Chị đồng nghiệp nói: Thật thần kỳ
Bài viết của Thiện Duyên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 13-03-2026] Tôi từng làm nhân viên phục vụ tại một khách sạn, một chị đồng nghiệp là nhân viên rửa bát của khách sạn. Chúng tôi làm việc kiểu đổi ca, làm một ngày, nghỉ một ngày. Vào ngày tôi đi làm, sau khi làm xong phần việc của mình và trước khi có khách, tôi thường qua giúp chị ấy một tay. Không lâu sau, chúng tôi trở nên rất thân thiết.
Chị ấy nói: “Em thật tốt, hay giúp đỡ người khác, các đồng nghiệp khác không giúp chị như em đâu.” Tôi nói: “Chị à, em là người luyện Pháp Luân Công. Sư phụ chúng em dạy chúng em tu Chân-Thiện-Nhẫn, phải biết nghĩ cho người khác, phải làm người tốt, làm một người tốt hơn nữa.” Chị ấy hỏi: “Không phải là không cho luyện sao? Sao em vẫn dám luyện?” Tôi liền nhân cơ hội này giảng chân tướng cho chị ấy.
Tôi nói: “Pháp Luân Công là chính Pháp, dạy mọi người làm người tốt không có gì sai. Giang Trạch Dân có tâm đố kỵ mạnh mẽ, đi sợ những người tốt tu ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Ông ta còn bán rẻ đất của nước mình, đàn áp sinh viên trong sự kiện Lục Tứ (vụ thảm sát sinh viên ở Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989), bức hại Pháp Luân Công, ngụy tạo vụ án giả ‘tự thiêu ở Thiên An Môn’, vu oan giá họa cho Pháp Luân Công, bức hại người tốt tu luyện Pháp Luân Công. Vì Giang Trạch Dân ra lệnh bức hại Pháp Luân Công cũng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, nên những kẻ mất nhân tính trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án và bác sỹ mới dám gan to tày trời thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để trục lợi. Trung Cộng đã phạm tội ác lớn như vậy, người không trị thì Trời trị, ông Trời sẽ trừng phạt, sẽ diệt Trung Cộng. Chúng ta phải mau thoái xuất khỏi các tổ chức của nó thì tương lai mới có thể tránh được đại kiếp nạn, đồng thời trong tâm hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ bảo bình an.”
Chị ấy nghe minh bạch xong, liền hỏi tôi: “Thoái gì vậy? Thoái như thế nào?” Tôi nói: “Chính là thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội mà chị từng gia nhập đó, bất kể dùng tên thật hay hóa danh đều được.” Chị ấy nói: “Chị chỉ từng vào Đoàn, Đội, chưa vào Đảng, vậy dùng tên thật để thoái nhé.” Tôi nói: “Vâng. Chị à, sau này chị sẽ có phúc lớn.” Chị ấy nói: “Chị thường xuyên không ngủ được, mất ngủ, lại hay bị đầy hơi. Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có hiệu quả không?” Tôi bảo chị ấy: “Chỉ cần chị thành tâm kính niệm thì sẽ có tác dụng.”
Vài ngày sau, chị ấy nói với tôi: “Đúng là có hiệu quả, chị không những không còn mất ngủ nữa, mà còn ngủ ngon, cũng không bị đầy hơi nữa, thật thần kỳ!” Tôi nói: “Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, chỉ cần chị thành tâm kính niệm thì sẽ nhận được sự bảo hộ của Thần Phật.”
Một buổi tối không lâu sau đó, chị ấy nói với tôi: “Chị thật sự phải cảm tạ Sư phụ Đại Pháp thật nghiêm túc mới được!” Tôi hỏi chị ấy: “Là chuyện gì vậy?” Chị ấy kể với tôi: “Khoảng 2 giờ chiều nay, chị tan làm về nhà, muốn uống sữa nên đã lấy một hộp sữa để vào nồi sắt rồi thêm nước, bật bếp gas đun nước để hâm nóng sữa. Chị vặn lửa nhỏ đun sữa, rồi ra một bên xem TV. Một lúc sau, chị lấy sữa ra uống, nhưng lại quên tắt bếp. Chị vừa xem TV vừa uống sữa, xem đến 4 rưỡi chiều thì đến đây làm việc. Mãi đến hơn 6 giờ tối, chị mới nhớ ra bếp gas ở nhà vẫn chưa tắt. Lúc đó chị sợ toát mồ hôi lạnh, liền đạp xe đạp như bay về nhà để tắt bếp.”
Bởi vì ngày nào chị ấy cũng mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong tâm, nên chị đột nhiên nhớ đến Sư phụ Đại Pháp, chị liền cầu xin Sư phụ bảo hộ để không xảy ra chuyện gì. Về đến nhà, cả chiếc nồi sắt gần như sắp bốc cháy, nồi bị nung đỏ rực, chị lập tức tắt bếp gas. Vậy là ngăn được một sự cố xảy ra. Chính là nhờ Sư phụ Đại Pháp bảo hộ, nếu không, mấy tiếng đồng hồ trôi qua như thế, chắc chắn đã xảy ra tai nạn lớn. Nhà chị ấy ở tầng sáu, nếu bếp gas thực sự bốc cháy và gây nổ, thì quả thực không phải chuyện nhỏ. Sau sự việc đó, chị ấy liên tục nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”
Khi chồng chị ấy làm ca tối về nhà, chị đã kể lại cho chồng nghe chuyện xảy ra buổi chiều. Chồng chị nghe xong cũng thấy sợ hãi, nói: “May mà có Sư phụ Đại Pháp bảo hộ!” Trước đây, khi chị ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chồng chị không tin, cũng không nghe. Qua sự việc lần này, chồng chị đã tin, cũng thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà đảng Trung Cộng, lại có thêm một sinh mệnh được đắc cứu.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/13/507129.html



