Croatia: Người dân khích lệ các học viên trong cuộc mít-tinh kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Croatia
[MINH HUỆ 26-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức mít-tinh tại Zagreb, thủ đô của Croatia, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài suốt 26 năm qua. Nhiều người đã tìm hiểu về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt bức hại.
Vào khoảng 9 giờ sáng, các học viên dựng một quầy thông tin trên Quảng trường Vua Tomislav ở trung tâm thành phố. Chiếc lều màu vàng tươi sáng và biểu ngữ màu xanh lam đã thu hút sự chú ý của mọi người đến thông điệp bằng tiếng Anh và tiếng Trung với nội dung “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”.
Các học viên tổ chức một sự kiện tại Zagreb hôm 19 tháng 7 nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường và thông tin cho họ về cuộc bức hại
Người dân ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công
“Tất cả những gì các bạn nói đều là sự thật”
Một phụ nữ đứng từ xa và quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp. Một học viên đang phát tờ rơi đã bước đến và đưa cho cô một số tài liệu giảng chân tướng. Người phụ nữ mỉm cười và nói với học viên rằng cô đã biết về Pháp Luân Công. Đầu năm nay, tại một sự kiện Ngày thông tin do các học viên tổ chức, cô đã nhận được một tờ rơi và đã hiểu chân tướng. Cô cũng đã ký bản kiến nghị để ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Cô cho biết, sau khi về nhà, cô đã dành khá nhiều thời gian tìm kiếm thông tin trên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Cô nói với người học viên: “Tất cả những gì các bạn nói đều là sự thật. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là có thật. Thật khủng khiếp”.
Một người đàn ông trung niên vội vã đi ngang qua quầy thông tin và nhìn thấy tấm biểu ngữ trưng bày trước lều. Biểu ngữ có hình ảnh về việc ĐCSTQ tra tấn các học viên và thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm. Ông dừng lại để xem tấm biểu ngữ, sau đó tiếp tục đọc các biểu ngữ khác. Khi một học viên đưa cho ông một tờ rơi, trông ông có vẻ bị chấn động, ông chỉ vào hình ảnh thu hoạch nội tạng sống và nói với học viên rằng ông đã biết việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.
Người đàn ông nói với học viên rằng ông là một bác sỹ, và nhiều người làm trong ngành y đều biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Ông cho biết ông đã từng đến Trung Quốc và gặp nhiều bác sỹ bị lôi kéo vào việc thu hoạch nội tạng. Một số người trong số họ, vì đã làm những việc trái với lương tâm nên cảm thấy vô cùng day dứt, muốn từ bỏ những hành vi tà ác này nhưng không thành, họ đã bị ĐCSTQ bịt miệng. Ông nói rằng sự việc này quá kinh khủng, và ông ủng hộ việc các học viên Pháp Luân Công kiên trì phản bức hại một cách ôn hòa trong nhiều năm qua. Điều đó thật đáng khâm phục.
Ông Filip thấy sự kiện của các học viên và đi thẳng đến quầy thông tin để ký bản kiến nghị và thể hiện sự ủng hộ của mình đối với việc chấm dứt cuộc bức hại. Ông giải thích rằng ông nghe nói về việc Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bức hại, và ông cảm thấy thực sự đau lòng về điều đó. Khi nhìn thấy quầy thông tin, ông muốn dùng chữ ký của mình để thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên.
Một giáo viên muốn giúp nhiều người hơn nữa biết được chân tướng
Nhiều người sau khi thấy các biểu ngữ về Pháp Luân Công đã đi thẳng đến quầy thông tin để hỏi họ có thể làm gì để giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại. Cô Nadina, một giáo viên đang địu con, là một trong số đó. Một học viên đã đưa cho cô xem bản kiến nghị, và cô đã ký ngay lập tức. Cô nói với học viên: “Chúng ta nên ký bản kiến nghị để ủng hộ và ngăn chặn cuộc bức hại này”.
Cô Nadina ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại
Một học viên đã cảm ơn sự ủng hộ của cô Nadina và thông tin cho cô về Pháp Luân Công. Cô lặng lẽ lắng nghe và đặt một vài câu hỏi. Cuối cùng, cô lấy điện thoại di động ra và nói: “Tôi muốn quay video tất cả các biểu ngữ của các bạn và đăng chúng lên mạng. Tôi muốn cho nhiều người hơn nữa biết về vấn đề này”.
Một người đàn ông Duy Ngô Nhĩ ủng hộ Pháp Luân Công
Một người đàn ông trung niên bước tới và đứng trước các biểu ngữ một hồi lâu. Ông nói với một học viên rằng ông là người Duy Ngô Nhĩ, vì để trốn thoát khỏi cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ, ông đã phải trải qua nhiều gian truân để đến được Croatia. Ông nói với các học viên rằng vì đã sống xa quê hương Tân Cương nhiều năm và không thể biết được tin tức gì về cha mẹ mình nên ông rất đau lòng.
Ông cho biết ngay từ năm 2000, ông đã biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc và rất đồng cảm với các học viên, ông nói: “Trái tim của chúng tôi luôn ở bên các bạn”. Ông đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với việc chấm dứt bức hại.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/26/497644.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/31/229149.html