Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2026] Giữa tháng 12 năm 2025, bà Chu Mỹ Lệ, 70 tuổi, ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, đã mãn hạn 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, bà đã thuật lại việc bị ngược đãi tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây (nằm ở thủ phủ Nam Xương).

Bà Chu bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 6 năm 2022, và bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Ngày 4 tháng 6 năm 2023, bà bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây, nơi bà từng 2 lần thụ án với tổng thời gian 7,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài các án tù, bà còn từng 3 lần thụ án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 5,5 năm.

Ngay khi bị đưa tới nhà tù lần gần đây nhất, bà Chu bị yêu cầu nhận “tội” vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân thủ, vì ở Trung Quốc không có điều luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công. Lính canh Phó Toàn đã chỉ đạo tù nhân La Huệ Lan ngược đãi bà. La bắt bà đứng từ 5 giờ 30 phút sáng đến 10 giờ 30 phút tối mỗi ngày, trong thời gian đó bà chỉ được phép uống nước và đi vệ sinh 1 lần. La còn xúi giục các tù nhân khác trong buồng giam lăng mạ bà.

Ngày 11 tháng 6 năm 2023, gia đình bà Chu đến nhà tù, nhưng lính canh La Vinh không cho phép họ gặp bà vì bà không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. La đưa ra một tờ giấy trắng, yêu cầu gia đình viết lên đó: “Nhà tù sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Chu Mỹ Lệ.” Gia đình bà đã từ chối tuân thủ.

Lính canh ra lệnh cho bà Chu uống thuốc điều trị cao huyết áp, nhưng bà từ chối nên họ đã chỉ đạo 3 tù nhân, trong đó có Diệp Quyên, ghì bà xuống đất và cạy miệng bà ra để ép bà uống thuốc, khiến nướu của bà bị chảy máu.

Mỗi khi cấp trên đến thanh tra nhà tù, lính canh La lại bắt bà Chu ngồi xuống làm việc như thể bà đang lao động khổ sai. Ngay khi đoàn thanh tra rời đi, La tiếp tục cưỡng bức bà đứng.

Trong 70 ngày vào mùa hè năm 2023, bà Chu không được phép sử dụng nước, thậm chí để đánh răng, tắm rửa hay giặt giũ.

Ngày 24 tháng 7 năm 2024, bà Chu bị chuyển đến Khu 3 của nhà tù. Vì bà từ chối viết báo cáo tư tưởng, lính canh đã bắt bà phải là người cuối cùng trong số 16 người của buồng giam được sử dụng nhà vệ sinh mỗi tối. Tháng 9 năm 2024, vì từ chối điền vào bảng đánh giá thành tích, bà bị cấm sử dụng nước lần nữa.

Bà Chu không phải là người ăn chay, nhưng lính canh chỉ cho bà ăn rau trong khi các tù nhân khác được ăn thịt.

Bà Chu không phải là học viên Pháp Luân Công duy nhất bị tra tấn tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây. Nhà tù này được thành lập vào năm 1958, và hiện có khoảng 400 nữ lính canh. Lính canh thường dùng việc giảm án làm phần thưởng để kích động tù nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Trước đây, trang Minghui.org từng đưa tin về việc ngược đãi các học viên bị giam giữ khác. Xin vui lòng xem 3 bài viết liên quan đầu tiên để biết thêm chi tiết.

Bài viết liên quan:

Một học viên Pháp Luân Công mới được trả tự do đã phơi bày cuộc bức hại tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây

Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây

Ngược đãi nhân quyền tại Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây

Người phụ nữ Giang Tây bị đưa vào cùng nhà tù nơi bà từng chấp hành 2 bản án vì tu luyện Pháp Luân Công

Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây: Ba học viên Pháp Luân Công bị kết án, bảy học viên đang đợi phán quyết

Từng thụ án 13,5 năm, người phụ nữ Giang Tây lại bị kết án 3,5 năm tù vì kiên định đức tin

Từng bị giam giữ 13,5 năm, người phụ nữ Giang Tây lại bị bắt một lần nữa vì kiên định đức tin

Một cư dân Giang Tây chịu án 13 năm rưỡi tù chỉ bởi niềm tin của bà, lương hưu bị giữ lại

Cục công an Thụy Xương ở tỉnh Giang Tây đã bắt giữ 13 học viên Pháp Luân Công trong vòng ba tháng

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/6/505963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/10/232611.html