Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Kumamoto, Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-07-2026] Ngày 20 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka và Nagasaki. Họ đọc các bản tuyên bố bằng cả tiếng Trung và tiếng Nhật nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 27 năm qua. Các bản tuyên bố cũng phơi bày sự đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang gần đây của ĐCSTQ.

Các học viên đã căng biểu ngữ, áp phích và nói với những người qua đường về Pháp Luân Công cũng như những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ đối với các học viên, bao gồm giam giữ phi pháp, tra tấn, tẩy não và cưỡng bức thu hoạch nội tạng diễn ra trong nhiều thập kỷ. Họ tưởng nhớ những đồng tu đã bị bức hại đến chết vì kiên định với đức tin của mình, đồng thời kêu gọi mọi người nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ và chung tay để chấm dứt sự tàn bạo này.

bcadc85d7ea0a61393ab0e04d0126e78.jpg

487eaedaccfe133bab28315795979198.jpg

92beb8f6ce410c5c0c328796294163b6.jpg

Các học viên kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka và Nagasaki vào ngày 20 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Bà Nakamoto cho biết thân tâm của bà đã được cải thiện sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cách đây 23 năm, khi tham gia một khóa học Pháp Luân Công, bà đã bị thu hút sâu sắc bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà chia sẻ: “Năm nay tôi đã 85 tuổi rồi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thường cảm thấy lạc lõng, không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì và có rất nhiều thắc mắc. Sau khi bước vào tu luyện, tôi đã tìm thấy phương hướng trong cuộc sống và tràn đầy tự tin vào tương lai. Chân-Thiện-Nhẫn đã trở thành nguyên tắc chỉ đạo của tôi trong đối nhân xử thế, và chỉ cho tôi cách làm một người tốt.”

Bà Nakamoto kể rằng bà đã tham gia các hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc trong hơn 20 năm qua. Bà nói tiếp: “Cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công chưa bao giờ dừng lại, hậu quả là vô số học viên cùng gia đình họ đã phải chịu đựng vô vàn đau khổ.”

Bà Nakamoto nhấn mạnh rằng bất kể thời tiết ra sao, các học viên vẫn tiếp tục phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Bà nói: “Chúng tôi ở đây để nói với thế giới rằng các học viên Pháp Luân Công không hề phạm tội, vậy mà họ vẫn đang bị bức hại.”

Bà Nakamoto bày tỏ: “Nhân ngày 20 tháng 7, chúng tôi không chỉ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại suốt 27 năm qua, mà còn tưởng nhớ những đồng tu đã qua đời vì bị bức hại. Họ và người thân đã phải chịu đựng những nỗi đau khổ tột cùng. Chúng tôi hy vọng mọi tầng lớp trong xã hội Nhật Bản sẽ chú ý đến thảm họa nhân quyền này, cùng nhau hợp sức để chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/512666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235298.html