Phần Lan: Người dân Helsinki ủng hộ Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại kéo dài 27 năm tại Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Phần Lan
[MINH HUỆ 15-07-2026] Ngày 11 tháng 7 năm 2026, nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu về các vi phạm nhân quyền và ký tên vào bản kiến nghị tại các sự kiện của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Helsinki, Phần Lan nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn.
Các học viên ở Helsinki giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Người dân tìm hiểu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn và ký tên vào bản kiến nghị. (Minghui.org)
Các học viên đã tập trung trên Quảng trường Kamppi để tổ chức một cuộc mít-tinh và các sự kiện khác, bao gồm trình diễn các bài công pháp, biểu diễn âm nhạc và diễu hành qua các địa danh lịch sử. Họ cũng phát tờ rơi và dựng một quầy thông tin trưng bày chân dung của những học viên bị ĐCSTQ bức hại đến chết.
Đại sứ Đài Loan tại Phần Lan ấn tượng trước cuộc kháng nghị ôn hòa
Cùng ngày, một lễ hội âm nhạc mang chủ đề về Đài Loan — Formosa:Phần Lan:Lễ hội — trên quảng trường đã mang đến trải nghiệm văn hóa Đài Loan sâu sắc. Anh Freddy Lim, Đại sứ Đài Loan tại Phần Lan, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Anh Freddy Lim (trái), Đại sứ Đài Loan tại Phần Lan, tại sự kiện của các học viên (Minghui.org)
Anh chia sẻ: “Tôi thường đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Công. Suốt hơn 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia vào các hoạt động nhân quyền như vậy, tôi rất trân trọng họ. Đây là năm thứ 27 họ kháng nghị nhằm phản đối cuộc bức hại, không ngừng phổ biến sự thật một cách ôn hòa, điều này thật đáng khâm phục. Tôi hy vọng rằng, chúng ta có thể chung tay đảm bảo công lý sẽ được thực thi vào một ngày nào đó.”
Kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng
Phát biểu tại cuộc mít-tinh, bà Sinikka Suotakanen, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan, cho biết: “ĐCSTQ liên tục bức hại các học viên Pháp Luân Công suốt từ năm 1999 đến nay. Các học viên bị bắt giữ phi pháp, tra tấn, xét xử bất công, thậm chí ĐCSTQ còn gây ra tội ác kinh hoàng là cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Hôm nay, ở đây có những học viên đã đích thân trải qua cuộc bức hại tại Trung Quốc.”
Bà Sinikka Suotakanen phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
“Chúng tôi tưởng nhớ những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt những tội ác chống lại nhân loại này.”
Nhân chứng từng chứng kiến người thân bị bắt đi khi còn là một bé gái
Tại cuộc mít-tinh, một gia đình gồm bốn học viên đã kể lại câu chuyện từng trải qua trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Cô Khương kể lại, khi cô mới sáu tuổi, “cảnh sát đã xông vào nhà tôi lục soát, lật tung mọi thứ lên. Họ đánh đập người nhà tôi và bắt họ đi. Những chuyện như thế này đã xảy ra vài lần. Lúc đó, tôi còn rất nhỏ nên chỉ biết khóc. Ở trường, tôi không thể tập trung học. Tôi chỉ biết mong và tự hỏi khi nào họ mới được trở về. Tôi đã sống trong sự sợ hãi và lo âu như thế.”
Cô cho biết ông ngoại của cô đã bị bỏ tù bốn năm và qua đời sau đó. Bà ngoại của cô cũng qua đời vì quá đau buồn, còn cha thì bị bắt giữ nhiều lần.
Biểu diễn âm nhạc tại cuộc mít-tinh
Các ca sỹ Markku Turunen, Anna Kokkonen, và một học viên người Hoa đã biểu diễn một tiết mục kết hợp giữa giọng hát, đàn guitar và một loại nhạc cụ gọi là sáo bầu (hulusi).
Ca sỹ nhạc folk, nhạc sỹ kiêm nhà sản xuất âm nhạc cô Anna Kokkonen tại cuộc mít-tinh (Minghui.org)
Cô Anna đã hát ca khúc do cô sáng tác Kultainen maa (Vùng đất Vàng), mang ý nghĩa thế giới nội tâm và khích lệ các học viên giữ vững niềm tin kiên định vào Chân-Thiện-Nhẫn khi đối mặt với cuộc bức hại.
Ca sỹ Markku Turunen hát tại cuộc mít-tinh (Minghui.org)
Anh Markku, người đã lọt vào top 8 toàn quốc trong chương trình The Voice of Finland 2024, được mời hát những ca khúc sáng tác riêng cho các học viên:
“Cuộc bức hại tàn bạo nhất đang diễn ra; bộ máy tuyên truyền che đậy sự thật—tra tấn, tống tiền, và thậm chí là sát hại người dân của nó. Người ta bị treo lên trần nhà bằng dây xích trong nhiều ngày, bị bỏ đói, cấm ngủ, và bị đóng que tre xuyên vào dưới móng tay—chỉ vì thực hành ba chữ: Chân-Thiện-Nhẫn.”
Diễu hành qua trung tâm Helsinki
Sau cuộc mít-tinh, các học viên đã diễu hành qua các địa danh như Mannerheimintie, Aleksanterinkatu, Nhà thờ Helsinki và Tòa thị chính trước khi đến Tòa nhà Quốc hội.
Các học viên diễu hành ở Helsinki. (Minghui.org)
Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại. (Minghui.org)
Cuộc diễu hành kết thúc tại Tòa nhà Quốc hội. (Minghui.org)
Sự kiện diễn ra đã thu hút sự chú ý của người dân và du khách, trong đó, nhiều người đã dừng lại để đọc các bảng trưng bày và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Anh Martino và bạn, những du khách đến từ Ý, đã theo dõi cuộc diễu hành và tìm hiểu về cuộc bức hại. Họ bị sốc khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nên đã ký tên vào bản kiến nghị không chút do dự.
Mong muốn có thêm nhiều người biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ
Cô Inka là một giáo viên, cô thường theo dõi các chủ đề nhân quyền quốc tế và đọc thông tin từ Tổ chức Ân xá Quốc tế. Cô đã bị sốc khi nghe tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, trong khi người dân ở Phần Lan hầu như không biết đến các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc cộng sản.
Cô Inka là bạn của cô Mari Manninen, một phóng viên từng sống ở Trung Quốc, cũng rất quan tâm đến các vấn đề tại đó. Cô Mari kể với cô rằng chính cô và những du khách khác đã bị chính quyền giám sát chặt chẽ trong thời gian họ sống tại Trung Quốc.
Cô Tiia, sống ở gần đó, cho biết cô không khỏi bàng hoàng khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ: “Điều này thật kinh khủng. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin này để có thêm nhiều người biết đến.”
Một số người đã biết về sự thâm nhập của ĐCSTQ vào các quốc gia khác và cuộc đàn áp xuyên quốc gia của nó. Một người đàn ông cho biết ông vẫn luôn theo dõi chủ đề này và mong nhiều người hơn nữa biết tin để có thể giúp chấm dứt tội ác này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/15/512370.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/19/235150.html






















