Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2026] Năm nay tôi 52 tuổi. Trước khi đắc Pháp, vì vợ chồng tôi không hợp tính nên ngày nào cũng cãi nhau, đúng thật là ba ngày cãi nhau, năm ngày đánh nhau, lúc cãi nhau thì đến cả con cái cũng đánh, đã đến mức muốn ly hôn. Cha mẹ tôi nói, gia đình chúng ta rất truyền thống, không có ly hôn, ly hôn rất mất mặt. Vậy nên cuộc hôn nhân này tôi đã duy trì trong đau khổ. Khi đó, sức khỏe của tôi không tốt, viêm khớp chân, đau nửa đầu, đau lưng, đau răng, trên người không có chỗ nào ổn cả, tinh thần thì trầm cảm, tôi cảm thấy cuộc sống không thể tiếp tục nữa.

Năm 2001, tôi đắc được Đại Pháp ở nhà họ hàng, sau khi học Pháp, mọi bệnh tật trên người đều biến mất sạch, thân thể nhẹ nhàng lâng lâng, cứ như đã thành một con người khác vậy, gia đình cũng hòa thuận hơn, tôi đã minh bạch mục đích con người đến thế gian, cũng đã trải qua quá nhiều điều thần kỳ trên con đường tu luyện.

1. Đề cao tâm tính trong ma nạn, Sư phụ bảo hộ

Vì một khi bước trên con đường tu luyện, thì chính là tu luyện cá nhân và chứng thực Pháp làm ba việc, trong gia đình có rất nhiều quan tâm tính vốn cần phải đề cao nhưng không qua được, tư tưởng cực đoan của văn hóa đảng và rất nhiều tâm chấp trước không ý thức được, làm ba việc cũng không tinh tấn lắm nên bị tà ác dùi vào sơ hở. Mùa xuân năm 2011, khi giảng chân tướng và khuyên tam thoái tại một khu chợ trong làng, tôi đã bị cảnh sát ở đồn công an thị trấn bắt cóc, bị lao động cải tạo phi pháp một năm.

Sau khi bị bắt, tôi đã tìm ra rất nhiều tâm chấp trước: tâm tật đố, tâm oán hận, tâm cầu danh, tâm hư vinh, nhút nhát, tâm sắc dục. Trong quá trình đó, tôi cũng không ngừng tu bỏ những tâm này. Dần dần, tôi cũng có thể vứt bỏ một chút, tuy nhiên vẫn chưa vứt bỏ được hoàn toàn. Sau khi được trả tự do, tôi biết phải đối xử tốt với gia đình và con cái, nhưng vẫn còn rất nhiều tâm người thường.

Khoảng chục năm trước, mùa xuân năm tôi 42 tuổi, khi đang ăn sáng, tôi xuất hiện triệu chứng nghẽn mạch máu não, bên trái mặt xuất hiện triệu chứng liệt, bên trái người bị tê cứng đến gót chân. Tôi sợ quá lập tức bảo chồng gọi điện thoại cho đồng tu A, đồng tu rất nhanh đã đến nhà tôi, cùng tôi học Pháp và phát chính niệm, học đến hơn 3 giờ chiều, triệu chứng liệt mặt của tôi đã khỏi. Buổi tối, nhiều đồng tu đã đến giao lưu và phát chính niệm cùng tôi. Sau khi các đồng tu rời đi, cả đêm tôi không ngủ, mà học Pháp luyện công và phát chính niệm. Sau đó hướng nội tìm, tôi đã tìm ra rất nhiều nhân tâm như: tâm hư vinh, tâm lợi ích, tâm oán hận bố chồng v.v.. Sau đó tôi phát chính niệm, thanh trừ những chấp trước, nhân tâm này.

Ba ngày sau, thân thể của tôi đã hoàn toàn hồi phục, trong quá trình này, tôi liên tục được Sư phụ điểm hóa và gia trì. Nhớ lại vào ngày thứ hai, đồng tu rủ tôi đến nhà cô ấy học Pháp, trong tâm tôi nghĩ mình đi được xe đạp không? Nhưng nghĩ lại: Mình không sao, có thể đi được, đằng sau tôi có Pháp thân của Sư phụ bảo hộ. Thế là, tôi đã đến nhà đồng tu học Pháp một ngày. Trời gần tối, tôi mới tự về nhà, chỉ có điều thân thể rã rời, chồng tôi thấy tôi nói chuyện thều thào không như bình thường, thì liền quát lên: “Em còn bị rã rời nữa, là anh đưa em đến bệnh viện đấy.” Tôi không động tâm, buổi tối học Pháp xong thì tôi đi ngủ.

Đến hơn 1 giờ đêm, tôi mơ thấy các đồng tu đến nhà tôi học Pháp, còn tôi chưa dậy nên tôi liền bật dậy. Tỉnh dậy, tôi biết là Sư phụ điểm hóa muốn tôi thức dậy học Pháp luyện công, tôi nghĩ bây giờ mà học Pháp sẽ buồn ngủ nên đã đi luyện công. Khi luyện bài công Pháp số năm, cảm giác như dưới đầu gối có hai con dao kê bên dưới, chân đau ghê gớm, nhưng đau mấy cũng phải nhẫn, trong tâm nghĩ: Luyện công xong sẽ luyện thêm một lượt nữa. Luyện xong, tôi đã luyện động công một lượt nữa, sau đó lại luyện bài công Pháp số năm, quả nhiên lần này không còn đau như trước nữa, trạng thái rã rời của tôi cũng không còn nữa.

Sau bữa sáng, hàng xóm sang bảo chúng tôi đi lấy gừng giống, vì năm ngoái chúng tôi đã thống nhất với người hàng xóm rằng sẽ mua củ gừng lớn của anh ấy để làm giống. Tôi cũng đi làm việc như bình thường. Vì học Pháp xong thì sức khỏe của tôi rất tốt, trong nhà có việc gì, tôi đều làm được, lần này chồng tôi càng không coi tôi là người bệnh. Lúc đang làm việc, tôi cảm thấy toàn thân đều là Pháp Luân đang quay vù vù, tôi biết là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi, Sư phụ cũng đang tỉ mỉ chăm sóc cho tôi. Tôi thể hội rõ ràng lời của Sư phụ:

>“trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh tấn yếu chỉ II)

2. Con gái gặp thần tích khi đăng ký vào đại học

Khi học cấp III, con gái tôi học ở một trường trọng điểm của thành phố tôi sống, trong lớp thành tích học tập của cháu vẫn rất tốt. Cháu thi từ trường cấp hai ở làng tôi lên đó, vì điều kiện giáo viên ở nông thôn nên nền tảng không được tốt lắm. Khi mới bước vào cấp III, cháu đứng thứ 20 trong lớp, sau đó thành tích lớp 10 đã vươn lên top 10 của lớp, rất nhanh đã lọt vào top 5. Khi đó cháu vẫn còn học Pháp, mỗi Chủ nhật khi về nhà, cháu lại cùng tôi học Pháp, luyện công, tâm tính của cháu cũng rất tốt. Mỗi lần giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho tôi đều khen cháu là người có nhân phẩm tốt, học tập cũng tốt, học sinh trong lớp nếu đều có thể ngoan ngoãn như con gái tôi thì giáo viên sẽ bớt lo lắng rất nhiều. Cuối cùng, khi đến kỳ thi đại học, thành tích của con gái tôi đứng thứ hai trong lớp, chúng tôi biết rằng điều này là do Sư phụ đã khai trí khai huệ cho cháu.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, con gái tôi cảm thấy bài thi môn toán không tốt lắm, vì khi đó thành tích môn toán của cháu vẫn luôn đứng đầu trong lớp, thành tích môn Anh văn không tốt lắm. Thành tích môn toán ở cấp 3 lại đặc biệt quan trọng, sau khi có kết quả thi, tâm trạng của con gái không tốt lắm, vừa buồn vừa lo, cứ nghĩ không đậu được trường đại học tốt. Tuy nhiên, tôi biết rằng những việc xảy ra ở con gái đều có quan hệ với tâm tính trong tu luyện của tôi, tôi nhìn con gái lo lắng thì lặng lẽ hướng nội tìm, cầu Sư phụ giúp tôi. Tôi tìm thấy rất nhiều tâm, như tâm cầu danh, tâm hư vinh, hy vọng sau khi con gái đậu đại học sẽ giúp tôi nở mày nở mặt, có thể ra oai một phen, đây là tâm dơ bẩn biết bao. Tôi phát hiện rất nhiều việc đều có thể phản ánh ra những tâm này, khi tìm ra, tôi không cần chúng, giải thể chúng, và chỉ bước trên con đường Sư phụ an bài, không cho phép tà ác dùi vào sơ hở mà bức hại.

Sau khi có kết quả thi, con gái tôi liền bắt đầu điền đơn. Khi đó, cháu đã nộp đơn vào sáu trường, nguyện vọng đầu tiên rất quan trọng. Năm đó là năm đầu tiên không phân biệt trường hạng một, hạng hai, rất hỗn loạn, do đó có nhiều học sinh đã đăng ký thiếu nguyện vọng. Sau khi điền vào đơn đăng ký, con gái tôi cho rằng mình sẽ không được nhận vào trường đại học top đầu trong tỉnh, nhưng khi điền hồ sơ, Sư phụ luôn điểm hóa và chăm sóc chúng tôi trong mọi việc. Khi ấy giáo viên của cháu gợi ý một trường cũng rất tốt ở vùng Đông Bắc, vì cháu không muốn đến nơi lạnh như vậy, nên chỉ lấy trường này làm nguyện vọng dự phòng, do đó sau khi chọn xong các trường, cháu đều đã đánh dấu lại. Nhưng sau khi điền đơn, con gái lại không tìm thấy thông tin về những trường này. Tối hôm đó, hai chúng tôi cẩn thận tìm năm lần trong sách, cũng không tìm thấy. Cuối cùng đã điền các trường học khác. Nhưng ngày hôm sau khi mở ra xem, thông tin về những trường này lại có, đã được gấp nửa trang giấy để đánh dấu rất rõ ràng. Hai chúng tôi đều ngộ rằng là Sư phụ điểm hóa, không để con gái tôi đến vùng Đông Bắc.

Ngày hôm sau, việc thần kỳ hơn nữa lại phát sinh, con gái tôi luôn cho rằng điểm số của cháu không thể vào được trường top đầu trong tỉnh, nên không nghĩ đến việc nộp hồ sơ vào đó. Nhưng đúng 30 phút trước giờ chốt gửi đơn đăng ký nguyện vọng đi, em họ của chồng lại gửi tin nhắn đến, bảo con gái tôi ưu tiên nộp đơn vào trường đại học trong tỉnh. Lúc chúng tôi bắt đầu lựa chọn nguyện vọng, chồng tôi đã hỏi em họ anh ấy chút thông tin về tuyển sinh đại học, nên cô ấy vẫn quan tâm đến chuyện này. Giờ cô ấy lại gửi thông tin đến, khẳng định đều không phải ngẫu nhiên. Tôi và con gái quyết định không quan tâm nhiều nữa, nguyện vọng một là đăng ký trường đại học tốt nhất trong tỉnh.

Sau khi nộp đơn, tất cả giáo viên của con gái tôi đều nói rằng cháu sẽ không vào được một trường tốt như vậy ở tỉnh này. Khi đó, mẹ con tôi cũng biết đã đăng ký hơi cao rồi, nhưng chúng tôi không động tâm, kiên định rằng Sư phụ nhất định sẽ có an bài tốt nhất. Kết quả kỳ tích đã xuất hiện, ít ngày sau, con gái tôi đã nhận được thông báo nhập học của trường ở tỉnh, con gái đã thi đỗ.

Con gái tôi đơn thuần, thiện lương, từ khi đi học đến nay đi làm, mọi việc đều có thể thể hội được sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, cháu thường nói: “Mẹ, nếu không có sự chăm sóc của Sư phụ, thì sẽ không có hai chúng ta của ngày hôm nay.” Hiện tại, con gái tôi đã đi làm được ba năm, là một nhà thiết kế công nghiệp xuất sắc, bình ổn bước trên con đường tu luyện.

Hiện tại, tâm tình của tôi rất bình tĩnh, bình ổn làm ba việc. Từ nay, tôi phải tinh tấn hơn nữa, tìm lại lực lượng của thuở đầu tu luyện, kiên định bước trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp. Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/15/497758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/30/233830.html