Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 11-10-2025] Ngày 10 tháng 10 năm 2025, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành tại quận tài chính ở trung tâm Sydney để giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tới công chúng. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại suốt 26 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) ở Trung Quốc.

Sự kiện là một trong chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày nằm trong khuôn khổ của Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Úc châu năm 2025. Cuộc diễu hành bắt đầu từ quảng trường Martin Place. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thuộc nhiều dân tộc khác nhau đã rước biểu ngữ, cờ và trình diễn các bài công pháp.

Người xem khen ngợi cuộc diễu hành có màu sắc tươi sáng, được tổ chức tốt, nội dung phong phú, thông điệp đầy cảm hứng và thức tỉnh lương tri con người. Nhiều người cho biết cuộc diễu hành đã truyền tải những thông điệp thiết yếu cho thế giới ngày nay.

6117cc812c30caec2063b089fecf6633.jpg

066fb27bed93cedb9dc42eae3cd1d752.jpg

9b9bb1afc8f38c9c2a17bcb061b7551c.jpg

d4c81a1102f6d018d0a99944116b514b.jpg

79ea0e6dfa3b3d3360b9ecf91fbbbe62.jpg

c2408dd1bd3892b844803f1eb2c56e19.jpg

7b881772f821b0780593d447b703579f.jpg

3abff276ef6254e46673b6962e87fbe2.jpg

60fc9bfc6009e079812bea4f797cef5b.jpg

178f3adb442d99860d953b72b1c1afad.jpg

90964685497aa92d51a950344bc9a361.jpg

8b540cd7cd35ab03eadbfa929734bee3.jpg

e3578b65db0aa31f81eed3ba076879e1.jpg

b3f6318e894db53a6800b266f9e102ce.jpg

099245011aea13a8ee9a763c5f36214d.jpg

125b0042d8e299f0723823b58aaf0a0e.jpg

7023c1c18c37e48c146cfdd9b459b98b.jpg

f093a221fe9f82cdcaacf27d355e84c1.jpg

0b0b4503da1bec0dc3d3b915d75e42d7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành tại Sydney, ngày 10 tháng 10.

Luật sư: Chân-Thiện-Nhẫn đặc biệt quan trọng trong thế giới ngày nay

7b9a9bd411eac783c6aef3cbd8ab8956.jpg

Luật sư James (bên phải) và cô Zera theo dõi cuộc diễu hành.

Anh James là một luật sư ở Sydney. Anh cho biết mình từng sống tại Hồng Kông bốn năm và đã biết đến cuộc bức hại.

Anh James nói: “Cuộc diễu hành rực rỡ sắc màu, đầy cảm xúc và được tổ chức tốt. Âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo thực sự rất hay, rất sôi động. Cuộc diễu hành này cũng rất ôn hòa và giúp nâng cao nhận thức. Thật tuyệt vời”.

Cô Zera, cũng là một luật sư, có chung cảm nhận: “Cuộc diễu hành được tổ chức rất tốt. Rất sôi động, nhiều màu sắc và ôn hòa. Thông điệp truyền đi có vẻ về sự hòa hợp và hòa bình. Thật đẹp!”

4f157222f0dad3e3b9a4a6199d7974da.jpg

Cô Toya, một thợ kim hoàn ở Sydney

Cô Toya, một thợ kim hoàn, cho biết: “Trước đây tôi đã từng xem một số cuộc diễu hành như thế này. Tôi nghĩ mọi người đều có quyền nói lên suy nghĩ của mình và có quyền tự do ngôn luận. Cuộc diễu hành được phối hợp rất tốt và đây cũng là một cuộc kháng nghị ôn hòa. Tôi hoàn toàn đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp”.

Cô Loren, một thợ làm tóc, đã xem diễu hành cùng con gái Sage Richard trong khi đang đi mua sắm ở Sydney. Hai mẹ con bị thu hút bởi màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và đã nán lại để xem.

Cô Loren nói: “Màu sắc tươi sáng của cuộc diễu hành đã thu hút mọi người. Tất cả mọi người thuộc các giai tầng của xã hội đều nên hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”.

4077a55516511d9efe71cb0923936224.jpg

Luật sư Darcy Larkin theo dõi cuộc diễu hành.

Luật sư Darcy Larkin cũng khen ngợi cuộc diễu hành: “Cuộc diễu hành thật đẹp! Tôi thích âm nhạc của họ, rất yên bình. Tôi cũng yêu màu vàng rất đẹp của họ.“

Cô nói: “Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng trong thời đại ngày nay. Hiện giờ không chỉ xã hội chúng ta mà trên toàn thế giới thật đáng sợ. Sẽ thật tốt nếu mọi người sống thiện lương và bao dung hơn. Các bạn đang gửi đi một thông điệp tốt đẹp.”

Cô cho biết: “Tôi chưa từng nghe nói về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng [do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn] ở Trung Quốc. Tôi sẽ vào trang web để tìm hiểu thêm về chủ đề này”.

Người dân địa phương cảm ơn các học viên

2d5124fc0482cda8a77acd3155f077c5.jpg

Nhà tư vấn giáo dục Akash tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Đây là lần đầu tiên anh Akash nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời anh rất ấn tượng với cuộc diễu hành cũng như những nỗ lực của các học viên. Anh thốt lên: “Cuộc diễu hành này thật hoành tráng. Có rất nhiều điều đáng để xem”.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thấy đây là một nhóm người đang cùng nhau đi bộ, quảng bá điều gì đó, có lẽ là phong tục của họ. Vì vậy, tôi tin chắc rằng nó thực sự có một số tác dụng tích cực.“

“Chân-Thiện-Nhẫn rất trọng yếu. Thế giới đang thay đổi, và việc trở thành một người tốt chắc chắn là điều quan trọng bởi điều đó sẽ giúp ích cho xã hội.”

“Tôi thực sự trân trọng những gì các bạn đang làm ở đây để giúp đỡ mọi người. Thật là tốt”, anh Akash nói.

Anh Leo và cô Evie là hai sinh viên đại học. Anh Leo đang học ngành kỹ thuật công nghiệp còn cô Evie đang học ngành giáo dục. Anh Leo bày tỏ: “Tôi hy vọng họ sẽ tổ chức các sự kiện lớn hơn nữa,” [để giúp mọi người biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ].

Cô Evie nói: “Cuộc bức hại quá đỗi khủng khiếp…[thật kinh hoàng] khi nghĩ tới việc người ta bị thu hoạch nội tạng trái với ý muốn của mình. Đó là một điều vô cùng, vô cùng tàn ác. Chỉ cần thông qua số người tham gia cuộc kháng nghị này, bạn có thể thấy đây là một sự việc có thật. Có lẽ họ có những người bạn đã bị mất tích. Điều đó cho thấy đây là một vấn đề có thật cần được giải quyết.“

Cô Evie tiếp tục: “[Ban đầu], tôi vẫn có đôi chút băn khoăn vì tôi không thấy có tin tức gì trên các bản tin hay từ những người bạn Úc gốc Hoa của mình. Họ không thực sự nói về nạn thu hoạch nội tạng. Vì vậy, tôi đã có chút nghi ngờ, liệu điều này có thật không? Nó có đang xảy ra không? Nhưng khi chứng kiến cuộc kháng nghị hôm nay, với rất nhiều người tham gia, và có thể thấy rõ trên gương mặt họ, điều đó khiến mọi thứ trở nên chân thực”.

Cô Evie nói thêm: “Tôi nghĩ điểm gây ấn tượng mạnh của cuộc kháng nghị là nó diễn ra rất ôn hòa. Tiếng trống cũng như cách họ phối hợp với nhau. Họ luôn là những người thực sự lịch thiệp và điềm tĩnh. Phẩm chất ấy khiến người ta dễ tin tưởng hơn”.

Yêu mến thông điệp của cuộc diễu hành

a042c9431d4ec37d35db82cfb55b65c8.jpg

Anh Sam Ammond ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Anh Sam Ammond, một đầu bếp, cho biết anh rất thích cuộc diễu hành: “Tôi thích những gì cuộc diễu hành này truyền tải. Chân- Thiện-Nhẫn là những nguyên lý tuyệt vời. Giá như phần còn lại của thế giới có thể làm được điều đó thì thế giới này sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nhiều để sống”.

Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ, anh bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên: “Tôi nghĩ nạn thu hoạch nội tạng thật khủng khiếp. Chúng ta phải thức tỉnh, đứng lên bảo vệ tự do và tín ngưỡng của mình. Kháng nghị là điều có tác động lớn nhất mà bất kỳ ai cũng có thể làm. Chỉ thông qua các cuộc kháng nghị mới có tiến triển, và mọi người cần bước ra và cất lên tiếng nói của mình”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/11/501389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/12/230891.html