Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Trump
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 29-10-2025] Nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Trump trong tuần này, ngày 28 tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện kéo dài hai ngày trước Tòa nhà Quốc hội ở Nagatacho, Tokyo để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Các học viên đã trưng bày các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ”, và “Cảm ơn Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, kêu gọi Nhật Bản và các quốc gia khác làm theo.”


Các học viên trưng bày biểu ngữ trước Tòa nhà Quốc hội ở Nagatacho, Tokyo, ngày 28 tháng 10.
Các học viên đã nói chuyện với người qua đường về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) ở Trung Quốc suốt 26 năm qua, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn. Họ cũng kêu gọi chính phủ Nhật Bản ban hành luật bảo vệ nhân quyền của các học viên, tương tự như chính phủ Hoa Kỳ, để cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi biết đến vấn đề này, nhiều người đã bày tỏ phẫn nộ trước cuộc bức hại của ĐCSTQ, đồng thời thể hiện sự ủng hộ và khích lệ các học viên.
Người dân ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại
Ông Uchū-kan, họa sĩ tranh thủy mặc người Trung Quốc, đã lên án mạnh mẽ ĐCSTQ và nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp phải chấm dứt ngay lập tức.” Ông nhấn mạnh rằng hành vi vi phạm nhân quyền có tổ chức này đã diễn ra trong 26 năm qua, và cần nhận được sự quan tâm đúng mức của tất cả các quốc gia dân chủ, ông cũng bày tỏ hy vọng Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ tăng cường hợp tác để thúc đẩy việc thực thi Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.
Ông Kawasaki, đang tới thăm Thượng viện, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và nói: “Xin đừng sợ áp lực, hãy tiếp tục!”
Ông Kohara, đang làm việc ở Nagatacho, cũng động viên các học viên và nói: “Các bạn đang làm một việc đúng đắn. Xin hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này.”
Ông Kamei, đang đến Nagatacho để nêu vấn đề với các nghị sĩ, đã kinh hoàng khi biết về những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công: “Tôi luôn có ấn tượng xấu về Trung Quốc, nhưng tôi chưa bao giờ hình dung nổi họ lại có thể làm những điều kinh khủng như vậy.” Ông nói thêm: “Một quốc gia không coi trọng nhân quyền sẽ không được người dân ủng hộ và cuối cùng sẽ sụp đổ. Thật đáng tiếc khi một quốc gia dùng quyền lực để đàn áp những người dân bất đồng tư tưởng, vẫn còn tồn tại trong thế kỷ 21 này.” Ông cho hay ông ủng hộ các học viên.
Ông Yamada, đang đến Nagata-cho để nói chuyện với các nghị sĩ, cho biết: “Cuộc bức hại này không được phép xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới này.” Ông cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công đi ngược lại với nhân quyền và hoàn toàn tà ác.
Một người đàn ông đến từ Trung Quốc cho biết, sống dưới sự cai trị của ĐCSTQ ở Trung Quốc, “Giống như một xã hội đen.” Ông nhấn mạnh: “ĐCSTQ không để người dân sống một cuộc sống tốt đẹp; nó chỉ kiểm soát họ, và người dân thường phải chịu khổ rất nhiều.” Ông cũng hỏi: “Ở Nhật mọi người có được tự do tu luyện Pháp Luân Công không?” Sau khi được cho biết ở các quốc gia khác đều có tự do tín ngưỡng, ông cho hay: “Tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Công khi đến Hồng Kông.”
Ông Hiên, cũng đến từ Trung Quốc, nói: “ĐCSTQ thật đáng sợ.” Ông bày tỏ sự lo sợ sẽ bị ĐCSTQ đàn áp tàn bạo vì quyền tự do tín ngưỡng cá nhân của mình.

Ông Steven ủng hộ Pháp Luân Công.
Khi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Steven đến từ Vương quốc Anh thốt lên: “Thật kinh khủng. Đúng vậy, thật sự rất kinh khủng.” Ông khẳng định và ủng hộ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và nói: “Điều đó thật tuyệt vời. Tôi đồng ý với nguyên lý này.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/29/501976.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/31/231134.html







