Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-12-2025] Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Ông ta huy động toàn bộ bộ máy nhà nước để bôi nhọ Pháp Luân Công và gạt bỏ các học viên ra bên lề xã hội. Ngay cả sau khi ông ta hạ đài và qua đời, những người kế nhiệm ông ta vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách diệt chủng tương tự nhằm “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”.

Trong suốt 26 năm qua, vô số học viên đã bị sách nhiễu, bắt giữ, giam cầm, tra tấn, và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Trong những năm gần đây, nạn thu hoạch nội tạng sống đẫm máu đã lan ra công chúng ở Trung Quốc, với nhiều thanh niên mất tích không để lại dấu vết.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ với chủ đề “Cuộc chiến của Trung Quốc đối với Tôn giáo: Mối đe dọa đối với Tự do Tôn giáo và tại sao điều này quan trọng đối với Hoa Kỳ” vào ngày 20 tháng 11 năm 2025, cựu Đại sứ Sam Brownback chia sẻ: “Trung Quốc đang gây chiến với đức tin. Đó là một cuộc chiến nhằm kiểm soát người dân của họ. Hàng năm, ĐCSTQ chi hàng tỷ đô la ở trong nước để đàn áp, kiềm chế, kiểm soát, lừa dối hoặc loại bỏ tất cả các thực thể tôn giáo không coi ĐCSTQ là lãnh đạo. Tự do tôn giáo bị coi là mối đe dọa hiện hữu đối với giới lãnh đạo cộng sản. … Chúng ta nên ủng hộ mạnh mẽ những người có đức tin đang bị áp bức này.”

d70a955f69a8bbe847f995c398c86d78.jpg

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2025, ngày Nhân quyền Quốc tế, điều cấp bách là người dân trên thế giới cần nhận thức rõ về những tội ác tàn bạo đang diễn ra và yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt việc bức hại tôn giáo và giết hại những người vô tội.

Dưới đây là các trường hợp bức hại gần đây được chọn lọc, cung cấp một cái nhìn thoáng qua về những ngược đãi mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt hàng ngày.

Trường hợp tử vong

Thông tin bổ sung về cái chết của bà lão 71 tuổi do bị bức hại ở Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh

Bà Vương Diễm, 71 tuổi, ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, qua đời ngày 9 tháng 5 năm 2025, trong khi đang thụ án 4 năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Bà Vương bị bắt tại nhà vào ngày 5 tháng 3 năm 2022, sau khi bị tố giác vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một khu dân cư. Bà được bảo lãnh tại ngoại sau đó 3 ngày, sau khi bị tống tiền 5.000 Nhân dân tệ. Cảnh sát bắt giam bà lại vào ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Sau đó, Tòa án quận Đại Đông đã kết án bà 4 năm tù. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh vào ngày 15 tháng 2 năm 2023, và qua đời trong nhà tù vào ngày 9 tháng 5 năm 2025.

Bà Vương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú khi vẫn ở trong trại tạm giam. Theo quy định, nhà tù không tiếp nhận những người mắc bệnh nặng, và nếu bà nộp đơn xin bảo lãnh y tế, bà đáng lẽ phải được phép thụ án tại nhà. Tuy nhiên, bất chấp tình trạng của bà, nhà tù không chỉ tiếp nhận, mà còn ép bà viết các tuyên bố và quay video từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn, đồng thời áp dụng các hình thức ngược đãi khác đối với bà.

Quy định của nhà tù cũng nêu rõ rằng tù nhân từ 65 tuổi trở lên mắc bệnh nặng phải được phân về khu dành cho người già yếu và được miễn lao động cưỡng bức. Nhưng các học viên Pháp Luân Công bị giam tại nhà tù này không bao giờ được phân về khu dành cho người già yếu, bất kể tuổi tác hay tình trạng thể chất của họ.

Người đàn ông 71 tuổi bị tra tấn đến nguy kịch trong tù vì đức tin, đã qua đời tại bệnh viện

Ông Đường Phong Hoa, 71 tuổi, ở Trùng Khánh, bị tra tấn đến mức nguy kịch ở Nhà tù Vĩnh Xuyên vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông được đưa đến Bệnh viện Số 2 Trùng Khánh, và qua đời tại đó vào ngày 17 tháng 4 năm 2025.

Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt và việc che đậy cuộc bức hại, hiện chưa rõ thời gian ông Đường bị bắt (có thể là cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022) hoặc bị kết án khi nào. Có thông tin cho rằng ông đang thụ án tù 4 hoặc 4,5 năm, và dự kiến sẽ mãn hạn tù vào khoảng năm 2025.

Ông Đường, một chủ cửa hàng nội thất, từng liên tục bị nhắm đến từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Ông từng thụ 2 án tù, tổng cộng 5 năm.

Người phụ nữ 45 tuổi qua đời 3 ngày sau khi nhập trại để thụ án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 8 tháng 11 năm 2025, một nữ cư dân 45 tuổi tại thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, qua đời, 3 ngày sau khi bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án 5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Khi nhân viên pháp y lật người bà lại thì có chất lỏng nhớt màu đen chảy ra từ miệng bà.

Cha mẹ bà Trần Nghiên nhận thấy mắt bà vẫn mở, miệng há hốc và tóc bết lại. Họ không được cung cấp báo cáo khám nghiệm tử thi, và từ chối ký giấy đồng ý hỏa táng thi thể bà. Một số cai ngục khăng khăng yêu cầu cặp vợ chồng già gửi một “cờ cảm ơn” để “cảm ơn” nhà tù vì đã đưa con gái họ đến bệnh viện điều trị “suy tim”, nhưng một bác sỹ bệnh viện tiết lộ rằng bà không còn dấu hiệu sự sống khi được đưa đến.

Bà Trần bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2024, và bị kết án 5 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 6 năm 2025. Ngày 5 tháng 11, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, sau khi đơn kháng cáo của bà bị Tòa án Trung cấp thành phố Bản Khê bác bỏ.

Tra tấn trong tù

Bà lão Liêu Ninh 68 tuổi không thể nhận ra sau 1 tháng thụ án 4 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 16 tháng 9 năm 2025, bà Vương Uy, một cư dân 68 tuổi tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án 4 năm tù.

Gia đình bà không được vào thăm cho đến ngày 10 tháng 10. Họ đã bị sốc khi thấy bà chỉ còn da bọc xương sau 1 tháng trong tù; tóc bà bạc trắng, nếp nhăn phủ đầy khuôn mặt, và bà hầu như không thể nhận ra con gái mình.

Với sự sợ hãi trong mắt, bà Vương bảo con gái đừng tìm kiếm công lý cho bà nữa. Con gái bà đau lòng, và chắc chắn rằng mẹ mình đã bị đe dọa phải nói những điều đó trong buổi thăm thân, buổi gặp này đã bị đội trưởng kết thúc sau khoảng 20 phút.

Theo nguồn thông tin nội bộ, các viên chức Khu 12 đã thiết kế một kế hoạch chuyển hóa toàn diện vào tháng 2 năm 2025, nhằm ép buộc bà Vương từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, trong khi bà vẫn đang chờ kết quả kháng cáo. Họ đã huấn luyện các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà về cách thực hiện kế hoạch này.

Bà Vương bị bắt vào ngày 12 tháng 7 năm 2024 và bị kết án 4 năm tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 12 năm 2024. Đơn kháng cáo của bà đã bị bác bỏ vào ngày 15 tháng 4 năm 2025.

Cựu bác sỹ sản khoa thụ án tù lần thứ ba vì kiên định đức tin, không thể nhận ra người khác sau khi bị tiêm thuốc không rõ chủng loại

Trong khi thụ án 5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà Phạm Văn Phương không chỉ bị tra tấn đến mức không thể đi lại, mà còn bị tiêm các loại thuốc lạ, khiến bà trở nên lú lẫn, ngơ ngác và không thể nhận ra mọi người.

Bà Phạm, ngoài 70 tuổi và là cựu bác sỹ sản khoa tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, bị bắt vào tháng 7 năm 2022, và bị kết án 5 năm tù vào một ngày không xác định. Sau khi bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh An Huy, bà đã bị tra tấn tàn bạo vì từ chối thừa nhận mình “có tội” do tu luyện Pháp Luân Công, và từ chối học thuộc nội quy nhà tù hoặc hát các bài hát ca ngợi ĐCSTQ.

Một lần, có nhóm tù nhân đã đánh ngã bà vào rồi đấm đá bà túi bụi. Họ còn quỳ lên người bà, tát vào mặt và giật tóc bà. Khi bà la hét vì đau đớn, họ nhét một miếng giẻ bẩn vào miệng bà mạnh đến mức khóe miệng bà bị rách và chảy máu. Sau đó, họ nắm lấy tay bà và kéo lê trên mặt đất, làm rách da ở hạ bộ và gót chân bà. Những tù nhân mới đến khác đã kinh hoàng khi chứng kiến sự tàn bạo diễn ra ngay trước mắt họ.

Những kẻ thủ ác bỏ đi sau khi đánh đập bà Phạm đến kiệt sức. Bà cố gắng gượng dậy và báo cáo việc bị đánh đập với quản giáo trực ban. Quản giáo hỏi: “Ai đánh bà? Ai chứng kiến việc đánh đập?”

Hai người phụ nữ tại Giang Tây bị tra tấn trong tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai phụ nữ bị tra tấn tàn bạo trong khi thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây. Bà Trình Lai Hoa, ngoài 60 tuổi, bị bắt vào ngày 8 tháng 7 năm 2023, và đang thụ án 4 năm tù. Bà Chu Lan Huệ, 53 tuổi, bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2023, và đang thụ án 3,5 năm tù.

Theo một nguồn tin nội bộ, có lúc bà Trình từng bị giam tại bệnh viện nhà tù. Bà kể lại nỗi thống khổ của mình: “Quản giáo đánh tôi và không cho tôi ngủ. Tôi cảm thấy buồn ngủ cả ngày, và họ ra lệnh cho tôi phải từ bỏ đức tin của mình.”

Bà Chu kiên định với đức tin, và quản giáo đã chỉ đạo tù nhân La Huệ Lan giám sát bà. Tù nhân La chỉ cho bà một chậu nước mỗi ngày để đánh răng, vệ sinh cá nhân và giặt giũ. Bà cũng phải chịu đựng việc tẩy não liên tục nhằm ép buộc bà từ bỏ đức tin.

Cuối tháng 3 năm 2025, tù nhân La đã đánh bà Chu vì “không tuân thủ”. Thay vì kỷ luật tù nhân La, quản giáo lại còng tay bà Chu và treo bà lên khung cửa sổ bằng còng tay với chân không chạm đất trong hơn 10 ngày.

Bà Chu đã tuyệt thực để phản đối. Khi biết về việc bà Chu bị ngược đãi, bà Trình cũng tuyệt thực để thể hiện sự ủng hộ. Quản giáo Đái Văn Tĩnh đã áp dụng hình thức tra tấn treo người tương tự như bà Chu phải chịu đựng đối với bà Trình, và không cho phép bà sử dụng nhà vệ sinh. Bà Trình đã phải đại tiểu tiện ra quần.

Trường hợp bị kết án

Thường Đức, tỉnh Hồ Nam: 10 người bị kết án vì đức tin, người bị kết án nặng nhất từng bị giam trong 19 năm

Ngày 12 tháng 11 năm 2025, 10 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, bị kết án lên tới 5 năm tù vì đức tin.

10 học viên này nằm trong số hơn 30 người bị bắt ở địa phương trong cuộc truy quét của công an từ 5 giờ đến 7 giờ sáng ngày 30 tháng 11 năm 2023. Nhà của họ bị lục soát. Họ bị Tòa án huyện Đào Viên xét xử vào ngày 12 tháng 11 năm 2025, và bị kết án vào cuối phiên tòa.

Trước bản án mới nhất này, một số học viên từng liên tục bị nhắm đến vì đức tin trong 26 năm qua, và phải trải qua hàng chục năm sau song sắt.

Bà Vương Hiểu Quần, 76 tuổi, một viên chức về hưu thuộc Sở Thương mại thành phố Thường Đức, từng thụ 2 án lao động cưỡng bức với tổng cộng 4 năm. Bà cũng bị Tòa án quận Vũ Lăng kết án 7,5 năm tù vào ngày 18 tháng 5 năm 2006, 4 năm tù vào ngày 21 tháng 7 năm 2016 và 3,5 năm tù vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. Bà được trả tự do vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, nhưng chỉ 8 tháng sau lại bị bắt và bị kết án thêm 5 năm tù nữa. Tổng cộng các bản án lao động cưỡng bức và tù giam của bà lên tới 24 năm.

Bà Lưu Tiên Cúc, 64 tuổi, bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 16 tháng 12 năm 2009. Sau đó, bà bị Tòa án thành phố Thường Đức kết án 10 năm tù vào ngày 4 tháng 11 năm 2010. Lần này bà bị kết án 3,5 năm tù và khoản phạt 5.000 Nhân dân tệ

Bà Doãn Hồng, 54 tuổi, từng làm việc tại một ngân hàng, nhưng sau đó bị sa thải vì kiên định đức tin. Bà bị kết án 8 năm tù vào ngày 18 tháng 5 năm 2006 và 4 năm tù vào ngày 21 tháng 7 năm 2016. Bản án tù mới nhất của bà là 3 năm 9 tháng.

Sáu cư dân Hà Bắc bị kết án ở tỉnh Sơn Đông chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, 6 cư dân huyện Đông Quang, tỉnh Hà Bắc, bị kết án tại tỉnh Sơn Đông vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lý Trân Anh bị kết án 4 năm tù. Bà Trình Quế Quân và ông Vu Vĩnh Lợi đều nhận bản án 3 năm tù. Bà Trương Văn Bình bị kết án 2 năm tù. Ông Môn Bính Thành bị kết án 1,5 năm tù. Bà Tống Quế Phân bị kết án 1 năm tù. Họ cũng bị phạt tiền từ 3.000 đến 10.000 Nhân dân tệ. 5 người (không rõ tên) đã kháng án.

6 học viên này bị bắt vào ngày 19 tháng 6 năm 2024, sau khi cảnh sát huyện Ninh Tân, tỉnh Sơn Đông, kế bên phát hiện họ đến hội chợ cộng đồng địa phương để nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã theo dõi họ trong 6 tháng trước khi tiến hành bắt giữ.

Các học viên bị giam tại Trại tạm giam thành phố Đức Châu thuộc tỉnh Sơn Đông. Đức Châu quản lý huyện Ninh Tân.

Tòa án huyện Ninh Tân đã tổ chức 3 phiên xét xử vào ngày 18 tháng 4, ngày 12 tháng 8 và ngày 13 tháng 8 năm 2025. Trong phiên tòa đầu tiên, tất cả 5 thân nhân bào chữa đều bị nhân viên tòa án ngăn cản không cho vào. Luật sư đại diện cho bà Trương cũng bị chặn ở cổng khi ông đang đợi một trong những người nhà.

Không còn cách nào khác để ngăn chặn phiên tòa, gia đình các học viên quyết định sa thải luật sư (ngoại trừ luật sư đại diện cho bà Trương, vì ông không được phép vào phòng xử án).

Trong phiên xét xử thứ hai và thứ ba vào tháng 8, 5 học viên đã tự bào chữa cho mình, và 5 luật sư của họ cũng biện hộ vô tội.

Minh Huệ Net biết được thông tin về bản án của các học viên vào ngày 14 tháng 11 năm 2025.

Giáo viên về hưu 61 tuổi bị kết án bảy năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 24 tháng 6 năm 2025, bà Đoạn Hiểu Vinh, một giáo viên về hưu 61 tuổi ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã đưa mẹ mình là bà Đinh Quế Anh, 86 tuổi, đi dạo trong sân khu chung cư. Trong khi mẹ bà ở lại sân để tắm nắng, bà Đoạn rời đi một lát để đi chợ mua đồ, nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ. Họ phớt lờ lời cầu xin của bà rằng bà cần quay lại đưa mẹ về nhà. Bà phải gọi con gái đến giúp đón mẹ. Bà cụ Đinh suy sụp tinh thần vì việc bà Đoạn bị bắt đến mức đổ bệnh và qua đời vào cuối tháng 9.

Sau đó, bà Đoạn bị Viện Kiểm sát quận Nhượng Hồ Lộ truy tố. Ban đầu bà được lên lịch xét xử trực tiếp tại Tòa án quận Nhượng Hồ Lộ vào ngày 15 tháng 10 năm 2025, nhưng thẩm phán đã đổi sang phiên tòa trực tuyến vào sáng hôm đó mà không báo trước. Bà bị kết án 7 năm tù và phạt 60.000 Nhân dân tệ vào ngày 19 tháng 11.

Trường hợp bắt giữ và sách nhiễu

Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: 43 học viên Pháp Luân Công bị bắt xung quanh sự kiện diễu hành quân sự của ĐCSTQ, ba người đối mặt với cáo trạng

Ít nhất 43 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị bắt vào khoảng thời gian diễn ra cuộc duyệt binh của ĐCSTQ tại Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 9 năm 2025.

ĐCSTQ thường xuyên nhắm đến các học viên Pháp Luân Công vào các sự kiện lớn hoặc các ngày kỷ niệm, ngăn cản họ tận dụng những cơ hội đó nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại diễn ra trong 26 năm qua.

Theo các nguồn tin nội bộ, Công an tỉnh Liêu Ninh đã chỉ đạo chiến dịch này, với sự tham gia của nhiều phòng công an và đồn công an khác nhau. Cảnh sát mặc thường phục trong khi bắt người, và lục soát nhà các học viên mà không có lệnh khám xét.

Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông: Gần 40 học viên Pháp Luân Công địa phương bị bắt trong cùng ngày

Gần 40 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vào ngày 29 tháng 9 năm 2025. Theo chỉ đạo của một lực lượng đặc nhiệm thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tế Nam và Phòng 610, các đồn công an địa phương đã bắt giữ các học viên, bao gồm ba cặp vợ chồng, theo một danh sách có sẵn. Chính quyền đã theo dõi lịch trình hàng ngày của các học viên trong nhiều tháng trước khi tiến hành bắt giữ.

Việc bắt giữ bắt đầu từ sáng sớm, và các học viên được đưa đến các trung tâm xử lý vụ việc ở nhiều quận khác nhau để thẩm vấn, trước khi bị đưa đến các trại tạm giam khác nhau. Một số người đã bị thẩm vấn lại khi đang bị giam tại các trại tạm giam.

Ông Phòng Ngọc Thắng, 60 tuổi, viên chức nghỉ hưu thuộc Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sơn Đông, bị cảnh sát của Công an quận Trường Thanh và Đồn Công an đường Thu ấn Ngọc bắt sau 7 giờ sáng, sau khi họ lừa ông mở cửa. Cảnh sát lục soát nhà ông trong 3 giờ. Vợ ông, cũng là học viên Pháp Luân Công, cũng bị bắt. Ông Phương bị đưa đến Trại tạm giam Số 3 thành phố Tế Nam, và vợ ông bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Tế Nam vào khoảng 1 giờ sáng.

Công an cầm tay người đàn ông sống thực vật để điểm chỉ vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin

Sau khi liên tục bị công an sách nhiễu vì đức tin vào Pháp Luân Công, một ông lão ngoài 60 tuổi đã bị xuất huyết não vào tháng 5 năm 2024 và rơi vào trạng thái thực vật. Bất chấp tình trạng của ông, công an vẫn tiếp tục sách nhiễu và cố gắng lấy chữ ký của ông vào các bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công mà họ đã chuẩn bị sẵn.

Ông Triệu Thường Hữu, ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, bị bắt vào tháng 8 năm 2023 và nhà ông bị lục soát. Ông bị giam tại Trại tạm giam thành phố An Dương trong 10 ngày. Sau khi ông được thả, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông. Tháng 5 năm 2024, ông bị xuất huyết não tại nơi làm việc.

Cảnh sát và các quan chức chính quyền thị trấn không ngừng sách nhiễu ông Triệu sau khi ông rơi vào trạng thái thực vật, và họ yêu cầu gia đình ông ký vào các tuyên bố từ bỏ thay cho ông.

Chiều ngày 2 tháng 12 năm 2025, cảnh sát Vương Chí Quân và bí thư thôn Lý Xuân Bình đã xông vào nhà ông Triệu, một lần nữa ra lệnh cho vợ ông ký vào các tuyên bố. Vì bà vẫn từ chối tuân thủ, Lý đã ký tên vào các tuyên bố thay ông Triệu, và Vương cầm tay ông Triệu để điểm chỉ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/7/503382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/10/231653.html