Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 22-10-2025] Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Đài Loan thường niên được tổ chức long trọng tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình ở Đài Bắc vào ngày 19 tháng 10 năm 2025. Đây là một sự kiện quan trọng đối với các học viên Pháp Luân Công Đài Loan nhằm thúc đẩy đề cao lẫn nhau. Được lắng nghe bài chia sẻ tâm đắc của các học viên, những người tham dự đều cảm nhận được Sư ân hạo đãng, khích lệ lẫn nhau tỷ học tỷ tu, cùng nhau tinh tấn trên con đường tu luyện.

Các học viên Pháp Luân Công đến từ các tầng lớp xã hội và mọi ngành nghề, các độ tuổi khác nhau, nhiều người trẻ dù đang trong giai đoạn vất vả gây dựng sự nghiệp hay có gia đình và con cái, nhưng vẫn có thể dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện, cân bằng tốt mọi phương diện. Dưới đây là chia sẻ của một số học viên trẻ về những thu hoạch và tâm đắc của họ khi tham gia Pháp hội.

Lắng nghe chia sẻ tìm ra chỗ thiếu sót, và đề cao bản thân

2025-10-21-tw-youth-fahui_01.jpg

Ảnh 1: Học viên Hoàng Thánh Kiệt ở Tân Trúc

Học viên Hoàng Thánh Kiệt ở Tân Trúc cho biết, tham gia Pháp hội Đài Loan và được lắng nghe chia sẻ của các đồng tu, là một cơ hội tốt để tìm ra chỗ thiếu sót và đề cao lên.

Một số bài chia sẻ của đồng tu khiến anh có ấn tượng sâu sắc, trong đó có một đồng tu là Viện trưởng Viện kiểm sát Tòa án Quân sự về hưu, vì chức vụ liên quan trước đây đã dưỡng thành thói quen bề trên, nói chuyện như ra lệnh, không chịu nhường ai, sau đó thông qua tu luyện ông thấy được những vấn đề này của bản thân từ đó tự mình sửa đổi; còn có một đồng tu làm việc ở công ty công nghệ đã chia sẻ quá trình tu luyện của mình trong khảo nghiệm buông bỏ lợi ích trước mắt. Bài chia sẻ của hai đồng tu này đã khiến Hoàng Thánh Kiệt như thấy được bản thân mình trước đây.

Anh Hoàng Thánh Kiệt làm việc trong ngành bảo hiểm tài chính, rất coi trọng con số thành tích trong nghiệp vụ kinh doanh tiếp thị, trong môi trường đó ai có doanh số cao, thành tích tốt thì người đó là kẻ mạnh, toàn bộ danh lợi vinh quang đều tập trung vào một người, Thánh Kiệt lúc này còn là người phụ trách của một nhóm. Cũng bởi vì sống trong môi trường như vậy, nên rất dễ nuôi dưỡng tâm danh lợi, tâm tranh đấu mạnh mẽ, bản thân có được chút thành tựu thì trở nên tự phụ, trong mắt chẳng coi ai ra gì, tự mình thấy có lý thì không chịu nhường ai.

Bởi vì khi đó anh còn chưa tu luyện, không biết tu Nhẫn, gây mâu thuẫn với cấp trên, bất mãn trong tâm càng ngày càng tích tụ, nên cuối cùng đã chọn từ chức. Ngoài ra anh còn gặp một chuyện rất đau đầu khác, anh Thánh Kiệt đã mua một căn nhà đang trong giai đoạn mở bán, nhưng chủ đầu tư đột nhiên đề xuất tăng giá, anh cảm thấy chủ đầu tư rất vô lý nên đã kiện ra tòa. Lúc đó anh dù đã đắc Pháp nhưng chưa chân chính thực tu, cho nên hoàn toàn không nhận ra tâm chấp trước của bản thân, mà cảm thấy bản thân có lý nên không chịu nhường ai, và cũng khiến người nhà phải chịu khổ lây.

Sau đó vì bắt đầu học Pháp, anh mới nhận ra rằng chính chấp trước của bản thân không buông bỏ mới mang đến thống khổ, nên sau khi buông bỏ chấp trước, anh thầm nói với Sư phụ rằng: “Sư phụ, con xin lỗi, đệ tử biết lỗi rồi.” Cũng chính vì sự việc lần này đã khiến anh hạ quyết tâm bắt đầu tu luyện thật tốt.

Ngoài ra, còn có một đồng tu là giáo viên chia sẻ rằng: việc vận dụng “Shen Yun Zuo Pin” và “Gan Jing World” trong thúc đẩy giáo dục phẩm chất đạo đức, đã khiến học sinh có những thay đổi rất lớn, ngay cả những đứa trẻ từng khiến nhà trường và phụ huynh đau đầu đều đã trở nên tốt hơn. Anh Thánh Kiệt rất đồng cảm với điều này, anh nói rằng mình có ba đứa con, và rất coi trọng phẩm chất đạo đức của chúng, gia đình có đặt mua gói Shen Yun Zuo Pin, nội dung đều là những điều tích cực, dạy người ta hướng thiện, bọn trẻ xem xong mang lại hiệu quả rất lớn.

Anh cũng giống như đồng tu, rất vui mừng khi có được Pháp bảo “Shen Yun Zuo Pin”, ngoài việc người thân được thụ ích, anh cũng rất tích cực quảng bá chương trình biểu diễn Shen Yun hàng năm và Shen Yun Zuo Pin, hy vọng có thể nỗ lực hết mình, phát huy hết khả năng cứu người.

Cảm tạ Sư phụ khích lệ, tẩu hồi truyền thống lộ thông Thiên

2025-10-21-tw-youth-fahui_02.jpg

Ảnh 2: Học viên Vương Di Phương ở Miêu Lật

Cô Vương Di Phương tham gia Pháp hội Đài Loan, cô cảm động sâu sắc và được truyền cảm hứng khi lắng nghe những chia sẻ tâm đắc của các đồng tu. Các đồng tu chia sẻ khi gặp phải những khó khăn lớn, điều đầu tiên nghĩ đến là bảo trì chính niệm, thực sự làm được đến tầng thứ “Chính niệm chính hành, tín Sư tín Pháp”.

Đồng tu trên sân khấu chia sẻ cũng đề cập rằng khi đối đãi với người khác và xử lý sự việc thì luôn phải dùng Pháp để đối chiếu với từng lời nói và hành động của bản thân, phá vỡ những quan niệm hình thành hậu thiên, điều này đã nhắc nhở một người tu luyện lâu năm như cô, càng về cuối thì càng phải tinh tấn.

Vương Di Phương cho biết, bản thân bước vào tu luyện Đại Pháp là vì có liên quan đến mẹ mình, năm đó sức khỏe mẹ cô không được tốt, đi khắp nơi trị bệnh, dùng hết mọi phương pháp đều không thấy hiệu quả, cho đến một ngày nọ, có một thầy giáo giới thiệu mẹ tập Pháp Luân Công, bệnh của mẹ đã không cánh mà bay một cách thần kỳ, đạt đến trạng thái thân thể nhẹ nhàng vô bệnh.

Sau khi mẹ bước vào tu luyện, bà cũng luôn mang theo Di Phương cùng đi học Pháp luyện công, bởi cơ duyên như vậy, cô đã cùng mẹ tu luyện đến nay đã được 19 năm rồi.

Cùng với việc đề cao trong tu luyện, cô ý thức được rằng ngoài việc bản thân phải tu luyện tốt, còn cần phải nói với những người xung quanh mình về vẻ đẹp của Đại Pháp, nên chỉ cần có cơ hội là cô liền chia sẻ với bạn bè xung quanh về những lợi ích mà bản thân nhận được khi tu luyện Đại Pháp.

Di Phương là một giáo viên dạy múa chuyên nghiệp, và có phòng dạy múa riêng. Cô nói, khi tập luyện các động tác múa rất dễ bị chấn thương, nếu không được chữa trị khỏi thì đau đớn sẽ theo người múa suốt đời, thế nhưng cô tập múa đã hơn 20 năm nay, nhưng chưa hề có vết thương nào, ngay cả khi cơ thể bị thương trong quá trình tập luyện, cũng sẽ dần dần lành lặn trong khi luyện công.

Trong việc dạy múa, Vương Di Phương chủ yếu dạy về múa cổ điển Trung Quốc truyền thống, ngoài phòng dạy múa riêng, cô cũng mở đoàn múa cổ điển ở trường tiểu học, thông qua tư thế và vẻ đẹp của múa cổ điển dẫn dắt các em bồi dưỡng thói quen điềm tĩnh và tự giác. Phụ huynh cũng nhận thấy rằng sau khi các em học múa cổ điển thì tính tình trở nên bình ổn, tư thái duyên dáng hơn. Cô thường nhớ đến lời Sư phụ Đại Pháp giảng rằng:

“Tẩu hồi truyền thống lộ thông Thiên” (Tái tạo, Hồng Ngâm V)

Diễn nghĩa:

“Quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời” (Tái tạo, Hồng Ngâm V)

Câu nói này đã giúp cô tăng thêm tín tâm trên con đường giảng dạy của mình.

Di Phương biết ơn Sư phụ từ bi truyền Đại Pháp độ nhân, để đệ tử ở trong xã hội đạo đức trượt dốc ngày nay, có được thước đo “Chân-Thiện-Nhẫn” để đo lường, phân biệt rõ đúng sai, không bị cuốn theo dòng, dùng thiện niệm đối đãi với mọi người và sự vật sự việc mà mình gặp phải.

Trừ bỏ quan niệm người thường, đề cao lên trên

2025-10-21-tw-youth-fahui_03.jpg

Ảnh 3: Học viên Hoàng Vũ Triết

Anh Hoàng Vũ Triết là một thanh niên ngoài 30 tuổi, tính cách ôn hòa, thiện lương, anh cho biết mình rất vui khi được tham gia Pháp hội, và có không ít thu hoạch sau cả ngày lắng nghe, nhìn chung điều khiến anh xúc động nhất là những chia sẻ tâm đắc của các đồng tu về “buông bỏ quan niệm người thường”.

Hoàng Vũ Triết nói rằng anh cũng có quan niệm người thường, những suy nghĩ phụ diện dễ dàng cản trở anh, có những sự việc vốn rất đơn giản, lại nghĩ ngợi quá nhiều, rồi lại không dám làm. Ví dụ, trong công ty của anh có một đồng nghiệp A là người theo thuyết vô thần, hễ người khác nhắc đến tôn giáo và tín ngưỡng thì anh ta lại cho là trò hề, nên các đồng nghiệp khác đều không thích giao tiếp, và có ấn tượng không tốt về anh ấy.

Có lần Hoàng Vũ Triết đi công tác cùng vị đồng nghiệp A ấy, ngồi trên xe nói chuyện với nhau một hồi nhắc đến tôn giáo, rồi nói đến Pháp Luân Công, Vũ Triết không mang theo bất kỳ quan niệm nào khi nói chuyện, cũng đề cập đến việc tu luyện của bản thân và nhận thức đối với Đại Pháp, không ngờ vị đồng nghiệp A ấy lại không hề phản bác, có vẻ như đã tiếp nhận được một chút.

Sau khi về lại công ty, đồng nghiệp A đã chủ động mượn đồng nghiệp B cuốn “Chuyển Pháp Luân”, có thể nhìn thấy thái độ của anh đã có thay đổi. Vũ Triết nhận ra rằng mỗi người đều có ưu khuyết điểm, chỉ cần anh cố gắng nhìn vào ưu điểm của họ, dấy khởi thiện niệm, nếu có thể nhẫn nại hơn một chút, thì tình hình có lẽ đã khác.

Một số đồng tu lên phát biểu cũng nhắc đến trải nghiệm đi phát “Thời báo The Epoch Times”. Vũ Triết cũng từng đi phát báo.

Có lần, khi anh đến điểm nhận báo và sắp xếp xong xuôi chuẩn bị rời đi, thì phát hiện xe máy của mình không nổ máy, nên đành phải đẩy xe về nhà, rồi thuê xe đạp U-bike đi phát báo, anh hướng nội tìm, và biết đó là vấn đề tâm tính của bản thân đã tạo thành như vậy.

Tuy nhiên, trong quá trình phát báo cũng có những chuyện tốt đẹp tới, có hôm anh đi phát báo, vừa chạy xe vừa nhẩm “Luận Ngữ”, đột nhiên cảm thấy xe trở nên rất nhẹ, không phải là anh đang lái xe mà cảm thấy là xe đang tự chạy. Chỉ trong chốc lát anh cảm nhận được sức mạnh của Đại Pháp huyền diệu đến thế, thực sự là một lần trải nghiệm rất đặc biệt.

Vũ Triết chia sẻ, cũng bởi vì anh quá nặng lòng với mẹ mà sản sinh ra tâm oán hận. Anh đã tặng mẹ một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nhưng mẹ anh chỉ đọc được một phần ba thì không đọc nữa, Vũ Triết liền nghĩ: “Đại Pháp này tốt như vậy, tại sao không chịu tu chứ?”

Sau khi lĩnh ngộ trên Pháp, hướng nội tìm và giao lưu cùng đồng tu, anh ngộ được bản thân cần trừ bỏ tâm oán hận đối với mẹ, tất cả nên tùy kỳ tự nhiên, bởi vì một đời của đệ tử Đại Pháp Sư phụ đều đã an bài, bao gồm cả thân nhân của đệ tử Đại Pháp, cũng đều sẽ có phúc báo, có thể bước vào tu hay không còn phải xem duyên phận.

Hoàng Vũ Triết nói rằng, đời này có thể tu Đại Pháp là điều hạnh phúc nhất, chỉ có tinh tấn thực tu mới có thể không phụ ân Sư.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/22/501757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/24/231031.html