Ung thư phổi giai đoạn cuối biến mất sau tám ngày tu luyện Pháp Luân Công, cựu sĩ quan công an bị tạm giam 15 ngày vì đức tin của mình
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-08-2025]
Tháng 8 năm 2025, một cựu sĩ quan công an 74 tuổi bị giam giữ 15 ngày vì kiên định đức tin của mình. Ông Lý Trung Hiệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006, và chỉ tám ngày sau, ông đã khỏi bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Tuy nhiên, ông phải đối mặt với cuộc bức hại vì kiên định đức tin vào pháp môn tu luyện đã giúp ông phục hồi sức khỏe và trở thành một công chức tốt hơn.
Ông Lý Trung Hiệu
Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 8 năm 2025, bảy cảnh sát mặc thường phục đột nhập vào nhà ông Lý ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Họ đưa ông đến đồn công an thôn Công Nhân trước, sau đó đưa đến trung tâm xử lý án quận Thiết Tây. Các cảnh sát Mạnh Lệnh Siêu và Vu Á Luân đã thẩm vấn ông. Cả ngày hôm đó, ông Lý không được cho ăn gì.
Khoảng 4 giờ chiều, năm cảnh sát quay lại nhà ông Lý để lục soát khi không có ai ở nhà. Họ đã tịch thu máy tính để bàn, máy in, sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin Pháp Luân Công, điện thoại di động, chìa khóa, 2.500 Nhân dân tệ tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác của ông. Họ không cung cấp danh sách các vật dụng bị tịch thu.
Khoảng 1 giờ 50 phút sáng ngày 15 tháng 8, ông Lý bị đưa đến bệnh viện Duy Khang để khám sức khỏe. Chỉ đến lúc đó, cảnh sát mới cho ông một ít bánh mì. Báo cáo khám bệnh cho thấy kết quả điện tâm đồ của ông bất thường và huyết áp cao đến mức nguy hiểm (chỉ số huyết áp tâm thu là 160 mmHg, trong khi mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn).
Do tình trạng sức khỏe của ông Lý, cảnh sát đã không đưa ông đến trại tạm giam ngay lập tức, thay vào đó buổi chiều họ đưa ông đến bệnh viện trung ương trực thuộc Đại học Y khoa Thẩm Dương để khám lại. Không rõ kết quả ra sao, nhưng ông Lý đã bị đưa vào Trại tạm giam quận Thiết Tây và bị giam giữ ở đó cho đến ngày 30 tháng 8.
Nỗ lực tìm kiếm công lý của gia đình
Sau khi ông Lý bị bắt, gia đình ông thường xuyên đến đồn công an thôn Công Nhân để yêu cầu cảnh sát cung cấp các giấy tờ pháp lý hợp lệ liên quan đến việc bắt giữ và giam cầm ông. Cảnh sát không cho phép gia đình hỏi bất kỳ câu hỏi nào và từ chối đưa ra bất kỳ thông báo nào. Khi gia đình quay lại đồn công an để hỏi thêm, thì các cảnh sát liên quan hoặc là “đi vắng” hoặc là “đi nghỉ phép”.
Ngày 21 tháng 8, khi gia đình nói chuyện được với cảnh sát Mạnh (một trong hai người đã thẩm vấn ông Lý), anh ta đã rất thô lỗ và dọa sẽ đuổi gia đình ra khỏi đồn công an nếu họ hỏi bất cứ điều gì về vụ việc của ông Lý. Anh ta cũng thách thức gia đình nếu họ muốn đệ đơn kiện anh ta.
Ngày 22 tháng 8, gia đình đã gặp được cảnh sát Vu (người còn lại đã thẩm vấn ông Lý). Ban đầu, Vu phủ nhận rằng anh ta đang thụ lý vụ việc rồi bỏ đi, để mặc gia đình chờ đợi ở sảnh trong nhiều giờ. Gia đình cũng gọi cho trưởng đồn công an Lý Ma, nhưng chỉ nhận được thông báo rằng điện thoại của ông ta đã tắt máy.
Ngày 24 tháng 8, gia đình viết thư cho công an tỉnh Liêu Ninh, công an thành phố Thẩm Dương và công an quận Thiết Tây, yêu cầu chính quyền công bố thông tin về vụ bắt giữ ông Lý và tên của các cảnh sát phụ trách vụ việc của ông. Họ cũng đệ đơn khiếu nại các cảnh sát Mạnh, Vu, Lý và Trương Tư Vũ (phó trưởng đồn công an), yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm về việc bắt giữ tùy tiện và lục soát nhà ông Lý mà không có lệnh bắt giữ hợp pháp.
Ung thư phổi giai đoạn cuối biến mất sau tám ngày tu luyện Pháp Luân Công
Ông Lý sinh năm 1951. Ông nhập ngũ năm 1969. Ông từng tham gia chiến tranh Trung-Việt và cũng từng là tiểu đội trưởng của Sư đoàn Cơ khí mặt đất thuộc Lực lượng Không quân trong Quân đoàn 39 của Sư đoàn 2 Không quân Tế Nam tại tỉnh Sơn Đông. Ông bắt đầu làm việc tại sân bay Vu Hồng ở Thẩm Dương vào năm 1983. Ông chuyển đến đồn công an đường Thập Nhị ở quận Thiết Tây vào năm 1988 và làm cảnh sát ở đó trong hai thập kỷ tiếp theo trước khi nghỉ hưu.
Cuối tháng 3 năm 2006, ông Lý bắt đầu bị đau ngực và sốt kéo dài. Ông được truyền dịch hơn mười ngày nhưng cơn sốt vẫn không dứt. Ông được chuyển đến một bệnh viện khác và được chẩn đoán mắc bệnh viêm màng phổi. Nhưng sau chín ngày điều trị viêm màng phổi, tình hình vẫn không cải thiện. Sau khi chụp cộng hưởng từ (MRI) vào ngày 13 tháng 4 năm 2006, ông được xác nhận mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Ông được cho biết mình chỉ còn sống được nhiều nhất là hai hoặc ba tháng, nhưng vì sốt cao, ông có thể tử vong bất cứ lúc nào.
Khi không còn hy vọng, ông Lý nhớ đến một người thân trong gia đình sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã khỏi hết các bệnh kéo dài hàng chục năm. Chiều hôm đó, ông xuất viện và bắt đầu xem các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà. Ông cũng học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Đến tối, ông hết sốt. Trong tám ngày tiếp theo, ngày nào ông cũng xem các bài giảng và luyện năm bài công pháp hai lần. Trong thời gian đó, ông đổ mồ hôi rất nhiều. Đến ngày thứ tám, ông cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng, với nước da hồng hào – ông đã hoàn toàn bình phục.
Ngoài ra, các chứng bệnh đau vai gáy, vấn đề về cổ, gai xương ở tay, viêm tuyến tiền liệt và cứng cơ của ông Lý đều khỏi hẳn. Gia đình ông rất ấn tượng trước lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công.
Ông Lý chiểu theo lời dạy của Pháp Luân Công để yêu cầu bản thân. Ông đã bỏ thuốc lá và làm nhiều việc nhà hơn. Tại nơi làm việc, ông không còn dùng bạo lực với các nghi phạm, điều này lại giúp ông phá được nhiều vụ án hơn trước.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/28/498856.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/7/229722.html