Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Gothenburg, Thụy Điển

[MINH HUỆ 27-09-2025] Vào ngày 21 tháng 9 năm 2025, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Bắc Âu và các quốc gia châu Âu khác đã tham dự Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Bắc Âu diễn ra tại Gothenburg, Thụy Điển. Họ cho biết việc lắng nghe bài chia sẻ tâm đắc tu luyện của các học viên khác đã truyền cho họ nhiều cảm hứng và động lực.

Năm nay ghi dấu kỷ niệm tròn 30 năm Sư phụ giảng Pháp tại Gothenburg, các học viên lại một lần nữa tề tựu về Gothenburg, một số người trong số họ đã hồi tưởng lại thời đầu đắc Pháp của mình.

Tu luyện Đại Pháp giúp tôi nhìn thấy hy vọng

5ae82f65e67af40021cdc0da36c11c9a.jpg

Ông Martin Lindell đến từ Thụy Điển cho biết ông đã trở nên bao dung và trí tuệ hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Martin Lindell, sống tại Thụy Điển, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hơn 25 năm. Khi lần đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, ông lập tức cảm thấy: “Đây chính là điều mình hằng tìm kiếm”. Ông đã tìm thấy lời giải cho những câu hỏi căn bản về cuộc sống từng khiến ông bối rối. “Chuyển Pháp Luân đã cho tôi tất cả câu trả lời. Điều đó thật sự khiến tôi vô cùng chấn động.”

Mỗi khi gặp khó khăn và áp lực trong cuộc sống, ông đã học cách “cố gắng tìm nguyên nhân ở bản thân, tìm ra các chấp trước và cố gắng hiểu những an bài của Sư phụ”. Ví như, sau khi vợ ông bỏ đi và ly hôn, ông đã phải một mình nuôi bốn đứa con và đối mặt với áp lực tài chính to lớn. Ông chia sẻ: “Khoảng thời gian ấy thật đau lòng, nhưng tôi đã bắt đầu hướng nội. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi cách trở nên bao dung và giúp tôi tìm thấy sự bình yên trong những nỗi đau.“

Ông Martin nói: “Tu luyện đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ và trí huệ hơn. Tôi đã học được cách không bị thế giới bên ngoài làm phân tâm và có thể giữ được sự tĩnh lặng. Đặc biệt là trong thời gian đại dịch, tôi đã luyện công và đọc Pháp trở lại mỗi ngày, và tôi cảm thấy mình đã trở lại chính đạo.”

Bài chia sẻ của một học viên về cách anh hướng nội và cầu xin sự gia trì của Sư phụ giữa những khó khăn đã khiến ông xúc động sâu sắc. “Tôi thường gặp khó khăn trong việc nhìn ra vấn đề của bản thân, nhưng bài chia sẻ đó đã giúp tôi nhận ra rằng tu luyện là không ngừng vượt lên chính mình.” Một học viên khác kể về việc anh bị mất hành lý trên tàu, và trong lúc gần như không thể tìm lại nó, anh đã nhận ra đây là cơ hội để giúp anh tự nhìn lại những thiếu sót của bản thân và hướng nội. Điều này đã khiến ông Martin tâm đắc: “Cuộc sống đầy rẫy những tình huống bất ngờ, nhưng nếu chúng ta không thể giữ được bình tĩnh, chúng ta sẽ dễ mắc phải sai lầm hơn. Tôi đang cố gắng học cách giữ bình tĩnh giữa những biến động lớn.”

Trân trọng sự đóng góp của các đồng tu

98668ec734a89d298297d9cd960130a2.jpg

Bà Veronica Örfelth

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện vào năm 1999, bà Veronica Örfelth đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. “Tôi tin chắc rằng đây là một pháp môn tuyệt vời. Tôi không thể tìm ra bất kỳ thiếu sót nào, vì vậy tôi thấy khó hiểu tại sao họ lại bức hại các học viên.” Bà đã viết một bài chia sẻ cho Pháp hội lần này, nhưng trong quá trình sửa đi sửa lại, bà dần quên mất những gì bà muốn chia sẻ. Điều này khiến bà nhận ra: “Tôi có thể thấu hiểu thử thách mà những học viên có bài chia sẻ phải đối mặt. Vì đã tự mình trải nghiệm, tôi càng hiểu rõ hơn về sự khó khăn. Nhiều bước thực sự không hề dễ dàng. Nếu bạn chỉ nghĩ về nó mà không hành động, trông có vẻ đơn giản, nhưng khi bạn thực sự làm, bạn sẽ nhận ra mỗi bước đều khó khăn nhường nào.”

Sau Pháp hội, bà cho biết: “Tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Tất cả chúng ta đều có những thiếu sót, và không thể lúc nào cũng phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng được ở giữa rất nhiều đồng tu, họ đều là những người thiện lương, đã mang lại cho chúng tôi năng lượng to lớn.” Bà cho hay bà sống ở giữa Stockholm và Gothenburg nên hiếm khi có cơ hội gặp mặt trực tiếp các học viên khác, mà chủ yếu liên lạc trực tuyến hoặc qua điện thoại. Nhưng qua Pháp hội lần này: “Tôi đã vô cùng ấn tượng trước lòng tốt, nụ cười và tâm thuần tịnh của mọi người.”

Trân quý mỗi bài chia sẻ

521e8bd2aae721782cdfa203581b651f.jpg

Bà Gisela Evander

Bà Gisela Evander đến từ Thụy Điển cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Chính nhờ tu luyện mà dù mắc chứng khó đọc, bà cuối cùng đã có thể vào đại học ở tuổi 30, một kỳ tích mang lại cho bà niềm vui lớn. Đại Pháp cũng mang lại cho bà những phúc lành. Trong bảy năm qua, dù phải trải qua nhiều khó nạn, bà vẫn kiên trì và cảm nhận được sự coi sóc và bảo hộ của Sư phụ, và nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra: “Đại Pháp đã cứu mạng tôi nhiều lần theo nhiều cách khác nhau.”

Sau Pháp hội, bà chia sẻ: “Chúng ta ở đây đều có một sứ mệnh: Chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi rất vui khi có thể lại được cùng nhau tụ họp ngày hôm nay và lắng nghe trải nghiệm của các học viên khác.” Về hành trình tu luyện của bản thân, bà nói: “Đối với tôi, đó là việc buông bỏ sự tư tâm, vượt qua khó khăn, đồng thời trân quý và coi trọng bản thân việc tu luyện. Bất kể gặp phải điều gì, tôi sẽ kiên định đến cùng và không bao giờ từ bỏ.” Từ những trải nghiệm của bản thân, bà cảm nhận rõ ràng rằng bằng việc “Tín Sư, tín Pháp và tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, bạn sẽ có thể vượt qua nguy hiểm, thể nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp, và cuối cùng có được một cuộc sống tốt đẹp.”

Hai cha con học viên tham dự Pháp hội

c621acba7c27ff72e2a05205f1652eb2.jpg

Các học viên Thụy Điển cảm tạ Sư phụ đã đến Gothenburg 30 năm trước để giảng Pháp.

Để kỷ niệm 30 năm Sư phụ đến Gothenburg giảng Pháp và truyền công (cũng là kỷ niệm 30 năm Đại Pháp được hồng truyền đến châu Âu), các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng từ một số quốc gia châu Âu đã được mời tham gia Pháp hội và lễ kỷ niệm vào ngày hôm trước.

20cfa83b8aa016d2da2c896c7b8c89e6.jpg

Hai cha con chơi trống bass đến từ Croatia đã vô cùng ấn tượng trước những trải nghiệm của các học viên Thụy Điển tại Pháp hội.

Ông Ivan, một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đến từ Croatia, và con trai 19 tuổi của ông, Sven, là những người chơi trống ở hàng đầu của đoàn diễu hành. Đây là lần đầu tiên hai cha con cùng nhau tham dự một Pháp hội lớn.

Tại Pháp hội, ông Ivan đã gặp nhiều học viên từ các quốc gia khác, không chỉ từ Thụy Điển, Na Uy, mà còn từ Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Một học viên người Thụy Điển đã hồi tưởng lại lần tham dự Pháp hội quốc tế đầu tiên tại Trung Quốc vào những năm 1990. Điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông Ivan, ông cảm thấy Pháp hội Bắc Âu lần này cũng là một cơ hội tốt để các học viên từ các quốc gia khác nhau kết nối và giao lưu trong bầu không khí vô cùng tường hòa.

Bài chia sẻ của một học viên người Na Uy về những mâu thuẫn giữa anh với vợ và sự đề cao trong tu luyện cũng khiến ông Ivan xúc động sâu sắc. “Điều này rất hữu ích. Tôi cũng đã có những trải nghiệm tương tự, nhưng lúc đó tôi không nhận ra mâu thuẫn vợ chồng thực ra là cơ hội để tôi phát hiện chấp trước, là cô ấy đang giúp tôi tu luyện.”

Sven bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng cha từ năm 9 tuổi. Mặc dù đã có những giai đoạn chểnh mảng trong thời niên thiếu, cha cậu đã không ép cậu tu luyện. Thay vào đó, ông thường xuyên nhắc nhở cậu ghi nhớ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và gửi cho cậu các bài kinh văn mới của Sư phụ. Hai năm trước, Sven đã vô cùng chấn động trước hai bài kinh văn “Tránh xa hiểm ác” và “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” của Sư phụ. Suy nghĩ của cậu đã hoàn toàn thay đổi, và cậu đã tu luyện trở lại.

Sven nói: “Tôi cảm nhận được một trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Trải nghiệm làm tôi cảm động nhất là khi một số học viên Thụy Điển chia sẻ về trải nghiệm hồng Pháp ở Thụy Điển năm xưa, và những nỗ lực giảng chân tướng của họ sau khi hay tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Khi lắng nghe câu chuyện của họ, những cảnh tượng thời đó dường như hiện ra trong tâm trí tôi.” Cậu cũng xúc động khi nghe một học viên chia sẻ về tính nghiêm túc của việc học Pháp. “Tôi cảm thấy gần như mọi lời cô ấy nói đều dành cho tôi. Mặc dù ban đầu tôi nghĩ mình học Pháp khá tốt, nhưng bài chia sẻ của cô ấy đã giúp tôi nhận ra mình vẫn cần phải đề cao ở một số phương diện, để thực sự học Pháp đắc Pháp, chứ không phải chỉ làm lấy lệ.”

Trở lại Gothenburg

693cf41366ad98cc0205845996c8d390.jpg

Gothenburg

Đối với học viên người Phần Lan Sinikka, Gothenburg là một nơi rất đặc biệt. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000, bà thường xuyên đến Thụy Điển để tham gia các sự kiện. Bà đã quen thuộc với địa điểm tổ chức Pháp hội này và hồi tưởng lại lần đầu tiên bà gặp được Pháp Luân Đại Pháp.

Bà đang ở một hội chợ sức khỏe ở Helsinki thì một học viên người Thụy Điển nói tiếng Phần Lan đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Trên đường về nhà, bà nói với những hành khách khác trên xe buýt: “Tôi đã tìm thấy một điều rất quan trọng”, và bà bắt đầu kể cho họ nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Bà vốn là người trầm lặng, hướng nội và không thích làm phiền ai. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà tràn ngập niềm vui và luôn muốn được chia sẻ. Bà trở nên chủ động tiếp cận và bắt chuyện với mọi người.

Trong Pháp hội, một học viên người Thụy Điển đã chia sẻ kinh nghiệm hướng nội và hóa giải những cảm xúc phụ diện, điều này đã thực sự chạm đến trái tim bà. Bà nhớ lại sự cần thiết phải không ngừng mở rộng dung lượng tâm mình khi tiếp xúc với các học viên đến từ Trung Quốc đại lục. Đôi khi, bà coi thường hành vi của một số học viên và cảm thấy oán giận. Nhưng bà cũng biết họ là đồng tu của mình. Bà nên thấu hiểu họ, mở lòng và kiên nhẫn giải thích mọi việc cho họ để mọi người có thể phối hợp nhịp nhàng.

Nhiều học viên cho biết họ vô cùng biết ơn và cảm tạ vì đã được tham dự Pháp hội và họ dự định sẽ chia sẻ hồng ân của Đại Pháp và niềm hy vọng mà Chân-Thiện-Nhẫn mang lại cho nhiều người hơn nữa.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/27/500051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/28/230019.html