Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 26-08-2025] Ngày 23 tháng 8 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Auckland, New Zealand đã tổ chức luyện công chung và mít-tinh tại Công viên Lumsden Green ở Newmarket để chúc mừng 450 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều người dân New Zealand phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ để trục lợi và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt để công lý và thiện lương được thực thi. Họ cũng lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự ủng hộ đối với những người Trung Quốc đã làm tam thoái.

4fc66bb55b9a90ff30c6a2b3d17d46a2.jpg

21384168814933d9162d89e0f4685e26.jpg

27c9fdad09234dd82c81c49394f16093.jpg

caadbd54d616eabbc3cf480f2811673b.jpg

64749ba52f00aba645bb6da218e681b2.jpg

dee19f2026271d845959a791243d1001.jpg

6e0a65eaeda3babe56f69d28088bffe4.jpg

4b0588142d7e8f8ebba7e4069df9eab9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Auckland, New Zealand tổ chức luyện công chung và mít-tinh tại Công viên Lumsden Green ở Newmarket để mừng 450 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ, ngày 23 tháng 8 năm 2025.

Thủy thủ New Zealand: Ngưỡng mộ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

6c4689f61a360f7193002154bfba60b6.jpg

Ông Justin kêu gọi cộng đồng quốc tế không nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi tà ác của ĐCSTQ.

Ông Justin, một thủy thủ người New Zealand, đã thường xuyên đến Trung Quốc công tác trong nhiều năm qua. Từ lâu, ông đã quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông bày tỏ: “Tôi tuyệt đối tin rằng ĐCSTQ đang tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tiền bạc có thể mua được mọi thứ và quyền lực chính trị cho phép họ làm bất cứ điều gì họ muốn. Các nước phương Tây chọn cách giữ im lặng vì lợi ích kinh tế. Điều này thực chất là dung túng cho những hành vi tàn bạo như vậy.”

Ông nhấn mạnh rằng truyền thông New Zealand nên phơi bày sự thật thay vì giữ im lặng vì lợi ích tiền bạc. “Ở Trung Quốc, người dân thì tốt nhưng chính quyền lại hoàn toàn khác. Vì có thể thoát khỏi sự trừng phạt nên cuộc bức hại vẫn cứ tiếp diễn.”

Ông Justin cũng nhớ lại rằng ông thường thấy các cuộc diễu hành phản đối của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông. Ông đã nhiều lần ký tên thỉnh nguyện và thậm chí còn tham gia kêu gọi hành động trước Đại sứ quán Trung Quốc. “Các bạn là những người bền bỉ nhất. Hơn 20 năm qua, các bạn vẫn kiên trì và tôi thực sự ngưỡng mộ điều đó.”

Ông Justin cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc người Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Ông chỉ ra rằng nếu quyền lực chính trị tập trung vào tay một nhóm nhỏ, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến tham nhũng và đàn áp. Do đó, thoái ĐCSTQ là một bước quan trọng để bảo vệ công lý và tự do.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một tội ác chống lại loài người nên phải bị dừng lại ngay lập tức. Các nước phương Tây cần phải chấm dứt việc nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề này để trục lợi.”

Người dân New Zealand: Người dân Trung Quốc xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn

125c231fc3efd9ae37df6eb1956894c8.jpg

Bà Robynne Teed ca ngợi những người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và lựa chọn một tương lai tươi sáng.

Bà Robynne Teed, một người dân New Zealand, đã phẫn nộ khi nghe về việc ĐCSTQ giết hại những sinh mệnh vô tội: “Điều này thật bất công, những người vô tội không đáng phải chết.” Bà cho rằng cuộc bức hại phải được dừng lại ngay lập tức và không có chính phủ nào có quyền tước đoạt quyền sống cơ bản và quyền tự do tín ngưỡng của một người.

Khi biết hơn 450 triệu người Trung Quốc đã dũng cảm thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bà nhận định: “Trung Quốc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhờ điều này. Tôi chúc họ may mắn và mong họ tiếp tục kiên trì. Tôi hy vọng họ có thể hít thở không khí tự do và sống một cuộc sống hạnh phúc. Tôi ủng hộ sự lựa chọn của họ. Họ xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.”

Chấm dứt bức hại người vô tội

f05e06e0d0a5a45e9f12a8a757f4d472.jpg

Anh Kaine Kirby hy vọng sẽ có nhiều người hơn có thể hiểu được sự thật.

Anh Kaine Kirby, người làm việc tại một nhà máy in địa phương, nói rằng ĐCSTQ đã dùng xe tăng để đàn áp những người dân vô tội vào năm 1989. Anh kiên quyết phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, mà theo anh là hoàn toàn coi thường sinh mệnh để thu lợi: “ĐCSTQ hoàn toàn sai. Nó phải chấm dứt ngay những hành vi tội ác như vậy.”

Đối với những người Trung Quốc đã làm tam thoái, anh hết sức ủng hộ và kêu gọi nhiều người hơn nữa nhìn rõ bộ mặt của ĐCSTQ và tránh xa nó. Anh cũng hy vọng sự thù hận và bức hại đều sẽ chấm dứt để công lý và sự thiện lương có thể tiếp tục.

Anh Kaine bày tỏ: “Chúng ta đều là con người. Chúng ta không nên làm hại người khác. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể hiểu được sự thật và chấm dứt cuộc bức hại những người vô tội này.”

Cặp vợ chồng người Đài Loan hy vọng mọi người nhanh chóng thức tỉnh

Ông Thái và vợ từ Đài Loan chuyển đến New Zealand 30 năm trước. Họ đã xúc động khi thấy buổi mít-tinh. Ông Thái chia sẻ: “Là một người Đài Loan, tất nhiên là tôi ủng hộ việc người Trung Quốc thoái ĐCSTQ rồi. Nếu Trung Quốc trở thành một quốc gia dân chủ, Trung Quốc và Đài Loan sẽ trở thành những người hàng xóm tốt, giống như New Zealand và Úc vậy.”

Bà Thái tiếp lời: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp là quá dã man. Bây giờ đang có hiện tượng những người trẻ tuổi ở Trung Quốc biến mất không có lý do. Một số học sinh trung học đột nhiên biến mất. Thật đáng thương! Tôi hy vọng những người Trung Quốc bị tẩy não sẽ sớm tỉnh ngộ. Hiện nay, một số người Đài Loan đang bị đánh lừa bởi sự phồn vinh giả tạo ở Trung Quốc và cũng đang bị tẩy não. Tôi mong họ cũng có thể nhanh chóng tỉnh ngộ.”

Hai ông bà đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng các học viên và nói: “Xin hãy kiên trì. Các bạn cần đến nhiều nơi hơn và tổ chức những sự kiện như vậy để nhiều người phương Tây hơn có thể biết đến nó.”

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kể lại việc họ đã bị ĐCSTQ bức hại như thế nào

Tám học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phát biểu tại buổi mít-tinh và dùng trải nghiệm của bản thân để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ông Hoàng cho biết vì kiên định tín ngưỡng vào Pháp Luân Đại Pháp, ông đã bị giam giữ phi pháp gần ba năm từ năm 2002. Người vợ đang mang thai của ông đã bị cảnh sát đánh đến chết khi mới 29 tuổi, và đứa con chưa chào đời của họ cũng không qua khỏi. Quãng thời gian trong tù, ông đã bị lấy mẫu máu ba lần, ông nghi ngờ rằng việc này là để tìm người phù hợp cho việc cấy ghép nội tạng sống. May mắn là ông đã sống sót. Ông kêu gọi mọi người hãy nhìn rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ và tránh xa nó. Ông nói rằng ĐCSTQ không chỉ gây ra tai họa cho người dân Trung Quốc, mà nó còn là nỗi hổ thẹn của cả nền văn minh nhân loại.

Cựu kỹ sư, cô Grace, đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình tại cuộc mít-tinh: Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống và sức khỏe của cô đã được cải biến. Tuy nhiên, vì nói với mọi người về cuộc bức hại, trong thời gian đại dịch, cô đã bị bắt, nhà cô bị lục soát, cô và gia đình cũng bị đe dọa. Cô chỉ ra rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đã xâm nhập sang các quốc gia khác. Bề ngoài, cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp, nhưng trên thực tế, nó đang hủy hoại lương tâm và đạo đức của con người. Cô Grace kêu gọi mọi người hãy nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi nó để có thể chào đón tự do và hy vọng.

Bà Trần kể rằng bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Bà từng bị giam giữ ba lần, nhà bà nhiều lần bị lục soát, sách và máy tính bị tịch thu, và bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Bà đã phải chịu hình phạt đứng trong nhiều giờ, bị cho ăn rất ít và bị cấm ngủ. Bà bị đánh đập, chửi mắng và bị tra tấn tinh thần. Tuy nhiên, bất kể khó khăn thế nào, bà vẫn kiên định với niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Lý đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1996. Sau khi bắt đầu tu luyện, ông cho biết sức khỏe thể chất và tinh thần của ông đã có những cải thiện rõ rệt. Ông trở nên tích cực, tự tin và hòa đồng hơn. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn bạo vào tháng 7 năm 1999. Vì từ chối từ bỏ tu luyện, ông đã bị giam giữ bốn lần từ năm 1999 đến năm 2015, với tổng thời gian gần 10 năm. Trong thời gian bị giam giữ tại một trại lao động cưỡng bức, ông đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn như ngồi ghế cọp, suy dinh dưỡng kéo dài và tra tấn tinh thần. Ông bị rụng hết răng, và ông đau đớn đến mức mỗi ngày trôi qua như thể một năm.

Ông Lý kêu gọi tất cả người dân Trung Quốc hãy nhìn rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ. Chính quyền này không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà còn làm hại người dân. Ông rất mong cộng đồng quốc tế lưu ý đến tình hình hiện tại của các học viên đang bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc, và chung tay giúp đỡ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/26/498783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/29/229584.html