Bài viết của Tiểu Khê, đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1993, và cũng đã được chứng kiến việc người thân và bạn bè được thụ ích cả về thân lẫn tâm khi họ bước vào tu luyện Đại Pháp. Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ một số trải nghiệm của bản thân, để nhiều người hơn nữa có thể biết được sự kỳ diệu và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Người thân và bạn bè lần lượt bước vào tu luyện

Tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền tại thành phố Trường Xuân và rất nhanh chóng đã truyền đến quê hương tôi. Khi đó, ở các công viên, khu vực không gian xanh và bãi cỏ – bất cứ nơi nào người dân tập thể dục buổi sáng hoặc có các hoạt động rèn luyện sức khỏe – đều có thể thấy hình ảnh các học viên Pháp Luân Công tình nguyện hồng Pháp, hướng dẫn luyện các bài công pháp. Ban đầu, mọi người chưa thực sự hiểu tu luyện là thế nào, rất nhiều người đến học các bài công pháp với mục đích chữa bệnh và cải thiện sức khỏe. Tuy vậy, trong gia đình chỉ cần có người học luyện Pháp Luân Công, người nhà sau khi chứng kiến những thay đổi tích cực của họ thì cũng bước vào tu luyện.

Lấy gia đình tôi làm ví dụ, mẹ tôi tuy mới chỉ ngoài 30 tuổi nhưng đã bị huyết áp cao, mất ngủ, u nang buồng trứng và rong kinh kéo dài. Mẹ tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp theo lời khuyên của một người hàng xóm. Mỗi khi mẹ ngồi đả tọa tĩnh công, một lượng lớn dịch mủ lại chảy ra từ khóe mắt, tôi thường phải dùng khăn giấy để lau cho mẹ. Kỳ diệu là chưa đầy một tháng sau khi bước vào tu luyện, tất cả các triệu chứng bệnh của mẹ đã hoàn toàn biến mất. Mẹ tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không còn vì mục đích trừ bệnh khỏe thân nữa.

Bị đầu độc bởi chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cha tôi không tin vào sự tồn tại của Thần Phật, coi đó là mê tín phong kiến. Khi chứng kiến những thay đổi to lớn về sức khỏe của mẹ tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông vô cùng kinh ngạc và cũng bước vào tu luyện. Ông nhanh chóng bỏ hút thuốc lá, bỏ rượu. Ông thậm chí còn nhìn thấy những Pháp Luân đầy màu sắc xoay chuyển khắp trong nhà, cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Sau khi được thụ ích về cả thân lẫn tâm, mẹ tôi đã hồng Pháp cho bà ngoại, dì và cậu tôi. Lúc đó, tôi cũng được biết những người họ hàng cùng cha khác mẹ của bà ngoại như ông trẻ, bà trẻ cùng con trai và con dâu của họ cũng đang tu luyện Đại Pháp.

Năm 1993, tôi đang học trung học cơ sở và là người duy nhất trong lớp tu luyện Đại Pháp. Đến năm 1996 khi tôi học cấp ba, một bạn nam cùng lớp và một bạn nữ ở lớp kế bên cũng tu luyện Đại Pháp. Cha mẹ của bạn nữ là phụ đạo viên ở khu vực địa phương khi đó.

Chúng tôi vừa là bạn học vừa là đồng tu, thực sự rất vui! Chúng tôi thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến nhà bạn nữ lớp bên cạnh xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ. Khi vào đại học, tôi biết một bạn nam khác cùng lớp cũng đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ. Ở Trung Quốc đại lục, số lượng người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại xảy ra là rất lớn.

Nhìn rõ những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tôi và người bạn Vân Vi (bí danh) cùng làm việc tại một công ty nước ngoài. Chúng tôi ở chung một căn hộ để tiết kiệm tiền thuê nhà và trở thành bạn tốt của nhau. Ban đầu, cô ấy bị đầu độc bởi tuyên truyền dối trá của Trung Cộng về vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn nên cho rằng Pháp Luân Đại Pháp không tốt. Cô ấy đã rất sốc khi thấy tôi để Pháp tượng của Sư phụ và tu luyện Đại Pháp, tự hỏi sao một người tốt như tôi lại có thể tin vào điều đó. Vậy nên cô ấy cứ tranh luận với tôi, cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã tranh luận không biết bao nhiêu lần mà không có kết quả, không ai thuyết phục được ai.

Sau đó, tôi trích dẫn một câu giảng Pháp của Sư phụ: “… chống lại cái Thiện thì nhất định là tà ác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II). Lúc đó, Vân Vi không nói được gì nữa. Tôi khuyên cô ấy: “Bạn hãy đọc sách Đại Pháp đi, đọc hiểu rồi thì sẽ thấy những dối trá của Trung Cộng chưa đánh đã bại”.

Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, Vân Vi hoàn toàn hiểu rằng cô ấy đã bị những lời dối trá lừa gạt thế nhân của Trung Cộng che mắt. Sau đó, cô ấy đã bước vào tu luyện và chia sẻ với người thân về những trải nghiệm tích cực của mình, tất cả họ đều hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Một người dì của Vân Vi còn kể lại trải nghiệm của bà khi đứng ra bảo vệ Đại Pháp. Trong những ngày đầu của cuộc bức hại, nhà ga yêu cầu hành khách đi Bắc Kinh phải giẫm lên bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp thì mới được lên tàu. Dì của Vân Vi kiên quyết từ chối yêu cầu vô lý này và lớn tiếng nói: “Dựa vào đâu mà bắt tôi phải giẫm lên đó?! Tôi không làm chuyện thất đức này. Các anh muốn làm chuyện thất đức thì các anh cứ làm. Tôi không làm, tôi phải lên tàu!” Nhân viên nhà ga rất bối rối và phải để bà lên tàu.

Gia Minh (bí danh), anh trai của bạn tôi, là một chàng trai trẻ, đẹp trai và tài giỏi, từng là quản lý của một công ty nước ngoài. Không ngờ trong một đợt khám sức khỏe của công ty, anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh gan nặng. Công ty yêu cầu anh nghỉ làm để chữa bệnh, nếu không chữa khỏi bệnh thì không được quay lại làm việc. Một thanh niên đang độ tuổi sung sức mà gặp phải chuyện này thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Gia Minh đã tìm đến nhiều bệnh viện để chữa trị, nhưng bệnh tình không cải thiện. Đến lúc không còn đủ khả năng chi trả cho việc điều trị và không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, anh ấy đã bỏ nhà ra đi, dự định sẽ cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, quyết định để mặc cho số phận định đoạt.

Một ngày nọ, Gia Minh tìm thấy một đĩa DVD của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và thông tin về các công cụ phần mềm để vượt tường lửa internet của ĐCSTQ trên cửa căn hộ của mình. Gia Minh đã sử dụng phần mềm vượt tường lửa để truy cập vào một trang web của Pháp Luân Đại Pháp và tự học năm bài công pháp. Không ngờ chỉ sau vài tháng luyện công, thân thể anh đã có sự chuyển biến to lớn. Khi anh đến bệnh viện kiểm tra lại, kết quả cho thấy tất cả các chỉ số sức khỏe của anh đã trở lại bình thường, bệnh gan của anh đã khỏi hoàn toàn.

Gia Minh trở về nhà và kể cho cha mẹ nghe về sự hồi phục kỳ diệu của mình. Cha mẹ anh vô cùng cảm động, và mang theo tấm lòng cảm ân, họ cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với con trai. Sau đó, Gia Minh kết hôn và có một cô con gái nhỏ vô cùng thông minh, lanh lợi.

Trưởng thành cùng Pháp Luân Đại Pháp

Nhìn lại 30 năm qua, từ thời thơ ấu đến tuổi thanh xuân, và giờ đây khi đã bước sang tuổi trung niên, Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi mọi thứ trên con đường trưởng thành. Thời sinh viên, tôi là một học sinh ngoan ngoãn được mọi người quý mến, học giỏi, chăm ngoan và hiếm khi để cha mẹ phải bận tâm. Sau khi đi làm, đồng nghiệp nhìn nhận tôi là người “thiện lương, có trách nhiệm, dễ gần và hòa đồng”. Mỗi khi tôi chuyển công tác, các đồng nghiệp cũ luôn cố gắng thuyết phục tôi ở lại.

Thậm chí sau nhiều năm rời khỏi công ty tư nhân mà tôi làm việc lâu nhất, năm nào sếp cũ cũng gửi lời chúc mừng năm mới cho tôi. Sau khi kết hôn, họ hàng và bạn bè của chồng đều khen ngợi tôi, nói tôi thiện lương, cởi mở và bao dung. Có được sự khen ngợi này chính là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bởi từ nhỏ tôi đã tuân theo lời dạy của Sư phụ Đại Pháp, chiểu theo lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, tu tâm, hướng thiện, làm người tốt.

Bí quyết khỏe mạnh và sống lâu của bà tôi

Bà tôi năm nay đã 98 tuổi và vẫn có thể tự lo liệu cuộc sống. Bà sống cùng bốn thế hệ dưới một mái nhà, có một chắt gái xinh xắn, đáng yêu rất mực yêu quý bà. Cậu và mợ tôi mặc dù cả đời làm nông ở nông thôn, cuộc sống rất thanh đạm, nhưng vẫn nuôi dạy em họ tôi học lên đại học. Sau khi tốt nghiệp, em họ tôi đã thuận lợi tìm được việc làm và công việc ổn định từ đó cho đến nay. Gia đình họ rất hòa thuận, mọi người trong làng đều ngưỡng mộ tuổi thọ của bà và sự hiếu thảo của các con cháu.

Suy cho cùng, có được điều đó là vì các thành viên trong gia đình bà ngoại đều có thái độ tích cực đối với Đại Pháp. Tuy bà tôi không biết chữ, nhưng từ nhỏ bà tin vào sự tồn tại của Thần Phật. Bà ngoại là một phụ nữ nhân hậu, bà góa chồng từ năm 32 tuổi và một mình nuôi mẹ, dì và cậu tôi nên người.

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu, mẹ tôi đã hướng dẫn để bà tu luyện Đại Pháp. Do không biết chữ, bà tôi chỉ có thể nghe ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý và hiểu được những Pháp lý cao thâm mà Sư phụ giảng. Em họ tôi từ khi còn rất nhỏ đã rất thích cùng bà ngoại nghe các bài giảng của Sư phụ.

Tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Hôm đó, tôi đang đào khoai tây trong vườn rau nhà bà ngoại thì em họ đột nhiên lao từ trong nhà ra và hét lên: “Chị cả, chị mau vào xem đi, trên tivi không cho luyện Pháp Luân Công nữa rồi!” Tôi chạy vào nhà và chuyển tất cả các kênh, thì thấy tất cả các kênh đều đang phát sóng những lời dối trá, phỉ báng và bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp.

Kể từ đó, mỗi đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đều phải chịu áp lực to lớn và bắt đầu hành trình dài và gian khổ để giảng chân tướng và vạch trần những lời dối trá của tà Đảng. Mẹ tôi đã căn dặn gia đình cậu không được can thiệp vào việc bà ngoại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mợ tôi bày tỏ thái độ rõ ràng: “Chúng em ủng hộ mẹ tu luyện Đại Pháp, chúng em sẽ không phản đối”. Sau đó, tất cả họ đều lần lượt nhận được phúc báo vì họ không phản đối Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2020 là năm đầu tiên của đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), nhiều người già trong làng của bà ngoại đã qua đời vì nhiễm bệnh. Bà ngoại lúc đó đã hơn 90 tuổi, cũng bị sốt nhiều ngày, không ăn uống được gì. Tuổi đã cao như vậy, cậu mợ vốn định chuẩn bị hậu sự cho bà, nhưng bà ngoại đã hồi phục một cách kỳ diệu. Đó là vì những người thân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhà luôn dặn bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong những lúc nguy nan. Giờ đây, mỗi khi chúng tôi hỏi bà: “Bà còn nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo không? Bà phải nhớ kỹ và thường xuyên niệm nhé!”, bà đều nói: “Tất nhiên là bà nhớ chứ!”

Năm bà ngoại tròn 80 tuổi, các con tập trung đông đủ tổ chức một buổi mừng thọ chúc phúc cho bà. Bố tôi nói: “Chúc bà sống đến 100 tuổi – cố gắng vượt qua tất cả các bậc trưởng lão trong họ!”

Hiện tại, bà tôi khỏe mạnh và sống thọ, việc tiến đến trăm tuổi không còn là giấc mơ nữa. Bà tin tưởng sâu sắc rằng Pháp Luân Đại Pháp chính là bí quyết cho sức khỏe và sự trường thọ của mình!

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/5/510335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/10/234662.html