Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2026] Gần đây, cảnh sát đã đến từng nhà để sách nhiễu các học viên trong khu vực của tôi. Họ xông vào nhà của học viên và chụp hình trái với mong muốn của họ. Khi thấy học viên đang đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, cảnh sát liền tịch thu sách.

Khi chúng ta đang tiến về giai đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp, tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao sự can nhiễu như vậy vẫn tiếp diễn trong khu vực của chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi nên hướng nội và tự hỏi bản thân: “Sau ngần ấy năm, chúng tôi đã thực sự đề cao nhận thức Pháp chưa? Chúng tôi có đang quá thỏa mãn ở tầng thứ truy cầu sức khỏe và làm người tốt không? Chúng tôi đã thay đổi được bao nhiêu quan niệm căn bản của mình?”

Sư phụ đã giảng:

“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005]”, Giảng Pháp tại các nơi VII)

Nếu chính niệm của chúng tôi đầy đủ, tại sao chúng tôi không thể ngăn cản cảnh sát? Một số người trong chúng tôi thậm chí còn có ý định tạm thời đi lẩn trốn một thời gian. Muốn trốn tránh đồng nghĩa với việc chúng tôi đã chấp nhận sự an bài của tà ác và chúng tôi vẫn đang suy nghĩ theo cách mà cựu thế lực mong muốn.

Con người vốn yếu đuối và mỏng manh, do đó, chính những sinh mệnh của cựu vũ trụ đã hậu thuẫn và điều khiển hành động của cảnh sát. Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá.” (“Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”, Giảng Pháp tại các nơi XI)

“…người ta đều vì quan niệm của mình chẳng ngay, tâm nơi mình chẳng chính mà [tự] rước lấy rắc rối.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù cựu thế lực vẫn tồn tại, nhưng nếu chúng tôi không có chấp trước, thì cựu thế lực không thể làm gì được chúng tôi. Lý do mà chúng có thể làm vậy chính là điều mà chúng tôi phải tìm ra thông qua việc hướng nội. Có lẽ chúng tôi vẫn còn sợ hãi, vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc bức hại, vẫn còn muốn lẩn trốn chính quyền chăng? Có lẽ chúng tôi vẫn chỉ đang bận tâm đến việc của riêng mình và chưa hình thành chỉnh thể thống nhất, không thể phá vỡ chăng?

Trên đây là thể ngộ hiện tại của tôi. Xin các đồng tu vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/31/508331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/4/233526.html