Bài viết của Thương Hải

[MINH HUỆ 19-09-2025] Một ngày trước ngày tưởng niệm vụ tấn công khủng bố 11/9 lần thứ 24, một vụ việc đã xảy ra gây chấn động toàn nước Mỹ, thậm chí cả thế giới,

Charlie Kirk, 31 tuổi, đã bị ám sát vào ngày 10 tháng 9 năm 2025, trong một cuộc tranh luận với công chúng tại Đại học Utah Valley. Ngày 18 tháng 9, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết, tuyên bố ngày 14 tháng 10 năm 2025 (ngày sinh nhật của Charlie Kirk) là “Ngày Tưởng niệm Quốc gia Charlie Kirk”. Ngay ngày hôm sau, Hạ viện cũng đã thông qua nghị quyết này.

Một trong những nhiếp ảnh gia của Kirk đã đăng một video về anh và được lan truyền rộng rãi trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), trong đó anh nói: “Khi có mặt ở đó và tận mắt chứng kiến mọi việc, tôi có thể thành thật nói với các bạn rằng, đây không phải là vấn đề giữa cánh tả với cánh hữu, không phải là vấn đề giữa Đảng Dân chủ với Đảng Cộng hòa, cũng không phải là vấn đề giữa phái tự do với phái bảo thủ, mà nó sâu sắc hơn thế rất nhiều. Đây là vấn đề thuộc về lương tâm.

“Rất nhiều người trên thế giới này, vì cuộc sống khó khăn mà phải vật lộn. Chúng ta đâu có biết câu chuyện của nhau”, anh tiếp tục, “Dù chúng ta không phải điều gì cũng có thể đồng tình vì chúng ta có xuất thân văn hóa, tín ngưỡng khác nhau, nhưng suy cho cùng, bạn và tôi vẫn là con người, bạn quan trọng, tôi quan trọng, bạn xứng đáng được yêu thương, và tôi cũng xứng đáng được yêu thương, và chúng ta nên có thể trò chuyện với nhau.” Charlie đã luôn cố gắng thể hiện rằng chúng ta nên có thể có những cuộc trò chuyện đầy yêu thương.

“Và ngay cả khi cuối cùng, nếu không đồng thuận được bất cứ điều gì, chúng ta vẫn có thể đối xử với nhau bằng tình yêu thương và sự tôn trọng.”

Charlie Kirk sinh vào tháng 10 năm 1993 tại một vùng ngoại ô của Chicago, Illinois, và mới chỉ 31 tuổi khi bị sát hại. Anh là một người tài năng với tình yêu sâu sắc dành cho đất nước. Anh đã nộp đơn vào Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point, New York, nhưng không được nhận. Mặc dù được nhận vào Đại học Baylor ở Waco, Texas, anh đã chọn theo học tại Cao đẳng Harper ở ngoại ô Chicago.

Một bi kịch của công chúng

Năm 18 tuổi, Kirk thành lập Turning Point USA (TPUSA), một tổ chức chuyên khôi phục chủ nghĩa bảo thủ của Mỹ trong các trường trung học và cao đẳng. Anh đã tổ chức các cuộc tranh luận và diễn đàn mở trong các khuôn viên trường học trên khắp nước Mỹ, lập ra một nền tảng để thảo luận với những người bất đồng, phản đối quan điểm của anh hoặc có thành kiến với anh. Lòng trắc ẩn đối với nhân loại, cách tiếp cận thực tế, chú trọng vào logic, sự uyên bác và các quan điểm sắc bén, cùng sự hài hước và phong thái lịch lãm, đã giúp anh nhận được sự tôn trọng và yêu mến của nhiều thanh niên, những người cùng trang lứa, và xã hội Mỹ nói chung.

Ngày 10 tháng 9 năm 2025, khi đang ngồi trên sân khấu tại Đại học Utah Valley ở Orem trong khuôn khổ chuyến lưu diễn “Sự trở lại của nước Mỹ” (The American Comeback Tour), Kirk đã bị bắn chết bằng một phát đạn vào cổ. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 20 phút sau khi sự kiện bắt đầu, lúc 12 giờ 23 phút trưa giờ địa phương (tức 2:23 chiều giờ miền Đông Hoa Kỳ), trước sự chứng kiến của khoảng 3.000 người.

Tại thời điểm đó, Kirk đang tranh luận về các vụ xả súng hàng loạt ở Hoa Kỳ. Một sinh viên đại học của trường Utah Valley đã hỏi: “Anh có biết có bao nhiêu người Mỹ chuyển giới đã thực hiện các vụ xả súng hàng loạt trong 10 năm qua không?”

“Quá nhiều”, Kirk đáp.

“Anh có biết có bao nhiêu vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ trong 10 năm qua không?” sinh viên đó tiếp tục hỏi.

“Có tính cả bạo lực băng đảng không?”, Kirk hỏi lại ngay trước khi bị bắn. Cái chết của anh được thông báo vào lúc 2 giờ 40 phút chiều.

“Bản thân nền tảng hiến pháp Mỹ đang bị đe dọa”

“Trước hết và trên hết, Charlie Kirk là một người chồng và một người cha của hai đứa con nhỏ”, Thống đốc bang Utah, ông Spencer Cox, nói vào ngày Kirk bị sát hại. “Chúng tôi xin chia buồn cùng vợ anh, các con anh, gia đình anh, và bạn bè của anh. Cả quốc gia chúng ta cùng tiếc thương.

“Charlie tin vào sức mạnh của tự do ngôn luận và tranh luận, để định hình ý tưởng và thuyết phục mọi người”, vị thống đốc tiếp tục. “Trong lịch sử, các khuôn viên đại học của chúng ta trên khắp cả nước và ngay tại bang Utah này đã là nơi mà sự thật và các ý tưởng ra đời và được tranh luận. Đó là những gì anh ấy làm. Anh đến các khuôn viên các trường đại học và tranh luận.”

“Và khi ai đó tước đi sinh mạng của một người vì ý tưởng hoặc lý tưởng của họ, thì chính nền tảng hiến pháp đó bị đe dọa”, Thống đốc Cox nói.

“Một thời khắc đen tối của nước Mỹ”

Sau khi biết tin Kirk bị ám sát, Tổng thống Donald Trump nói: “Charlie là một người yêu nước đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp tranh luận cởi mở và cho đất nước mà anh vô cùng yêu mến, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Anh đã đấu tranh cho tự do, dân chủ, công lý và người dân Mỹ.”

Tổng thống Trump tiếp tục: “Đây là một thời khắc đen tối của nước Mỹ. Charlie Kirk đã đi khắp đất nước, vui vẻ giao lưu với tất cả những ai quan tâm đến một cuộc tranh luận có thiện chí. Sứ mệnh của anh là đưa những người trẻ tuổi tham gia vào tiến trình chính trị—và anh đã làm việc đó tốt hơn bất kỳ ai—lan tỏa tình yêu nước của anh, và truyền đi những lời đơn giản, hợp lẽ thường trong các khuôn viên trường học trên khắp cả nước. Anh đã bảo vệ ý tưởng của mình bằng lòng dũng cảm, logic, sự hài hước và phong thái lịch lãm.

“Đã đến lúc tất cả người dân Mỹ và giới truyền thông phải đối mặt với sự thật rằng bạo lực và giết người là hậu quả bi thảm của việc ma quỷ hóa những người mà bạn không tán thành bằng những cách thức đáng căm ghét và hèn hạ nhất, hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

“Trong bao năm, những người thuộc phe cực tả đã so sánh những người Mỹ tuyệt vời như Charlie với Đức Quốc xã và những tên tội phạm, những kẻ giết người hàng loạt tồi tệ nhất thế giới. Lối so sánh này là tác nhân trực tiếp dẫn đến chủ nghĩa khủng bố mà chúng ta hiện đang chứng kiến ở đất nước mình, và nó phải chấm dứt ngay lập tức.”

Gần cuối bài phát biểu của mình, ông Trump đã yêu cầu “tất cả người dân Mỹ hãy gắn bó với các giá trị của nước Mỹ mà Charlie Kirk đã sống và hy sinh: giá trị tự do ngôn luận, quyền công dân, pháp quyền, lòng yêu nước, và tình yêu đối với Chúa.”

Ảnh hưởng xã hội

33 giờ sau vụ việc, nghi phạm bị cáo buộc là đã bắn chết Kirk đã bị bắt. Anh ta phải đối mặt với nhiều tội danh trọng tội, bao gồm tội giết người cấp độ nặng, cản trở công lý, và mua chuộc nhân chứng.

Cái chết của Kirk đã gây ra cú sốc, nỗi đau buồn, và sự phẫn nộ trong khắp các trường trung học và cao đẳng trên khắp nước Mỹ, cũng như với công chúng ở mười mấy quốc gia, trong đó có Vương quốc Anh, Úc, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, và Hàn Quốc. Trong vòng một tuần sau vụ sát hại, người Mỹ đã tự phát tổ chức các buổi lễ tưởng niệm tại các khuôn viên trường đại học lớn, Trung tâm Kennedy ở Washington, D.C., các nhà thờ, và những nơi khác trên khắp nước Mỹ. Các nhà thờ đông bất thường. Turning Point USA đã nhận được hàng chục nghìn đơn xin gia nhập của sinh viên. Các ứng viên bày tỏ mong muốn được sống như Charlie đã sống, và bảo vệ đức tin, gia đình và nước Mỹ của họ.

Cái chết của Kirk không chỉ mang lại nỗi đau sâu sắc và dấy lên sự lên án mạnh mẽ đối với bạo lực chính trị trên khắp chính trường, mà còn cho thấy các trường học ở Mỹ cần những người như Kirk đến mức nào. Tay súng bị cáo buộc là một thanh niên 22 tuổi xuất thân từ một gia đình thuộc phái bảo thủ. Năm năm trước, anh ta là một học sinh có thành tích cao và mối quan hệ gia đình thân thiết, đã từng quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, trong vòng một năm sau khi vào đại học, anh ta đã bỏ học, chuyển sang trường khác và sống với người bạn đời đang trong quá trình chuyển đổi giới tính. Nghi phạm đã nảy sinh lòng căm thù sâu sắc đối với Kirk.

Sau khi Kirk bị giết vì thực thi quyền tự do ngôn luận của mình, một số người đã hoan hô và ăn mừng. Phản ứng này phản ánh sự suy đồi đáng sợ về nhân tính và đạo đức. Đây chính là những người mà Kirk tôn trọng và quan tâm, và đã nỗ lực tiếp cận thông qua các cuộc tranh luận ôn hòa.

Trong những ngày sau vụ ám sát, một số cơ quan chính phủ và nhà tuyển dụng tư nhân đã đình chỉ hoặc sa thải những nhân viên công khai ăn mừng cái chết của Kirk. Hầu hết người Mỹ cho rằng người này có quyền không đồng ý với quan điểm của người kia, nhưng đồng ý rằng chúng ta không được dùng đến bạo lực. Hả hê trước cái chết của ai đó, phỉ báng người đã khuất và kích động lòng thù ghét đối với gia đình và những người ủng hộ người đó, tất cả đều cho thấy sự thiếu hụt nhân tính sâu sắc.

Cái chết bi thảm của Kirk khiến tôi nghĩ đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc với hàng triệu học viên Pháp Luân Công. Khi tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, các học viên đã nỗ lực trở thành những công dân tốt hơn trong gia đình, trường học và xã hội. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công suốt hơn hai thập kỷ qua. Chế độ này đã triển khai mọi công cụ tuyên truyền của Trung Quốc và kích động lòng thù hận sâu sắc đối với các học viên Pháp Luân Công, đến nỗi phần lớn người ở Trung Quốc đã làm ngơ khi các học viên xung quanh họ bị bắt giữ, tra tấn và thậm chí bị giết hại vì thực hành tín ngưỡng của mình.

Mặc dù phải chịu đựng bạo lực, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn chỉ dùng những phương thức ôn hòa để phản kháng cuộc bức hại. Các học viên ở bên ngoài Trung Quốc thường tổ chức các sự kiện cộng đồng và thông qua những cuộc trò chuyện văn minh, thân thiện để thay đổi suy nghĩ của nhiều người từng có thành kiến một cách thành công.

Còn các học viên ở Trung Quốc vẫn kiên trì lên tiếng về cuộc bức hại, không màng đến rủi ro lớn cho chính mình. Ngay cả khi đối mặt với những người tham gia cuộc bức hại, các học viên vẫn đối xử bằng tấm lòng từ bi, vì họ biết những người này đã bị tuyên truyền và áp lực chính trị của ĐCSTQ lừa mị. Những nỗ lực gian khổ của các học viên Pháp Luân Công xứng đáng nhận được sự công nhận và ủng hộ rộng khắp của công chúng.

Một phép thử về nhân tính

Theo lẽ thường, tự do ngôn luận là một quyền phổ quát do Sáng Thế Chủ ban cho, và chỉ trong hoàn cảnh bị giới hạn về nhân tính và đạo đức, nhân loại mới có thể tận hưởng tự do đích thực. Khi một người từ bỏ nhân tính của mình, họ sẽ dễ dàng bị lòng căm thù chiếm hữu.

Vụ ám sát Charlie Kirk đã phơi bày tầng tư tưởng và cảnh giới đạo đức thực sự của mỗi người. Nó đã làm bộc lộ những điều tốt đẹp nhất và xấu xa nhất, cũng như nhiều người đang ở đâu đó giữa hai thái cực này. Sau thảm kịch này, mọi người sẽ có được một khoảnh khắc tự suy ngẫm. Nỗ lực đạt đến một cảnh giới đạo đức cao hơn sẽ đưa con người đến gần hơn với Sáng Thế Chủ, trong khi việc từ bỏ nhân tính có thể khiến xã hội chìm trong hận thù và bạo lực.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/19/499629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/29/230023.html