Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 13-03-2026] Thông báo kêu gọi gửi bài chia sẻ để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, 13 tháng 5 năm 2026, đã được công bố. Trang Minghui kêu gọi gửi bài viết hai lần một năm, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và Pháp hội Trung Quốc. Tôi đã gửi bài viết nhiều lần, hai trong số đó đã được đăng trong mục bài chia sẻ Pháp hội. Một số bài khác sau đó được đăng trong mục bài viết thông thường. Việc viết bài chia sẻ đối với tôi là một quá trình tu luyện.

Trong quá trình tu luyện, mỗi khó khăn và tiến bộ đều không dễ dàng. Những chấp trước của con người thường cản trở con đường của chúng ta, ngăn cản chúng ta lĩnh ngộ Pháp. Cần có sự điểm hóa và dẫn dắt nhiều lần của Sư phụ để giúp chúng ta nhìn nhận mọi việc từ góc độ của Pháp và đề cao tâm tính của mình. Sau khi cảnh giới của chúng ta được nâng cao, Sư phụ sẽ thanh lý ma nạn đó. Nếu sau đó chúng ta không nghiêm túc suy ngẫm, chúng ta sẽ không có hiểu biết rõ ràng về những bài học kinh nghiệm hoặc các Pháp lý. Việc viết ra những trải nghiệm của bản thân mang lại cho chúng ta cơ hội hướng nội sâu sắc theo Pháp. Chúng ta sẽ dần dần học cách dùng Pháp để chỉ đạo việc tu luyện của mình. Tham gia gửi bài chia sẻ trên trang Minhhui để kỷ niệm “Ngày 13 tháng 5” là một cơ hội tu luyện hiếm có cần được trân quý.

Có một năm tôi đã không gửi bài chia sẻ trong dịp Pháp hội Trung Quốc. Ngay sau đó, tôi đã có giấc mơ sống động. Hiệu trưởng tổ chức một cuộc họp để tổng kết các bài tập của chúng tôi, gọi tên tất cả những người đã hoàn thành và lần lượt trao phần thưởng. Một số người hoàn thành hai bài tập và nhận được hai phần thưởng. Khi tên tôi được gọi, hiệu trưởng lẩm bẩm: “Em chẳng được gì cả.” Khi thức dậy, tôi hiểu rằng đây là lời điểm hóa của Sư phụ, rằng tôi đã không gửi bài viết cho Pháp hội. Tôi cảm thấy rất hối hận.

Năm ngoái, ban đầu tôi không muốn gửi bài viết nào, vì cảm thấy trạng thái tu luyện của mình không tốt. Do vậy, tôi đã đề nghị giúp đánh máy và sắp xếp bài viết của hai đồng tu khác. Tôi lại có một giấc mơ khác, trong đó tôi đang xin thị thực đi nước ngoài. Nhân viên cấp thị thực yêu cầu tôi xuất trình sổ hộ khẩu. Tôi nói rằng tôi đã để quên ở nhà. Một người phụ nữ bước đến với một cuốn sổ thông tin hộ khẩu tập thể dày cộp, nói rằng: “Cô ấy (chỉ tôi) là một phần của cuốn sổ này.” Một người phụ nữ khác nài nỉ nhân viên cấp thị thực thay tôi: “Xin hãy chấp thuận thị thực cho cô ấy.” Tôi biết mình không thể nói dối, nên đã nói với nhân viên cấp thị thực: “Tôi không thuộc sổ hộ khẩu tập thể đó.” Nhưng nhân viên cấp thị thực đã tìm thấy trang của tôi và ngay lập tức bắt đầu xử lý hồ sơ cho tôi. Tôi liếc nhìn tên và nhận ra chỉ có chữ lót là khớp với tên tôi. Tôi muốn nói với nhân viên cấp thị thực, nhưng không muốn làm mất lòng hai người bạn. Tôi cũng rất muốn có thị thực. Tôi giữ im lặng. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra đây là điểm hóa rằng tôi đang trốn tránh việc viết bài chia sẻ bằng cách mượn cớ giúp đỡ các đồng tu.

Tôi đã hoàn thành bài viết của mình trước hạn chót năm ngày. Sau đó, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái vì cảm thấy mình không thực sự hòa tan trong Pháp trong quá trình viết bài chia sẻ. Sau đó, tôi đã chỉnh sửa bài viết và gửi lại. Tôi cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, thậm chí nhịp thở cũng nhẹ nhàng và thông suốt hơn. Đêm đó, tôi lại có một giấc mơ, thấy nhiều vật chất xấu được tống ra khỏi cơ thể.

Khi đọc những bài chia sẻ của các đồng tu, tôi vô cùng cảm động trước sự từ bi thuần khiết và tinh thần vô tư của họ. Tôi ngưỡng mộ những nỗ lực bền bỉ của họ trong việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Tôi không còn chấp trước vào việc bài viết của mình có được đăng hay không.

Tham dự Pháp hội thực sự là cơ hội tu luyện hiếm có. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên dâng lời ngợi ca các lễ kỷ niệm Đại Pháp trang nghiêm và thiêng liêng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ từ bi thông qua những kỳ tích mà chúng ta đã đích thân trải nghiệm và chứng kiến trong quá trình tu luyện. Đồng thời, chúng ta nên chia sẻ vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn với nhiều người hơn để gieo mầm hy vọng nơi thế gian con người.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/13/507739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/27/233438.html