Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2026] Ngày 23 tháng 3 năm 2026, một người phụ nữ ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông bị bắt vì nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của bà là Pháp Luân Công. Bà được tại ngoại trong ngày. Khi bà yêu cầu cảnh sát hủy bỏ điều kiện bảo lãnh và đình chỉ vụ án của mình, cảnh sát đe dọa sẽ tống bà vào tù.

Các cảnh sát của đồn công an Thạch Lương, cùng với Quách Phúc Đoái, giám đốc Phòng An ninh Nội địa thành phố Long Khẩu, chịu trách nhiệm bắt giữ bà Tu Tuấn Hoàn (ngoài 70 tuổi) và lục soát nhà bà.

Giám đốc Quách thẩm vấn bà Tu tại đồn công an và cưỡng chế lấy dấu vân tay cũng như dấu vân lòng bàn tay của bà. Khoảng 6 giờ chiều, bà được tại ngoại.

Ngày 11 tháng 4, cảnh sát triệu tập bà Tu, ra lệnh cho bà ký vào một số tài liệu theo chỉ thị từ chính quyền ở Yên Đài, nơi quản lý thành phố Long Khẩu. Bà từ chối làm theo. Bà chỉ ra rằng Pháp Luân Công không nằm trong danh sách tà giáo do Bộ Công an ban hành và bà không đáng bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình. Cảnh sát yêu cầu xem bằng chứng để chứng minh cho lập luận của bà.

Ngày 15 tháng 4, bà Tu đến đồn cảnh sát cùng với các tài liệu chứng minh. Một viên cảnh sát ở đó vẫn ra lệnh cho bà ký vào hồ sơ vụ án của mình. Bà kiên quyết không ký. Bà hỏi tên viên cảnh sát, và anh ta chỉ nói rằng mình họ “Lưu”.

Sau khi rời đồn cảnh sát, bà Tu gửi một bức thư qua đường bưu điện cho Viện kiểm sát thành phố Long Khẩu và tòa án thành phố Long Khẩu, yêu cầu chính quyền hủy bỏ điều kiện bảo lãnh và đình chỉ vụ án của bà.

Một ngày sau, vào ngày 16 tháng 4, bà Tu quay lại đồn cảnh sát và cố gắng giảng thanh chân tướng sâu hơn về Pháp Luân Công. Họ từ chối lắng nghe mà lại cố gắng quay video bà. Bà không hợp tác.

Ngày 17 tháng 4, có hai viên cảnh sát đến nhà bà Tu. Họ đẩy bà vào xe của họ và đưa bà đến Viện kiểm sát thành phố Long Khẩu.

Tại viện kiểm sát, một nhân viên đã chất vấn bà Tu: “Bà có được trả tiền để làm việc này không? Bà có người đứng đầu không?”

Bà Tu trả lời không cho cả hai câu hỏi.

“Bà được coi là người đứng đầu nếu tự mình tu luyện Pháp Luân Công. Thế này thì sao? Xét đến tuổi tác của bà, chúng tôi có thể thả bà đi nếu bà viết một bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Nếu bà không làm vậy, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ của bà đến Yên Đài và kết án tù bà”.

Nhân viên này cũng đe dọa bà Tu rằng cháu trai của bà có thể không được phép học đại học nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Tu vẫn kiên quyết từ chối.

Quách cũng thẩm vấn bà Tu và cố gắng tìm hiểu xem bà đã soạn bức thư gửi cho Viện kiểm sát như thế nào. “Tôi có thể tống bà vào tù chỉ với bức thư này”, ông ta đe dọa bà.

Nhân viên Viện kiểm sát cố gắng lấy dấu vân tay của bà Tu và chụp ảnh bà. Bà cũng từ chối hợp tác.

Chiều muộn hôm đó, bà Tu được thả.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông: 9 người bị bắt và 3 người bị sách nhiễu trong những tháng gần đây vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/21/510548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/29/234504.html