Cựu thư ký tòa án qua đời ở tuổi 52, sau nhiều lần bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-11-2025]
Họ và tên:Tạ Thuần Phong
Tên tiếng Hán: 谢纯锋
Giới tính: Nam
Tuổi: 52
Thành phố: Sán Đầu
Tỉnh: Quảng Đông
Nghề nghiệp: Thư ký tại Tòa án Trung cấp Thành phố Sán Đầu
Ngày qua đời: Ngày 18 tháng 9 năm 2025
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 9 năm 2001
Nơi giam giữ gần nhất: Trung tâm tẩy não
Ngày 18 tháng 9 năm 2025, một cư dân 52 tuổi ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, đã qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Ông Tạ Thuần Phong tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Trung Sơn vào năm 1996, sau đó làm thư ký Tòa Hình sự Số 2 thuộc Tòa án Trung cấp Thành phố Sán Đầu. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, và nhanh chóng khỏi bệnh viêm mũi dai dẳng.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, ông Tạ vẫn kiên định với đức tin của mình, và liên tục bị nhắm đến. Ông bị bắt lần cuối cùng vào tháng 9 năm 2001, khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau 1 năm bị giam ở Bắc Kinh, ông bị đưa về Quảng Đông, và bị giam tại nhiều cơ sở khác nhau (gồm cả trại lao động) trong 1 năm nữa. Sau khi được thả vào tháng 9 năm 2003, ông thường xuyên bị sách nhiễu, nên phải sống lưu lạc. Mãi đến năm 2012, ông mới trở về nhà sau 8 năm.
Ông Tạ không phải là người duy nhất trong gia đình bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ ông, bà Thái Ngọc Thường, bị kết án 1,5 năm tù vào năm 2011, và 3,5 năm tù nữa từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 6 năm 2024. Anh trai ông, ông Tạ Thuần Trạch, bị giam 2 năm trong trại lao động cưỡng bức, và suýt chết vì bị tra tấn trong lúc giam cầm. Em gái của ông, bà Tạ Thuần Dao, bị giam ở trại lao động trong một khoảng thời gian chưa xác định. Cha ông, ông Tạ Gia Kỳ, người không tu luyện Pháp Luân Công, liên tục bị chính quyền địa phương đe dọa vì đức tin của vợ và 3 người con. Ông cụ đã qua đời trước năm 2020.
Bức hại của ông Tạ Thuần Phong
Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào tháng 7 năm 1999, ông Tạ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ngày 1 tháng 8 năm 1999, ông bị bắt đến Đồn Công an Quảng trường Thiên An Môn chỉ vì ngồi thiền tại Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi được thả, ông bị quản thúc tại gia, sau đó bị đưa đến cơ sở tẩy não.
Ngay sau đó, ông Tạ bị giam và tra tấn trong một bệnh viện tâm thần. Sau đó ông liên tục bị bắt giữ, tẩy não, nhiều lần bị tạm giam dài hạn, tra tấn và lao động cưỡng bức.
Tra tấn 9 tháng tại Bệnh viện Tâm thần Đại học Sán Đầu
Tháng 9 năm 1999, chấp hành viên Tòa Trung cấp Sán Đầu, với sự giúp đỡ của Lâm Côn Trì, trợ lý viện trưởng Tòa án Trung cấp Sán Đầu, đã bắt ông Tạ một lần nữa và đưa ông đến Bệnh viện Tâm thần Đại học Sán Đầu.
Ngay khi đến bệnh viện, ông Tạ bị trói vào giường và bị tiêm thuốc không rõ chủng loại, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng, bao gồm co thắt cổ khiến đầu ông liên tục quay sang bên trái. Ông cũng thấy chóng mặt, mắt chuyển sang màu vàng, và đầu cảm thấy rất nặng.
Sau 9 tháng bị tra tấn trong bệnh viện tâm thần, ông Tạ bị bắt nghỉ việc tại tòa án.
Giam ở trại lao động cưỡng bức trong 1 năm
Tháng 10 năm 2000, ông Tạ bị cảnh sát của Đồn Công an Ngoại Sa và nhân viên Phòng 610 Thành Hải bắt khi đang ngồi thiền. Ông bị buộc tội “gây rối trật tự công cộng” và bị phạt 1 năm lao động cưỡng bức ở Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thuỷ, tỉnh Quảng Đông.
Tra tấn trong 1 năm ở Trại tạm giam Đại Hưng
Sau khi được thả khỏi trại lao động trước thời hạn, vào cuối tháng 9 năm 2001, ông Tạ đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị cảnh sát của Đồn Công an Quảng trường Thiên An Môn bắt, và bị giam tại Trại tạm giam Đại Hưng ở Bắc Kinh trong 1 năm.
Vì ông Tạ từ chối nêu danh tính trong thời gian bị giam, cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa đã đấm, đá và liên tục đánh ngã ông nhằm buộc ông phải khai tên thật. Ngoài ra, họ còn lột quần áo của ông, chỉ còn đồ lót, vào mùa đông lạnh giá, lôi ông ra ngoài tuyết, và để ông trên mặt nước hồ đóng băng trong hơn nửa tiếng đồng hồ. Ông cũng bị xiềng xích trong 6 tháng tại trại tạm giam.
Tra tấn trong 4 tháng tại Trại tạm giam Thành Hải
Tháng 10 năm 2002, Phòng 610 thành phố Sán Đầu và viên chức tòa án trung cấp thành phố đã áp giải ông Tạ từ Bắc Kinh về Sán Đầu. Họ giam ông ở Trại tạm giam Thành Hải trong 4 tháng. Có lần, đội phó trại tạm giam dùng băng dính bịt miệng ông Tạ và còng tay chân ông lại với nhau. Hình thức tra tấn này kéo dài cả tuần.
Giam tại trại lao động cưỡng bức lần thứ hai
Ngày 25 tháng 2 năm 2003, ông Tạ bị chuyển từ trại tạm giam đến Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thuỷ. Họ biệt giam ông trong 10 ngày vì không từ bỏ đức tin, và tra tấn bằng dùi cui điện nhiều lần.
Có lần, 5 quản giáo dùng 3 dùi cui điện cao áp để sốc điện ông Tạ khắp cơ thể, trừ bộ phận sinh dục, trong khi tưới nước lên người ông. Hình thức tra tấn này kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ – cho đến khi các dùi cui điện hết pin.
Sau khi được thả khỏi trại lao động vào ngày 13 tháng 9 năm 2003, Phòng 610 Thành phố Sán Đầu lập tức đưa ông Tạ đến một trại tẩy não, giam trong 3 tháng.
Vài ngày trước Tết Cổ truyền năm 2004, ông Tạ phải rời nhà để tránh bị bắt lại.
Báo cáo liên quan:
Thư ký tòa án thành phố Sán Đầu, ông Tạ Thuần Phong bị tra tấn
Một người phụ nữ cao niên bị cầm tù 3,5 năm vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công
Các con bị tra tấn, mẹ bị giam tại một trại tẩy não, cha qua đời vì căng thẳng và đau buồn
Ông Tạ Thuần Trạch cùng người thân liên tục bị bức hại ở thành phố Thành Hải, tỉnh Quảng Đông
Công an và viên chức nhà nước tu luyện Pháp Luân Công bị bức hại có hệ thống ở tỉnh Quảng Đông
Các trường hợp bị bức hại ở Trại lao động cưỡng bức Sán Đầu ở tỉnh Quảng Đông
Trại lao động cưỡng bức Sán Đầu tạo không khí căng thẳng tra tấ học viên Đại Pháp
Đội đặc biệt thành lập để tra tấn học viên tại Trại lao động Sán Đầu tỉnh Quảng Đông
Cách tra tấn được sử dụng ở Trại lao động cưỡng bức Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/19/502696.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/21/231396.html



