Trải nghiệm tu luyện tuyệt vời của tôi
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 03-04-2026] Tôi từng mắc rất nhiều bệnh như viêm thận, viêm gan và bệnh tim. Tôi phải uống nhiều thuốc đến mức có biệt danh là “hũ thuốc”. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010, tôi không cần dùng đến một viên thuốc nào nữa.
Vì sức khỏe yếu nên tôi được gia đình bao bọc kỹ, chẳng mấy khi phải chịu khổ. Tôi biến thành một người luôn coi mình là trung tâm. Bố mẹ quá nuông chiều khiến tôi luôn nổi nóng mỗi khi mọi chuyện không theo ý mình. Tôi trở thành một kẻ ích kỷ và tư lợi. Dù từ nhỏ đã “trọng nghĩa hiệp”, nhưng tôi lại là người hay tranh cãi và không bao giờ chịu nhún nhường, ngay cả khi bản thân mình sai.
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không chỉ trở nên khỏe mạnh mà còn học được cách biết nghĩ cho người khác trước. Khi gặp những tình huống không vừa ý, tôi không còn cảm thấy cần phải tranh cãi nữa. Thay vào đó, tôi có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người khác.
Năm 19 tuổi, tôi rời nhà đến làm việc ở một thành phố khác. Sau khi bắt đầu tiếp xúc với những cô gái khác, tiêu chuẩn đạo đức của tôi đã trượt dốc. Ban đầu tôi không nhận ra điều đó. Thậm chí, tôi còn cho rằng mình tốt hơn những người khác.
Sư phụ Lý dạy chúng ta làm người tốt, vì vậy sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cố gắng quy chính lại hành vi của mình. Nếu không tu luyện Đại Pháp, có lẽ tôi vẫn đang lạc lối trong sự trượt dốc đạo đức của xã hội mà không biết mục đích thực sự của sinh mệnh là gì. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã từng bước dẫn dắt tôi quay lại khi tôi đang lầm đường lạc lối, cuối cùng đưa tôi bước lên con đường phản bổn quy chân.
Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm trong quá trình tu luyện của mình, phản ánh niềm tin vững chắc của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp.
Uy lực kỳ diệu của Đại Pháp
Khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước của người thường. Nhờ sự từ bi của Sư phụ, tôi đã trải nghiệm được uy lực kỳ diệu của Đại Pháp, điều này đã giúp tôi thực sự hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.
Một ngày nọ, trên đường đi mua sắm về, tôi đột nhiên bị một cơn đau bụng dưới dữ dội không thể chịu đựng nổi. Vài năm trước, tôi đã từng gặp vấn đề tương tự. Bụng dưới của tôi sẽ đột nhiên đau thắt lại, một khi cơn đau bắt đầu, nó thường kéo dài hơn 10 phút, tôi sẽ toát mồ hôi lạnh và không thể nhúc nhích.
Hồi còn học đại học, trong lúc đang nói chuyện điện thoại với giáo viên, tôi đột nhiên cảm thấy đau nhói ở bụng dưới. Cơn đau dữ dội đến mức tôi không thể cử động. Tôi nói với cô giáo rằng tôi bị đau bụng. Điện thoại tuột khỏi tay tôi. Tôi nghe thấy tiếng cô gọi tên mình nhưng không thể trả lời. Nhận ra có chuyện chẳng lành, cô đã gọi xe cấp cứu.
Mỗi khi cơn đau bắt đầu, tôi biết mình đang gặp rắc rối. Thường phải mất một thời gian rất lâu cơn đau mới thuyên giảm. Sau khi xe cấp cứu đến, nhiều người xúm lại hỏi thăm tình hình của tôi. Tôi chợt nhớ đến một điều mà một học viên Pháp Luân Đại Pháp từng nói với tôi: “Khi gặp chuyện không hay, niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có thể sẽ giúp ích.” Vì vậy, tôi đã nhẩm đọc những chữ đó trong tâm. Tôi vô cùng kinh ngạc, vì cơn đau ở bụng dưới đã biến mất. Tôi có thể tự đứng dậy và thậm chí còn đi bộ về nhà.
Cơn đau không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi thực sự cảm nhận được uy lực phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.
Đôi chân vòng kiềng của tôi đã thẳng trở lại
Năm 2006, sau khi kết thúc thời gian du học, tôi bắt đầu làm việc tại Nhật Bản. Tôi phụ trách việc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Việc phải xử lý các sản phẩm lỗi hàng ngày khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực và quá tải. Thêm vào đó, tôi lại vừa chia tay bạn trai.
Một bà chủ nhà hàng người Hoa nhận thấy vẻ ngoài kiệt sức của tôi bèn hỏi: “Cháu có muốn thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi liền bắt đầu luyện công cùng bà. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tôi đã lấy lại được năng lượng và cảm thấy cơ thể hoàn toàn bình phục. Một ngày nọ, trong khi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng “rắc” ở chân. Sau đó, tôi nhận ra đôi chân hơi vòng kiềng của mình đã thẳng.
Mặc dù lúc đó tôi chưa hiểu hết về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng trải nghiệm này khiến tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn rằng đây thực sự là một môn tu luyện phi thường.
Thần tích trong khi mang thai và sinh nở
Năm 2010, tôi mới thực sự bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi còn nhỏ, các bác sĩ từng nói với mẹ tôi rằng tôi bị yếu tim và không nên kết hôn. Họ còn dặn nếu có kết hôn thì cũng nên tránh việc sinh con, vì trái tim tôi có thể không chịu đựng được áp lực đó và điều này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi đã cải thiện, tôi trở nên tự tin hơn về thể trạng của mình. Tôi kết hôn với một đồng tu, ba năm sau đó chúng tôi có đứa con đầu lòng. Dù được xem là sản phụ lớn tuổi, tôi vẫn kiên trì học Pháp và luyện công mỗi ngày, đồng thời gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.
Vào giai đoạn đầu thai kỳ, một lần kiểm tra sức khỏe đã phát hiện có thứ gì đó trong bụng tôi trông giống như một khối u. Bác sĩ nói: “Khi thai nhi lớn dần, người mẹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.” Tôi vẫn kiên trì học Pháp và luyện công. Khi tôi quay lại kiểm tra, bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên và nói: “Khối u đã biến mất rồi.” Đến gần ngày dự sinh, thể trạng của tôi rất tốt và tôi có thể sinh thường. Bác sĩ còn nói rằng quá trình chuyển dạ của tôi có khả năng sẽ thuận lợi hơn những người khác.
Vào ngày trước khi sinh, tôi đã học được hai bài giảng Pháp. Tôi không có triệu chứng gì bất thường, trừ việc bụng hơi bị chướng nhẹ. Con tôi chào đời đúng vào dịp Tết Trung thu, thậm chí tôi còn ăn cơm cùng chồng vào ngày hôm đó. Từ lúc tôi đến bệnh viện cho đến khi em bé chào đời chưa đầy 30 phút.
Trong khi chuyển dạ, tôi liên tục nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khi em bé sinh ra, dây rốn bị quấn quanh cổ, nhưng cháu không hề gặp nguy hiểm, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Bác sĩ nói rằng toàn bộ quá trình mang thai và sinh con của tôi thực sự là một thần tích.
Tôi đã giảng thanh chân tướng về cuộc đàn áp cho các y tá và những bệnh nhân khác, tất cả họ đều đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt việc mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.
Đại Pháp đã dạy tôi làm một người tốt
Chồng tôi mồ côi mẹ từ nhỏ nên được dì ruột nuôi dưỡng. Dì ấy đã dành rất nhiều tâm huyết để chăm sóc anh và luôn rất quan tâm đến cuộc sống của anh. Sau khi chúng tôi kết hôn, mỗi khi đến nhà chơi, dì luôn chỉ trích tôi, nói cái này cái kia không tốt. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không thể nào nhẫn nhịn được. Tôi vốn được gia đình chiều chuộng và bao bọc, chưa từng có ai chỉ trích tôi cả. Tuy nhiên, hiện tại tôi đã là một người tu luyện, vì vậy tôi nên cố gắng hết sức để bao dung.
Một lần nọ, dì của anh ấy không ngừng phàn nàn và ngày càng trở nên bực tức. Tôi không thể kìm nén được nữa bèn cãi lại, khiến dì vô cùng tức giận. Sau này, khi đã bình tĩnh lại, tôi nghĩ: “Mình không nên hành xử như vậy. Chẳng phải điều này đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Đại Pháp sao? Dì biết mình là một người tu luyện. Mình không thể để dì nghĩ Đại Pháp là không tốt được!”
Mặc dù dì của chồng tôi đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, dì vẫn chưa hoàn toàn hiểu lý do tại sao chúng tôi lại phơi bày cuộc bức hại. Tôi đã chủ động xin lỗi dì.
Sau đó, dì của chồng tôi lâm bệnh. Tôi đã chăm sóc dì và chân thành khuyên dì tu luyện Đại Pháp. Dì biết rằng tôi thực sự muốn tốt cho dì. Trước khi qua đời, dì nói với chồng tôi rằng tôi là một người tốt và bảo anh ấy hãy đối xử tốt với tôi, cùng tôi sống một cuộc sống hạnh phúc.
Chính Đại Pháp đã cải biến tôi, giúp tôi trở thành một người tốt, đối xử tử tế với tất cả mọi người. Trong khi làm tốt công việc của mình và tham gia vào các hạng mục Đại Pháp, tôi cũng luôn nỗ lực dẫn dắt các tiểu đệ tử Đại Pháp.
Cả chồng tôi và tôi đều tu luyện Đại Pháp. Gia đình chúng tôi luôn hòa thuận, người thân và bạn bè đều chứng kiến được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây, tôi thực sự có thể nghĩ cho người khác một cách chân thành. Khi có người đối xử tệ với mình, tôi liền hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân và tôi rất biết ơn họ.
Sư phụ đã cứu tôi khỏi những đau khổ và giúp tôi hiểu rằng mục đích thực sự khi đến thế gian này là để phản bổn quy chân. Tôi sẽ nỗ lực loại bỏ những tư tưởng bất hảo và quy chính hành vi của bản thân, trở thành một người tu luyện chân chính, theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/3/505333.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/1/233841.html


