Tìm thấy và trừ bỏ tâm lo sợ khi thu thập chữ ký, nhờ đó thản đãng tự tin
Bài viết của đệ tử Đại Pháp người Tây phương ở Canada
[MINH HUỆ 29-09-2025]
1. Thu thập chữ ký khiến tôi bước ra giảng chân tướng và tìm thấy chấp trước của mình
Trong quá trình tu luyện không lâu này, tôi đã nhiều lần tham gia hạng mục giảng chân tướng thu thập chữ ký. Lần này, chúng tôi giảng rõ chân tướng về việc Trung Cộng đàn áp xuyên quốc gia, và tôi đã gặp nhiều người không biết gì về vấn đề này.
Ý nghĩa quan trọng của hạng mục này khiến tôi được khích lệ đi giảng chân tướng trực diện hơn nữa, bởi vì tôi nhận ra, trên thực tế các đệ tử Đại Pháp chúng ta đúng là những người duy nhất trên thế giới dám làm như vậy.
Tôi hết sức vui mừng khi nhận được sự khích lệ của một đồng tu, lần nữa bước ra thu thập chữ ký; nếu không phải là anh trực tiếp mời tôi cùng ra ngoài, thì có lẽ tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để cứu độ nhiều chúng sinh hơn và qua đó tu bỏ những tâm chấp trước luôn bị che giấu kia. Ý của tôi là, có lẽ chấp trước lo sợ và an dật vẫn chôn sâu trong tâm tôi, chẳng qua là vì tôi không chủ động muốn ra ngoài, hoặc vẫn luôn cảm thấy mình có việc nhà và quá bận, thậm chí cho rằng đã có nhiều người thu thập chữ ký rồi, cho nên tôi có thể dựa dẫm người khác, mà không thật sự nhìn thấy những tâm chấp trước kia của mình. Tất cả những niệm đầu chấp trước này thực ra đều là nghiệp lực tư tưởng và quan niệm──sợ hãi, lười biếng và chấp trước đơn thuần như tránh né đám đông, tránh né xung đột và mâu thuẫn.
2. Sự tự tin và thản đãng sau khi minh bạch là đáp án để loại bỏ tâm lo sợ
Khi chúng ta có tâm lo sợ, mọi người sẽ cảm thấy chúng ta có chút kỳ lạ, cái trường của chúng ta sẽ hòa với cái trường của họ, vì tâm lo sợ của chúng ta nên khiến họ không thể tin tưởng chúng ta. Đạo lý này giúp tôi ngộ ra một điểm nữa, cũng giống như tâm lo sợ có thể ảnh hưởng đến người khác và khiến người ta sợ hãi, tự tin cũng có thể khởi tác dụng tương tự đối với người khác. Khi chúng ta bảo trì thái độ tự tin và không có tâm lo sợ, chúng ta sẽ có tự tin thật sự──tâm thái tự tin này chỉ có thể có được không chỉ thông qua việc thật sự học tốt Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, mà còn phải biết rõ lịch sử và sự thật về cuộc bức hại của Trung Cộng. Khi chúng ta có tâm thái tự tin thản đãng này, trong tâm của đối phương sẽ có tự tin và họ có thể tin tưởng chúng ta. Khi một người có thái độ tự tin tràn đầy sức sống như vậy, tâm thái tự tin này vừa tích cực vừa không quá phấn khích, người khác sẽ cảm thấy dễ chịu, sẽ tin bất cứ điều gì bạn nói, đồng thời họ sẽ vui vẻ thoải mái nghe bạn nói.
Lo sợ là một loại quan niệm tà ác, nó giống như có một cái tâm tà ác đang khống chế chúng ta. Theo như tôi hiểu, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta phạm sai lầm, thậm chí có thể dẫn đến tà ngộ. Nếu trong tâm cứ lo sợ trong thời gian dài mà không trừ bỏ, thì nó sẽ khiến chúng ta đi lệch, nảy sinh tâm tật đố, thậm chí là oán hận. Vì lo sợ, nên tôi sợ bày tỏ cảm nhận của mình, tôi sợ người khác sẽ hiểu lầm hành vi của mình hoặc điệu bộ mà tôi thể hiện ra, nó khiến tôi rất khó tiếp cận người khác, thậm chí làm tôi trông có vẻ không đáng tin, ngay cả khi xuất phát điểm của tôi là tốt nhất.
Vì tôi có tâm lo sợ này, nên tôi sẽ không chỉ ra vấn đề của người khác và cũng không sửa lỗi sai của người khác, bởi vì tôi không muốn khơi dậy xung đột hoặc làm cho người khác không thích mình. Đây chính là nguyên nhân vì sao tôi tin rằng lo sợ sẽ dẫn đến tật đố, thậm chí nảy sinh nhận thức méo mó, chẳng hạn như sợ nói ra sự thật về cuộc bức hại, hoặc sợ nói với người khác về chỗ tốt của Đại Pháp, thậm chí nó khiến tôi cảm thấy mình không nên ra ngoài thu thập chữ ký, bởi vì đã có rất nhiều người đang làm việc này rồi.
Khi chúng ta thật sự có tự tin và ý chí thành công đi trên con đường của mình, trừ bỏ toàn bộ chấp trước lo sợ và lười biếng cản trở con đường của chúng ta, thì không có bất cứ thứ gì có thể cản trở chúng ta. Chỉ khi mọi người không cảm nhận được chúng ta có tâm lo sợ, đồng thời nhìn thấy chúng ta tự tin, thì uy lực của Đại Pháp sẽ triển hiện, và mọi người sẽ tin tưởng chúng ta.
3. Thu thập chữ ký là cơ hội tốt để tìm thấy những chấp trước bị che giấu
Việc thu thập chữ ký lần này có thể ngăn chặn cuộc bức hại, giảng chân tướng và cứu người, đồng thời đó là cơ hội tuyệt vời để tu luyện tâm tính. Nếu không làm việc này thì rất nhiều chấp trước của tôi vẫn cứ ẩn giấu, tôi sẽ không có cách nào tu bỏ những chấp trước như tâm lo sợ, sĩ diện, sắc dục, phẫn nộ, tranh đấu và hoan hỉ. Tất cả những chấp trước này đều sẽ luôn ẩn giấu, trừ phi có người hoặc sự việc nào đó chạm đến những nhân tâm và chấp trước này, khiến chúng nổi lên, biểu hiện rõ ràng trên tâm tính của chúng ta. Và một khi cái gì đã nổi lên thì nó là thứ yếu nhất và dễ trừ bỏ nhất.
Nếu tôi không ra ngoài thu thập chữ ký, thì tôi sẽ không biết mình có những chấp trước này; nếu tôi lựa chọn ở nhà, không ra ngoài giảng chân tướng trực diện, thì tôi cũng không thể hiểu rõ sức mạnh của sự tự tin và làm thế nào để bồi dưỡng nó. Cơ duyên tu luyện sẽ không kéo dài, một khi hoàn cảnh này không còn, bởi vì cuộc bức hại đã kết thúc, thì những chấp trước như tâm lo sợ của chúng ta cũng không thể được trừ bỏ hoàn toàn.
Sợ phạm sai lầm cũng là một loại tâm lo sợ, đây là sợ người khác không hiểu chúng ta, hoặc chỉ đơn thuần là sợ khó chịu và sợ xung đột. Mà như tôi đã nêu ở trên, một trong những liều thuốc giải cho tâm lo sợ chính là tự tin. Nhưng nếu không có hoàn cảnh để chúng ta có thể bồi dưỡng tự tin, hoặc không có hoàn cảnh để chúng ta nảy sinh tâm lo sợ, thì chúng ta rất khó trừ bỏ chấp trước này và cũng thật sự rất khó làm được kiên định bất động khi đối diện với mâu thuẫn và áp lực tinh thần.
4. Một phụ nữ người Trung Quốc làm tam thoái
Tôi và các đồng tu thu thập chữ ký ở công viên, có một phụ nữ đã đến đó, cách đây rất lâu bà từng luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tiếng Anh của bà không giỏi lắm. May thay, tiếng Trung của tôi cũng không tệ, có thể trò chuyện một chút với bà, may mắn hơn là còn có những đồng tu khác biết tiếng Trung đến chia sẻ với bà cùng tôi.
Có một đồng tu nọ, lúc bình thường anh khá ngại ngùng, chung quy là hơi mắc cỡ, anh đến giúp giảng chân tướng cho người phụ nữ này, muốn khuyên bà làm tam thoái. Nhưng bà rất cố chấp, không muốn làm tam thoái, vì bà cảm thấy việc này không liên quan đến mình?! May thay, một đồng tu khác không biết tiếng Trung đã không từ bỏ, mà vẫn khích lệ đồng tu biết tiếng Trung tiếp tục khuyên bà làm tam thoái.
Vị đồng tu khá ngại ngùng mà tôi nhắc đến ở trên đã khai sáng cho tôi: Tại sao buông bỏ cách nhìn của người khác về chúng ta và nhớ kỹ tự tin bước đi cho tốt con đường của mình lại quan trọng đến thế.
Cuối cùng, người phụ nữ này thật sự đã làm tam thoái. Sau đó, đồng tu kia đã chia sẻ với chúng tôi về một quan điểm rất có tính khai sáng. Anh nói, lúc ấy anh đột nhiên có một niệm đầu, có lẽ là bà kia đang nghĩ: nếu đã làm tam thoái thì linh hồn của tôi sẽ thuộc về Pháp Luân Công. Cho nên, anh đã giải thích với bà, tam thoái chỉ khiến cho linh hồn không còn thuộc về Trung Cộng, chứ không có nói linh hồn phải thuộc về Pháp Luân Công. Sau khi nghe lời giải thích này, bà đã lập tức đồng ý làm tam thoái. Mặc dù người phụ nữ này không nói thẳng đó là lý do khiến bà không muốn làm tam thoái, nhưng nó thực sự là nỗi lo trong tâm của bà, và vừa hay đồng tu kia biết nên nói thế nào.
Tôi ngộ ra, một khi chúng ta không còn nghĩ đến người khác nhìn nhận chúng ta như thế nào, thì chúng ta có thể thật sự tự tin, đồng thời càng thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì hơn, vì tâm của chúng ta không còn bị niệm đầu “bảo vệ bản thân” và “sợ phạm sai lầm” chiếm lĩnh nữa. Khi chúng ta không có tâm lo sợ, chỉ còn lại tự tin, mà cái tự tin này chính là sức mạnh tối thượng của niềm tin và chân lý, nó có thể khiến người ta cảm động.
5. Cảnh giác sinh tâm hoan hỉ vì tự tin
Đừng vì tự tin mà sinh tâm hoan hỉ, hãy nhớ kỹ cần bảo trì sự khiêm nhường khi mọi việc suôn sẻ, hoặc trông như bản thân có chút đề cao về trí huệ, hoặc cảm thấy mình có năng lực.
Trung Quốc có một câu thành ngữ gọi là “tham công trời”, có nghĩa là mọi thành tựu thực ra đều là sự an bài của thiên ý, chúng ta nên bảo trì sự khiêm nhường khi đứng trước thành công hoặc một số thể ngộ đắc được, vĩnh viễn ghi nhớ “tôi không biết gì cả, dù tôi biết nhiều đến đâu, nhưng thực ra tôi vẫn không biết gì.”
Tôi cũng nhìn thấy một nhân tố là, khi tự tin biến thành tâm hoan hỉ hoặc tự ngã phình lên, kỳ thực nó sẽ đẩy người khác ra, chứ không phải là tự tin thuần tịnh thật sự. Khi tôi quá tự tin, tôi rất dễ sinh tâm hoan hỉ, đồng thời không tự biết mình phạm sai lầm, ví như nói chuyện hoặc làm gì đó vì để bảo vệ bản thân, thậm chí giảng chân tướng quá cao, nói ra những lời làm tổn thương người khác.
Khi tự tin biến thành tâm hoan hỉ, nó biểu hiện ở việc tôi không nghe người khác nói thế nào, không màng đến hoàn cảnh mà mình đang giảng chân tướng. Chẳng hạn như, khi tôi trò chuyện với một bậc cha mẹ, nhìn thấy con anh bắt đầu chạy đi nhưng tôi không nhắc anh là đứa bé đã chạy xa rồi. Trong một trường hợp khác, tôi rất nhanh nhận ra mình nói chuyện có tâm hoan hỉ, chính là khi tôi nói quá nhiều và quá nhanh. Trong tình huống này, tôi biết đây không phải là tâm lo sợ, mà là tâm hoan hỉ, vì tôi không dừng lại để lắng nghe, và cũng không cho đối phương tiếp thu những gì tôi nói. Lúc này tôi biết điều đó không đúng, tôi cần phải kiên nhẫn hơn.
Tôi đã học được cách phải bình tĩnh hơn và kiên nhẫn hơn, không cần phải vội. Mỗi người đều đáng để chúng ta đối đãi nghiêm túc và đáng được cứu. Khi chúng ta bỏ ra một chút thời gian để nghiêm túc lắng nghe, dù là tiếp thu hay từ chối góp ý của người khác, tôi đều nghe thử họ muốn nói gì, có lẽ tôi sẽ tìm được nhiều điểm thời gian hơn, giúp đối phương giải quyết [vấn đề], để cho họ cảm nhận được tôi thật lòng quan tâm đến họ.
Tôi hiểu là, khi tôi có tâm hoan hỉ, mọi người sẽ bị dọa sợ lùi lại, và không cảm nhận được lực lượng của từ bi chân chính trong tâm tôi, ngay cả khi xuất phát điểm của tôi là tốt nhất. Tôi ngộ ra, tôi muốn thản đãng tự tin hơn nữa──tâm thái tự tin này là sự bình tĩnh, lý tính, chắc chắn và có mục tiêu rõ ràng, có thể quan tâm thấu hiểu tại các tầng thứ khác nhau, sẵn sàng buông bỏ bản thân, nghĩ cho đối phương, giúp họ đề cao. Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi có thể thấu hiểu người khác và hiểu chính mình hơn.
Bên trên là phần chia sẻ thể hội tại tầng thứ hiện tại của tôi, nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp hoặc có chỗ nào mà tôi cần cải thiện thì mong từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/9/29/在徵簽中發現和去掉恐懼心-從而坦蕩自信-499286.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/16/230937.html



