Sydney: Các nhà lãnh đạo cộng đồng lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công tại Lễ mít-tinh đánh dấu 27 năm cuộc bức hại (Phần 2)
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc
[MINH HUỆ 22-07-2026] (Tiếp theoPhần 1)
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc kêu gọi mọi tầng lớp xã hội chung tay chấm dứt cuộc bức hại
Ông John Deller từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc phát biểu tại lễ mít-tinh. (Minghui.org)
Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, cho biết trong bài phát biểu: “Hôm nay, chúng ta tôn vinh nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và trên toàn thế giới, những người luôn kiên định với nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn trong suốt 27 năm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.“
“Chủ nghĩa cộng sản là một chế độ vô thần được xây dựng trên sự dối trá và lừa gạt. Nó chỉ có thể tồn tại ở Trung Quốc khi người dân chấp nhận những lời dối trá ấy. Hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giam cầm; hàng trăm nghìn người đã chết sau khi bị tra tấn, hoặc bị giết để thu hoạch nội tạng sống. Vì lý do gì? Bởi vì họ kiên định với đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, và dốc sức bảo vệ công lý trong nhân sinh.”
“ĐCSTQ kiểm soát tất cả người dân ở Trung Quốc và âm mưu mở rộng sự kiểm soát đó sang mọi quốc gia, thậm chí cả ở Úc, thông qua mọi cấp chính quyền.“
“Người dân Trung Quốc càng sớm ngừng chấp nhận những lời dối trá của Đảng, và nước Úc càng sớm thức tỉnh trước những lời dối trá đó, thì cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ càng sớm chấm dứt và Trung Quốc sẽ trở nên nhân đạo hơn và an toàn hơn không chỉ đối với người dân Trung Quốc, mà còn đối với người dân trên toàn thế giới.”
“Chúng tôi hy vọng bất cứ ai có mặt ở đây hôm nay, những người có lòng trắc ẩn, lương tri và nhận thức đúng đắn về nhân sinh, có thể bày tỏ mối quan ngại với các Nghị sĩ của quý vị và nói với họ rằng: ‘Tôi biết về vấn đề này và rất mong ngài đại diện cho các giá trị quan của người Úc. Chúng ta không phải là những người vì lợi ích kinh tế mà phục tùng một chế độ độc tài tà ác.’”
Chuyên gia về Trung Quốc: Phơi bày chính quyền tà ác
Chuyên gia về Trung Quốc, Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa phát biểu tại lễ mít-tinh. (Minghui.org)
Nhà nghiên cứu nhân quyền, Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa đã bày tỏ sự ủng hộ và tôn trọng đối với Pháp Luân Công: “Thực ra, cả thế giới đều cảm phục lòng can đảm và trí tuệ của các bạn.”
Ông giải thích lý do đằng sau cuộc bức hại: “ĐCSTQ bức hại các bạn. Không phải vì các bạn đã làm điều gì sai trái, mà chỉ vì các bạn đang phải đối mặt với một chính quyền tà ác. Chính quyền này, do bản chất tà ác, mang lòng thù địch với bất kỳ tư tưởng, tổ chức, tôn giáo và nhóm người khác biệt nào. Do vậy, nó không từ thủ đoạn nào trong việc bức hại nhằm tiêu diệt các tư tưởng và tổ chức mà nó không tán đồng. Đây là lý do duy nhất khiến các bạn phải chịu đựng cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ qua.“
“Các bạn đang chiến đấu một cách dũng cảm, đặc biệt là thông qua việc phơi bày một cách có hệ thống sự tà ác của chính quyền này, khiến ngày càng nhiều người và cộng đồng quốc tế thức tỉnh.”
Giám đốc Quốc gia của Đảng Gia đình là Trên hết (Family First Party): Thật vinh dự khi được ủng hộ Pháp Luân Công
Ông Lyle Shelton, Giám đốc Quốc gia của Đảng Gia đình là Trên hết, phát biểu tại lễ mít-tinh. (Minghui.org)
Ông Lyle Shelton, Giám đốc Quốc gia của Đảng Gia đình là Trên hết, cho biết: “Thật là một đặc ân và niềm vinh hạnh lớn lao khi một lần nữa tôi được có mặt tại đây để ủng hộ phong trào Pháp Luân Đại Pháp tại Úc và tham gia lễ kỷ niệm quan trọng phản đối cuộc bức hại mà các bạn đang phải gánh chịu.”
Ông cho biết cuộc kháng nghị này không nhằm vào người dân Trung Quốc, mà để tiếp tục các cuộc tranh luận và thảo luận công khai về tội ác của ĐCSTQ, đồng thời giúp đông đảo công chúng hiểu được những mối nguy hiểm mà nó gây ra. ĐCSTQ không chỉ là mối đe dọa đối với cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp, mà còn là mối đe dọa đối với tất cả những người yêu chuộng tự do và dân chủ.
Chủ tịch Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ tại Úc: Pháp Luân Công truyền cảm hứng cho chúng tôi
Nhà vận động nhân quyền Bahtiyar Bora phát biểu tại lễ mít-tinh. (Minghui.org)
Ông Bahtiyar Bora, Chủ tịch Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ tại Úc, cho biết: “Trong hơn 27 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng sự giam giữ tùy tiện, tra tấn và bức hại chỉ vì thực hành đức tin của mình một cách ôn hòa. Sự kiên định không lay chuyển của họ đối với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới, trong đó có tôi và dân tộc chúng tôi. Là người Duy Ngô Nhĩ, chúng tôi thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ đau này.”
“Chúng tôi chọn sự đoàn kết thay vì im lặng. Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Úc và cộng đồng quốc tế tiếp tục bảo vệ các nhân quyền phổ quát, chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia và sự can thiệp của nước ngoài, đồng thời thúc đẩy việc buộc những kẻ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm.”
Cựu Nghị sĩ: ĐCSTQ muốn kiểm soát người dân
Ông Craig Kelly, cựu Nghị sĩ Quốc hội (MP), phát biểu tại lễ mít-tinh. (Minghui.org)
Ông Craig Kelly từng là Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho Khu vực Hughes tại Quốc hội Liên bang Úc trong gần một thập kỷ và đã tranh cử vào Thượng viện, đại diện cho Đảng Tự do (Libertarian Party), trong cuộc bầu cử liên bang lần trước. Trong nhiều năm qua, ông đã luôn lên tiếng bảo vệ quyền tự do lương tâm và phản đối mọi hình thức cai trị độc tài.
Trong bài phát biểu của mình, ông Kelly đã chia sẻ một câu chuyện: “Khoảng 25 năm trước, tôi từng đi du lịch khắp Trung Quốc. Tôi đã ở Thâm Quyến, tại một nơi mà nhiều người trong số quý vị có thể biết, Sân gôn Mission Hills. Khi làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn, tôi chú ý thấy bên cạnh quầy lễ tân có đặt một giá tài liệu tuyên truyền, trên đó để các loại sách quảng cáo du lịch thường thấy dành cho du khách.“
“Nhưng trong số đó, có một cuốn sách nhỏ rất nổi bật. Và đó là một cuốn sách nhỏ do Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ra, nói rằng Pháp Luân Công và Pháp Luân Đại Pháp là xấu.”
“Tôi biết đó chỉ là sự tuyên truyền của chính phủ, hoàn toàn không đúng sự thật. Và kể từ thời điểm ấy, tôi đã tự hỏi mình, tại sao một chế độ toàn trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc, lại quyết tâm tấn công những người lương thiện tu luyện Pháp Luân Công và Pháp Luân Đại Pháp đến vậy? Và tôi nhận ra vấn đề nằm ở sự kiểm soát.“
“Một chế độ toàn trị muốn kiểm soát người dân, muốn đàn áp quyền tự do ngôn luận và đàn áp tư duy độc lập. Chính từ giây phút đó, tôi đã rất đồng cảm và ủng hộ sự nghiệp của Pháp Luân Công và Pháp Luân Đại Pháp.”
“Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng vì lòng can đảm của chúng ta có sức lan tỏa. Khi chúng ta ngồi đây tận hưởng quyền tự do ngôn luận tại Quảng trường Martin tuyệt vời của Sydney, thì ngay lúc này, vẫn còn các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu cảnh tra tấn và tù đày ở Trung Quốc.“
“Tôi hy vọng rằng bằng cách lên tiếng, họ có thể nghe thấy rằng tại Úc vẫn có những người đủ can đảm để đứng lên và lên tiếng thay cho họ. Điều đó sẽ tiếp thêm cho họ lòng dũng cảm để tiếp tục kiên trì. Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng và đấu tranh cho nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.”
Ứng cử viên Bầu cử Liên bang: Tôi ngưỡng mộ ba nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp
Cựu ứng cử viên bầu cử liên bang Ganesh Loke phát biểu tại lễ mít-tinh. (Minghui.org)
Cựu ứng cử viên bầu cử liên bang Ganesh Loke cho biết: “Tôi ngưỡng mộ ba nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ba nguyên lý này thực sự rất trân quý và tôi đã lấy chúng làm nền tảng cho cuộc sống của mình.”
Nhà hoạt động nhân quyền: Pháp Luân Công từng rất phổ biến ở Trung Quốc
Nhà hoạt động nhân quyền Bob Vinnicombe phát biểu tại lễ mít-tinh. (Minghui.org)
Nhà hoạt động nhân quyền Bob Vinnicombe phát biểu: “Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây vì 27 năm trước, vào năm 1999, chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc đã phát hiện ra một triết lý và lối tư duy — hoàn toàn trái ngược với Chủ nghĩa Mác, Chủ nghĩa Lênin, Chủ nghĩa Stalin, Chủ nghĩa Mao — đã thu hút tâm trí của hàng triệu người dân Trung Quốc.”
“Nói cách khác, môn tu luyện thiền định của Pháp Luân Công phải bị ngăn chặn. Giải pháp của họ là cấm môn tu luyện và vây bắt bất kỳ ai công khai luyện công, bỏ tù, tra tấn, ép họ phải từ bỏ đức tin của mình, sử dụng họ làm lao động khổ sai, hoặc giết họ.“
“Ở Trung Quốc cộng sản có rất nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác — Hồi giáo, Cơ đốc giáo, Phật giáo, và nhiều tôn giáo khác. Đó là những tôn giáo chính, và tất nhiên, họ cũng bị đàn áp. Nhưng chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc coi các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một mối đe dọa thậm chí còn lớn hơn vì họ không trốn tránh sau những cánh cửa đóng kín.”
Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại
Ngày 17 tháng 7, một ngày sau lễ mít-tinh, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Tòa thị chính Sydney để tưởng nhớ những học viên đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Lễ thắp nến tưởng niệm trước Tòa thị chính Sydney vào ngày 17 tháng 7 (Minghui.org)
Giữa ánh hoàng hôn và cơn mưa phùn, những ngọn nến lung linh tạo nên một vầng sáng dịu nhẹ, soi bóng những học viên đang tĩnh lặng và kiên định. Đó là một khung cảnh trang nghiêm và vô cùng cảm động. Nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu về sự kiện và bày tỏ sự ủng hộ. Một số người cũng đã chụp ảnh và quay video.
Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc
Các học viên biểu diễn các bài công pháp và phản đối cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7. (Minghui.org)
Vào ngày 20 tháng 7, các học viên đã cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở phía đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney để phản đối cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt các hành vi tàn bạo về nhân quyền của đảng này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512585.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/27/235271.html














