Bài viết của Thanh Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-06-2025] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Đại Pháp đã không ngừng tịnh hóa thân tâm của tôi và tôi đã cảm nhận được sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Tôi đã cố gắng loại bỏ các tâm chấp trước của mình với những kết quả khác nhau, nhưng tâm oán hận đặc biệt mạnh mẽ và thường xuyên can nhiễu tôi.

Đầu năm nay, khi tôi đang chuẩn bị đi luyện công sau bữa tối thì anh trai tôi bất ngờ gọi điện. Anh ấy nghe được một vài lời đàm tiếu về mẹ chúng tôi và đã phàn nàn cay đắng về bà. Tôi đã trở nên khó chịu và trong tâm tràn ngập sự oán hận. Tôi đã quên mình là một học viên và đã không chú ý lời nói của mình.

Mẹ tôi đã gần 90 tuổi và cả đời làm nông dân. Bà đã sống tằn tiện và dùng tiền tiết kiệm của mình để xây nhà cho hai anh em trai của tôi cùng vợ của họ. Bà cũng đã giúp nuôi nấng ba đứa cháu và ba đứa chắt. Nhưng giờ bà đã già và không ai quan tâm đến bà.

Chấp trước vào tâm oán hận đã can nhiễu tôi khi tôi học Pháp và luyện công. Khi tôi chia sẻ tình huống của mình với các học viên khác, họ nói rằng tôi vẫn chưa tìm ra gốc rễ của tâm oán hận. Tôi nhận ra mình mới chỉ chạm đến bề mặt. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nên tôi đã cầu xin Sư phụ điểm hóa cho mình.

Một đêm nọ, những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi: “Tại sao mình lại oán hận?” “Bởi vì mọi người làm những việc không theo tiêu chuẩn của mình. Họ thật tệ!”

Vậy tiêu chuẩn đó là gì? Tôi nhận ra rằng mình đã dùng tiêu chuẩn yêu-ghét của bản thân để đo lường người khác. Thí dụ, chồng tôi thích xem ti vi trong bữa ăn. Ông ấy đã khó chịu khi tôi chỉ trích, nên tôi đã cảm thấy oán hận. Con gái tôi đã ngoài 30 tuổi và chưa kết hôn. Tình trạng của con bé không thay đổi dù tôi có nói gì đi nữa, nên tôi đã cảm thấy oán hận. Các em trai tôi không chăm sóc cha mẹ, và tôi đã oán hận về điều đó.

Thật là tự cho mình là đúng! Đây chẳng phải là những biểu hiện đặc điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc sao?

Cuối cùng tôi đã tìm ra gốc rễ! Sự độc hại của bóng ma chủ nghĩa cộng sản chính là gốc rễ của tâm oán hận trong tôi. Trích dẫn trong chương đầu của cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản viết: “Bản chất của chủ nghĩa cộng sản là một bóng ma. Nó được cấu thành từ thù hận và các loại vật chất biến dị từ những tầng thấp nhất của vũ trụ.”

Trên thực tế, văn hóa Đảng không chỉ là gốc rễ của tâm oán hận, mà còn là gốc rễ của tâm tật đố, tâm tranh đấu và tâm hiển thị. Các học viên nên hướng nội và loại bỏ những chấp trước này để chúng ta có thể đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn và không cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư tôn.

Nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/12/492876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/6/229236.html