Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2025] Các học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Cam Túc bị kết án tù vì đức tin của họ thường bị giam giữ tại Khu 7 của Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc ở thành phố Lan Châu.

Ước tính có hơn 500 học viên từng bị giam giữ tại nhà tù này trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2024. Trong thời gian bị giam, họ thường xuyên bị lăng mạ, tra tấn thể xác và tẩy não. Phần lớn các học viên đều gầy gò tiều tụy và rối loạn tinh thần khi được thả ra. Họ thường run rẩy vì sợ hãi khi nghe nhắc đến nhà tù này, và thường phải mất thời gian dài mới có thể vượt qua được sang chấn tâm lý.

Lạm dụng thể xác và tinh thần

Giám sát

Các lính canh tại Khu 7 đã lựa chọn hơn 20 tù nhân hung ác nhất để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Những tù nhân này bị tiêm nhiễm lòng thù hận đối với Pháp Luân Công, và bị xúi giục sử dụng những phương thức tàn bạo nhất mà họ có thể nghĩ ra để tra tấn các học viên.

Một số tù nhân trong đó bao gồm:

– Chu Tú Phân, ngoài 40 tuổi, tội phạm giết người, bị kết án 10 năm tù

– Diêm Phân, ngoài 40 tuổi, tội phạm tham ô, bị kết án 15 năm tù

– Phùng Xuân Linh, gần 50 tuổi, tội phạm gian lận tài chính, bị kết án 12 năm tù

– Mã Nhã Cầm, gần 60 tuổi, tội phạm lừa đảo, bị kết án 15 năm tù

– Tất Vạn Lệ, ngoài 50 tuổi, tội phạm gian lận tài chính, bị kết án 15 năm tù

– Dương Tĩnh, ngoài 30 tuổi, tội phạm buôn bán ma túy

– Hoàng Á Cầm, ngoài 50 tuổi, tội phạm buôn bán ma túy, bị kết án tù chung thân

– Lý Yến, ngoài 30 tuổi, đồng phạm trong một vụ giết người, bị kết án 5 năm tù

– Vương Lệ, ngoài 30 tuổi, tội phạm lừa đảo và trộm cắp, bị kết án 4 năm tù

– Tương Học Anh, ngoài 40 tuổi, bị kết án nặng

– Mạnh Hải Hồng, ngoài 50 tuổi, tội phạm điều hành nhà chứa, bị kết án 15 năm tù

– Tạ Đại Anh, ngoài 40 tuổi, tội phạm tham ô, bị kết án tử hình hoãn thi hành án

– Bành Úy, ngoài 40 tuổi, tội phạm buôn bán ma túy, bị kết án tử hình hoãn thi hành án

– Dương Huệ Linh, ngoài 40 tuổi, tội phạm buôn bán ma túy, bị kết án 11 năm tù

– Ô Vĩ Vĩ, tội phạm lừa đảo, bị kết án hơn 10 năm tù

Trong ngày đầu tiên bị đưa vào nhà tù, các học viên đã bị tẩy não liên tục. Những tù nhân không muốn lao động có thể nộp cho nhà tù 20.000 Nhân dân tệ để được chuyển đến Khu 7 nhằm tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Họ có thể kiếm được 18 điểm cho mỗi học viên mà họ “chuyển hóa”. Đối với những phạm nhân đang thụ án 3 năm tù, đạt 100 điểm sẽ được giảm án 6 tháng. Với những người đang thụ án 4 năm tù, đạt 120 điểm sẽ được giảm 6 tháng tù. Vì vậy, các tù nhân làm mọi cách để kiếm được số điểm đó.

Các tù nhân được chỉ định giám sát học viên được lệnh phải ghi chép lại mọi hành động và lời nói của học viên, bao gồm cả thời điểm họ thức dậy và những gì họ ăn. Lính canh thường xuyên kiểm tra những bản ghi chép này.

Các học viên làm bất cứ điều gì đều phải xin phép tù nhân giám sát trước, bao gồm việc ăn uống, ngồi xuống, đi ngủ, thức dậy, rửa mặt, hoặc dùng nhà vệ sinh. Nếu các học viên đi vệ sinh mà không được phép, các tù nhân sẽ đánh đập và lăng mạ họ.

Bị đe dọa sau khi nhập ngục

Khi các học viên bị đưa vào Khu 7, một số lính canh và tù nhân đứng ở cổng và ra lệnh cho họ ngồi xổm và trả lời câu hỏi của lính canh. Nếu họ từ chối ngồi xổm hoặc nói rằng mình không phải là “tội phạm”, các tù nhân sẽ ghì họ xuống và ép họ ngồi xổm và thừa nhận “tội lỗi” của mình. Nếu các học viên vẫn từ chối tuân theo, họ sẽ bị đưa đến văn phòng của lính canh và bị sốc điện bằng dùi cui điện.

Ngay trong ngày đầu tiên, bà Vương An Lâm đã bị lột hết quần áo. Bà bị khám xét thân thể, và tất cả đồ dùng cá nhân của bà, bao gồm cả giấy vệ sinh và bột giặt, đều bị mở ra kiểm tra.

Ngày 24 tháng 7 năm 2017, khi bà Vương Ngọc Hà, 57 tuổi, lần đầu tiên bị đưa đến nhà tù, một lính canh ra lệnh cho bà phải lặp lại theo hắn: “Tội phạm Vương Ngọc Hà báo cáo”. Khi bà từ chối làm theo, ba lính canh cầm dùi cui điện sốc điện vào mắt, mũi và miệng bà, trong khi một tù nhân ngồi đè lên người bà để giữ cho bà không cử động được. Bà bị bỏng nặng và chảy máu. Các vết thương rỉ mủ trong gần 6 tuần.

Bị từ chối quyền thăm thân

Bà Kim Di Quânbị từ chối gặp gia đình sau khi bà vào tù ngày 4 tháng 12 năm 2023. Mặc dù gia đình bà đến nhà tù mỗi tháng, họ không bao giờ được phép gặp bà, với lý do bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Bị liên đới

Liên đới là tội danh thường xuyên được sử dụng. Khi các học viên mới vào Khu 7, họ bị yêu cầu ký các bản cam kết. Nếu họ từ chối, toàn bộ tù nhân trong buồng giam sẽ bị ép ra đứng ngoài hành lang. Việc này tiếp diễn cho đến khi các học viên viết cam kết. Nếu một học viên không đáp ứng yêu cầu của đội trưởng, thì không ai trong buồng giam được phép nghỉ ngơi sau bữa trưa, và tất cả đều bị buộc phải đứng.

Cô Diêm Bình bị các phạm nhân cùng phòng đe dọa và lăng mạ khi họ bị buộc phải đứng vì cô từ chối hợp tác với lính canh.

Mỗi học viên phải luôn có hai tù nhân đi kèm. Nếu một học viên đi lại một mình, nhà tù sẽ trừ điểm cô và cấm cô mua thêm thức ăn, và những tù nhân có nhiệm vụ giám sát học viên ấy sẽ bị đình chỉ khoản trợ cấp hàng tháng 100 Nhân dân tệ, và không được phép mua bất kỳ loại thực phẩm nào.

Kích động thù hận

Tháng 7 năm 2015, bà Đoạn Tiểu Yến, đến từ thành phố Khánh Dương, bị kết án 10 năm tù vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Lính canh đã đánh gãy răng bà và làm gãy lưng bà. Họ thậm chí còn gọi điện cho con trai bà và cố gắng khiến anh oán hận bà bằng cách nói rằng bà đã hủy hoại tương lai của anh ấy.

Cưỡng bức dùng thuốc

Bà Lý Đông Mai là phó giáo sư tại Trường Đảng thuộc Ủy ban Tỉnh ủy Cam Túc. Ngày 13 tháng 4 năm 2021, bà bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và bị kết án 4 năm tù. Trong tù, bà bị bắt dùng liều lượng lớn thuốc tâm thần trong thời gian dài. Một phạm nhân nói rằng trưởng khu đã phê duyệt việc tiêm thuốc cho bà. Họ lừa bà, nói rằng đó là các chất bổ sung dinh dưỡng vì bà quá yếu. Sau khi dùng thuốc 4 ngày, bà bị huyết áp thấp, mạch chậm, chóng mặt và sụt cân đột ngột. Bà gặp khó khăn khi ngồi, và trở nên lú lẫn. Bà thậm chí không nhận ra rằng mình đã tiểu tiện trên giường. Bà được thả vào năm 2023.

Các phương thức tra tấn

Cấm dùng nhà vệ sinh

Ngày 11 tháng 5 năm 2017, bà Lưu Uyển Thu bị đưa vào tù. Bà không được phép dùng nhà vệ sinh và phải đi vệ sinh trong quần. Cai ngục trói bà vào giường trong tư thế đại bàng sải cánh, khiến bà ướt đẫm phân và nước tiểu. Sau một thời gian, phần thân dưới và mông của bà bị viêm và nhiễm trùng.

Cưỡng bức ăn quá mức

Vào giờ ăn, các học viên bị cho lượng thức ăn rất lớn và bị ép phải ăn hết. Bà Trương Tuyết Liên, bà Cường Duy Tú và bà Đoạn Tiểu Yến đã phải chịu hình thức tra tấn này. Bà Đoạn hiện bị nôn mửa khi ăn cháo.

Ngồi xổm

Nếu các học viên không thừa nhận “tội lỗi”, hoặc không tuân theo mệnh lệnh của cai ngục hoặc tù nhân, họ phải ngồi xổm cả ngày, kể cả khi xem TV, viết báo cáo tư tưởng, ăn uống và học tập. Các tù nhân giám sát họ đảm bảo họ phải giữ đúng tư thế. Cô Kiều Lệ Lệ đã bị ép ngồi xổm mỗi ngày trong hơn một năm.

Nếu ai đó hơi thừa cân hoặc sức khỏe kém, họ khó có thể duy trì tư thế này dù chỉ một ngày.

Biệt giam

“Đồ đạc” duy nhất trong phòng biệt giam là một chiếc ghế cọp, là một thanh gỗ rộng 10 cm và dài 1,5m, được cố định ở giữa phòng với một vòng kim loại để còng tay. Cửa sổ luôn bị che kín để ngăn người khác nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong.

Những người bị giam giữ trong phòng biệt giam chỉ được ăn 2 bữa mỗi ngày, với bánh hấp bột cám và nước. Tivi chiếu các video phỉ báng Pháp Luân Công suốt 24 giờ mỗi ngày.

Bà Mã Tuấn, ngoài 60 tuổi, ở thành phố Lan Châu, bị kết án 10 năm tù. Vì bà từ chối tuân theo mệnh lệnh của lính canh, bà bị nhốt trong phòng biệt giam suốt 56 ngày. Ban ngày, bà bị còng tay vào ghế cọp. Ban đêm, bà bị còng vào “giường tử thần” và không thể cử động. Vào mùa đông, bà không được phát chăn. Mũi bà chảy nước vì lạnh, nhưng bà không thể lau vì bị trói. Khi các tù nhân vào kiểm tra bà, họ thấy nước mũi đã đông cứng trên miệng và cổ bà.

Bị còng tay .

Tháng 1 năm 2007, bà Trương Bình ở thành phố Lan Châu bị biệt giam. Trong dịp Tết Cổ truyền, những tù nhân khác nhận thấy mặt và tay bà đã sưng phồng và biến dạng do lạnh. Vì bà từ chối “chuyển hóa”, cai ngục đã còng tay bà ra sau lưng. Để khiến bà đau đớn hơn nữa, một tù nhân ép đầu bà xuống sát đầu gối.

4ee1ce23354d9d93c5fdec91920b69ac.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Bị còng tay ra sau lưng

Đứng quay mặt vào tường

Bà Hàn Trung Thúy bị cấm ngủ và bị bắt đứng yên suốt đêm mỗi ngày trong 3 tháng. Chân bà sưng to đến mức rộng bằng bàn chân. Bà thường xuyên ngất xỉu khi đang đứng.

Bị dội nước lạnh

Bà Kim Cúc Mai, người bị khuyết tật, thường xuyên bị các phạm nhân kéo vào nhà vệ sinh và dội nước lạnh lên người.

2f852b86d17072f869bbb938b7b5c1c9.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Dội nước lạnh

Lao động cưỡng bức

Trước năm 2007, các tù nhân bị buộc phải lao động 14 giờ mỗi ngày mà không được nghỉ trưa hay nghỉ cuối tuần. Sau năm 2007, để kiếm thêm tiền, nhà tù nhận sản xuất quần áo giá rẻ. Các tù nhân và học viên phải làm việc trung bình 20 giờ mỗi ngày. Do làm việc quá sức, một số người ngủ gật khi đang sử dụng máy may, và bị kim may đâm xuyên qua xương ngón tay. Mặc dù bị thương, các tù nhân không dám lên tiếng và vẫn phải tiếp tục làm việc để tránh bị trừng phạt.

Một công việc khác là gấp giấy vàng mã thành thỏi bạc, đôi khi mỗi người phải gấp từ 6.000 đến 8.000 thỏi mỗi ngày. Việc hít phải chất liệu này có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho phổi. Một số tù nhân bị dị ứng và nổi mẩn đỏ, một số khác bị lở loét ở tay. Những người không đạt chỉ tiêu, mà chỉ tiêu này ngày càng tăng lên, sẽ bị buộc phải dọn dẹp buồng giam, bị trừ điểm, hoặc không được phép mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Một số người còn bị đánh đập hoặc bị sốc điện bằng dùi cui điện. Nhà tù cũng cấm các tù nhân nói cho gia đình biết về công việc này.

Các công việc khác bao gồm rửa rong biển, đan lưới và chăn, làm mũ, và bóc tỏi.

Chà miệng bằng bàn chải vệ sinh, xịt phân và nước tiểu lên mặt

Một tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát các học viên đã dùng bàn chải vệ sinh để chà miệng các học viên. Cô Lữ Ngân Hà từng bị chà bằng bàn chải vệ sinh cho đến khi miệng cô chảy máu và sưng to, còn bàn chải bị gãy.

Năm 2015, hai tù nhân đã kéo bà Dương Văn Tú vào nhà vệ sinh. Họ nhúng bàn chải vệ sinh vào phân rồi chà vào miệng bà Dương.

Một tù nhân khác nhét phân và nước tiểu vào bóng bay, sau đó chọc lỗ và xịt vào cổ, miệng, mũi, mắt và mặt của các học viên.

Bức thực thức ăn và nước

Khi bà Cường Duy Tú tuyệt thực để phản đối việc bức hại, bà bị bức thực 2 lần mỗi ngày. Các tù nhân bóp mũi và má bà; giữ đầu, chân và tay bà; dùng thìa cạy miệng bà ra, rồi đổ thức ăn vào miệng bà. Vì không thể thở được, bà vùng vẫy, khiến thức ăn bắn tung tóe khắp nơi.

5096f867d25f425276728f9233f113da.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Bức thực

Bên trong má của bà Cường bị tổn thương và bà bị lở loét miệng. Da trên mũi bà bị rách. Có lần, họ cho rất nhiều muối vào thức ăn trước khi bức thực bà. Răng của bà cũng bị lung lay do bị đánh đập.

Bà Trương Bình bị lột hết quần áo chỉ còn đồ lót, bị đè xuống và bị bức thực bằng ít nhất 10 chai nước lớn trong vòng 3 giờ. Bà suýt bị ngạt thở. Miệng bà bị rách và mặt bà sưng suốt hơn 10 ngày.

Bỏ đói

Chất lượng thức ăn trong nhà tù rất kém, và rất khó để ăn được nhiều. Trong khi các tù nhân được phép mua thêm thức ăn mỗi tháng một lần, thì các học viên từ chối “chuyển hóa” không được phép mua bất cứ thứ gì và thường xuyên bị bỏ đói.

Không cho phép tắm rửa, mua nhu yếu phẩm hoặc giặt quần áo

Trong một thời gian dài, bà Lý Mao Oa không được phép tắm hoặc sử dụng giấy vệ sinh, khiến bà bốc mùi hôi. Đây là một thủ đoạn thường được dùng đối với các học viên.

Đánh đập tàn bạo

Bà Dương Quân bị đánh vì từ chối viết cam kết bất tu luyện. Các phạm nhân véo đùi bà và đá vào chân bà. Họ còn viết tên nhà sáng lập Pháp Luân Công lên mặt bà và lên ghế rồi buộc bà phải ngồi lên đó. Nếu bà từ chối, các tù nhân sẽ lăng mạ bà. Một vài tù nhân nắm lấy ngón tay cái của bà và ấn dấu vân tay lên các bản cam kết. Một lính canh cũng đe dọa bà Dương rằng bà sẽ bị sốc điện bằng dùi cui điện nếu không nghe lời. Sau khi in dấu vân tay của bà lên tài liệu, họ nói với bà: “Bà đã viết cái này.”

Cô Lý Xảo Liên cũng bị đánh vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Các tù nhân túm lấy cô và đập đầu cô vào tường. Mặt cô bầm tím và sưng lên, mũi chảy máu. Cô còn bị đau đầu dữ dội.

Cấm ngủ

Bà Lý Phương từng bị cấm ngủ trong 6 ngày.

Trấn nước

Bốn tù nhân đưa bà Mao Tú Lan vào nhà vệ sinh và đánh đập bà. Khi bà la hét kêu cứu, họ nhét giẻ lau nhà vào miệng bà, túm tóc bà và nhấn đầu bà xuống xô nước cho đến khi bà bất tỉnh. Sau đó, các tù nhân đá vào phần thân trên, chân và lưng bà, rồi tát vào mặt bà. Mặt bà sưng phù, toàn thân run rẩy và bị chảy máu âm đạo bất thường.

8500309a6b595309ca33605f4642ae23.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Trấn nước

Tra tấn tinh thần

Ép thừa nhận là “tội phạm”

Nếu đội trưởng nói chuyện với một tù nhân, tù nhân đó phải ngồi xổm để nghe. Nếu quản giáo nhà tù tình cờ đi ngang qua, các tù nhân phải ngồi xổm và nói: “Tôi là tội phạm X”. Những ai từ chối tuân theo sẽ không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Tất cả các bản báo cáo mà nhà tù buộc tù nhân viết cũng đều phải kết thúc bằng câu “do Tội phạm X viết”.

Vu khống nhà sáng lập Pháp Luân Công

Mỗi học viên đều biết ơn nhà sáng lập Pháp Luân Công, vì vậy các lính canh và tù nhân viết tên nhà sáng lập Pháp Luân Công ở khắp mọi nơi nhằm ép các học viên “chuyển hóa.” Họ muốn khiến các học viên suy sụp tinh thần do bị ngược đãi.

Cô Thịnh Xuân Mai bị ép buộc viết những tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công mỗi ngày. Cô bị tát vào mặt nếu từ chối tuân thủ. Nếu những gì cô viết không đạt yêu cầu của lính canh, cô sẽ bị đánh đập. Cô chỉ được phép ngủ sau khi lính canh hài lòng với báo cáo.

Cuối cùng, cô Thịnh bị mù và điếc, đồng thời mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Bất chấp tình trạng của cô, cô vẫn bị ép phải tiếp tục viết tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công mỗi ngày và bị các tù nhân khác đánh đập.

Tẩy não và viết báo cáo tư tưởng

Mỗi buổi sáng, các học viên bị bắt phải tham gia các “buổi học” với nội dung bôi nhọ nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ cũng phải xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công. Buổi chiều, họ phải viết báo cáo tư tưởng và phải nộp trước 10 giờ tối cùng ngày. Những ai không hoàn thành đúng hạn sẽ bị kéo đến phòng làm việc của lính canh và bị sốc điện bằng dùi cui điện.

Bà Lý Minh Nghĩa ở huyện Cam Cốc bị buộc phải tham gia các “buổi học”, viết báo cáo tư tưởng và nộp vào mỗi tối. Nếu bản báo cáo của bà không đạt yêu cầu của lính canh, bà sẽ bị các tù nhân đánh trong nhà vệ sinh. Bà bị tra tấn mỗi ngày và không thể ngủ; đầu bà luôn cảm thấy nặng nề suốt cả ngày.

Các buổi phê bình

Các buổi phê bình được tổ chức tại sảnh, nơi các học viên phải đứng trước mặt mọi người và bị các lính canh chỉ trích. Sau các buổi họp này, các tù nhân giám sát đối xử với các học viên còn tàn nhẫn hơn.

Bà Vương Lệ Hà từng nói về một số tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra trong quá khứ, bao gồm các chiến dịch chính trị và vụ thảm sát Thiên An Môn. Các lính canh vô cùng tức giận và đã phê phán bà trước toàn thể tù nhân.

Các cuộc họp phê phán được tổ chức hàng tháng và mỗi tháng có ít nhất 7 hoặc 8 học viên, đôi khi là 10 học viên bị buộc phải công khai từ bỏ Pháp Luân Công. Ban quản lý nhà tù cũng xem xét các bản báo cáo tư tưởng của họ. Một tháng trước khi được thả, các học viên phải đọc lại bài phát biểu “chuyển hóa” của mình. Nhà tù lưu giữ tất cả các bản cam kết mà họ đã viết trái với ý muốn của mình.

Các học viên đã bị “chuyển hóa” cũng bị buộc phải thông báo việc này cho gia đình họ.

Bắt hát các bài hát cộng sản và tuyên thệ

Các tù nhân bị ép hát những bài hát ca ngợi ĐCSTQ.

Vào thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng, các tù nhân phải tập trung tại sân để giơ nắm tay lên và tuyên thệ rằng họ thừa nhận tội lỗi của mình. Những ai không tuân thủ sẽ bị trừng phạt sau khi trở về phòng giam.

Các trường hợp tử vong

Ngày 12 tháng 7 năm 2003, bà Hà Tuyết Hoa, 40 tuổi, bị đưa vào nhà tù. Bốn ngày sau, 3 nam lính canh cầm dùi cui điện đe dọa các tù nhân. Bà Hà rơi từ tầng 5 xuống và tử vong.

Sau khi bị tra tấn trong nhà tù, bà Triệu Phượng Liên không thể ăn uống trong hơn 4 tháng trước khi qua đời. Khi bị bức thực bằng nước muối đậm đặc, bà đã bất tỉnh. Không muốn chịu trách nhiệm cho cái chết của bà, các lính canh đã đưa bà đến bệnh viện, nơi bà được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy. Nhà tù cho bà Triệu được tại ngoại để chữa bệnh. Tháng 12 năm 2005, bà qua đời.

Sau nhiều tháng bị tra tấn trong nhà tù, bà Thịnh Xuân Mai mắc bệnh tiểu đường và bị mù, điếc. Bà được đưa về nhà trong tình trạng nguy kịch, và bà qua đời hơn một tháng sau đó, vào ngày 12 tháng 10 năm 2013.

Bà Hứa Huệ Tiên rơi vào tình trạng nguy kịch do bị tra tấn. Sau khi trở về nhà, sức khỏe của bà tiếp tục suy giảm, và bà đã qua đời 3 tuần sau đó, vào ngày 8 tháng 7 năm 2016.

Bà Vạn Minh Phân bị lăng mạ suốt cả năm, cuối cùng đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Khi nhà tù yêu cầu gia đình đưa bà đi bệnh viện, bà được chẩn đoán mắc hơn 10 căn bệnh, và bà qua đời 7 tháng sau đó, vào ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Bà Bạch Hương Lan, khoảng 83 tuổi, ở thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, bị đưa vào nhà tù vào năm 2020 để thụ án 4 năm tù. Bà thường xuyên phải đi khám vì bệnh hen suyễn. Đầu năm 2024, bà qua đời trong nhà tù.

Bà Quách Thái Bình bị ép uống các loại thuốc không rõ chủng loại, và bà qua đời vào ngày 19 tháng 5 năm 2025, ở tuổi 74 tuổi.

Bà Lý Xảo Liên ở thành phố Bạch Ngân đã bị kết án hai lần trước đó và bị tra tấn trong thời gian giam giữ. Giữa tháng 4 năm 2025, bà bắt đầu nôn ra máu và được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Ngày 12 tháng 9 năm 2025, bà qua đời ở tuổi 70 tuổi.

Bà Lý thường xuyên bị bắt đứng quay mặt vào tường trong nhiều giờ hoặc bị tát vào mặt, cho đến khi đầu bà nổi cục lớn và hai mắt thâm tím. Khi bà xin đi vệ sinh, một tù nhân túm tóc bà và đập đầu bà vào cửa nhà vệ sinh. Bà suýt bất tỉnh. Bà cũng bị cho dùng các loại thuốc không rõ chủng loại.

Khi một tù nhân đá vào chân bà Lý làm bà bị thương, bà nói rằng cảm giác như các cơ của mình bị xé toạc. Bà đau đớn đến mức không thể ngủ được. Một năm sau, bà vẫn chưa hồi phục. Các tù nhân khác thường xuyên đánh bà nếu họ cho rằng bà không tuân thủ nội quy. Họ nhổ nước bọt vào bà và tát vào mặt bà. Đầu và mặt bà thường xuyên bị bầm tím.

Tàn tật do bị tra tấn

Bà Lộ Huệ Cầm bị mù một mắt và bị điếc một tai do bị đánh đập trong tù.

Bà Quách Huệ Phương bị bắt đứng giữa hai thanh kim loại trong 2 tháng. Có người dùng ghế đánh vào lưng dưới của bà khiến bà bị tàn tật.

Bà Tần Thế Tú bị điếc một tai sau khi bị hai tù nhân đánh đập.

Hai tay của bà Lưu Uyển Thu bị tàn phế sau khi bà bị treo lên và trói lại.

Bà Lưu Vinh bị mù và bị gãy xương hông.

Bà Đoạn Tiểu Yến nhiều lần bị sốc điện bằng dùi cui điện và bị đánh gẫy răng cửa. Lưng dưới của bà bị tổn thương và bà bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Bà Dương Mai mắc bệnh Kashin–Beck (một bệnh về khớp) và không thể đi lại.

Bà Vương Ngọc Hà bị gãy tay, chân bà bị biến dạng và bà trở thành người tàn tật.

Bà Lưu Dũng bị mù sau khi bị đánh vào đầu. Xương hông của bà bị gãy.

Bà Lữ Quế Hoa trở thành tàn tật và không thể tự chăm sóc bản thân.

Bà Lý Tú Lan bị ép dùng thuốc an thần và sau một thời gian toàn thân bà bị phù nề. Bà nói năng lộn xộn và bị rối loạn tâm thần.

Bà Hàn Trung Thúy bị thương rất nặng. Bà không nhìn rõ và chân tay bị cứng đờ.

Bà Triệu Trường Cúc bị đánh ít nhất 10 lần mỗi ngày, có khi hơn 100 lần. Bà bị đánh vào mặt và đầu. Mặt bà bị sưng tấy và răng lung lay. Bà bị điếc và đầu đầy vết bầm tím. Do bị tra tấn thời gian dài, bà thường xuyên bị rối loạn tâm thần và phản xạ chậm chạp. Bà bị suy giảm thị lực nghiêm trọng, chân cứng đờ và mất thăng bằng. Bà hầu như không thể đi lại và bị són tiểu.

Bà Vi Phượng Linh trở nên gầy gò do tra tấn. Cân nặng của bà giảm từ 60kg xuống còn 45 kg.

Danh sách các học viên bị tra tấn tại nhà tù này

Bà Vương Ái Lan, bà Vương Tú Lan, bà Vương Trạch Phương, bà Vương Ngọc Hà, bà Vương Ngọc Dung, bà Vương Mai, bà Vương Ngọc Cầm, bà Vương Ngọc Mai, bà Vương Thụy Lâm, bà Vương Thái Cầm, bà Vương Lập Khiêm, bà Vương Huệ, bà Vương Phượng Cầm, bà Trương Kim Mai, bà Trương Ngọc Hà, bà Trương Kiến Hoa, bà Trương Hữu Phúc, bà Trương Kim Mai, bà Trương Bình, bà Trương Hữu Phúc, bà Trương Quế Lan, bà Trương Tuyết Liên, bà Trương Bình, bà Trương Bình (một người khác), bà Trương Trấn Mẫn, bà Quách Thái Bình, bà Quách Cường Xuyên, bà Quách Hồng, bà Quách Liên Thanh, bà Quách Huệ Phương, bà Quách Văn Anh, bà Lý Á, bà Lý Triệu Anh, bà Lý Hạ, bà Lý Phương, bà Lý Tú Lan, bà Lý Tú Trân, bà Lý Đức Tường, bà Lý Minh Nghĩa, bà Lý Tiểu Lan, bà Lý Kiều Liên, bà Lý Ngọc, bà Lưu Ngọc Cầm, bà Lưu Dung, bà Lưu Quế Phương, bà Lưu Vĩnh Nguyên, bà Lưu Lệ Hà, bà Lưu Lan Anh, bà Lưu Vạn Thu, bà Lưu Yên Dung, bà Lưu Thục Bình, bà Triệu Lệ, bà Triệu Trường Cử, bà Triệu Ngọc Hoa, bà Triệu Thúy Lan, bà Dương Tiểu, bà Dương Quân, bà Dương Húc Cầm, bà Dương Văn Tú, bà Dương Cúc Hương, bà Mã Phúc Mai, bà Mã Phúc Lan, bà Mã Ngọc Linh, bà Cao Lệ Lệ, bà Cao Lệ Kim, bà Dương Mai, bà Cao Hy Dung, bà Tào Văn Mai, bà Tào Phương, bà Tào Ái Dung, bà Ngụy Châu Hương, bà Miêu Huệ Hà, bà Bạch Hương Lan, bà Tề Huệ Dung, bà Phương Kiến Bình, bà Đường Quỳnh, bà Du Thục Phượng, bà Du Thục Phân, bà Du Phượng Anh, bà Cường Duy Tú, bà Ngưu Biên Biên, bà Ngưu Biên Tử, bà Trần Gia Hồng, bà Trần Thục Phân, bà Kiều Lệ Lệ, bà Đoàn Tiểu Yến, bà Từ Lệ Anh, bà Thái Mỹ Hoa, bà Hà Ngưu Đôi, bà Thôi Kiến Bình, bà Thôi Quế Liên, bà Thôi Thành Hương, bà Ngô Ân Phượng, bà Hà Băng Anh, bà Chu Lan Tú, bà Chu Gia Oánh, bà Chu Nguyệt Liên, bà Ngô Tiểu Kinh, bà Từ Lệ Anh, bà Tề Huệ Dung, bà Đường Trung Bích, bà Đồ Ngọc Xuân, bà Lư Anh Hoa, bà Thẩm Lập Đông, bà Thẩm, bà Mao Tú Lan, bà Lương Ái Linh, bà Tạ Quế Phương, bà Ngô Ngọc Anh, bà Từ Lệ Anh, bà Nhan Bình, bà Miêu Thúy Hoa, bà Giả Thục Quyên, bà Phàn Ái Linh, bà Đàm Tú Hoa, bà Lữ Phượng Mai, bà Thái Thủy Lan, bà Ngụy Tuyết Linh, bà Ngụy Phượng Linh, bà Nhạc Ngọc Hoa, bà Nhạc Phổ Linh, bà Nhạc Định Tuyết, bà Bao Tân Lan, bà Đinh Anh Lan, bà Lư, bà Trịnh Thư, bà Phương Kiến Bình, bà Thẩm Kim Ngọc, bà Thẩm Lập Đông, bà Đậu Tiểu Ninh, bà Bao Tân Lan, bà Đậu Thu Tâm, bà Đỗ Thục Trân, bà Tiêu Yên Hồng, bà Hách Quốc Phương, bà Tôn Lệ Phương, bà Triệu Trường Quân, bà Ngô Lệ Quân, bà Tần Thế Tú, bà Nhậm Thục Trân, bà Doãn Tiểu Lan, bà Đàm Huệ, bà Cảnh Ngọc Lan, bà Hạ Phú Anh và bà Lôi Chiến Hương.

Danh sách một phần các lính canh tham gia bức hại

Thạch Minh Ngọc, Bàng Vĩnh Tường, Trương Bằng, Đoàn Thắng Thành, An Quần, Lưu Oánh, Chu Hiển Tông, Tôn Lợi Vệ, Đinh Ngọc Bình, Lai Ý Đan, Tào Mạnh, Lưu Oánh, Viên Cận Bình, Nhậm Kiến Kỳ, Hoa Hân, Từ Tiểu Oanh, Thường Tú Linh, Tề Lợi Quân, Triệu Trường Cử, Doãn Tiểu Lan, Hàn Trung Thúy, Quách Huệ Phương, Quách Liên Thanh, Cao Hy Dung, Lý Triệu Anh, Điền Phượng Lan, Đinh Quân Hoán, Mã Mỹ Anh, Vương Phúc Khôn, Vương Linh, Mã Oanh, Hách Quốc Phương, Mã Lệ Viện, Mã Tổ Phúc, Mã Hà, Mã Tổ Phúc, Mã Hà, Trương Oanh Bác, Ngụy Tuyết Mai, Mã Hồng Mai, Điền Minh, Đinh Ngọc Bình, Tiết Thanh, Văn Á Cầm, Tiết Nguyên, Dương Tiểu Phương, Vương Ngọc Hà, Vương Lôi, Trương Tiểu Huy, Chu Nguyên Nguyên, Dương Lệ, Bạch Quân Phương, Trương Lập Bình, Tề Chính Cách, Tào Yến, Tào Dĩ Vĩ, Đảng Phượng Cầm, La Lâm, Lý Ngọc Hoa, Ngụy Oanh, Nhạc Vĩnh Quân, Bao Lâm, Lý Văn Bình, Lý Lệ, Từ Duệ, Tả Hồng Lệ, Diệp Thắng Kiệt, Thiện Thục Lệ, Hầu Bội, Quan Yến Quỳnh, Tề Tuyết Mai, Trương Mỹ Lan, Hình Yến Hồng, Lý Trung Cầm, Vương Hồng Linh, Vương Huệ Phương, Tiết Dung, Lư Linh Lệ, Kỷ Lệ Hà, La Di Liên, Trì Huệ Pháp, Đoàn Bảo Phong, Mạnh Hiển Huệ, Cát Tĩnh Oánh, Trương Ngọc Hoa, Trương Quảng Hoa, Đả Tiểu Minh, Tiêu Kinh, Tiết Yến, Nhan Kính Vân, Lý Á Cầm, Trương Quyên, Mao Ngọc Bình, Vương Văn Quyên, Trương Ni, Quách Vệ Anh, Vương Huy, Lâm Gia Vệ, Lý Ngọc Mai, Lưu Kiến Linh, Tô Hải Hoa, Trần Thương Anh, Lưu Kính, Quan Lôi, Trần Kiệt, Hầu Quân Hồng, Hầu Trí Hồng, Ngụy San San, Vương Mạn Oanh, Lý Hoa Kỳ, Ngô Ân, Kim Á Phong, Điền Thư, Hà Tiểu Lệ, Từ Duệ Bình, Dương Linh Lan, Hách Ngọc Kiệt, Mạnh Huệ Linh, Vương Đan Di, Thiện Lệ Dung, Trương Lâm Hồn, Phương Vĩ, Đa Cát Cư, Trương Lâm Minh, Trương Quế Cầm, Mã Trấn Nha, Lý Tiểu Huy, Tả Huệ Linh, Chu Thư Dư, Lưu Nguyên Nguyên, Thác Vạn Phi, Mã Mỹ Anh, Vương Linh, Vương Yến, Cam Ngọc Mai, Đoàn Bảo Phong, Trì Huệ Pháp, Trương Trấn, Chu Hồng, Niên Tuyết Phong, Trương Trấn, Chu Quang Trung, Viên Lôi, Vương Văn Huy, Lữ Huệ Quyên, Đái Văn Khánh, Đinh Hải Yến, Tiêu Yến, Ngụy Oanh, La Lâm, Lưu Tiểu Lan, Tào Dĩ Vĩ, Tôn Lợi Vệ, Lưu Tiểu Lan, Trương Mai, Trương Mai, Trần Tiểu Đồng, Vương Vân, Hầu Trí Hồng, Lưu Tiểu Lan, Mã Hồng Mai, Trần Gia, Hầu Trí Hồng, Tiêu Yến, Lưu Yên Thành và Vương Yến.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/12/501411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/14/231693.html