Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 06-10-2025] Ngày 16 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phối hợp với chi nhánh Ấn Độ của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) để trình chiếu bộ phim tài liệu từng đoạt giải thưởng Hard to Believe (Điều khó tin) tại Trường Luật IFIM ở thành phố Bengaluru. Bộ phim tài liệu này phơi bày ngành công nghiệp cấy ghép tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Phó Hiệu trưởng Shagufta Anjum, cùng các giảng viên và sinh viên của trường, đã tham dự buổi chiếu phim. Họ đã vô cùng bàng hoàng khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các tù nhân tín ngưỡng ở Trung Quốc, và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc. Họ gọi tội ác này không khác gì tội ác diệt chủng chống lại loài người. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói về những hành vi tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc, quốc gia láng giềng của họ.

Hầu hết người tham dự đã ký bản kiến nghị G7+7 về Nạn cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, kêu gọi các quốc gia G7+7 chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn nhắm vào những người có đức tin. [Ghi chú của biên tập viên: Các quốc gia G7 bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Vương quốc Anh. Các quốc gia +7 gồm có Argentina, Úc, Ấn Độ, Israel, Mexico, Hàn Quốc và Đài Loan.]

0735fddc00f2b26b7a30a9a962f69ade.jpg

Từ phải sang trái: Các thành viên DAFOH, Bác sỹ Giridhar, Jose Johny, Vipin Mudegowder, học viên Pháp Luân Đại Pháp Chitra Devnani, và Phó Hiệu trưởng Trường Luật IFIM, Tiến sỹ Shagufta Anjum (thứ 5 từ phải sang) và các giảng viên của trường.

912da491565b8c658f0648e5faecd1b7.jpg

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp trò chuyện với các sinh viên khi họ xem các ấn phẩm đặc biệt của Minh Huệ và cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta.

Đại diện DAFOH: Chúng ta phải đứng về phía chính nghĩa của lịch sử

Bác sỹ Vipin Mudegowder, một bác sỹ chuyên khoa phổi, người đứng đầu DAFOH Ấn Độ và cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cho biết việc nâng cao nhận thức là bước đầu tiên. “Chúng tôi tin rằng các bác sỹ, luật sư và sinh viên tốt nghiệp có nghĩa vụ đạo đức và nghề nghiệp để thể hiện rõ quan điểm của mình, và làm như vậy là họ đang đứng về phía chính nghĩa của lịch sử.”

Các giảng viên cảm ơn DAFOH Ấn Độ vì đã nâng cao nhận thức và thúc đẩy đối thoại về vấn đề nhân đạo cấp bách này, cũng như đã khích lệ sinh viên của họ theo đuổi công lý bằng sự thiện lương và lòng dũng cảm.

5e46ce622f6b09794bb27cf3d2e1c02f.jpg

Các sinh viên và giảng viên xem bộ phim tài liệu Hard to Believe tại giảng đường của Trường Luật IFIM.

7e34380980e5b3ba3a924632ce36bfd9.jpg

Bác sỹ Vipin tổ chức một buổi hỏi đáp sau buổi chiếu phim.

2babccbddbb5204918351eb7d04bd246.jpg

Bác sỹ Giridhar cùng với Hiệu phó Trường Luật IFIM, Tiến sỹ Shagufta Anjum

Các phó giáo sư: Một bộ phim tài liệu mở mang tầm mắt

Phó giáo sư Sharu Anna John cho biết buổi chiếu phim gây tác động mạnh mẽ, và bộ phim tài liệu đã giúp bà mở mang tầm mắt.

“Buổi chiếu phim gợi sự suy ngẫm sâu sắc và đã thành công trong việc giúp các sinh viên của chúng tôi nhận thức được những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bộ phim tài liệu không chỉ phơi bày vấn đề toàn cầu này từ các góc độ đạo đức, luân lý và pháp lý, mà còn khuyến khích sinh viên tham gia một cách nghiêm túc và [lưu ý đến] trách nhiệm giải trình, công lý và vai trò của luật pháp quốc tế của chúng ta,” bà Sharu nói.

Bà nhận thấy cuộc thảo luận về các giải pháp khả thi đặc biệt có giá trị, vì nó hướng dẫn cho các sinh viên “suy nghĩ vượt ra ngoài hiểu biết thông thường và suy ngẫm về các biện pháp phòng ngừa và khắc phục trong khuôn khổ pháp lý và chính sách.”

“Trải nghiệm này đã mở rộng tầm nhìn của các em về cách kết hợp giữa luật pháp và vận động chính sách để bảo vệ phẩm giá con người,” bà Anna John nhận định.

Một phó giáo sư khác, bà Pooja Ogale, cũng nhận thấy buổi chiếu phim rất thu hút và nhiều thông tin. Bà cho biết buổi chiếu phim đã giúp tất cả những người có mặt “suy ngẫm sâu sắc về các khía cạnh đạo đức, pháp lý và nhân quyền của hành vi tàn ác này.“

“Buổi chiếu phim đã cân bằng được giữa việc cung cấp thông tin và gợi mở tư duy, khiến mọi người có ý thức và tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ,” bà Ogale cho biết. Bà còn nói thêm rằng sự kiện này càng có ý nghĩa hơn bởi “sinh viên và giảng viên đều thể hiện sự quan tâm rất lớn,” và nhiều người chân thành bày tỏ mong muốn được tham gia và hợp tác với DAFOH trong các sáng kiến nâng cao nhận thức về các vấn đề nghiêm trọng như vậy.

“Chúng tôi rất cảm kích nỗ lực này và rất vui được hợp tác trở lại trong tương lai, vì những chương trình như vậy đóng một vai trò quan trọng trong việc dưỡng thành những cá nhân biết đồng cảm, có trách nhiệm với xã hội và có nhận thức toàn cầu,” bà nói.

Sinh viên luật: Hành động chung chống lại những tội ác tàn bạo

Các sinh viên luật tham dự buổi chiếu phim nhận thấy bộ phim rất sâu sắc, và kinh hoàng trước tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ đối với chính công dân của mình.

Cô Mrinalini, sinh viên năm thứ tư quan tâm đến luật nhân đạo, cho biết buổi chiếu phim đã làm sáng tỏ “thực tế nghiệt ngã của các hoạt động thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và cách chúng được thực hiện trên quy mô toàn cầu.”

85eac3fc778d66f5ce940b7611f57045.jpg

Cô Mrinalini và các bạn của mình đọc các báo cáo và sách về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Sau khi xem bộ phim tài liệu, cô cho biết bộ phim cho thấy “Trung Quốc đã thực hiện những hành vi vô nhân đạo này một cách hết sức tinh vi đến nỗi hầu hết mọi người trên thế giới thậm chí không biết gì về mức độ nghiêm trọng và tác động của chúng.” Cô nhận thấy các cuộc thảo luận có sức ảnh hưởng rất lớn và được nghiên cứu kỹ lưỡng, khiến cô có ý thức trách nhiệm sâu sắc hơn trong việc truyền rộng sự thật và ủng hộ cho các biện pháp quốc tế mạnh mẽ hơn nhằm chống lại các hành vi như vậy.

“Tôi rất biết ơn DAFOH đã tổ chức sự kiện này nhằm phơi bày những sự thật tàn khốc luôn bị che giấu khỏi các luồng thông tin chính thống. Bộ phim vừa cung cấp thông tin vừa gây xúc động, và tôi tin rằng những sáng kiến như vậy là rất quan trọng trong việc huy động hành động tập thể chống lại những tội ác tàn bạo như vậy,” cô Mrinalini nói.

Cô Harshi Patel, sinh viên luật năm thứ hai, nhận thấy bộ phim tài liệu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng “vô cùng chấn động.” Cô cho hay cô mới chỉ nghe loáng thoáng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, chứ chưa bao giờ thực sự hiểu tình hình nghiêm trọng đến mức nào. “Cách bộ phim tài liệu kết hợp các câu chuyện đời thực, những hiểu biết sâu sắc của chuyên gia và các dữ liệu thống kê đã làm cho vấn đề trở nên rất rõ ràng và có tác động mạnh mẽ,” cô nói.

“Tôi đã vô cùng xúc động trước những câu chuyện trải nghiệm được trình bày trong bộ phim. Mặc dù gây lo ngại nhưng chúng ta cũng cần xem thực tế thu hoạch nội tạng tước đi phẩm giá và quyền lợi của con người ra sao. Bộ phim tài liệu không chỉ cung cấp thông tin mà còn khiến tôi suy ngẫm về trách nhiệm đạo đức và luân lý mà xã hội, chính phủ và thậm chí cả các cá nhân phải gánh vác trong việc chống lại những hành vi như vậy,” cô Patel nói thêm.

Cô Tanvi, sinh viên năm nhất, cho biết “những câu chuyện khiến lòng người nặng trĩu” đã gây ấn tượng mạnh nhất với cô, khiến cô phải suy nghĩ về việc những vấn đề “dù có quy mô lớn nhưng thường bị bỏ qua.” “Bộ phim tài liệu không chỉ gây dựng nhận thức mà còn khích lệ chúng tôi suy ngẫm về các khía cạnh đạo đức, pháp lý và nhân đạo xung quanh việc buôn bán nội tạng. Là một sinh viên, tôi có thể liên hệ nó với những gì chúng tôi học về luật, đạo đức và công lý. Điều đó khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu và các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt hơn để giải quyết các tội ác như vậy.”

Anh Sameer Nadaf, cũng là sinh viên năm nhất, cho biết đó là một trải nghiệm sâu sắc, và cuộc giao lưu với các thành viên DAFOH đã giúp họ hiểu được những vi phạm nhân quyền quy mô lớn như vậy có thể tác động đến toàn cầu như thế nào.

Sinh viên luật giúp DAFOH tổ chức sự kiện chiếu phim

Sự kiện này được tổ chức là nhờ các sinh viên của Trường Luật IFIM. Tại Triển lãm Hoa năm 2025 ở Lal Bagh, Bengaluru, cô Tarushi Gupta, một sinh viên luật năm thứ hai, và các bạn của cô đã biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhóm sinh viên này đã nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người đang nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô đã bị sốc khi biết một hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy đã diễn ra trong suốt hai thập kỷ.

06f7d26fabaf115f3cb4d7b3f76d596f.jpg

Các sinh viên luật ký bản kiến nghị G7+7 về Nạn cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng.

Cô Gupta nói với các học viên rằng cô muốn tổ chức một sự kiện trong khuôn viên trường của mình để nói với mọi người về cuộc bức hại. Cô đã kết nối đội ngũ DAFOH Ấn Độ với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và phó giáo sư Sharu để lên kế hoạch cho buổi chiếu phim.

Cô Gupta bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến DAFOH vì đã chiếu bộ phim tài liệu và chia sẻ sách về vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cô nói rằng buổi chiếu phim rất nhiều thông tin và giúp họ hiểu được mức độ nghiêm trọng của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và tầm quan trọng của nhận thức toàn cầu.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/6/501237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/9/230855.html