Canberra, Úc: Mít-tinh lên án cuộc đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền cộng sản Trung Quốc
Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Úc
[MINH HUỆ 02-09-2025] Từ ngày 1-3 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã tổ chức một loạt hoạt động tại Canberra để lên án cuộc đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi Quốc hội Úc hành động để chấm dứt sự thâm nhập của ĐCSTQ cũng như bảo vệ an toàn cộng đồng và nhân quyền của Úc.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức cuộc thỉnh nguyện trước Tòa nhà Quốc hội vào ngày 1 tháng 9 để kêu gọi các nhà lập pháp hành động nhằm chấm dứt cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Các học viên giương biểu ngữ trên lề đường của các con đường chính ở Canberra ngày 2 tháng 9 năm 2025 để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Sáng ngày 2 tháng 9, các học viên từ khắp nước Úc đã trưng những tấm biểu ngữ dọc theo những con đường chính dẫn đến Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô của Úc, để phơi bày cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, trong đó có hai biểu ngữ có nội dung: “Bị bức hại ở Trung Quốc, bị đàn áp ở Úc, hãy đứng lên chống lại sự áp bức của ĐCSTQ” và “Hãy giúp bảo vệ các nạn nhân của cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.”
Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công ra nước ngoài, đặc biệt nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, đoàn nghệ thuật quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa. Cuộc đàn áp xuyên quốc gia này diễn ra dưới hình thức thâm nhập truyền thông, hệ thống pháp luật và Internet ở phương Tây, nhằm làm mất uy tín của Pháp Luân Đại Pháp và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, đồng thời che đậy những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Các cuộc tấn công của ĐCSTQ gần đây đã leo thang về quy mô, mức độ nghiêm trọng, và tần suất, trong đó có các vụ đe dọa đánh bom ngày càng nhiều nhắm vào các buổi biểu diễn của Shen Yun, các vụ đe dọa nặc danh sẽ đánh đập hoặc sát hại, phá hoại tài sản, mạo danh và tấn công mạng. Cuộc đàn áp xuyên quốc gia này vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, quyền văn hóa của người dân Trung Quốc, và trực tiếp thách thức chủ quyền của các quốc gia dân chủ.
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc châu đã đề cập một số ví dụ gần đây về cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ ở Úc như các chính trị gia Úc bị Lãnh sự quán Trung Quốc tại Perth gây sức ép không được tham dự các buổi biểu diễn của Shen Yun; gửi email giả đến các chính trị gia nhằm bôi nhọ thanh danh của Pháp Luân Đại Pháp; và một thị trưởng người Úc bị đặc vụ tình nghi là của ĐCSTQ đe dọa vì đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn diễn ra tại thành phố của bà. Sau khi cô Phan, một học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc ở Sydney, được The Epoch Times phỏng vấn, cha mẹ cô ở Trung Quốc đã bị các quan chức ĐCSTQ đe dọa, yêu cầu cô rút lại bài báo, nếu không cha mẹ cô sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa.
Thượng nghị sỹ: Chúng ta phải đứng lên và lên án ĐCSTQ
Thượng nghị sỹ Malcolm Roberts đã nhận lời phỏng vấn của NTDTV và lên án cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Thượng nghị sỹ Malcolm Roberts phỏng vấn với NTDTV.
Thượng nghị sỹ Roberts nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ thật khủng khiếp và cần phải chấm dứt. Họ đang bức hại Pháp Luân Công, nhưng cũng chính là đang bức hại bất kỳ người Trung Quốc nào dám lên tiếng.”
Ông đề cập đến các báo cáo trên truyền thông về cảnh sát Trung Quốc bị tình nghi là người của ĐCSTQ ở Úc: “Khi có cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên đất nước này làm hại những công dân Úc gốc Hoa, thì đó là vô nhân đạo, thật kinh khủng. Chúng ta cần phải chấm dứt tình trạng này. Chúng ta cần phải nói về nó một cách cởi mở và trung thực.”
Ông nói rằng chính quyền ĐCSTQ ở Trung Quốc sợ nhân dân. Đó là lý do tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công.
Ông nói thêm: “Chính quyền Trung Quốc đang sợ người dân. Điều đó sẽ hạn chế sự tăng trưởng và thịnh vượng kinh tế của Trung Quốc trong tương lai.”
Thượng nghị sỹ Roberts cho hay, rằng năm nay đánh dấu 80 năm kết thúc Thế Chiến II. ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới sau Đức Quốc xã. Ông nói cả hai đều là những chế độ phản nhân loại.
Thượng nghị sỹ Roberts cũng đề cập rằng ĐCSTQ đã khiến chuỗi cung ứng năng lượng của Úc phụ thuộc vào Trung Quốc thông qua việc mua lại các tài sản lưới điện và các ngành công nghiệp năng lượng xanh của Úc, gây rủi ro cho nền kinh tế và quốc phòng của Úc. Ông nói: “Chúng ta phải đứng lên và vạch trần họ.”
Là người thực hành thiền Vipassana cổ xưa của Ấn Độ hàng ngày, Thượng nghị sỹ Roberts tin rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện tuyệt vời và phù hợp với bất kỳ ai.
Ông nói: “ĐCSTQ đang phủ nhận một quyền cơ bản của người dân là được thiền định và thực hành bất kỳ môn tu luyện nào mà họ muốn, dù là tín ngưỡng hay chỉ là môn tập rèn luyện thân thể. Cuộc bức hại này thật đáng khinh và cần phải chấm dứt. Tôi thấy những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời.”
Ngày 6 tháng 7, Thượng nghị sỹ Roberts đăng trên mạng xã hội rằng gần đây ông đã có vinh dự được lắng nghe những trải nghiệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc và thảo luận về cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các học viên ở Úc và trên toàn cầu. Ông tuyên bố rằng việc chính quyền ĐCSTQ đàn áp môn tu luyện để rèn luyện tinh thần và tâm linh cho thấy sự yếu nhược và vô nhân đạo vốn có của nó.
Ông cũng đính kèm một đường dẫn đến một video giới thiệu về Pháp Luân Công và kêu gọi công chúng hãy tìm hiểu về pháp môn này.
Ủy viên Hội đồng Thành phố: Cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ là sự ô nhục
Ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse, ông Blair Barker, cho biết cuộc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của ĐCSTQ là sự ô nhục.
Ủy viên Hội đồng Thành phố Blair Barker phát biểu tại cuộc mít-tinh trong một sự kiện ở Melbourne năm 2024.
Ông Barker nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức đáng xấu hổ và tồi tệ. Họ không đại diện cho người dân Trung Quốc.” “Họ thích bài xích và can thiệp vào các nền dân chủ, mà can thiệp vào cuộc sống của cá nhân là sự ô nhục. Đúng là nỗi ô nhục.
Ông nói: “Họ cần phải thôi xía vào việc của người khác, mà lo việc của mình đi. Hãy tránh xa nền dân chủ của chúng tôi.” “Chúng tôi không muốn bị kiểm soát. Chúng tôi là một quốc gia độc lập.”
Một trong những cách thâm nhập chủ yếu của ĐCSTQ là lợi dụng truyền thông. Ông Barker kêu gọi: “Truyền thông phương Tây, những gã khổng lồ truyền thông cần phải cảnh giác, cần phải hiểu biết. Chúng ta đã thấy chính trường Úc bị can thiệp rất nhiều. Những việc như vậy không thể được dung thứ, mà cần phải bị nhổ tận gốc, bị vạch trần, và cần phải chấm dứt.”
Ông nói thêm: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ra sức gây ảnh hưởng và đầu độc truyền thông của chúng ta. Vì vậy, nó gây mất lòng tin giữa chúng ta, nó tạo ra xung đột trong nội bộ chúng ta. Chúng ta phải cảnh giác với những kẻ đang dốc sức phá hoại xã hội, cộng đồng và nền dân chủ của chúng ta.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/2/499052.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/4/229680.html