Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 30-10-2025] Ngày 28 tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều nơi trên khắp nước Úc đã tổ chức một buổi mít-tinh ôn hòa trước Tòa nhà Quốc hội Liên bang ở thủ đô Canberra. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động kéo dài bốn ngày tại Canberra, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 27 tháng 10, nhằm phơi bày nạn thu hoạch nội tạng và cuộc đàn áp xuyên quốc gia đang leo thang của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các cơ quan chính phủ, các nghị sỹ liên bang và công chúng thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Nhiều học viên và luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng người Canada — ông David Matas — đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông Matas thuật lại những trải nghiệm thực tế của bản thân, trong đó có việc từng nhận được những lời đe dọa giết hại, cũng như sự cố bị ban tổ chức hủy bài phát biểu tại hội nghị thường niên của ngành điều dưỡng cấy ghép diễn ra trong tuần trước.

Cùng ngày, cũng diễn ra phiên thảo luận bàn tròn trong Tòa nhà Quốc hội Liên bang tập trung vào vấn đề đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, với khách mời diễn giả của sự kiện là ông Matas và Giáo sư Viên Hồng Băng, học giả pháp lý người Trung Quốc đang sống tại Úc. Ông Matas kêu gọi chính phủ Úc khởi động điều tra về chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Giáo sư Viên cho hay, thông qua cuộc đàn áp xuyên quốc gia có tính hệ thống, ĐCSTQ đang tìm cách khống chế người Hoa ở hải ngoại và biến họ thành công cụ của chế độ toàn trị. Ông cũng nhắc nhở các nhà lập pháp Úc chớ vì lợi ích kinh tế ngắn hạn mà hy sinh lợi ích căn bản và an ninh quốc gia.

25fd44f7f9f9399f0ff5b09ed467d130.jpg7f3e9c907d374d577155017e4091a14e.jpg

Các học viên từ khắp nơi trên nước Úc tập trung tại Canberra để tham gia cuộc mít-tinh ôn hòa trước Tòa nhà Quốc hội vào ngày 28 tháng 10 năm 2025. Nhiều học viên đã phát biểu tại sự kiện.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc kêu gọi chính phủ khởi động các cuộc điều tra

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình NTD tại cuộc mít-tinh, Tiến sỹ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, cho biết việc phơi bày cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ không chỉ là lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công, mà còn là đấu tranh cho sự an toàn và tự do cho tất cả các nhóm ở Úc đang bị đe dọa và đàn áp bởi các thế lực bên ngoài.

Bà nói: “Nếu nước Úc không thể bảo vệ một nhóm như Pháp Luân Công — những người mong muốn trở thành người tốt bằng cách chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn — thì hôm nay ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, ngày mai nó có thể đàn áp bất kỳ nhóm hay cá nhân nào mà họ không ưa. Vậy còn đâu là tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận sẽ ở đâu? Nền tảng của một xã hội dân chủ tự do sẽ bị ĐCSTQ đe dọa”.

52051491c913ad2838b0a86af0352577.jpg

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Trong bài phát biểu tại buổi mít-tinh, ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, cho biết: “Đàn áp xuyên quốc gia là một hình thức đàn áp vượt khỏi biên giới quốc gia, xuất phát từ Trung Quốc thông qua hệ thống của ĐCSTQ và phạm vi ảnh hưởng của nó rất lớn”.

Ông phát biểu: “Úc là một xã hội dân chủ, cởi mở và tự do, đó cũng là lý do các học viên Pháp Luân Công có mặt ở đây hôm nay. Úc có nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền, lên tiếng cho những người đang chịu khổ nạn ở bất cứ đâu — dù ở Trung Quốc hay các quốc gia khác, dù họ là học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng hay người Hồng Kông. Chính phủ và Quốc hội Úc đều có quyền và có nghĩa vụ phải lên tiếng”.

Ông cũng nhắc mọi người: “Chúng tôi cũng có mặt ở đây để nâng cao nhận thức cho người dân Úc. Ý tôi là, tất cả các nghị sỹ trong Tòa nhà Quốc hội phía sau chúng ta cũng là nạn nhân của cuộc đàn áp xuyên quốc gia mà ĐCSTQ tiến hành”.

Ông nêu ví dụ về cuộc gặp với một nghị sỹ hai năm trước. Vị nghị sỹ nói với ông: “À, anh đã nói với tôi tất cả những điều này, nhưng làm sao tôi biết mình có thể tin anh? Bởi vì tôi cũng nhận được thông tin và các chuyến thăm của Đại sứ quán Trung Quốc, và họ lại nói với tôi điều không phải thế”.

Ông Deller kêu gọi: “Các nghị sỹ có trách nhiệm điều tra những việc này, chứ không thể chỉ chịu nhận áp lực và ảnh hưởng từ phía các quan chức ĐCSTQ ở đây”.

Luật sư David Matas: Từng nhận được các lời đe dọa giết hại

82b7f2a3d406999c35df6f6a9a3b1fd1.jpg

Ông David Matas, luật sư nhân quyền nhận Huy chương Canada, trả lời phỏng vấn của NTDTV tại buổi mít-tinh.

Trong bài phát biểu, ông David Matas kể lại một số sự việc mà chính ông đã gặp phải tại Úc, cho thấy bằng chứng về việc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ là có thật.

Ông cho biết nhiều năm trước, các địa điểm dự định tổ chức buổi công bố báo cáo và diễn thuyết tại Đại học Bond ở Gold Coast và Đại học Victoria ở Melbourne đều bị hủy vô cớ dù đã được đặt trước. Ông nói rằng các thủ đoạn đàn áp không chỉ dừng lại ở việc can thiệp vào hoạt động học thuật. Ông còn nhớ vào năm 2010, văn phòng của The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) ở Brisbane từng bị bắn. Việc này diễn ra đúng một ngày trước khi ông tổ chức buổi báo cáo phơi bày việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Ông nhớ lại: “Trong một sự kiện trực tuyến tại Úc, nơi mọi người có thể gọi điện đến để đặt câu hỏi với tôi, có một người tự xưng là cảnh sát Trung Quốc và đe dọa giết tôi”.

Sự việc gần đây nhất xảy ra cách đây một tuần. Ông đã nộp bản tóm tắt tham luận và nhận lời mời thuyết trình tại hội nghị thường niên của Hiệp hội các điều dưỡng ngành cấy ghép ở Brisbane (Transplant Nurses Association). Tuy nhiên, sau đó lời mời bất ngờ bị rút lại. Lý do ban tổ chức đưa ra là ông “không nên tham gia vào các hoạt động phô trương chính trị”. Ông Matas cho rằng luận điệu này “về cơ bản là lặp lại tuyên truyền của Đảng cộng sản”.

Ông nhận định: “Đàn áp xuyên quốc gia là một vấn đề phức tạp, vì nó không hoàn toàn giống với can thiệp từ nước ngoài. Điều chúng ta thực sự cần là một cuộc điều tra về vấn đề này và Quốc hội có thể và nên khởi động cuộc điều tra đó”.

Mọi người đều cần biết sự thật

36a4e40bd1acb74fbb8646b6ab7d0a29.jpg52042104a0f9ddc32440bc9f5bed1698.jpgc241c91ebd00e292c4986495df8e3577.jpgb5cf2a0080a4ca4e7cab883f49b9ad0e.jpg

Vào giờ cao điểm buổi sáng trong nhiều ngày liên tiếp, các học viên đã căng biểu ngữ, trình diễn năm bài công pháp và thu thập chữ ký tại trung tâm Canberra để kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng.

c875b4605b7b560dc68bb66beed6ed9e.jpg

Bà Holly, một nhà hoạt động nhân quyền, cho biết đàn áp xuyên quốc gia là điều không thể chấp nhận được.

Bà Holly, nhà hoạt động nhân quyền đến từ vùng Lãnh thổ Bắc Úc, cho biết khi thấy các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức ở trung tâm Canberra vào sáng 29 tháng 10, bà đã dừng lại để tìm hiểu thêm thông tin. Sau đó, bà đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

Bà cho biết: “Những gì tôi nhìn thấy ở Pháp Luân Công là sự ôn hòa, và tôi có cảm giác hết sức thư thái. Với Pháp Luân Công, tôi cảm thấy được chào đón nên tôi không hiểu vì sao lại có người cho rằng điều này không tốt. Bởi vì nhìn họ khiến tôi cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Tôi cảm nhận được rất rõ rằng mọi việc các học viên Pháp Luân Công làm đều vì hòa bình. Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị phổ quát, có thể dễ dàng thấy được lợi ích mà nguyên lý này mang đến cho thế giới.“

Khi biết đến những đe doạ và vu khống mà Shen Yun phải đối mặt trên toàn cầu, bà nói: “Chúng ta cần đặt câu hỏi. Chúng ta cần tự mình tìm tòi. Chúng ta cần tìm hiểu. Chúng ta không thể cứ tin những hãng truyền thông đó”.

Bà cũng cho biết sẽ kể với mọi người xung quanh về những gì bà biết được hôm nay: “Tôi rất đau lòng khi biết các học viên Pháp Luân Công đang bị ngược đãi, còn cả bị thu hoạch nội tạng. Tôi nghĩ ai cũng cần biết nhiều hơn — rằng những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đang bị bức hại. Như vậy chúng ta mới có thể sớm chặn đứng việc này”.

Cha Athanasius, một linh mục sống ở Canberra, cũng ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. Ông nói: “Tôi đã từng sống ở Trung Quốc 11 năm, từ năm 2000 đến năm 2011, ở thành phố Thâm Quyến. Tôi có rất nhiều hiểu biết mới về Trung Quốc, trong đó cũng phát hiện không ít mặt rất tiêu cực. Việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng và bức hại người dân vì tín ngưỡng của họ đều là tà ác và sai trái”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/30/501991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/31/231135.html