Hướng nội tìm quy chính trong Pháp, ma nạn lập tức tiêu tan
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 04-03-2026] Gần đây, tôi nghe nói một số đồng tu cao tuổi vì nghiệp bệnh mà uống thuốc, đi bệnh viện, bị giả tướng nghiệp bệnh vây khốn, không làm được ba việc nữa. Dưới đây tôi viết ra những chuyện mới xảy ra gần đây của tôi và đồng tu, để giao lưu cùng các đồng tu, hy vọng có thể giúp ích phần nào cho các đồng tu đang trong ma nạn có thể mau chóng vượt qua ma nạn.
1. Sau khi đau răng
Một sáng thức dậy, tôi đột nhiên cảm thấy hàm răng trên bên trái, chỗ chiếc răng hàm đã rụng từ lâu rất đau, thử đá lưỡi lên thì thấy rất đau, nhưng không bị sưng. Chuyện gì thế này? Tôi vội vàng hướng nội tìm: Có phải dạo này quá chấp trước vào ăn thịt không? Tôi lập tức phát chính niệm thanh trừ tâm chấp trước này, nhưng không có tác dụng.
Tôi tiếp tục hướng nội tìm, chợt nhớ ra: Khoảng 1 giờ sáng, tôi đang bão luân, người hàng xóm tầng trên lại bắt đầu làm ồn, chốc chốc lại có tiếng “xoảng” thật lớn, chốc chốc lại có tiếng “bịch” thật lớn, kèm theo tiếng chó con sủa liên tục, nếu không thì phát ra tiếng chạy nhảy, chấn động đến nỗi tim tôi đập thình thịch. Trong tâm tôi tức giận vô cùng: Lại làm cái trò gì thế này?! Ngày nào cũng không để cho người ta ngủ yên, ngày đêm không lúc nào được yên, thật đáng ghét! Còn ồn ào nữa, lát nữa luyện công xong, tôi sẽ đi gõ cửa nhà ông ta, ngăn ông ta lại! Tâm tôi không tĩnh lại được nữa.
Đột nhiên trong đầu tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:
“Làm được đến mức đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương, thực sự không phải là việc một người bình thường có thể làm được, đặc biệt là làm việc gì cũng luôn mang theo tâm từ bi với chúng sinh mà làm thì lại càng khó. Thế nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải làm được!” (Kinh tỉnh)
Tôi nghĩ mình không nghe lời Sư phụ, đã sinh ra tâm oán hận. Tiếp tục hướng nội tìm, nhớ năm ngoái, lúc người hàng xóm tầng trên sửa nhà, không báo cho nhà tôi tiếng nào, nhưng lại có lời với người hàng xóm đối diện và những người hàng xóm khác. Biết chuyện này, trong lòng tôi rất khó chịu: “Nhà ông sửa nhà ảnh hưởng trực tiếp đến nhà tôi, sao không báo cho nhà tôi một tiếng? Lại đi báo cho những người hàng xóm khác?”
Cuối cùng, tôi đã tìm ra rồi: Là tâm tật đố, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm bất thiện đã chuốc lấy chứng đau răng! Biểu hiện của người hàng xóm tầng trên chính là cấp cơ hội cho tôi tu xuất tâm đại nhẫn và tâm từ bi. Ngộ tính của tôi thật kém, tôi nên cảm ơn hàng xóm mới phải! Tôi vội nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi, con sẽ lập tức quy chính.” Vừa dứt lời, răng tôi không còn đau nữa!
2. Xin Sư phụ làm chủ cho đệ tử
Có một lần, lúc tôi đang học Pháp nhóm cùng các đồng tu, đột nhiên trước mắt tối sầm, trong nháy mắt không nhìn thấy chữ đâu nữa, rồi thì đầu óc choáng váng. Trong tâm tôi vội cầu cứu Sư phụ: “Xin Sư phụ làm chủ cho đệ tử!” Cũng chỉ trong vài giây, mắt tôi đã khôi phục lại bình thường, giả tướng chóng mặt biến mất. Sư phụ lại một lần nữa cứu đệ tử!
3. Sau khi chân đồng tu đột nhiên đau dữ dội
Đồng tu L làm bảo mẫu đã kể lại một chuyện xảy ra với bà ấy hai ngày trước:
Vừa học Pháp nhóm xong, sau khi L từ nhà đồng tu ra, bà ấy nghĩ ở nhà không có trứng gà, liền vội đi siêu thị mua trứng gà. Đột nhiên, bà ấy thấy chân phải đau dữ dội, bàn chân đau đến mức không dám chạm đất, hễ chạm đất là đau nhói, quả thực đau đến ứa nước mắt. Bà ấy vội vàng hướng nội tìm: Bình thường vị đồng tu cao tuổi làm bảo mẫu ở nhà bà hay vô cớ gây sự, xảy ra cãi vã, xô xát với bà, bà đã nảy sinh tâm oán hận và tâm tranh đấu đối với vị đồng tu cao tuổi đó.
Đồng tu L lại vội phát chính niệm: Không cần cái tâm bất hảo này, cho chúng chết đi! Vừa ra sức giậm chân xuống đất: “Ai làm cho ta đau, ta sẽ làm cho nó đau! Cái đau này từ chân ta truyền xuống dưới. Ta là do Sư phụ quản, ai cũng không động đến ta được. Ta một chút cũng không thừa nhận, không chịu đựng!” Bà ấy giậm chân mạnh vài cái, bàn chân không còn đau nữa! Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, rảo bước nhẹ nhàng đi mua trứng gà.
Thông qua ví dụ xảy ra với bản thân và đồng tu, tôi ngộ ra rằng: Trong tu luyện Chính Pháp, từng tư từng niệm của đệ tử Đại Pháp đều vô cùng quan trọng. Khi thân thể gặp phải ma nạn, đầu tiên phải phủ định về mặt hành vi, không coi giả tướng là chuyện gì to tát, kiên định một niệm: Đệ tử Đại Pháp chỉ do Sư phụ quản, có lậu sẽ quy chính trong Pháp, ai cũng không xứng bức hại. Trả toàn bộ bức hại lại cho tà ác, không thừa nhận, không chịu đựng; hướng nội tìm, quy chính từ tư tưởng, không thừa nhận bất cứ bức hại nào do cựu thế lực áp đặt, xin Sư phụ làm chủ hết thảy! Ma nạn sẽ khói tiêu mây tán.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/4/505770.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/26/233419.html



