Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 30-09-2025] Ngày 28 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ dân chủ đã tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto. Họ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi giúp chấm dứt chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại Canada.

a537532e15efcf197d6f7863065c40da.jpg

97853214b0c09f8650d575c42e704414.jpg

f9165718c558e1a3f81bdf959b648623.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cùng những người ủng hộ mít-tinh ở phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, ngày 28 tháng 9.

Phát biểu tại lễ mít-tinh, học viên Lý Cường, đại diện cho các học viên, đã lên án cuộc bức hại xuyên quốc gia đối với các học viên Pháp Luân Công tại Canada và trên khắp thế giới. Ông cho biết hành vi này bao gồm lợi dụng cộng đồng người Hoa [ở hải ngoại] để tấn công và lăng mạ các học viên Pháp Luân Công, xâm nhập vào truyền thông hải ngoại để bôi nhọ Pháp Luân Công và Shen Yun, cử đặc vụ giám sát và đe dọa các học viên cùng gia đình họ, gây cản trở các buổi biểu diễn của Shen Yun bằng cách đe dọa nhà hát và phá hoại xe buýt của đoàn Shen Yun.

Ông Lý cho biết: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, cùng những thủ đoạn hèn hạ của nó, là một mối đe dọa đối với toàn thế giới và là sự chà đạp đối với xã hội văn minh”. Ông bày tỏ hy vọng rằng những người tham gia vào cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ sớm cải ác hoàn lương để không còn bị ĐCSTQ lợi dụng nữa. Ông cũng kêu gọi chính phủ Canada điều tra kỹ lưỡng và dập tắt mọi hoạt động phi pháp của ĐCSTQ tại Canada, đồng thời kêu gọi người dân Canada nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ, trợ giúp bảo vệ tự do và nhân quyền.

ea1a450925683bb07c0088868595e53b.jpg

Bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên minh Toàn cầu vì Dân chủ và Công lý, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Bà Thịnh Tuyết đến từ Liên minh Toàn cầu vì Dân chủ và Công lý đã phát biểu tại lễ mít-tinh rằng, trong tất cả các chiến dịch của ĐCSTQ, Pháp Luân Công là nhóm đã bị bức hại lâu nhất và có số người thiệt mạng nhiều nhất. “ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công và không thể chịu được việc nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được hồng truyền [trên toàn thế giới]. Nó đã bỏ tù các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đang sử dụng những thủ đoạn tà ác nhất trong lịch sử nhân loại, trong đó có thu hoạch nội tạng sống, để bức hại họ”.

Bà cho biết ĐCSTQ rất sợ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công cũng như Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, vốn hồng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa. Bà kể: “Thậm chí có lần họ còn dùng tên và địa chỉ email của tôi để gửi thư đe dọa đánh bom nhằm ngăn cản Shen Yun biểu diễn”.

Bà Thịnh Tuyết cho biết quá trình chấm dứt sự cai trị tàn bạo của ĐCSTQ là cuộc chiến giữa thiện và ác, liên quan đến việc tái thiết tín ngưỡng và văn hóa, vốn là điều khiến ĐCSTQ lo sợ. Bà nhấn mạnh rằng các chiến dịch bôi nhọ và phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun ở nước ngoài của ĐCSTQ bắt nguồn từ việc nó không thể chấp nhận việc Shen Yun tái hiện nền văn hóa truyền thống Trung Hoa trước khi Đảng Cộng sản cướp lấy chính quyền.

bfbfc87e0024883ff9790fa1d3b44300.jpg

Ông Tưởng Giai Ký, thành viên của Mặt trận Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Tưởng Giai Ký thuộc Mặt trận Dân chủ Trung Quốc phát biểu tại lễ mít-tinh rằng ĐCSTQ đã thảm sát hàng triệu tín đồ tôn giáo, học giả và những người không chịu khuất phục chế độ.

Ông cho biết: “Trong 26 năm qua, kể từ năm 1999, chính quyền ĐCSTQ không chỉ tra tấn, bức hại và bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công, mà dựa trên bằng chứng không thể chối cãi, chúng tôi còn biết rằng chế độ này còn thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ngay trong các nhà tù ở Trung Quốc.“

“Chúng ta tuyệt đối không dung thứ cho những tội ác này, và cũng không thể giữ im lặng được nữa. Hãy chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng sống! Hãy trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công!”

9d627dacd90dac57dd09886b6ca84ef0.jpg

Ông Lưu Nham, Chủ tịch Ủy ban Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Canada, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Phát biểu tại lễ mít-tinh, ông Lưu Nham đến từ Ủy ban Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Canada cho biết: “Chúng ta có quyền tự do bày tỏ quan điểm; chúng ta có quyền theo đuổi tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn; chúng ta có quyền lên án chế độ độc tài; chúng ta có quyền phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc; chúng ta có quyền được hưởng tự do, dân chủ và phẩm giá của con người”. Ông kêu gọi mọi tầng lớp xã hội hãy đoàn kết để chống lại sự thâm nhập và cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, và bảo vệ tự do.

Các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

bea849f39d580b07a7a13e2b12f75c3f.jpg

Học viên Pháp Luân Công Bogdan.

Anh Bogdan đã phát biểu tại lễ mít-tinh và chia sẻ việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp anh cai nghiện ma túy và có được cuộc sống mới như thế nào: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã cải biến hoàn toàn cuộc đời tôi. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi vẫn là một kẻ nghiện ma túy và trộm cắp sa đọa, lãng phí cuộc đời mình. Nhưng tôi đã cai nghiện được 5 năm rồi, tôi có công việc toàn thời gian và đã đoàn tụ cùng gia đình”.

“Trong 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải đối mặt với tra tấn, lao động cưỡng bức, tù đày và thậm chí là cái chết”. Anh cũng đề cập đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn để duy trì ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc. Anh cho hay chiến dịch bôi nhọ của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công đã khiến công chúng nhắm mắt làm ngơ và giữ im lặng trước cuộc bức hại và diệt chủng.

Anh Bogdan kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội Canada đừng tin vào những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ, mà hãy sát cánh cùng Pháp Luân Đại Pháp cùng các nhóm bị bức hại khác để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/30/500392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/2/230134.html