Người theo chủ nghĩa xã hội ở Mỹ và thanh niên Diên An thời hiện đại
Bài viết của Chung Ngữ Tây
[MINH HUỆ 01-09-2025] Ngày 1 tháng 7, trong cuộc bầu cử thị trưởng sơ bộ của Đảng Dân chủ tại New York, một người theo chủ nghĩa xã hội trẻ tuổi, một nhân sỹ bài Do Thái, đã lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống bầu cử để đánh bại một đối thủ đáng gờm ─ cựu thống đốc bang New York, trở thành ứng cử viên cho chiếc ghế thị trưởng New York năm 2025. Kết quả này không những khiến các nhân sỹ phe bảo thủ truyền thống lo lắng, mà còn khiến dòng chính của Đảng Dân chủ hết sức bối rối, nhiều nhân vật tầm cỡ đều không dám đứng ra bảo chứng cho người này, vì không ai muốn khoác lên mình cái mác của chủ nghĩa xã hội.
Vậy ai là người đã bỏ phiếu cho nhà xã hội chủ nghĩa này? Ngoài việc lách được lỗ hổng của hệ thống bầu cử, người này thực sự cũng đã nhận được sự ủng hộ của một bộ phận quần chúng đáng kể. Người này dựa trên cơ sở nào mà lấy được lòng dân?
Một bài xã luận đăng trên tờ The Wall Street Journalvới tiêu đề “Cộng hòa Nhân dân Hollywood” (The People’s Republic of Hollywood) viết rằng: “Rất nhiều người trẻ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ, kết quả bỏ phiếu cho thấy 4/5 cử tri đã bỏ phiếu cho “phần tử xã hội chủ nghĩa dân chủ” này. Trong đó, gần một nửa là phụ nữ, nhưng có lẽ chưa một ai trong số họ từng đọc sách lịch sử.”
Kết quả điều tra dân ý của Cato Institute/YouGov cho thấy, trong những thanh niên dưới 30 tuổi ở Mỹ, có khoảng 2/3 người có khuynh hướng nghiêng về phía chủ nghĩa xã hội.“ Nhận thức của những người này về chủ nghĩa cộng sản đa phần đến từ phim ảnh Hollywood, trong đó có một số bộ phim kinh điển. Trong những bộ phim này, chủ nghĩa tư bản bị miêu tả thành những từ ngữ đại biểu cho sự ích kỷ, tham lam, tà ác, còn chủ nghĩa cộng sản lại là tầm nhìn lý tưởng của con người.
Kết quả này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến tình huống trào lưu tư tưởng chủ nghĩa cộng sản nổi lên ở Trung Quốc vào những năm đầu của thế kỷ trước.
Bấy giờ, “cuộc vận động văn hóa mới” và “cuộc vận động ngũ tứ” do một nhóm người được gọi là phần tử trí thức kiểu mới, bao gồm cả những người sáng lập ĐCSTQ, lãnh đạo và thúc đẩy, đã ảnh hưởng đến rất nhiều học sinh, sinh viên, và thanh niên. Họ giơ cao ngọn cờ khoa học và dân chủ, thành lập tạp chí, báo chí, tổ chức xã đoàn, truyền bá tư tưởng dân chủ và tư tưởng chủ nghĩa cộng sản. Họ cho rằng nguyên nhân khiến Trung Quốc lạc hậu là do văn hóa truyền thống và chế độ chuyên chế, vì thế mà phủ định triệt để văn hóa Nho gia, phủ định tín ngưỡng truyền thống, cắt đứt mối liên hệ giữa Thần với người, kết quả là đã phá hoại đạo đức truyền thống và các giá trị chuẩn mực của Trung Quốc, khiến tà linh chủ nghĩa cộng sản từ phương Tây thừa cơ thâm nhập vào. Rất nhiều thanh niên đã mất đi văn hóa truyền thống và đạo đức truyền thừa, lấy việc truy cầu tư tưởng chủ nghĩa cộng sản làm vinh, coi đó là “tiên tiến”. Điều này có gì tương tự với cuộc vận động tiến bộ (progressive) hiện nay của Mỹ? “Đả đảo Khổng gia điếm” trong “cuộc vận động Ngũ Tứ” thực chất chính là ông tổ của phong trào “Xóa bỏ văn hóa” (Cancel Culture) ở Mỹ ngày nay.
Trong thời kỳ kháng chiến từ 1937 đến 1939, hàng trăm nghìn thanh niên từ khắp các nơi đã tụ hội về Diên An làm cách mạng, tìm đến “quang minh”, tìm kiếm con đường cứu nước cứu dân. Thế nhưng, điều đợi chờ họ là gì?
Trong thời đầu của cuộc kháng chiến từ tháng 5 năm 1942 đến tháng 11 năm 1945, một người Liên Xô cũ tên Peter Vladimirov từng dùng thân phận sỹ quan liên lạc của Quốc tế Cộng sản tại Diên An kiêm đặc phái viên quân sự của Telegraph Agency of the Soviet Union (TASS), đã đóng tại nơi ở dành riêng cho ủy viên ban chấp hành trung ương của Trung Cộng.
Sau khi Vladimirov qua đời, con trai ông (V. P. Vlasov) đã biên tập lại nhật ký của cha khi còn ở Diên An, và cho xuất bản dưới tiêu đề “Đặc Khu Trung Quốc: 1942-1945” (Особый район Китая. 1942-1945) thông qua hãng thông tấn văn học Moscow tại Liên Xô. Năm 1975, công ty xuất bản Song Nhật tại New York, Mỹ đã xuất bản bản tiếng Anh của cuốn sách, với tiêu đề “Nhật ký của Vladimirov” (The Vladimirov diaries). Tác giả đã ghi lại từ góc độ cá nhân những gì mình nghe thấy và cảm nhận được ở Diên An. Trong sách đã tiết lộ được nhiều chân tướng đáng sợ trong cuộc chỉnh phong Diên An: chỉnh phong, chỉnh chết người ta; cũng đã tiết lộ câu chuyện Trung Cộng trồng thuốc phiện để bán nhằm kiếm kinh phí, cho đến chuyện những người lãnh đạo của Trung Cộng đã bí mật giữ liên lạc trực tiếp với bộ tư lệnh của quân xâm lược Nhật Bản trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật.
Trong sách đã miêu tả những thanh niên đến Diên An đầu quân như sau: “Tôi cho rằng, phần lớn các thanh niên đã rời khỏi đặc khu từ trước 1940… Khi cuộc vận động kháng Nhật bước vào giai đoạn cao trào, dưới sự thúc đẩy của mộng tưởng chủ nghĩa lãng mạn và nhiệt tình nhất thời, họ đã quay lại Diên An.”
“Kiến thức trong đầu họ về lịch sử Trung Quốc và cuộc vận động cách mạng vô cùng mơ hồ, hoặc hoàn toàn không có.”
“Họ thậm chí còn không biết gì về Liên Xô: Ở Liên Xô, người ta ăn cơm không cần trả tiền, hơn nữa còn được lên đại học học tập, muốn học bao lâu thì học, có thể không cần đi học. Rất nhiều thanh niên nam nữ Trung Quốc đều muốn sang Liên Xô để học tập chục năm hoặc mười mấy năm.”
“Kiến thức của họ thật nông cạn, đặc biết là tri thức về chính trị và kinh tế học rất nông cạn, nhưng lại thích đàm luận tất cả vấn đề, còn hy vọng một ngày nào đó sẽ được đảm nhận những chức vị quan trọng… Nói dễ nghe một chút, những cán bộ đảng được huấn luyện từ đặc khu ấy, trình độ cơ bản rất thấp. Thậm chí học sinh còn không biết xem giờ, kỹ thuật tính toán rất tệ. Phần lớn người làm việc cho đảng sau này đều không có kinh nghiệm thực tiễn, không có chuyên môn, hơn nữa các phương diện đều rất lạc hậu.”
Cũng chính là nói, những sinh viên trẻ năm ấy đến Diên An giống hệt với những người trẻ Hoa Kỳ có khuynh hướng cực tả ngày nay, đều chưa đọc qua lịch sử, không hiểu văn hóa của mình, mà lại đi phủ định sự truyền thừa văn hóa của chính mình, không có tín ngưỡng. Họ đều như nhau, mộng tưởng, nhiệt tình, và thiếu hiểu biết rồi bị tư tưởng cánh tả dẫn dắt, bị xung động mà lựa chọn những việc sẽ khiến bản thân hối hận cả đời. Những người như thế là dễ bị tà linh cộng sản khống chế nhất.
Cuốn “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) đã tiết lộ, đằng sau tư tưởng chủ nghĩa cộng sản, thực chất là tà linh cộng sản. Tà linh cộng sản phụ bám lên thân những ai không được nuôi dưỡng trong văn hóa truyền thống, không mang trong mình các giá trị quan đạo đức chính thống, nó khống chế ngôn hành và phương thức tư tưởng của người ta, khiến con người đi ngược với truyền thống, làm những việc phá hoại nhân loại, cuối cùng hủy diệt con người. Những người trẻ chưa hiểu sự đời lại càng dễ trở thành đối tượng bị tà linh cộng sản bắt giữ.
Tà linh cộng sản có đủ chín cái gen lớn: tà ác, lừa gạt, kích động, đấu tranh, cướp bóc, côn đồ, gián điệp, tiêu diệt, khống chế”, trong đó, lừa gạt một mặt là để che đậy cũng như bẻ cong lịch sử và sự thật, một mặt lại là để truyền bá một bộ tiêu chuẩn thiện ác đã bị bóp méo cùng phương thức tư duy lệch lạc, khiến người ta sinh ra mộng tưởng, nhận định việc làm của bản thân là “đại công vô tư”, là sự nghiệp vô cùng cao thượng. Biện pháp duy nhất để phá trừ những tiêu chuẩn thiện ác méo mó chính là khôi phục lại văn hóa truyền thống, chính thống, đã lưu truyền suốt mấy nghìn năm lịch sử, sáng tạo biết bao huy hoàng cho nhân loại mà Thần truyền cho con người.
Người dân của rất nhiều quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản trước kia đã trải qua thực tế xã hội chủ nghĩa đầy bi thảm, đích thân trải qua sự tà ác của chủ nghĩa cộng sản (chủ nghĩa xã hội), đã triệt để vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản. Trên thế giới ngày nay, luật pháp của những quốc gia như Tiệp Khắc, Ukraine, Ba Lan, Hungary, Albania, Romania, Latvia, Litva, Estonia đã cấm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản. Tiệp Khắc mới đây đã thông qua một bộ luật mới: tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản là bằng với tội ác của Đức quốc xã.
Xa rời Thần, con người sẽ bị ma quỷ dùi vào. Người của rất nhiều quốc gia đã từng đi sai đường, những người trẻ của xã hội tự do phương Tây, trong bất tri bất giác, lại đang đi vào vết xe đổ xưa cũ. Nếu như những người trẻ của Mỹ đều có cơ hội đọc cuốn sách “Cửu Bình”, có lẽ họ sẽ có được nhiều trí tuệ hơn nữa từ các bài học lịch sử, tránh lặp lại số phận trùng trùng bi thảm như những thanh niên thế hệ Diên An và con cháu họ từng phải gánh chịu.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/1/498988.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/29/231101.html


