Manhattan, New York: Cuộc diễu hành lớn kỷ niệm 27 năm phản bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York
[MINH HUỆ 20-07-2026] Ngày 19 tháng 7 năm 2026, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công tại New York đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn quanh Khu phố Tàu ở Manhattan để phổ biến cho mọi người về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 27 năm qua. Pháp Luân Công, một môn thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị ĐCSTQ bức hại có hệ thống từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Cuộc diễu hành của các học viên do Đoàn nhạc Thiên Quốc dẫn đầu, theo sau là nhóm rước biểu ngữ và đội cờ màu sắc rực rỡ để giúp mọi người hiểu về Pháp Luân Công và sự thật về cuộc bức hại, cuối đoàn là đội trống lưng.
Chủ điểm đầu tiên là “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ngoài các biểu ngữ còn có các mô hình lớn của Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, bằng tiếng Trung và tiếng Anh, cùng với một đồ hình Pháp Luân lớn.
Chủ điểm tiếp theo là “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Các biểu ngữ mang thông điệp như “Kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại”, “Chấm dứt ngay cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc”, “Chấm dứt việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công” và “Chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công”.




Khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành ở Manhattan vào ngày 19 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Quản lý Cục Hàng không Dân dụng: Việc chấm dứt cuộc bức hại không chỉ giúp ích cho Trung Quốc
Cô Suzan Classen, một quản lý dự án tại Cục Hàng không Liên bang (FAA), đã theo dõi cuộc diễu hành cùng với con gái. Cô vừa dùng điện thoại ghi lại sự kiện vừa đọc thông điệp trên các biểu ngữ. “Toàn bộ cuộc diễu hành là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng,” cô nói. “Tôi đã đọc các biểu ngữ, và thật đau lòng khi thấy một nhóm người thiện lương như vậy lại bị bức hại tàn nhẫn đến thế.”
Cô Susan Classen (bên phải) cùng con gái xem cuộc diễu hành. (Minghui.org)
Khi đọc các biểu ngữ có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, cô cho biết: “Đây chính là những gì thế giới cần. Nhân tính và lòng từ bi là điều thiết yếu đối với mỗi chúng ta, và con người vốn dĩ nên tràn đầy tình yêu thương và quan tâm lẫn nhau.”
Cô Classen bày tỏ rằng cô rất ấn tượng khi các học viên phản ứng lại cuộc đàn áp một cách vô cùng bình tĩnh, chừng mực và tích cực. “Thật đáng khâm phục khi họ vẫn giữ được sự ôn hòa trong khi bị bức hại. Họ đang nỗ lực dùng phương thức tích cực để nói cho thế giới biết sự thật,” cô giải thích.
Đó là lý do tại sao cô tin rằng nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại không chỉ giúp ích cho Trung Quốc. “Họ đang ở tuyến đầu cố gắng giúp đỡ mọi người trên toàn thế giới,” cô nhận định. “Cả thế giới nên biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, chúng ta cần đoàn kết và tiếp tục giúp mọi người biết được sự thật.”
Giáo viên ở Texas: “Thật khó tin khi những điều kinh khủng như vậy lại bị che đậy”
Anh Dan Seelig, một giáo viên trung học đến từ Texas, cho biết anh cảm thấy vô cùng xúc động trước cuộc diễu hành vì gia đình anh từng trốn khỏi nước Đức trong thời kỳ Holocaust (Đại thảm sát). “Khi biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, tôi thực sự rất đau lòng,” anh bày tỏ. “Không ai đáng bị bức hại, đặc biệt lại là nhóm người ôn hòa như thế này. Điều đó thực sự kinh khủng.”
Anh Dan Seelig (Minghui.org)
Anh Seelig nói rằng người dân Hoa Kỳ và trên toàn thế giới nên chú ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Bởi vì đau khổ ở bất cứ đâu cũng đều liên quan đến cả thế giới. Bất cứ khi nào nạn diệt chủng xảy ra, mọi người phải hành động để ngăn chặn nó,” anh nói. “Đây nên là mục tiêu chung của tất cả mọi người, kể cả người Mỹ, cho dù nó xảy ra ở nửa kia của trái đất.”
Anh cho rằng nhiều người không hề hay biết về cuộc bức hại là do sự kiểm soát truyền thông của ĐCSTQ. “Điều tôi thấy khó tin là những chuyện kinh khủng như vậy lại có thể bị che đậy. Vì vậy, tôi rất vui khi các học viên có thể diễu hành ở đây. Rất nhiều người cùng truyền tải một thông điệp là điều có tác động vô cùng mạnh mẽ,” anh Seelig tiếp tục, và nói thêm rằng anh hy vọng sẽ có thêm nhiều chính phủ ở các quốc gia khác chung tay giúp chấm dứt cuộc bức hại.
Nhà thiết kế ở Nam Carolina: Lan tỏa thông tin về cuộc bức hại
Cô Valerie Lane, một nhà thiết kế nội thất đến từ Nam Carolina, cho hay cô tình cờ đến New York chơi. Cô đã bị thu hút bởi cuộc diễu hành và vô cùng chấn động trước trường năng lượng hòa ái của toàn bộ đoàn diễu hành. Bàng hoàng trước thông tin về cuộc bức hại, cô chia sẻ: “Thật quá đáng sợ khi một nhóm những người thiện lương lại bị bức hại, tra tấn và thậm chí bị giết. Điều này vốn không nên xảy ra, và càng không nên xảy ra vào ngày nay.”
Cô Valerie Lane (Minghui.org)
Cô Lane nói rằng cô nhất định sẽ làm những gì có thể để giúp chấm dứt cuộc bức hại. “Tôi đã chụp rất nhiều ảnh, và tôi sẽ đăng chúng lên mạng và chia sẻ trên mạng xã hội,” cô giải thích. “Mặc dù tôi chỉ là một cá nhân, nhưng cuộc diễu hành thực sự đã khiến tôi phải dừng bước; tôi tin rằng nó cũng sẽ thu hút sự quan tâm của những người khác.”
Cặp vợ chồng kế toán viên hy vọng bi kịch sớm kết thúc
Ông Rick Montalbano và vợ là bà Gina, hai kế toán viên công chứng, đã dừng lại để xem cuộc diễu hành, và cho biết sự kiện rất quy mô và để lại ấn tượng sâu sắc.
Ông Rick Montalbano và vợ là bà Gina (Minghui.org)
Bà Gina nói rằng chế độ toàn trị ĐCSTQ không muốn thấy người dân tụ tập. Nhưng cuộc bức hại không nên xảy ra, và các học viên Pháp Luân Công nên được tự do tu luyện. “Tôi hy vọng cuộc bức hại này sớm kết thúc. Cần có nhiều người hơn nữa đứng ra lên tiếng, không chỉ ở Trung Quốc, mà trên toàn thế giới,” bà tiếp tục. Bà cho hay ngoài việc kể cho gia đình và bạn bè về cuộc diễu hành, bà còn dự định sẽ làm hết sức mình để ủng hộ các học viên.
Từ thù địch đến tu luyện Pháp Luân Công
Anh Lý, một học viên Pháp Luân Công, từng là tiến sĩ sinh học tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc trước khi chuyển đến Hoa Kỳ. Năm 2016, anh tham dự cuộc diễu hành ngày 20 tháng 7 do các học viên Pháp Luân Công tổ chức ở Chicago, và anh đã bước vào tu luyện. Anh kể rằng, sự hiểu biết của anh về Pháp Luân Công bắt nguồn từ một lớp học guitar mà anh từng tham gia ở Bắc Kinh vào năm 2012.
Trước đó, bởi vì nghe theo những tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ, anh Lý mang đầy sự phản kháng và thù hận đối với Pháp Luân Công: “Thầy dạy guitar của tôi là một học viên Pháp Luân Công. Thầy đã nói cho tôi biết sự thật về vụ tự thiêu giả được dàn dựng ở Thiên An Môn, ví như tại sao chai xăng không bốc cháy, hay mặc dù cơ thể bốc cháy nhưng tại sao tóc của người đàn ông đó lại không bắt lửa, cùng nhiều điểm đáng ngờ khác. Những điều này đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của tôi,” anh nhớ lại.
Anh Lý bắt đầu sử dụng phần mềm vượt tường lửa Internet như Freegate để tiếp cận thông tin không bị kiểm duyệt, trong đó có các cuốn sách như Cửu Bình. Anh cũng biết về sự đàn áp tàn bạo kéo dài của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, cũng như những màn tra tấn mà các học viên phải gánh chịu, và tội ác thu hoạch nội tạng sống. “Càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy những tội ác mà ĐCSTQ gây ra thực sự không thể chấp nhận được và nhiều không kể xiết,” anh nói.
Sau khi tìm hiểu thêm, vào năm 2016, anh Lý đã quyết định hoàn toàn tuyệt giao với ĐCSTQ, và anh đã dùng tên thật để làm tam thoái, thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức liên đới của ĐCSTQ mà anh từng tham gia trước đây. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều xấu, trước kia tôi từng có một số ảo tưởng về chế độ này. Về sau, khi đã hiểu sâu hơn về sự thật, tôi cảm thấy việc tuyệt giao với ĐCSTQ là điều tất yếu phải làm.”
Anh Lý cho biết, động cơ ban đầu của anh khi tu luyện Pháp Luân Công là để đề cao tâm tính và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. “Sau khi tu luyện, tôi đã cải thiện rất nhiều về phương diện này, và tôi thực sự cảm thấy mình có thể xử lý nhiều việc một cách bình tĩnh,” anh giải thích. Đồng thời, sức khỏe của anh cũng được cải thiện.
“Tôi làm nghiên cứu khoa học nên thường xuyên phải ngồi nhiều, khiến lưng có vấn đề. Sau khi tu luyện vài tháng, chứng đau lưng của tôi đã biến mất, thật kỳ diệu,” anh Lý tiếp tục. “Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy tư duy của mình trở nên rộng mở hơn trong nghiên cứu khoa học. Tôi không còn cảm thấy quá nhiều áp lực khi gặp phải thất bại nữa. Tôi có thể nhìn nhận mọi việc thông thoáng hơn và xử lý chúng.”
Học viên người Thụy Điển hy vọng có thêm nhiều người biết đến Pháp Luân Công
Anh Jens Almroth, một học viên Pháp Luân Công đến từ Thụy Điển (Minghui.org)
Đến từ Thụy Điển, anh Jens Almroth đã làm giám đốc thiết kế tại New York trong nhiều năm. Anh cho biết hầu như năm nào anh cũng tham gia cuộc diễu hành ngày 20 tháng 7.
“Tôi muốn tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cuộc bức hại lâu dài ở Trung Quốc. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, và nhiều người vẫn chưa biết đến cuộc bức hại này,” anh bộc bạch. “Truyền thông chưa thực sự nói cho công chúng biết tình hình ở Trung Quốc nghiêm trọng đến mức nào. Vì vậy, mỗi khi có một cuộc diễu hành như hôm nay để phơi bày cuộc bức hại và cho mọi người thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Công, cũng như nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đều muốn tham gia. Tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết được sự thật.”
Anh Almroth bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2001, nhưng phải vài năm sau anh mới nhận ra cuộc bức hại ở Trung Quốc tàn bạo đến mức nào. “Tôi đã nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và biết rằng có sự tham gia của các bác sĩ và y tá; đã có những lời khai của nhân chứng. Đó là điều kinh hoàng nhất mà tôi từng nghe trong đời,” anh nhớ lại. “Tôi thực sự nhận ra cuộc bức hại này tàn nhẫn đến nhường nào. Những người chỉ tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn lại bị tra tấn, sát hại, và thậm chí bị thu hoạch nội tạng khi họ vẫn còn sống. Và điều đó vẫn đang xảy ra cho đến tận hôm nay. Thật sự không thể tin nổi.”
Anh Almroth kể lại cơ duyên anh bắt đầu tu luyện. “Tôi từng luôn tìm kiếm một câu trả lời nào đó cho cuộc sống, đã đọc nhiều cuốn sách về phát triển tâm linh và tin rằng cuộc sống hẳn phải có một ý nghĩa sâu sắc hơn,” anh nói. “Cho đến một ngày, tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trong thư viện. Ngay sau khi bắt đầu đọc, tôi biết rằng cuối cùng mình đã tìm thấy điều mà bản thân đã tìm kiếm cả đời.”
Việc tu luyện Pháp Luân Công cũng giúp anh Almroth trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Trước đó, anh luôn lo âu và cảm thấy cô đơn. “Sau khi bắt đầu tu luyện và đọc các bài giảng của Pháp Luân Công, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, và sự lo âu của tôi cũng biến mất,” anh nói.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/20/512535.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/21/235191.html



















