Những câu chuyện về người dân minh bạch chân tướng
[MINH HUỆ 29-07-2025] Dưới đây là ba câu chuyện về người dân ở Trung Quốc minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, giúp phá tan những lời dối trá và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Ông Lưu là chủ một doanh nghiệp nhỏ. Ông nói với một người quen là học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng: “Tôi kinh doanh đã nhiều năm rồi, cũng trải nghiệm rất nhiều điều. Đảng Cộng sản tịch thu mọi thứ; nó tịch thu đất đai bất hợp pháp, và cán bộ quản lý đô thị tịch thu hàng hóa của người bán hàng rong. Một lần có người đưa cho tôi một bản Cửu Bình. Nhưng tôi mù chữ và không đọc được. Tuy nhiên, tôi nghe những người đã đọc qua Cửu Bình nói rằng nội dung cuốn sách rất hay và toàn diện. Tôi muốn nghe Cửu Bình. Các anh có bản ghi âm không? Nếu có thì cho tôi xin một bản”.
Người học viên trả lời: “Tôi sẽ tìm bản ghi âm cho anh”. Sau đó, học viên này đã làm một bản ghi âm Cửu Bình và các chương trình của Phát thanh Minh Huệ như “Văn hóa thần truyền”, “Bắt đầu tu luyện”, “Câu chuyện tu luyện” và “Một niệm phân biệt giữa thiện và ác” và đưa cho ông ấy.
Những người minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đang lan truyền tin tức từ người này sang người khác và mọi người đang thức tỉnh.
“Đảng Cộng sản là một băng cướp!”
Tôi năm nay 82 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 30 năm. Sư phụ bảo chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng về cuộc bức hại. Tôi và vợ trồng rau trong vườn, và mỗi ngày họp chợ, chúng tôi đều hái một ít đem đi bán. Trong lúc bán rau, chúng tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.
Tôi đã giảng chân tướng cho người bán hàng bên cạnh gần ba năm. Lúc đầu, ông ấy rất do dự. Nhưng thuận theo thời gian, thái độ của ông ấy đã dịu đi. Một hôm, ông ấy đã hoàn toàn thay đổi. Ông ấy bảo tôi: “Đảng Cộng sản là một băng cướp! Những gì học viên Pháp Luân Đại Pháp các anh nói là đúng!”
Chính quyền muốn chiếm một phần đất đai của làng, bao gồm đất của gia đình ông. Cán bộ chính quyền đến nhà ông và bảo gia đình ông rằng đất của họ sẽ bị tịch thu mà không có bất cứ văn bản nào. Ông ấy bảo họ ít nhất cũng phải đưa cho ông một tờ giấy ghi rõ khi nào và diện tích đất sẽ bị tịch thu. Cán bộ trả lời: “Cấp trên không nói, chúng tôi cũng không thể nói gì. Dù sao thì đất của ông sẽ bị tịch thu”.
Người bán hàng nói: “Bài ca Cộng sản của các anh nói rằng các anh sẽ không lấy một cây kim hoặc một sợi chỉ nào của dân. Chúng tôi chỉ có một mảnh đất nhỏ này mà các anh lại chiếm đoạt nó. Chẳng phải các anh là băng cướp sao?”
Trưởng đồn công an thoái đảng
Tháng 6 năm 2025, trưởng đồn công an, cùng các cán bộ thôn ở ngoại ô thành phố Hồ Lô Đảo (tỉnh Liêu Ninh) được sự chỉ đạo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh đã đột nhập vào nhà của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lần thứ ba trưởng đồn công an và ủy ban thôn sách nhiễu học viên này. Mỗi lần như vậy, người học viên đều giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ từ các góc độ khác nhau và phát chính niệm để giải thể những nhân tố can nhiễu đang thao túng họ. Thái độ của trưởng đồn công an đã dịu đi, và sự kiêu căng của các cán bộ thôn cũng lắng xuống.
Nữ học viên này đọc hai bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân vào mỗi buổi sáng và ra ngoài vào buổi chiều để giảng chân tướng, bất kể thời tiết nóng nực hay giá buốt ra sao. Cô ấy làm việc nhà và chăm sóc người chồng đang bệnh. Dưới sự gia trì của Sư phụ, cô ấy đã bảo trì được chính niệm.
Cô nói với trưởng đồn công an và ủy ban thôn rằng: “Xin đừng làm phiền tôi nữa! Đây là sự sách nhiễu nghiêm trọng và các anh đang gián đoạn việc học Pháp của tôi”. Những người từ ủy ban thôn nói cấp trên bảo họ đến. Người học viên nói: “Cấp trên nào cơ? Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi chỉ có Sư phụ quản. Bây giờ giới lãnh đạo Đảng Cộng sản đang hỗn loạn, đấu đá nội bộ dữ dội. Đại dịch đang nghiêm trọng, vô số người chết rồi. Nếu các anh không thoái đảng và các tổ chức của nó, các anh sẽ bị liên lụy khi trời diệt Trung Cộng”.
Trưởng đồn công an trầm ngâm suy nghĩ. Người học viên tiếp tục nói: “Bình thường rất khó để gặp mặt và giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh. Nhưng vì anh lại đến đây, có lẽ chúng ta có duyên. Sao anh không nhân cơ hội này để thoái đảng?” Sau đó cô ấy cho trưởng đồn công an một hóa danh để thoái. Trưởng đồn công an đồng ý và hứa sẽ không đến nữa. Ông ấy đã lựa chọn đúng cho tương lai của mình.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/29/497629.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/9/229754.html