Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2026] Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên khỏe mạnh, và toàn thể gia đình, gồm chồng, hai con gái, và cháu trai cũng được thụ ích. Chúng tôi sống hạnh phúc ở vùng nông thôn. Đại Pháp dạy tôi hiểu được tại sao con người đến thế gian và ý nghĩa của cuộc đời. Tôi minh bạch con người nên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, và trở thành một người còn tốt hơn cả người tốt.

Ngày nay, những người trồng cây ăn quả và hoa màu thường phun thuốc kích thích và thuốc trừ sâu để tăng lợi nhuận. Suốt 28 năm tu luyện, tôi chưa từng làm điều này. Sư phụ Lý dạy chúng tôi nghĩ cho người khác trước, nên tôi biết mình không thể hại người vì lợi nhuận. Mặc dù tôi kiếm được lợi nhuận ít hơn người khác, nhưng nội tâm thanh thản. Một số người châm chọc, nói rằng tự tôi không thể thay đổi được thế giới. Tôi chỉ đơn giản trả lời: “Ngay cả không thể thay đổi được gì, ít nhất tôi cũng không hại người”.

Năm 2001, một người mua cà chua tên Young dẫn theo một nhóm người đến làng chúng tôi thu mua cà chua. Tôi có ba giỏ cà chua ở nhà. Hai giỏ đầy, và một giỏ chưa đầy hẳn. Một thanh niên trong nhóm của Young đã cân giỏ có ít cà chua nhất và mua hai giỏ còn lại cùng giá, rõ ràng cố ý chèn ép tôi. Tôi không tranh cãi, mà đề nghị nấu cho họ một bữa ăn. Họ từ chối và rời đi, để lại tiền trên ghế.

Sau khi họ đi khỏi, tôi đếm tiền và nhận ra họ đã trả thừa cho tôi vài chục tệ. Tôi vội chạy ra ngoài và thấy xe tải của họ dừng lại ở cuối đồi. Tôi cầm tiền, chạy chân trần đuổi theo họ. Tài xế nói với Young và nhóm người của anh ấy: “Có phải các anh đã trả thiếu tiền cho cô ấy không?” Tôi bảo họ rằng họ đã trả thừa cho tôi. Young xem lại sổ sách và quả thật họ đã trả thừa cho tôi vài chục tệ.

Anh ta nói: “Chị thực sự khác biệt. Mấy năm qua, mỗi khi chúng tôi trả thừa tiền và đòi người ta trả lại, họ đều không thừa nhận. Nhưng chị lại đuổi theo và trả lại tiền thừa cho chúng tôi”. Tôi trả lời: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ dạy chúng tôi trở thành người tốt. Tôi không nên giữ tiền không phải của mình”. Họ đều bất ngờ trước lời nói của tôi và trở nên im lặng, vì lúc đó cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang lan rộng.

Young không tin nổi những gì tôi nói. Sau khi tôi khẳng định mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy bảo tôi không nên. Tôi hỏi tại sao và anh ta nhắc đến vụ tự thiêu ở Thiên An Môn và các tin đồn học viên giết người. Tôi giải thích cho họ rằng hết thảy những điều họ nghe thấy đều là tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố ý vu khống Pháp Luân Đại Pháp và kích động thù hận. Sau đó tôi giải thích chân tướng rõ ràng và bác bỏ những lời dối trá. Trước đây họ chưa từng nghi ngờ các báo cáo truyền thông, nhưng sau khi tôi giảng thích, họ đều minh bạch chân tướng.

Xe tải của họ không thể chạy lên đồi. Tôi ngộ ra là Sư phụ an bài cơ hội này để họ chờ đợi nghe tôi giảng chân tướng. Sau đó họ nhờ tôi giúp họ kéo xe tải, và chúng tôi đã kéo được xe tải lên đồi. Khi họ nói cảm ơn tôi, tôi bảo họ hãy cảm ơn Sư phụ Lý.

Mặc dù việc này đã xảy ra hơn 20 năm, tài xế xe tải vẫn nhớ tôi khi chúng tôi gặp lại nhau. Ông ấy bảo mọi người rằng ông ấy biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã chạy một quãng đường dài để trả lại ông ấy tiền thừa.

Anh trai tôi là đội trưởng thôn. Năm ngoái, sau khi đi họp về anh ấy bảo tôi rằng mọi người vẫn nói về chuyện này, vì đó là yếu tố quyết định để thôn chúng tôi nhận giải thôn văn minh.

Nhiều năm qua tôi đã trả lại tiền thừa nhiều lần, và mỗi lần như vậy thì đó đều là việc mà một học viên Đại Pháp nên làm. Tôi hy vọng nhiều người Trung Quốc có thể thực sự hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì và không còn bị những lời dối trá của ĐCSTQ mê hoặc nữa.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/19/503640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/1/233495.html