc phúc, có người động viên, những tiếng nói chân thành này là thiện niệm. Bằng một câu nói, họ đã bày tỏ rằng họ không muốn im lặng, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc kiên định tín ngưỡng của Pháp Luân Công.”

Tại Công viên Trung Chính ở Thành phố Gia Nghĩa, bên cạnh các bức ảnh chân tướng còn đặt một bức tường thiện niệm “Ánh sáng thiện niệm chiếu rọi thế giới”. Sau khi xem xong triển lãm ảnh, nhiều phụ huynh cùng con cái đã cùng viết thiệp ủng hộ. Một em nhỏ nắn nót viết: “Cháu hy vọng thế giới tràn ngập Chân-Thiện-Nhẫn, cháu cũng có thể giúp đỡ được nhiều người hơn”. Đôi bàn tay nhỏ bé tự tay treo tấm thiệp lên bức tường thiện niệm, đồng thời gieo mầm thiện niệm vào trong tâm.

2026-7-22-tw-yjn-720-07.jpg

2026-7-22-tw-yjn-720-08.jpg

Hoạt động phản đối bức hại tại Gia Nghĩa, bức tường thiện niệm “Ánh sáng thiện niệm chiếu rọi thế giới” được đặt tại Công viên Trung Chính, nhận được sự ủng hộ của người dân. (Minh Huệ Net)

Ủy viên Lập pháp Lưu Kiến Quốc: Pháp Luân Công kiên trì chính tín ắt sẽ được Thần trợ giúp

2026-7-22-tw-yjn-720-09.jpg

Ủy viên Lập pháp Lưu Kiến Quốc năm nào cũng tham gia lễ thắp nến tưởng niệm của Pháp Luân Công nhằm phản đối cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7, bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần hòa bình phản đối bức hại và kiên định tín ngưỡng của Pháp Luân Công. (Minh Huệ Net)

Ông Lưu Kiến Quốc năm nào cũng đến tham gia hoạt động thắp nến tưởng niệm của Pháp Luân Công nhằm phản đối cuộc bức hại, cho biết, 27 năm đối với một người mà nói là một khoảng thời gian không hề ngắn, đối với một người kiên định tín ngưỡng mà nói thì lại là một con đường rất gian nan. Ông khâm phục các học viên Pháp Luân Công đã luôn kiên trì phản đối bức hại và truyền đi chân tướng một cách ôn hòa và lý trí, giúp thế nhân nhìn rõ sự tà ác và tàn bạo của ĐCSTQ.

Ông Lưu Kiến Quốc nhấn mạnh, tự do tín ngưỡng là nhân quyền cơ bản nhất của con người, Pháp Luân Công kiên định tín ngưỡng, cuối cùng nhất định sẽ được Thần trợ giúp. Ngoài ra, ông cũng dùng hành động thực tế để tiếp tục thúc đẩy các cải cách thể chế tại Viện Lập pháp như phòng chống thu hoạch nội tạng sống, bảo vệ các giá trị phổ quát như tự do và nhân quyền. Ông còn cho biết, cánh tay dài đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ cũng đã vươn tới Đài Loan, ông kêu gọi người dân Đài Loan nhất định phải nhận rõ sự tà ác của ĐCSTQ.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Khu Công viên Quốc gia Văn học Đài Loan Trịnh Bang Trấn: Con người phải luôn giữ tâm thiện lương

2026-7-22-tw-yjn-720-10.jpg

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Khu Công viên Quốc gia Văn học Đài Loan Trịnh Bang Trấn lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công. (Minh Huệ Net)

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Khu Công viên Quốc gia Văn học Đài Loan Trịnh Bang Trấn bày tỏ: “Đêm tối có dài đến đâu thì cũng có lúc trời sáng.” Ông kêu gọi mỗi người hãy luôn giữ tâm thiện lương, “bởi vì không biết có bao nhiêu người nhờ sự thiện lương của bạn mà thôi tuyệt vọng, nhờ ánh sáng của bạn mà bước ra khỏi bóng tối.”

Ông nhấn mạnh, ngồi cùng và kết duyên với Pháp Luân Công “là vì một sức mạnh tinh thần của văn minh nhân loại vô cùng trang nghiêm, vô cùng to lớn.” Ông cho rằng mỗi người đều nên tự hỏi bản thân: “Tôi đã làm gì cho nhân loại? Tôi đã làm gì cho thế hệ mai sau? Giữa ánh sáng và bóng tối của thế giới này, tôi chọn đứng về phía nào? Tôi chọn đúng chưa? Tôi làm đúng chưa?”

Hương trưởng Lý Minh Minh của hương Nguyên Trường, Huyện Vân Lâm: Chân-Thiện-Nhẫn là chuẩn mực của thiện lương

Bà Lý Minh Minh, Hương trưởng hương Nguyên Trường, từng là nhân viên điều dưỡng cho biết, khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, bà đã vô cùng chấn động, điều đó cũng giúp bà nhận ra sự tàn khốc của cuộc bức hại này và sự gian nan của các học viên trong suốt 27 năm kiên trì phản đối bức hại.

2026-7-22-tw-yjn-720-11.jpg

Hương trưởng Lý Minh Minh của hương Nguyên Trường, Huyện Vân Lâm (hàng đầu, ngoài cùng bên trái), Ủy viên Hội đồng Huyện Lâm Văn Bân (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) cùng ngồi tưởng niệm với các học viên. (Minh Huệ Net)

Đồng thời, bà Lý Minh Minh cũng tôn vinh giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn là chuẩn mực thiện lương để dẫn dắt giáo dục nhân cách cho thế hệ mai sau. Bà cho rằng xã hội quốc tế hiện nay không ngừng xảy ra những rối ren, nếu mọi người đều có thể tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, phân biệt rõ đúng sai, giữ thiện niệm trong tâm, thì thế giới sẽ hướng tới hòa bình.

Đại biểu dân ý Vân Gia Nam: Pháp Luân Công dùng chân tướng để thức tỉnh lương tri

Tại sự kiện thắp nến tưởng niệm, nhiều đại biểu dân ý từ các nơi đã đến tham dự và lên tiếng ủng hộ. Họ lần lượt bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công, và cùng các học viên tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

2026-7-22-tw-yjn-720-12.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Thái Tiêu Vy (ngoài cùng bên trái), Ủy viên Hội đồng Thành phố Chu Chính Hiên (thứ hai từ trái sang) và Ủy viên Hội đồng Thành phố Thẩm Chấn Đông (ngoài cùng bên phải) cùng các học viên tay nâng ngọn nến tưởng niệm. (Minh Huệ Net)

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Chu Chính Hiên cho biết, ĐCSTQ sợ nhất khi người dân có suy nghĩ độc lập, Pháp Luân Công dùng chân tướng để thức tỉnh lương tri của mọi người, mang lại hy vọng cho mọi người. Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Thái Tiêu Vy nhấn mạnh, ở đây không có những thanh âm phản đối, chỉ cảm nhận được bầu không khí hòa ái và tường hòa, nhưng sức mạnh của thiện lương là vô cùng to lớn, sẽ lan tỏa ra ngoài. Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Thẩm Chấn Đông cũng nói, ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” sẽ là thông điệp yêu thương có giá trị nhất trên toàn thế giới.

2026-7-22-tw-yjn-720-13.jpg

2026-7-22-tw-yjn-720-14.jpg

2026-7-22-tw-yjn-720-15.jpg

Hoạt động phản đối bức hại tại Gia Nghĩa, các Ủy viên Hội đồng Thành phố Gia Nghĩa Phó Đại Vĩ, Trần Gia Bình, Vương Hạo đã đến sự kiện để ủng hộ. (Minh Huệ Net)

Ủy viên Hội đồng Thành phố Gia Nghĩa Phó Đại Vĩ cho biết, Pháp Luân Công có nền tảng là luân lý đạo đức của văn hóa Trung Hoa, tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, thì bất cứ việc gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ủy viên Hội đồng Thành phố Gia Nghĩa Trần Gia Bình cũng đề cập rằng, nếu xã hội đều có thể hướng tới tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn, thì mới có thể không ngừng tiến bộ. Ủy viên Hội đồng Vương Hạo thì nhấn mạnh tầm quan trọng của chân tướng, ông kêu gọi nhất định phải ủng hộ và bảo vệ các kênh truyền thông truyền đạt chân tướng.

2026-7-22-tw-yjn-720-16.jpg

Ủy viên Hội đồng Huyện Vân Lâm Giang Văn Đăng lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công phản đối bức hại. (Minh Huệ Net)

Ủy viên Hội đồng Huyện Giang Văn Đăng từ lâu đã quan tâm đến vấn đề Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại, ông cho biết các học viên Pháp Luân Công mãi mãi là những người bạn tốt của mọi người, ông sẽ cùng các học viên nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Ủy viên Hội đồng Huyện Lâm Văn Bân cũng đề cập rằng bản thân từng hỗ trợ trình chiếu bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs) phơi bày chân tướng bức hại của ĐCSTQ tại hội đồng, để giúp nhiều người hơn nữa hiểu rõ chân tướng. Hai vị ủy viên hội đồng huyện đã hợp lực thúc đẩy lập pháp địa phương, nhằm ngăn chặn bàn tay đen của ĐCSTQ vươn vào Đài Loan.

Đại diện Chính quyền Thành phố Gia Nghĩa: Pháp Luân Công mang đến sức mạnh của thiện lương

Trưởng phòng Dân chính Chính quyền Thành phố Gia Nghĩa Quách Trọng Tín đã đại diện cho Thị trưởng Hoàng Mẫn Huệ đến tham dự và gửi lời chào. Ông cho biết, Pháp Luân Đại Pháp Học Hội từ lâu đã luôn nỗ lực thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần, hơn nữa thông qua nhiều hoạt động giao lưu đa dạng, đã giúp mọi người cảm nhận được sức mạnh của thiện lương. Sự đóng góp này cho xã hội đã truyền thêm sức sống tích cực cho thành phố. Ông hy vọng sẽ cùng Pháp Luân Công chung tay, tiếp tục gieo những hạt giống thiện lương, dùng thiện niệm để chiếu rọi Đài Loan.

Người dân: Chính Pháp Luân Công đang bảo vệ chúng ta

Bà Thái, một người dân, dẫn theo con trai, lần đầu tiên tham gia hoạt động thắp nến tưởng niệm tại khu vực Vân Lâm. Bà chia sẻ, rất nhiều người vì sợ sự đàn áp tà ác của ĐCSTQ mà chọn cách im lặng, thế nhưng lại có một nhóm người như Pháp Luân Công, không sợ bị ĐCSTQ đàn áp, mà can đảm đứng lên bảo vệ chính nghĩa, điều này khiến bà vô cùng cảm động. Bà nói: “Chính họ (Pháp Luân Công) đang bảo vệ chúng ta, chúng ta là những người được bảo vệ.” Vì vậy, trong tâm bà tràn đầy sự biết ơn. Bà không chỉ tự truyền rộng chân tướng, mà còn khuyến khích mọi người nhất định phải tìm hiểu chân tướng nhiều hơn.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/23/512639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235295.html