Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Đại lục

[MINH HUỆ 22-12-2025] Gần đây có hai việc nhỏ phát sinh khiến tôi nhận thức sâu sắc rằng đệ tử Đại Pháp cần coi trọng việc hướng nội tìm, quy chính bản thân mình ngay trong những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống.

Một buổi tối nọ, khi tôi đang học “Chuyển Pháp Luân” ở nhà, đột nhiên cảm thấy hơi khát, tôi đi vào bếp tìm nước uống, nhìn thấy trên bàn có một chai đồ uống “Kvas” (một thức uống lên men làm từ lúa mạch đen hoặc bánh mì lúa mạch đen), liền cầm lên uống hơn nửa chai. Học Pháp xong tôi đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc tôi mơ mơ màng màng, có cảm giác như không biết mình đang ở đâu, tình trạng này rất hiếm khi xảy ra. Bình thường chỉ khi tối hôm trước tăng ca làm việc rất muộn, rất mệt mỏi thì ngày hôm sau mới có cảm giác như vậy. Lúc đó tôi thấy không được bình thường lắm, liền ngồi dậy phát chính niệm. Thế nhưng khi lập chưởng phát chính niệm, năng lượng tụ ở lòng bàn tay không mạnh như trước. Hướng nội tìm cũng không tìm ra nguyên nhân dẫn tới việc này là gì. Đến tối trước khi đi ngủ, tôi uống nốt số đồ uống còn lại từ hôm trước, rồi sau đó đi ngủ.

Sáng ngày thứ ba, khi tỉnh dậy phát chính niệm và lập chưởng, tôi vẫn cảm thấy năng lượng tụ ở lòng bàn tay rất yếu. Tôi lập tức cảnh giác rằng chắc chắn bản thân mình có chỗ nào đó đã xuất hiện vấn đề, không thể nào hai ngày liên tiếp đều ở trong trạng thái như vậy được, cần phải nghiêm túc hướng nội tìm.

Có phải đồ uống “Kvas” có vấn đề gì không? Tôi lập tức cầm điện thoại tra cứu bảng thành phần của đồ uống “Kvas”, kết quả hiển thị hàm lượng cồn ở trong đồ uống này rơi vào khoảng từ 0,3% đến 2%, thuộc loại đồ uống có nồng độ cồn thấp. Hai chữ “có cồn” giống như một “mũi gai” đâm thẳng vào mắt tôi, lập tức khiến tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Trên thân người luyện công chẳng phải có công? Công các loại hình thái, có những công năng hiển hiện trên bề mặt thân thể chư vị, đều là thuần tịnh. Hễ chư vị uống rượu, thì “vù” một cái [chúng] lập tức đều rời khỏi thân thể; ngay trong nháy mắt chư vị chẳng còn gì nữa; ai cũng sợ cái mùi vị này”.

Mặc dù hàm lượng cồn trong đồ uống “Kvas” không lớn, nhưng sự việc này cho thấy rượu có ảnh hưởng rất lớn đến công mà chúng ta tu luyện được. Khi cầm đồ uống lên uống, tôi đã không coi trọng vấn đề nó có chứa cồn hay không. May mắn thay, nhờ có Sư phụ điểm hóa, tôi kịp thời nhận ra vấn đề này, và dứt bỏ hoàn toàn dục vọng muốn uống loại đồ uống ấy.

Thời gian trước, trên đường tan làm về nhà, tôi thường đi ngang qua cửa hàng trái cây, lúc nào cũng thích mua chút trái cây mang về. Có mấy lần thấy trong cửa hàng chỉ có quả xuân đào là tươi nhất và rất ngon, nên mấy ngày liền ngày nào tôi cũng mua xuân đào về ăn. Một hôm, tôi cảm thấy nướu răng bị đau, liền hướng nội tìm xem là do tâm chấp trước nào dẫn khởi. Có phải trong phương diện “ăn uống” có tâm chấp trước không? Tôi liền nghĩ đến mấy ngày gần đây mình có tâm thích ăn quả xuân đào. Tôi nghĩ Sư phụ đang giúp tôi bỏ đi tâm chấp trước thích ăn quả xuân đào ấy. Tôi không uống thuốc, hai ngày sau cơn đau nướu răng tự nhiên biến mất.

Chúng ta tu luyện trong xã hội người thường thì sẽ có đủ loại chấp trước này, dục vọng kia. Chỉ cần chúng ta thực sự hướng nội tìm, sự sự đối chiếu, dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường xem lời nói và hành vi của mình có ở trong Pháp hay không, thì hết thảy đều có thể được quy chính trong Đại Pháp. Gặp vấn đề hướng nội tìm quả thực là một Pháp bảo.

Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, đây là lần đầu tiên tôi gửi bài viết lên Minh Huệ Net. Thông qua bài viết này, tôi nhận ra rằng việc dùng chữ để viết lại những điều mình đã trải qua, những gì mình nhìn thấy, cùng với những thể ngộ phát sinh trong nội tâm, tôi cảm thấy như vậy dễ tăng cường chủ ý thức của bản thân hơn, ngoài ra còn loại bỏ những dục vọng và tâm chấp trước đang tồn tại, thực sự đề cao bản thân, dung hòa bản thân vào trong Pháp.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân, tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/22/在生活小事中归正自己-503217.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/6/232192.html