Những câu chuyện cảm động trong quá trình giảng chân tướng
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-05-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1994, nhờ Phật ân hạo đãng của Sư tôn mà tôi đã bước đi đến ngày hôm nay.
Môi trường làm việc của tôi khá phức tạp, có rất nhiều camera giám sát, khiến tôi có chút e ngại về việc giảng chân tướng tại chỗ làm. Sau này, được sự khích lệ của các đồng tu, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, mặc dù học thuộc khá chậm, nhưng các Pháp lý không ngừng triển hiện và chính niệm của tôi cũng không ngừng được tăng cường. Sau đó, tôi đã có thể giảng chân tướng cho mọi người trong môi trường làm việc và trong cuộc sống.
“Tôi tìm được mẹ rồi”
Có lần, tôi gặp một người đàn ông ở cơ quan, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho anh. Thấy anh rất đồng tình với Đại Pháp, tôi bèn đưa cho anh một tấm thẻ bình an và nói với anh rằng: “Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ gặp dữ hóa lành.” Anh vui vẻ cầm lấy tấm thẻ bình an rồi rời đi.
Vài ngày sau, anh đến cơ quan tìm tôi, vừa gặp đã vui mừng nói: “Thật thần kỳ quá, tôi tìm được mẹ rồi!”
Tôi ngẩn người một lúc rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Thì ra, mẹ của anh mắc bệnh Alzheimer. Bình thường bà đi đâu người nhà cũng phải đi theo, nếu không bà sẽ không biết đường về. Một hôm, anh ra ngoài có việc, khi trở về thì phát hiện mẹ mình không có ở nhà. Anh vô cùng lo lắng, biết tìm mẹ ở đâu bây giờ?
Lúc này, anh chợt nhớ đến chín chữ chân ngôn mà tôi đã nói, thế là anh bắt đầu không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Anh vừa niệm vừa đi xuống lầu, khi đến chỗ rẽ của tòa nhà thì thấy mẹ mình đang đứng ở đó. Anh kể rằng lúc đó anh vô cùng xúc động! Anh nói: “Hôm nay tôi đến đây một là để cảm ơn cô, hai là muốn xin thêm một tấm thẻ bình an cho một người bạn của tôi, là tài xế hay phải lái xe đường trường“.
Tôi nói tất nhiên tôi sẽ đưa anh một tấm thẻ nữa và nói thêm rằng: “Anh nên cảm tạ Đại sư Lý”.
Anh nói: “Cảm tạ Đại sư Lý!”
Bác tôi không cần phải cắt cụt chi nữa
Chuyện này xảy ra với chính bác của tôi. Mùa hè cách đây mấy năm, tôi đến thăm hai bác. Lúc đó bác trai tôi đã 95 tuổi nhưng thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh, mắt không mờ, tai không điếc. Khi tôi đưa cho bác cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, bác có thể đọc hết một lượt “Luận Ngữ” mà không cần kính.
Hôm đó đến thăm bác, thấy sắc mặt bác không tốt, tôi liền hỏi bác có chuyện gì. Bác đưa một bàn tay ra cho tôi xem, lúc này tôi mới phát hiện ngón áp út của bàn tay này gần như đã chuyển sang màu đen, các ngón tay còn lại và lòng bàn tay thì có màu đỏ sẫm. Tôi hỏi bác nguyên nhân làm sao. Bác gái ngồi cạnh nói: “Tay của bác cháu bị huyết khối làm tắc mạch máu rồi! Ở bệnh viện mười mấy ngày cũng không đỡ, bác sĩ đề nghị cắt cụt chi, nhưng bác cháu không đồng ý và nói tại sao lại không thể làm cho tay của tôi thông mạch trở lại chứ? Người nhà đã đưa bác đi khắp các bệnh viện trong thành phố cũng không ích gì”.
Tôi nói: “Cháu thường dặn bác niệm chín chữ chân ngôn, bác quên rồi à?” Lúc này bác gái nói: “Đại Pháp hảo”. Bác gái vì chưa từng đi học, không biết chữ, nên chỉ nhớ được ba chữ “Đại Pháp hảo”. Tôi nói với bác trai: “Bác cứ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ là sẽ khỏi thôi!”
Bác trai nói: “Thật sự sẽ khỏi sao?” Tôi trấn an bác: “Những tạp chí chân tướng mà cháu đưa cho bác xem có nhiều câu chuyện thần kỳ lắm mà? Họ đều gặp dữ hóa lành, là vì sao? Chẳng phải đều nhờ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn này sao bác !” Tôi nói chuyện với hai bác thêm một lúc nữa rồi ra về.
Khoảng một tháng sau, tôi lại đến thăm bác trai, tay của bác đã hồi phục bình thường. Tôi hỏi bác: “Tay của bác làm sao mà khỏi được vậy?” Bác trai cười hiền hậu nhìn tôi, còn bác gái ngồi bên cạnh nói: “Là nhờ niệm Đại Pháp hảo đó!”
Kỳ tích của bệnh nhân nhồi máu não
Một người chị đã minh bạch chân tướng kể cho tôi nghe một câu chuyện về chồng của chị. Vào mùa xuân năm 2024, chồng chị bị đau đầu, tưởng là do huyết áp cao nên ông đã uống thuốc hạ huyết áp. Nhưng uống mấy ngày vẫn không đỡ, họ liền đến bệnh viện. Bác sĩ vừa kiểm tra xong thì giật mình, nói với ông: “Ông bị nhồi máu não rồi! Ông không biết sao?”
Thật là quá kỳ lạ, chồng chị bị nhồi máu não nhiều ngày như vậy mà lại không có chuyện gì, còn tự mình đi đến bệnh viện nữa! Trong lúc vẫn còn đang kinh ngạc, chị ấy cũng đã tìm ra được nguyên do là lúc thường chị luôn nhắc chồng mình nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đây chính là kết quả của việc ông thường niệm chín chữ chân ngôn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/9/492401.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/15/228883.html