Canada: Tổ chức các hoạt động tại thành phố Quebec nhằm phơi bày hành vi đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Trung Quốc
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec
[MINH HUỆ 08-10-2025] Ngày 2 tháng 10, các học viên Canada tại thành phố Quebec đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Quốc hội nhằm nâng cao nhận thức về hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Quảng trường cũng là nơi tọa lạc của Tòa nhà Quốc hội Quebec, sự kiện diễn ra trong khi các nhà lập pháp đang trong kỳ họp.
Các học viên từ Sherbrooke và Montreal cũng tham gia hoạt động này. Thông qua việc trình diễn các bài công pháp, trưng bày biểu ngữ và tổ chức một đoàn xe diễu hành, họ đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết cách các học viên bị ngược đãi như thế nào ở Trung Quốc vì tín ngưỡng của họ. Nhiều người qua đường đã ủng hộ các học viên, một số đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Tòa nhà Quốc hội Quebec
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung tại Quảng trường Quốc hội
Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn
Đoàn xe diễu hành
Trong sự kiện, các học viên đã tổ chức một đoàn xe diễu hành quanh khu vực. Các xe đều đặt biển hiệu với thông điệp về cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Có mười chiếc xe đã tham gia diễu hành trên quãng đường dài 10 km. Lộ trình bắt đầu từ Quảng trường Quốc hội và kết thúc tại Place Ste-Foy, một trong những trung tâm mua sắm lớn và sầm uất nhất Canada, rồi quay trở về điểm xuất phát.
Đoàn xe diễu hành
Sự đàn áp trên đất Canada
Bà Nicole Milot, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Quebec
Bà Nicole Milot, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Quebec, đã phát biểu trong sự kiện. Bà trình bày về tình hình nghiêm trọng của hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec.
Bà cho biết: “Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bản thân tôi từng là nạn nhân bị ĐCSTQ sách nhiễu… hoặc tôi đã chứng kiến điều đó. Ví dụ, trong một thời gian dài, tôi nhận được các cuộc gọi điện thoại được ghi âm sẵn bằng tiếng Trung tại nhà và văn phòng… bất kể ngày đêm”.
Bà Milot tiếp tục: “Nhiều lần, nhóm luyện công chúng tôi cũng bị đuổi khỏi các công viên công cộng… chỉ vì chúng tôi luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp”.
Bà Milot cho biết thêm: “Tại Quebec, máy tính của các học viên đã bị tấn công… một số học viên còn bị theo dõi và giám sát. Sự can nhiễu này cũng ảnh hưởng đến các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một chương trình tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa và lên án tội ác của ĐCSTQ – trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống”.
Trong suốt chuyến lưu diễn năm 2025 của Shen Yun, nhiều lời đe dọa đánh bom đã được gửi đến các nhà hát nhằm cản trở các buổi biểu diễn. Một cuộc điều tra do chính quyền Đài Loan tiến hành đã truy ra những lời đe dọa này đến từ tòa nhà văn phòng do Huawei, một công ty có tiếng là có mối quan hệ mật thiết với ĐCSTQ, sở hữu ở Trung Quốc.
“Không thể dung thứ cho sự can nhiễu này”
Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Hơn 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đã phơi bày tội ác của ĐCSTQ, cả trong và ngoài Trung Quốc, một cách ôn hòa. Ví dụ, ở phương Tây, các học viên đã thành lập Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, công ty vũ đạo và âm nhạc cổ điển Trung Hoa lớn nhất thế giới, có trụ sở tại New York.
Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã tăng cường nỗ lực bịt miệng các học viên bên ngoài Trung Quốc thông qua các cuộc công kích bằng truyền thông, đe dọa bạo lực, phá hoại, gây thương tích thân thể và các thủ đoạn khác. Nhiều người qua đường rất phẫn nộ khi biết điều này và nói họ rất vui khi được giúp các học viên bằng cách ký bản kiến nghị.
Trong vài giờ, các học viên đã thu thập được khoảng 100 chữ ký. Một số người đã bình luận trong lúc ký bản kiến nghị: “Không thể dung thứ cho sự can nhiễu như vậy”.
Bà Micheline (thứ hai từ trái sang)
Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Micheline đã tham gia hoạt động để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Bà chia sẻ: “Tôi không muốn để mất các quyền và tự do của chúng tôi. Tôi không muốn cuộc đàn áp xảy ra ở nơi này”.
Bà Nathalie
Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Nathalie rất vui khi tham gia sự kiện và giúp mọi người biết đến cuộc bức hại, vốn đã lan rộng ra ngoài Trung Quốc. Bà cho hay Pháp Luân Đại Pháp và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã mang lại lợi ích to lớn cho xã hội, rằng tự do tín ngưỡng cần được tôn trọng và “Mọi người không nên bị bức hại”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/8/501310.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/9/230847.html



















